Xem đầy đủ chức năng : mình yêu bạn rất nhiều
chickengirl_88
24-06-2006, 10:05 AM
Hằng ơi 3 năm học đã kết thúc quá nhanh . Nhanh tới mức mình vừa kịp nhận ra trái tim
mình đã in trọn vẹn hình ảnh khuôn mặt đáng yêu của bạn thì ngày chia tay đã đến mất rồi
Mình chẳng biết phải làm sao đây khi mà khuôn mặt dễ thương của bạn cứ hiện lên trong mỗi giấc mơ của mình ,nhưng khi mở mắt ra thì giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ thôi. nhớ về hồi còn được cùng nhau chạy dưới mưa hay những lần hội trại hai đứa mình cùng nhau đi ngắm trại ... những phút giây đó thật hạnh phúc .Bây giờ mỗi đứa một phương mình biết
phải làm gì để quên được những phút giây đó đây????!!!
..Xa..
24-06-2006, 02:40 PM
Tại sao lại phải quên hả anh??? những kỉ niệm đó đều rất đẹp.....ko phải quên hay đúng hơn là ko nên quên...Xa ...đâu có nghĩa là ko gặp lại.....phải ko .Kết thúc những năm tháng học trò quá đẹp...để bước tới một con đường mới...tất cả vẫn luôn ở bên nhau mà ...trong trái tim của nhau ..đâu phải là hết
Vui lên đi anh .....
chickengirl_88
03-07-2006, 01:10 AM
ừa cảm ơn bé nhiều lắm chắc anh sẽ hok bao giờ quên được đâu
Thienmy
03-07-2006, 02:08 AM
hãy luôn để kỉ niệm đẹp trong trái tim mình
trochoitinhyeu
03-07-2006, 02:36 AM
Hằng ơi 3 năm học đã kết thúc quá nhanh . Nhanh tới mức mình vừa kịp nhận ra trái tim
mình đã in trọn vẹn hình ảnh khuôn mặt đáng yêu của bạn thì ngày chia tay đã đến mất rồi
Mình chẳng biết phải làm sao đây khi mà khuôn mặt dễ thương của bạn cứ hiện lên trong mỗi giấc mơ của mình ,nhưng khi mở mắt ra thì giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ thôi. nhớ về hồi còn được cùng nhau chạy dưới mưa hay những lần hội trại hai đứa mình cùng nhau đi ngắm trại ... những phút giây đó thật hạnh phúc .Bây giờ mỗi đứa một phương mình biết
phải làm gì để quên được những phút giây đó đây????!!!
còn ko biết đi tìm người ta lẹ nữa:think:
rongdo
03-07-2006, 06:46 AM
Tình yêu của thời học sinh là một tình yeu thơ mộng và trong sáng .Vậy tại sao ta fai quên những kỉ niệm đẹp đó chứ.Bạn hãy chạy đến bên cô ấy và nói hết những gì bạn giữ thầm kín bấy lâu đi.(^_^)
Ngàn năm vẫn đợi vẫn chờ
Vẫn mong vẫn nhớ vẫn yêu 1 người
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.