PDA

Xem đầy đủ chức năng : TẶng TrÂm



manly
31-05-2005, 07:41 AM
KHÔNG TÊN
Trên tình trường có muôn ngàn lối đi
Lối đi nào đưa tôi đến tình em
Lối đi nào giúp tôi làm em hiểu được
Rằng tôi mến em lắm thôi.

Em ơi có nhớ không
Nhớ những buổi đi chơi cùng lớp
Có một người , mỗi một người thôi
Cứ theo em mãi theo em mãi
Chỉ để gần em , gần em thôi.

Ôi! đẹp làm sao tình yêu tuổi học trò
Nhưng cũng buồn sao khi không được đáp lại
Buồn mãi thôi những đêm dài thao thức
Nhớ về em nhớ mãi thôi.

Ôi! ước sao em đọc những dòng này
Những dòng viết ra từ lòng anh
Ước sao em sẽ hiểu được
Và một lần thôi...nói thích anh.

ThƠ DỞ NhƯng BÀ Con LÀm Ơn ĐỪng ChÊ