meo_meo_meo
23-06-2006, 09:18 PM
Kỷ niệm nào bên nhau giờ đã cạn
Còn mình em với nỗi nhớ riêng anh
Mình chia tay để hai tâm hồn đau khổ
Hai năm rồi nào có nguôi ngoai
Biết yêu anh biết mang nhiều đau khổ
Cũng biết rằng ta chẳng thể ở bên nhau
Điều em mong ước từ tận sâu
Ta mãi còn nhau như ngày xưa đó !!!!
Anh có nhớ hôm nay ngày gì ko ? 23/6 ngày mình gặp vá quen nhau đúng không anh. Hai năm rồi anh nhỉ lẹ thật . em ko thể tin nổi ko thể tin rằng tinh yêu anh và em dành cho nhau sẽ có một ngày mỗi người đôi ngả . Bởi em biềt sâu thẳm trong trái tim anh vẫn yêu em và em cũng thế . Nhưng tại sao ta ko dủ can đảm chứ . Anh có biết em đau khổ thế nào khi chia tay ko . Em ko tin đó là sự thật . Ko tin đó là tình yêu mà anh nói > nhưng bây giờ nói lại cũng có ích gí nữa đâu đúng ko anh???? . Chúng ta giờ đã là hai con đường ko chung một điểm đến . Đôi Lúc em muốn gào thét cho tất cả biết rằng em nhớ anh nhớ anh vô cùng . Nhưng anh ko cho em làm như vậy em hiểu . Nhưng sao anh ko cho em biết lí do chính đáng chúng ta chia tay. Để hai năm nay em mãi sống trong đau khổ . D oi ! anh ko còn là của em nữa , nhưng em ko thể nào quên dc anh . Em muốn nói với cả thế giới biết rằng em yêu anh ,em yêu anh hơn những gì em đang có . Em không thể hạnh phúc nếu ko có anh và anh cũng đã từng nói với em như vậy phải không . thế mà giờ đây anh vẫn hạnh phúc đó thôi , chỉ có em la ôm đau khổ mà thôi , sao anh ko nói rõ ra , sao anh cứ dể ở trong lòng , sao anh mai lừa dối em cơ chứ . Những ngày ta có nhau, những lá thư , những tin nhắn yêu thương , những cuộc điện thoại dài giờ đây em chỉ còn biết tìm trong quá khứ .Quá khừ yêu thương ơi ! mày có biết ta nhớ và yêu anh đến dường nào không ? . nhớ anh nước mắt em lại rơi dù em đã cố quên anh, dù em đã nói sẽ không yêu anh nữa , nhưng em làm không dc .Giờ đây em chỉ biết chúc anh hạnh phúc . chúc anh luôn thành công và tìm dc một nửa khác của mình , chúc anh làm tròn bổn trách của một ngưới lính . chàng lính trẻ em yêu dù ra sao dù đi đâu em dám chắc không có ai yêu anh như em , nhưng em vẫn hi vọng sẽ có người cho anh hạnh phúc hơn em . GỞI NGƯỜI EM YÊU , DÙ BIẾT ANH CHẲNG BAO GIỜ NGHE ĐƯỢC LỜI NÓI CON TIM EM :huglove:
Còn mình em với nỗi nhớ riêng anh
Mình chia tay để hai tâm hồn đau khổ
Hai năm rồi nào có nguôi ngoai
Biết yêu anh biết mang nhiều đau khổ
Cũng biết rằng ta chẳng thể ở bên nhau
Điều em mong ước từ tận sâu
Ta mãi còn nhau như ngày xưa đó !!!!
Anh có nhớ hôm nay ngày gì ko ? 23/6 ngày mình gặp vá quen nhau đúng không anh. Hai năm rồi anh nhỉ lẹ thật . em ko thể tin nổi ko thể tin rằng tinh yêu anh và em dành cho nhau sẽ có một ngày mỗi người đôi ngả . Bởi em biềt sâu thẳm trong trái tim anh vẫn yêu em và em cũng thế . Nhưng tại sao ta ko dủ can đảm chứ . Anh có biết em đau khổ thế nào khi chia tay ko . Em ko tin đó là sự thật . Ko tin đó là tình yêu mà anh nói > nhưng bây giờ nói lại cũng có ích gí nữa đâu đúng ko anh???? . Chúng ta giờ đã là hai con đường ko chung một điểm đến . Đôi Lúc em muốn gào thét cho tất cả biết rằng em nhớ anh nhớ anh vô cùng . Nhưng anh ko cho em làm như vậy em hiểu . Nhưng sao anh ko cho em biết lí do chính đáng chúng ta chia tay. Để hai năm nay em mãi sống trong đau khổ . D oi ! anh ko còn là của em nữa , nhưng em ko thể nào quên dc anh . Em muốn nói với cả thế giới biết rằng em yêu anh ,em yêu anh hơn những gì em đang có . Em không thể hạnh phúc nếu ko có anh và anh cũng đã từng nói với em như vậy phải không . thế mà giờ đây anh vẫn hạnh phúc đó thôi , chỉ có em la ôm đau khổ mà thôi , sao anh ko nói rõ ra , sao anh cứ dể ở trong lòng , sao anh mai lừa dối em cơ chứ . Những ngày ta có nhau, những lá thư , những tin nhắn yêu thương , những cuộc điện thoại dài giờ đây em chỉ còn biết tìm trong quá khứ .Quá khừ yêu thương ơi ! mày có biết ta nhớ và yêu anh đến dường nào không ? . nhớ anh nước mắt em lại rơi dù em đã cố quên anh, dù em đã nói sẽ không yêu anh nữa , nhưng em làm không dc .Giờ đây em chỉ biết chúc anh hạnh phúc . chúc anh luôn thành công và tìm dc một nửa khác của mình , chúc anh làm tròn bổn trách của một ngưới lính . chàng lính trẻ em yêu dù ra sao dù đi đâu em dám chắc không có ai yêu anh như em , nhưng em vẫn hi vọng sẽ có người cho anh hạnh phúc hơn em . GỞI NGƯỜI EM YÊU , DÙ BIẾT ANH CHẲNG BAO GIỜ NGHE ĐƯỢC LỜI NÓI CON TIM EM :huglove: