Xem đầy đủ chức năng : TẠi Sao? Em ChƯa HiỂu VÌ Sao?
pha_le_tim412
23-06-2006, 10:25 PM
Đã 1 tháng rồi kể từ ngày chúng ta xa nhau.Hải ơi ,sao em nhớ quá .....Dẫu biết rằng tình đơn phương là đau khổ nhưng anh nỡ lòng nào chối bỏ tình em... Đã bao lần rồi anh có biết không, cứ nhớ về anh là em lại khóc. Vẫn gắng gượng bảo mình anh chẳng là gì.có chăng là ngọn gió thoảng qua đời mình ,nhưng em không thể.thật lòng em không thể bắt trái tim mình phải quên anh ...Lại 1 mùa hè nữa trôi qua trong nhớ nhung đợi chờ ,nhưng có lẽ mùa hè năm nay sẽ không gay gắt như những năm trước vì giờ đây em đã không cố gắng bắt mình phải quên anh.có lẽ em đã hết thuốc chữa như đúng lời anh nói nhưng anh ơi ,khi không thể quên thì tại sao cứ cố bắt mình phải quên dù không thể.....có lẽ từ nay em sẽ cho phép mình được nhớ đến anh ,vì xét cho cùng thì tình cảm của em cũng đâu ảnh hưởng gì đến anh nếu như em không bộc lộ nó ra.phải không anh?
Nếu biết đươc tình cảm đó ,liệu anh có đối xử với em như trước nữa không ? Hải ơi !!!! Vẫn nhớ đến anh ,dù thế nào đi nữa................
pha_le_tim412
10-07-2006, 08:01 AM
cảm ơn tấm chân tình của người con trai qua net. Giá như Hải của tôi mà như bạn thì tốt quá ,nhưng có lẽ chẳng ai thay thế được người ấy . Bạn biết ko ,Người ấy cũng trùng ngày sinh với tôi đó ,có điều chỉ cần đổi ngược lại thôi .Mỗi khi nhớ đến sinh nhật của mình tôi lại nhớ đến người ấy .Bạn muốn giúp tôi ư ? Được thôi . Ban đồng ý làm bạn của tôi nhé ...Đôi khi dù co' thể chỉ là nghe tôi tâm sự về người ấy và giúp tôi gỡ rối tơ lòng....thòng :) vì có những lúc tôi chẳng biết kể cho ai những gì tôi đã trải qua....Bạn đồng ý ko? Tình cảm con người thật lạ ,khi chưa trải qua nó thì ai cũng muốn thử dù chỉ 1 lần .ấy vậy mà khi đã trải qua rồi thì chẳng mấy ai quên được nó ,muốn quên cũng ko được vì nó đã khắc quá sâu vào tim ...chưa bao giờ mình tin vào câu nói:" THEO TÌNH TÌNH TRỐN _ TRỐN TÌNH TÌNH THEO " như bây giờ ,có lẽ nó đã ứng nghiệm với mình rồi phải ko Hải?
*[£iµ £i€]*
10-07-2006, 08:12 AM
mình nói 1 câu nhớ .....nếu như vậy thì bạn đừng cố bắt ép mình phải quên anh ấy vì càng muốn quên thì nó lại càng hiện về
bạn hãy cứ vui vẻ sống cuộc sống thực tại rồi thời gian sẽ làm xóa nhòa hình bóng anh ấy trong bạn bạn à
khóc à khóc cũng hok giải quyết được vấn đề đâu bạn à bạn có khóc anh cũng đâu về với bạn về bên bạn phải ko ?? mình cũng như vậy đó
pha_le_tim412
10-07-2006, 08:44 AM
cảm ơn bạn..ko biết đây là lần thứ bao nhiêu khi có người khuyên mình nên vui sống với thực tại ...Thực tại mình đã có quá nhiều kỉ niệm với người ấy ..mình chẳng biết có quên được nó hay ko nữa ...chỉ biết ước mong có 1 ngày người ấy sẽ đọc được những dòng chữ này ....Dể biết rằng đã từng có 1 người yêu người ấy còn hơn bản thân mình ..ngay cả trong mơ vẫn thầm gọi tên 1 người ,HẢI ơi!!!!!!
invincibility
10-07-2006, 07:36 PM
Đã 1 tháng rồi kể từ ngày chúng ta xa nhau.Hải ơi ,sao em nhớ quá .....Dẫu biết rằng tình đơn phương là đau khổ nhưng anh nỡ lòng nào chối bỏ tình em... Đã bao lần rồi anh có biết không, cứ nhớ về anh là em lại khóc. Vẫn gắng gượng bảo mình anh chẳng là gì.có chăng là ngọn gió thoảng qua đời mình ,nhưng em không thể.thật lòng em không thể bắt trái tim mình phải quên anh ...Lại 1 mùa hè nữa trôi qua trong nhớ nhung đợi chờ ,nhưng có lẽ mùa hè năm nay sẽ không gay gắt như những năm trước vì giờ đây em đã không cố gắng bắt mình phải quên anh.có lẽ em đã hết thuốc chữa như đúng lời anh nói nhưng anh ơi ,khi không thể quên thì tại sao cứ cố bắt mình phải quên dù không thể.....có lẽ từ nay em sẽ cho phép mình được nhớ đến anh ,vì xét cho cùng thì tình cảm của em cũng đâu ảnh hưởng gì đến anh nếu như em không bộc lộ nó ra.phải không anh?
Nếu biết đươc tình cảm đó ,liệu anh có đối xử với em như trước nữa không ? Hải ơi !!!! Vẫn nhớ đến anh ,dù thế nào đi nữa................
..........theo mình nghỉ thì như dzậy sẽ tốt hơn cho bạn. Vì người ta kô yêu bạn nênn chối từ tình cãm của bạn. Bạn thử nghỉ xem, nếu người ta nhận tình cảm của bạn, mà vẩn yêu 1 người khác, đến lúc đó thì bạn sẽ đau khổ hơn nhiều khi biết mình bị lừa dối, bị xem như 1 trò chơi. Ban nghỉ lại đi:cungly:
satthuvotinh0212
11-07-2006, 12:45 AM
uh` tình yêu đơn phương thật là khổ phải ko bạn nhưng ko sao cả bạn đừng buông rồi sẽ có người yêu bạn hơn
boy_lovespeed125
11-07-2006, 01:16 AM
Cái khổ nào cũng giống cái khổ nào nhỉ ... mỗi cái 1 nét nhưng cái nào cũng làm cho người ta khó quên . Bạn cứ nhớ đi .. làm sao quên đc chứ ... nhớ thì vẫn nhớ nhưng hy vọng những gì bạn nhớ và làm bạn khổ hiện giờ sẽ chỉ là kỹ niệm của bạn sắp tới . Đơn phương đã thế ... bùn như thế thì nói chi đến việc chia tay mà ko hiểu lý do . ^_^ ..bùn gặp những người bạn bùn ...càng bùn ..an ũi nhau thôi . ^_^ Good luck to you .
pha_le_tim412
13-07-2006, 08:59 AM
hi.. buồn chứ ko phải bùn đâu bạn à....cảm ơn các bạn đã nói lời an ủi mình ...thật ra mình đang thử cố quên người ấy .....quả thật rất khó ..gần đây vì công việc mình lại thường xuyên gặp lại người ấy nữa ..mình đã cố gắng bỏ đi mọi thứ có liên quan đến người ấy ....chỉ còn mỗi công việc này là có liên quan đến Hải...Hải rất tốt ,...cũng cố gắng đối xử tốt với mình để mình ko khó xử ....
làm sao đây...Hải ơi ! anh co' biết mỗi lần thấy anh cười là lòng em đau nhói ...làm sao có thể xem như chưa từng có gì xảy ra...làm sao dặn lòng mình tất cả đã là quá khứ...làm sao tránh được ánh mắt nhìn đầy ái ngại nhưng cũng đầy âu yếm anh trao mỗi khi bắt gặp mọi người đang chọc và cáp đôi chúng ta như thuở nào mới quen nhau...Hải ơi ! anh muốn em phải làm sao....
bequay
14-07-2006, 01:22 AM
bạn ơi , bạn rất giống mình , cũng đã từng yêu đơn phương 1 người , nhưng bạn nên nhớ 1 câu ''ca62m lên được là bỏ xuống được''', đừng cố, nhớ để rồi đau buồn
Mèo Lười Cô Đơn
14-07-2006, 01:30 AM
Yêu đơn phương à ,............nhớ nhỉ .nhìn thấy hạnh phúc nhỉ ...yêu nhiều hương vị quá .............nhưng yêu 2 phía ư ............cũng buồn .............cũng khổ ...cung xnhớ cũng nhung ...........và xa nhau .chờ đợi .............
moon_angel1412
14-07-2006, 02:45 AM
Bạn ơi, đừng bắt mình phải cố quên đi ai đó.. vì đã từng có câu nói: " Chỉ mất 1 phút để quý ai đ1o.. 1 giờ để thích ai đó.. 1 ngày để yêu 1 ai đó.... nhưng sẽ là cả đời để bạn quên đi người mà mình yêu..." Vậy đó....iu 1 người là phải đau khổ.. ko ai muốn như vậy cả. Thế nhưng làm sao mà tránh được thần tình yêu chứ!!!! Mình cũng đang rẤT đau khổ như bạn.... nhưng rốt cuộc mình vẫn ko biết làm thế nào !!!!!Vì lúc nào cũng nhớ tới anh.. nghĩ về anh nhìu lắm!!!
pha_le_tim412
17-07-2006, 06:36 PM
Có vẻ như chúng ta có nhiều điểm chung nhỉ ? Khi yêu Hải mình cũng từng nghĩ đến rồi sẽ có 1 ngày anh và mình xa nhau , mình cũng từng nghĩ rằng rồi mình sẽ chấp nhận , bình tĩnh mà chấp nhận ,mọi chuyện đều sẽ qua thôi mà...Nhưng mình ko nghĩ rằng khi đối mặt với sự thật mình lại đau khổ tới mức này ..thực sự bây giờ mình đang rất tuyệt vọng , mình ko còn niềm tin với bất kì ai mình gặp , có chăng là những người ko wen biết mình wen được wa mạng , đó là nguồn an ủi lớn đối với mình ...
Em chấp nhận , phải ,em chấp nhận làm người đứng sau những thành công của anh ,mãi mãi ủng hộ anh hết mình ,Hải à ... Dù thế nào đi nữa ,vị trí của anh trong tim em vẫn ko thay đổi , dù anh có đối xử với em thế nào đi nữa em cũng vẫn sẽ chấp nhận , đối với em anh đã là tất cả ,chỉ cần được nhìn anh cười .được trông thấy anh hạnh phúc ,đó đã là hạnh phúc với em, em khờ quá phải ko anh.....từ khi gặp anh , em đã tự thấy mình khờ như vậy lâu rồi ...bây giờ thì em biết anh là khắc tinh đối với em rồi hải ạ !...
Hoa_Xương_Rồng
06-08-2006, 05:47 AM
Liệu Hải của bạn co' bao giờ nghĩ đến bạn chưa nhỉ? dù chỉ là 1 lời thăm hỏi khi bạn mệt mỏi ? Nếu ko thì tại sao bạn lại ko thể quên đc chứ , đừng gắng gượng cố nhớ 1 người ko thuộc về mình , hãy để cho thời gian trôi was , rồi bạn sẽ lại quên ngay thôi ấy mà ....Phải ko?
girl_no_cute
06-08-2006, 05:57 AM
tung giot nuoc mat lang le roi tung dem moi kih nho ve anh nho ve nhung khi niem ben anh hom nao ngay xua anh noi yeu em ben em tron doi the ma gio day anh da quen taht roi sao anh? nguoi ta thuong bao trai tim anh lanh gia nhung em van ko tim boi em biet trai tim anh van luon am long nhung bay gio thi em da biet trai tim anh that su lanh gia co cai lanh nao bang cai lanh noi trai tim anh co su phu phang nao bang su phu phang khi bi anh phu tinh co noi dau nao bang noi dau khi nhin anh di ben nguoi khac ?co su tan nhan nao bang su tan nhan cua nhung loi vo tinh anh da noi voi em ? hang ngay em ngong cho buoc chan anh quay ve ben em nhung cang cho thi em lai cnag tuyet vong boi anh da mai mai ko tro ve anh oi ! gio day em fai lam sao lam sao thi moi giu dc trai tim cua anh ?
tình yêu là gì mà giờ đây quên cũng ko được ma yêu cũng chả xong ? biết fair làm sao để giỗ con tim đi vào giấc ngủ để em được trọn đời quên anh? quên đi vết thương lòng anh đã gây ra cho em ?
yêu 1 người đã khó nhưng quên 1 người còn khó hơn gấp bội
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.