Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mong một tình bạn<gửi tigontranghp>



phong_phiêu lãng
23-06-2006, 09:10 PM
Trong cuộc sống có lẽ không ai là ko cần đến những người bạn, có những người bạn chỉ thoảng qua chốc lát, nhưng cũng có những người bạn khiến mình không thể quên.
Có ai đó nói với tôi rằng: "NẾU TÌNH YÊU LÀ NGỌN NẾN THÌ TÌNH BẠN SẼ LÀ CÁC VÌ SAO TRÊN TRỜI".Tôi vẫn mong sau tất cả mọi chuyện , tôi vẫn có một người bạn thực sự .


CÓ CÒN KHÔNG MỘT TÌNH BẠN ???!
TI GÔN !Từ hôm cậu không gặp tớ nữa, con người của tớ trở nên mâu thuẫn kinh khủng, vừa vui cho cậu lại vừa buồn cho tớ, vừa muốn gọi đại một đứa con gái nào đó đến rồi cùng đi đâu đó, lại vừa muốn đóng chặt lòng mình làm tay bắn tỉa trên mạng online.Tớ có lúc cảm thấy lòng mình trống tênh vô cảm mà có khi lại thấy bừa bộn những suy nghĩ chồng chéo lên nhau.Đôi khi mặc áo cộc ra ngoài đường rồi đột nhiên muốn về chùm chăn mơ đến cái mà mình ko thể có.

Cậu ko biết tớ khao khát có một người bạn tâm ý hợp nhau thế nào đâu.Quen cậu-người bạn đã làm cho lòng tớ ấm hơn rất nhiều.Tớ đã từng ao ước được cùng khóc cùng cười với cậu, cùng nắm tay đi trên nhiều con đường, cả những con đường quê thanh bình và thơ mộng, cùng thức kể chuyện cho nhau nghe, cùng dậy sớm nhìn mặt trời mọc vào mùa hạ.Đối với tớ,TI GÔN TRẮNG xinh hơn ai hết một thời đã là bạn của tớ và mãi mãi....
Tớ là một thằng con trai không được may mắn như những người bạn trai khác của cậu.Hồi còn bé tớ sống khổ hơn bọn trẻ khác, lớn lên sống tốt hơn người ta thì lại cảm thấy buồn vì chẳng thân được với ai.Tớ cởi mở, đón nhận và yêu thương tất cả mọi người nhưng ko ai hiểu và đồng cảm với tớ cả.Thời học sinh trôi đi, họ để lại cho tớ những lời cảm ơn rồi bặt tin nhau từ bao giờ không hay.
Tớ chịu nhiều sóng gió nên có một trái tim can đảm.Từ lớp 9 tớ đã lang thang trên những chuyến tàu từ tỉnh này sang tỉnh khác.Quen nghe tiếng còi tầu, nằm trên ghế ở nhà ga và lì đòn trước những mảnh đời lưu lạc.Tớ hay lang thang khắp nơi nên người ta gọi tớ là PHONG PHIÊU LÃNG.
Tớ thích trò truyện với những người nghèo, và cả những bé lang thang.Tớ từng đi cùng thằng bạn về LONG BIÊN cách HÀ thành 15 cây số dạy học cho bọn trẻ có hoàn cảnh éo le.Tớ đã không ngần ngại dấn thân vào những cuộc tranh cãi để hi vọng có thể hòa giải cho một bè nhóm nào đó.Lòng tin vào con người đã khiến tớ biết khóc và biết đau khổ, biết cô đơn đôi khi ko hẳn là điều tồi tệ.
Không phải tớ ko có bạn, nếu có điều gì xảy ra với tớ, tớ tin chắc sẽ có rất nhiều bạn bè tìm đến.Nhưng lúc nào tớ cũn thấy buồn vì tớ ko cảm thấy xao lòng, ko run run, ko mỉm cười và ko bình yên.Đi với người này lại nhớ người kia , chẳng thấy thanh thản chút nào.
Tớ hiểu vì sao chúng ta ko thể gặp nhau.Điều đó hợp lí đối với cậu nhưng lại ko phù hợp cho bản thân tớ.Tớ đã muốn sống cuộc sống bình thản, được nói cười và vô tư cùng cậu.Rồi lại ko được mà đành quay về với thực tại.Phong vẫn là Phong ,ở đâu thì cũng thế thôi, gió thì vẫn mãi lang thang ko có bến đỗ....
Lúc này tớ chỉ muốn mùa đông đến thật nhanh.Vì tớ sẽ ko cảm thấy mệt mỏi như bây giờ.Tớ yêu mùa đông vì tớ thấy mình đang lạnh-tớ muốn nhấp li trà nóng, nhìn phố im lìm, ngắm những hàng cây nói chuyện.Mùa đông tĩnh lặng và nội tâm như con người tớ.Mùa đông có những cặp tình nhân đi bên nhau tình tứ hơn.Có những kẻ một mình lê bước thê lương hơn.
Tớ sẽ rất nhớ cậu cho dù cậu đang mỉm cười bên một người tớ chưa hề biết mặt.Có nhiều nỗi nhớ khác nhau, đối với mỗi người cảm xúc một khác.Có thể cậu sẽ ko còn nhớ tớ, có thể tớ sẽ tủi thân vì mọi chuyện như gió bay đi.Nếu xa tớ cậu cảm thấy vui thì xin cậu đừng bận lòng.Còn tớ sẽ rất buồn vì ko thể tìm thấy người như cậu.Có lẽ tớ đã nói những điều ko nên nói, tớ đã đánh rơi hạnh phúc của mình.
Khi cậu nói ko gặp tớ nữa.Tớ cảm thấy hụt hẫng quá.Bởi vì, cậu đối với tớ dù quen nhau ko lâu nhưng tớ cảm thấy gần gũi và thân thiết từ lâu lắm.Bởi vì chúng ta là bạn , bởi vì cậu đã ko ngần ngại chia sẻ cùng tớ, bởi vì tớ thích nụ cười của cậu...
Tớ vẫn mơ ước một lúc nào đó được cầm tay cậu.Cậu đã từng bảo chúng ta cùng vun sới hạt mầm tình bạn mà phải ko ? Có thể tớ ko biết cách , nhưng tớ ko bao giờ bỏ dở công việc của mình....
HÃY CHO TỚ MỘT CƠ HỘI LÀM BẠN VỚI CẬU NHÉ. ĐƯỢC KHÔNG ?
Xin lỗi các bạn vì tôi viết cái này ra đây hơi riêng tư-viết tặng tigontranghp-mong các bạn thông cảm và đừng xóa bài của tôi cho đến khi TIGON đọc được.Cám ơn nhiều.

♥ PlanetVN ♥
23-06-2006, 10:56 PM
Nếu bài viết của bạn có thể đem lại cho mọi người những suy ngẫm tích cực về tình bạn thì mình sẽ không phản đối. Nhưng mong các cậu đừng nói chuyện riêng quá nhé!!! :) Room Cảm Nhận Cuộc Sống còn có rất nhiều thành viên khác nữa. Hãy viết bài sao cho mọi người cũng có thể tham gia viết cảm nhận nhé!!! :) Như vậy tốt hơn...
~"PlanetVN"~

player
23-06-2006, 11:28 PM
Bạn thật kiên nhẫn đó bạn Phong àh.Bạn đã viết khá nhiều bài cho người ấy nhĩ và hầu như Player cũng đọc gần hết ,rất là cảm động.Player cũng rất ngưởng mộ cái kiên nhẫn của bạn.Nhưng mà hình như bạn viết như vậy không biết người bạn đó của bạn có cảm thấy bị áp lực không nhĩ.Ôi tình bạn nó đẹp làm sao ,nhưng nếu không biết cách thì sẽ biến nó trở thành sự chán ghét.Hãy để sự tôn trọng của bạn ấy giành cho bạn là mãi mãi.Đừng nên cưỡng cầu bạn àh.
Duyên đi rồi duyên lại đến.Không có một bữa tiệc nào mà không tàn.Gặp gỡ rồi lại chia xa,chia xa rồi lại gặp gỡ.Sao ta lại cố chấp như thế.Hãy để những kỉ niệm đẹp đó mãi mãi trong lòng ta và trong lòng cô ấy.Nhưng cuối cùng cũng mong rằng bạn đạt được ý nguyện nhé.

cogaithichdua_09
24-06-2006, 03:48 AM
em cũng đã đọc được một bài của anh PHONG_PHIÊU LÃNG gửi TI GÔN bên"những lá thư tình",em nói thật là em cảm động lắm, không biết TI GÔN thế nào chứ nếu là em sẽ đồng ý là bạn của anh.Anh cũng đừng buồn quá, tình bạn đẹp thật đấy nhưng anh cũng có thể kiếm được những người khác có thể hiểu anh mà.

BOY...XXX....GIRL
24-06-2006, 04:39 AM
em cũng đã đọc được một bài của anh PHONG_PHIÊU LÃNG gửi TI GÔN bên"những lá thư tình",em nói thật là em cảm động lắm, không biết TI GÔN thế nào chứ nếu là em sẽ đồng ý là bạn của anh.Anh cũng đừng buồn quá, tình bạn đẹp thật đấy nhưng anh cũng có thể kiếm được những người khác có thể hiểu anh mà.

kiếm được một người hiểu mình thật sự thì rất khó,có thể mình chơi với nhiều người nhưng người hiểu mình và mình cần họ thì chỉ có một. Tôi hiểu cảm giác của bạn, nhưng nếu người ta đã không muốn thì mình cũng ko nên gượng ép làm người ta khó xử.Tình bạn cũng phải tự nhiên, xuất phát từ hai bên, một bên thôi thì ko đủ đâu

hướngdương90
24-06-2006, 06:45 AM
hix hix , anh này lại nhảy sang đây viết tặng chị TI GÔN nữa .Thư dài quá nhưng mà cảm động thật.Chúc anh đạt được ý muốn nhé

askjolene1
24-06-2006, 07:41 AM
ti gon ơi trả lời bạn phong đi,tội nghiệp bạn ấy quá kìa

phong_phiêu lãng
25-06-2006, 03:05 AM
"Chia cho em một đời tôi
Một cay đắng, một niềm vui, một buồn..."
Chia cho em một giấc mơ
Mùa hạ nắng với vần thơ đơn hình.

Đá muôn đời vẫn sống một mình
Không đau , không buồn, không vui.....
"Chia cho em một đời tôi
Một đam mê, một dại khờ, một tôi".

Mùa hạ nắng tôi về đêm ngõ hẹp
Phố ấm lòng hơn nghe tôi hát nhớ em
Bàn chân mỏi-trái tim làm sao mỏi
Thời gian đi-tình yêu vẫn ở lại bên mình

Thân tặng TI GÔN, mong rằng cậu sẽ luôn vui vẻ ,tương lai sẽ được hạnh phúc.Còn PHONG?chẳng bao giờ có được một người ở bên mình mãi mãi.Số phận đôi khi chẳng thể công bằng
Tại sao người ta cứ mãi chạy theo những điều xa xôi , tại sao người ta cứ mong muốn nhiều thứ? Có ai yêu mình thật lòng ko ?

themanwhowalkalone
25-06-2006, 03:44 AM
bài thơ hay thật.Nhưng mình thấy TI GÔN cũng được đấy chứ, bạn viết như vậy quá bằng trách người ta a`,
Có lẽ ti gôn nên trả lời bạn ấy đi , không chắc bạn ấy còn post bài tặng TI GÔN nữa đấy.Đi room nào cũng gặp bạn này, đúng là...

phong_phiêu lãng
25-06-2006, 05:32 AM
Vẫn biết là điều đó sẽ xảy ra
Em ra đi cho người ở lại nhớ
Quê hương mình , biển nhẹ nhàng nhắc nhở
Em có bận lòng cho một kẻ bơ vơ.?

Lớp học nhớ em, sân trường cũng nhớ
Cây bàng mồ côi, anh cũng đơn côi
Đường nhỏ quá quen có hai đứa mình rồi
Khi em đi bỗng trở thành xa lạ.

Vẫn biết rằng điều đó sẽ xảy ra
Em đi bỏ ước mơ cho người ở lại
Bàn tay với một tình yêu xa mãi
Anh mặc lòng cho mưa lạnh bờ vai

.::Milos::.
25-06-2006, 07:21 AM
bạn hãy cứ viết ,vì mọi người luôn ủng hộ bạn ,nhưng hình như tigon hoh reply ???

storm_desert
25-06-2006, 07:52 AM
thật ko hiểu nổi, đã là chuyện riêng giữa hai người sao ko gửi tin nhắn mà lại post lên cho mọi người đều biết :think:
sd nghĩ càng làm thế, tigon càng không trả lời. Tigon có thể đọc nhưng không trả lời đâu. Đọc những gì PPL viết, sd không tin chỉ PPL chỉ muốn dừng ở "tình bạn", và chỉ là "một người bạn" của Tigon và có lẽ cũng vì cái "không dừng ở tình bạn" đó mà Tigon đã không thể "là bạn" với PPL. Chuyện tình cảm ép buộc làm sao được.

Phai học cách mà quên đi thôi, PPL. 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm.... ko được thì 7 năm, 8 năm chắc là được còn nếu không đợi tin người đó có chồng thì, là một thằng con trai đàng hoàng không muốn quên cũng phải quên thôi. (kinh nghịm bản thân:D )

Tặng PPL::lelele: Tôi yêu em đến nay chừng có thể.

Ngọn lửa tình chưa dễ đã tàn phai;

Nhưng không thể để em bận lòng thêm nữa,

Hay hồn em phải đượm bóng u hoài.

***

Tôi yêu em âm thầm không hy vọng,

Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,

Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,

Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.

PUSKIN (Nga)

(Thúy Toàn dịch)

.::Milos::.
25-06-2006, 08:16 AM
PS mà đọc di ary của HTT cũng có nhìu suy tư lám đó gnhen !!!

tigontranghp
25-06-2006, 08:38 AM
Cậu có muốn nghe chuyện của tớ ko ? Nhân đây tớ cũng muốn kể cho cậu cũng như những người trong forum này nghe một câu chuyện


TÌNH YÊU VÀ ĐÔI CÁNH
Ngày xưa có một cô bé sống trong rừng một mình rất cô đơn, cô chỉ có hai chú chim nuôi trong lồng làm bạn.Hàng ngày cô chăm sóc chúng bằng cả tình thương của mình.Những chú chim vui đùa cùng cô. hót cho cô nghe những giai điệu mượt mà...
Một hôm cô bé quên đóng cửa lồng, tức thì một con bay ra ngoài, nó bay vòng quanh cô bé như quyến luyến , nhưng khi con chim đang bay thật gần thì cô bé vươn tay giữ chặt nó lại.Con chim khó nhọc thoi thóp thở trong lòng bàn tay cô, hoảng hốt cô bé nhìn lại thì con chim mà cô quí mến đã chết.
Cô buồn bã nhìn con chim còn lại trong lồng.Chợt cô bé suy nghĩ nó cần được bay lên bầu trời xanh thẳm tự do.Cô tiến lại lồng và mở cửa thả con chim ra.Con chim bay một vòng , hai vòng , rồi ba vòng như quyến luyến và muốn cảm ơn cô bé.Cô dịu dàng nhìn theo.Bỗng con chim đậu nhẹ nhàng lên vai cô bé và cất tiếng hót cao vút những giai điệu tuyệt vời mà cô chưa từng được nghe.Và cô bé dường như cảm thấy mọi buồn phiền trước đó tan biến hết.
Cô bé bỗng nhận ra rằng , cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là giữ chặt lấy nó, còn muốn giữ mãi tình yêu thì hãy chắp cho nó đôi cánh tự do.
PHONG à.Tình yêu hay tình bạn thì cũng vậy thôi, cậu đừng cố níu giữ cái gì ko thuộc về cậu, sẽ chỉ làm mọi việc tồi tệ hơn thôi.Tớ ko ích kỉ đến nỗi ko thể làm bạn với cậu, nhưng tớ hiểu đối với tớ cậu ko chỉ mong một tình bạn đơn thuần phải ko ?
Tớ chỉ muốn trở lại thời cấp 3, đó là khoảng thời gian 3 năm vui nhất đối với tớ.Tinh` học trò ko được gọi là tình yêu nhưng rất thật, chẳng toan tính điều gì, rất hồn nhiên và trong sáng
Cậu là một người bạn tốt, luôn sống thật lòng,yêu chân tình, tớ chẳng có gì để chê trách..... nhưng tớ cũng có một phương châm bất di bất dịch đó là yêu ai chỉ yêu một người cho đến khi họ ko còn xứng đáng hoặc ngược lại.Vì vậy , cậu hãy hiểu cho tớ...tớ ko muốn có lỗi với ai.
Tớ tin thời gian sẽ giúp cậu tìm được người bạn xứng đáng với cậu.Hãy chọn người lắng nghe cậu nói, người có thể chia sẻ cùng cậu nỗi buồn hay niềm vui.Người biết tôn tọng đời tư của cậu và biết cách góp ý đúng lúc.Người ko bao giờ từ chối cậu những lúc cậu cần , lúc cậu cảm thấy cô đơn.
Tớ mong cậu luôn sống đúng với những gì mình đã từng sống.Hãy khẳng định mình và quên đi điều ko đáng nhớ.Bạn bè của cậu cũng mong cậu vui vẻ mà , phải ko ?

p/s: Tớ đã từng nghĩ ko quan tâm nhiều đến những chuyện ko đâu, nhưng có lẽ nếu ko trả lời cậu mọi người trong forum này lại nghĩ sai về tớ.....Mọi thứ đối với tớ dường như đang là cả một đống đầy sự rắc rối, chuyện của tớ và cậu nhẽ ra ko nên đưa lên đây,,,, tớ mong đây là lần cuối cùng tớ phải đọc những điều mình ko muốn.Chào cậu

BOY...XXX....GIRL
25-06-2006, 09:38 PM
TÌNH YÊU VÀ ĐÔI CÁNH
Ngày xưa có một cô bé sống trong rừng một mình rất cô đơn, cô chỉ có hai chú chim nuôi trong lồng làm bạn.Hàng ngày cô chăm sóc chúng bằng cả tình thương của mình.Những chú chim vui đùa cùng cô. hót cho cô nghe những giai điệu mượt mà...
Một hôm cô bé quên đóng cửa lồng, tức thì một con bay ra ngoài, nó bay vòng quanh cô bé như quyến luyến , nhưng khi con chim đang bay thật gần thì cô bé vươn tay giữ chặt nó lại.Con chim khó nhọc thoi thóp thở trong lòng bàn tay cô, hoảng hốt cô bé nhìn lại thì con chim mà cô quí mến đã chết.
Cô buồn bã nhìn con chim còn lại trong lồng.Chợt cô bé suy nghĩ nó cần được bay lên bầu trời xanh thẳm tự do.Cô tiến lại lồng và mở cửa thả con chim ra.Con chim bay một vòng , hai vòng , rồi ba vòng như quyến luyến và muốn cảm ơn cô bé.Cô dịu dàng nhìn theo.Bỗng con chim đậu nhẹ nhàng lên vai cô bé và cất tiếng hót cao vút những giai điệu tuyệt vời mà cô chưa từng được nghe.Và cô bé dường như cảm thấy mọi buồn phiền trước đó tan biến hết.
Cô bé bỗng nhận ra rằng , cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là giữ chặt lấy nó, còn muốn giữ mãi tình yêu thì hãy chắp cho nó đôi cánh tự do.

câu chuyện này hay thật , rất ý nghĩa.Bạn Phong ơi tha cho Ti gôn đi,đừng có làm khó người ta quá

*nh0c h0c y3u*
25-06-2006, 09:49 PM
ti gôn trắng đã nói hết suy nghĩ của ss ấy mong rằng P tôn trọng điều đó còn rất nhìu điều đáng làm và quan tâm hơn mà :)

hien911
26-06-2006, 02:16 AM
Mình thật sự ấn tượng với những gì mà P đã viết TG ơi hãy làm bạn tốt của P đi còn chờ gì nữa.

storm_desert
26-06-2006, 04:24 AM
Nhưng P ko chỉ muốn dừng lại ở bạn tốt, cái P muốn là trên tình bạn cơ mà, nếu chỉ là bạn tốt thì có lẽ hai người vẫn như trước.

hướngdương90
26-06-2006, 04:45 AM
anh PHONG là người trung tình ,anh làm thơ cũng hay nữa, em ủng hộ anh Phong,chị Ti gôn cho anh Phong một cơ hội đi

em tặng 5 sao cho bài viết của anh đấy,cảm động quá à

phong_phiêu lãng
26-06-2006, 06:55 AM
Trước tiên tớ cám ơn cậu vì cuối cùng cậu đã trả lời tớ, tớ cũng muốn cám ơn những người trong diễn đàn này cho tớ cơ hội được gửi thông điệp đến cậu,cả tháng nay tớ đã muốn liên lạc với Ti gôn mà ko được.Phong cũng muốn cám ơn mọi người đã góp ý chân tình và chia sẻ cùng Phong.

M....!
Cậu là một cô gái rất đẹp nhưng lại quá lạnh lùng, giá như tớ thích cậu vì vẻ bề ngoài thì có lẽ tớ đã dễ kiếm được một người con gái khác thay thế.Tớ thật là một thằng con trai quá khờ đến nỗi lại đi thích cái vẻ lạnh lùng ấy...để khi thấy cậu cười ,tớ chết lặng trong nụ cười của cậu.
Mấy ngày nay tớ ở HP, tớ nghe bạn bè cậu nói cậu về quê ngoại chơi,tớ đã đi lang thang trên nhiều con đường với hi vọng mong manh sẽ gặp được cậu, nhưng tất cả đều vô vọng, đt di động của cậu hình như đã đổi số? cậu tránh tớ phải ko / Tớ ko dám làm phiền cậu nữa, tớ chỉ mong được gặp cậu lần cuối vì tớ vừa quyết định sẽ đi du học< điều này bố mẹ tớ đã mong muốn từ lâu nhưng tớ đã ko đi chỉ vì muốn được thấy cậu thường xuyên>, tớ sẽ bảo lưu kết quả ở DH BÁCH KHOA .10 năm sau gặp lại hi vọng khi đó hình ảnh của cậu ko còn ám ảnh tớ nữa.

Tớ bây giờ ko có gì phải hối hận , như một bài viết của cậu :LOVE IS NEVER SAY SORRY, bây giờ và mãi mãi tớ cũng ko hối hận vì cái ngày đầu tiên đã nhìn thấy cậu , vì đã là bạn của cậu để rồi thầm yêu cậu.Tớ vẫn muốn cảm ơn cậu vì tất cả.Cậu đã cho tớ hiểu mình ko được sống vô nghĩa,không gục ngã ,và ko đi sai đường .
.......có lẽ cậu ko thể biết đã rất nhiều lần Phong_phiêu lãng ngồi hàng giờ trước cổng trường SPHN chỉ để mong được nhìn thấy cậu lúc tan trường.Đó sẽ là kỉ niệm của tớ khi tớ ra nước ngoài, người con gái duy nhất khiến tớ ko còn là chính mình !!!
Tớ ko phải thằng con trai yếu đuối đến nỗi phải đi van xin tình cảm , chỉ vì cậu là người đầu tiên khiến tớ cảm thấy thực sự cần.Chúc cậu hạnh phúc bên người cậu đã chọn.Tớ hứa với cậu sau này tớ sẽ thành công, tất cả những gì tớ đã hứa tớ sẽ làm, chỉ mong cậu hạnh phúc...

Điều cuối cùng Phong_phiêu lãng muốn nói với cậu:Mặc dù cậu khá lạnh lùng nhưng cậu là người biết sưởi ấm trái tim người khác ,và tớ sẽ cất cậu ở nơi nào kín nhất trong trái tim mình.Cám ơn cậu vì tất cả_TIGONTRANGHP_một thời để yêu_một thời để nhớ !!!...giá như tớ không phải người đến sau..

Akite_for_you
26-06-2006, 07:27 AM
Hạnh phúc là khi có một người nào đó yêu thương mình, akite nghĩ vậy :) Hãy cứ trân trọng những gì bạn đã và đang có. Phong có lẽ cũng đã hiều những điều tigon nói, và tigon cũng đã hiểu tình cảm của Phong, dù mưốn hay không thì tình cảm cũng không thể ép bưộc được. Chấp nhận đôi khi cũng là một cách hay. Vậy mạn phép cho akite được khoá topic này lại! Nếu tigon hay Phong còn điều gì mưốn nói, hai bạn có thể nhắn tin cho akite để mở lại topic.
Righ!
G'luck!

phong_phiêu lãng
26-06-2006, 09:02 AM
Tớ vẫn ở HP...sáng nay ra biển ĐỒ SƠN ,làm bài thơ này tặng cậu. Tớ sẽ sống tốt thôi , cậu ko phải bận tâm nhiều cho tớ .Phong_phiêu lãng sẽ sống xứng đáng là một thằng đàn ông, mai này gặp lại tớ mong thấy cậu hạnh phúc, nhắn với người ấy của cậu rằng Phong này sẽ biết ơn cậu ta nếu cậu ta làm M hạnh phúc , còn ngược lại... dù cậu ta có ở đâu Phong cũng đến tìm.<Phong biết cậu ta có tham gia diễn đàn này , đây là những lời nói chân tình, mong cậu ta hiểu>

Về đất Cảng tôi thành con sóng nhỏ
Làm bạn cùng bờ đá cô đơn
Sau mùa bão trời bỗng dưng se lạnh
Chắc Hà Nội giờ hoa sữa nồng hương.

Phố quanh co quán cóc không buồn
Em cũng không buồn khi tôi xa Hà Nội
Bài hát cũ có làm em bối rối
Khi đan khăn cho một người không phải là tôi?

Về với phố tôi muốn mình như gió
Sống vô tư chẳng biết nhớ một người
Đôi khi gió chẳng thể là phiêu lãng
Khi có một bóng hình mãi khắc trong tim.

Xa Hà Nội tôi biết mình sẽ nhớ
Đường rất quen kỉ niệm rất gần
Nhưng tôi chắc bây giờ mùa hoa sữa
Em không về qua lối nhỏ ngày xưa

Tớ chẳng phải là thi sĩ , làm thơ ko hay..........nhưng có một tấm lòng

phong_phiêu lãng
26-06-2006, 07:07 PM
Đêm qua tớ không ngủ được.Tự dưng tớ luôn suy nghĩ về những gì cậu đã từng nói với tớ,cậu đã nói trong những người giành tình cảm cho cậu tớ là người ít nhất??Tớ luôn suy nghĩ về điều này và tớ tin có một ngày cậu sẽ hiểu tình cảm của tớ không ít như cậu tưởng.
Đây là bài thơ cuối cùng tớ viết tặng cậu, mong cậu luôn hạnh phúc


Bốn mắt trong veo đừng buốn nhe nhóc
Xa nhau rồi anh cũng vẫn thế thôi
Nhớ thêm một ít và buồn thêm một ít
Anh là con trai đâu dễ khóc một mình.

Bốn mắt trong veo đừng nhớ nhiều nhe nhóc
Nhỡ " người ta" biết được giận thì sao?
Một ít của anh làm sao em đếm hết
Là con trai nên dễ dấu lòng mình.

Bốn mắt trong veo thời sinh viên bỏ lại
Thơ anh buồn đừng giữ mãi nhe em
Một ít của anh làm sao em đếm hết
Đừng đếm làm gì cho nỗi nhờ đầy thêm

Tớ sẽ nhớ mãi hình ảnh cô bạn với đôi má lúm đồng tiền và cặp kính trắng dễ thương, cậu nhất định phải hạnh phúc đấy Ti gôn ạ

Cám ơn các bạn quản lí diễn đàn đã cho tôi cơ hội cuối cùng để gửi những dòng này , bây giờ thì các bạn có thể đóng chủ đề này.Một lần nữa rất cảm ơn mọi người

cogaithichdua_09
26-06-2006, 07:48 PM
Anh Phong là một người xứng đáng được chia sẻ nhiều hơn thế.Em không ngần ngại khi nói em rất ngưỡng mộ anh sau những gì anh viết cho TI GÔN,bất cứ lúc nào anh buồn anh cũng có thể chia sẻ với những người trong diễn đàn này.Em tin ai cũng muốn có một người bạn như anh

.::Milos::.
26-06-2006, 07:51 PM
@Phong : uh nên đi thôi , đã đến lúc rùi Phong àh ,mình theo dõi topic của 2 bạn rất lâu rùi , người ta sẽ hạnh phúc mà !!! :)


bạn làm thơ rất hay ... thật đó !!!

Ai bảo gió là vô tình là vô hồn vô cảm
Gió cũng mang bao nỗi niềm hỡi tigôn
Sao yêu nhau là phải chia lìa
Nhưng cuộc đời ... số phận chỉ thế thôi

Đâu có nghĩa tình đơn phương là sẽ thành thật
Có những câu chuyện tình mãi chỉ là lặng câm
Nhưng ... trong lòng cả 2 người sẽ hiểu
Đã có 1 thời .. mình là bạn của nhau

Xa nhau nhé ... không cần lời từ biệt
Chỉ nhẹ nhàng chào tạm biẹt mà thôi
Xa nhau nhé anh vẫn nói rằng anh rất tiếc
Vì chúng mình .... cùng gặp Hà Nội mùa lá rơi

Không có lời từ biệt nào không mang nước mắt
Nhưng em hãy nhớ rằng ở nơi ấy ...có anh !!!
......
http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=111239 tặng hai bạn bài thơ này nhé !!!

endless_love_410
26-06-2006, 08:01 PM
Cái gì đến rồi sẽ đến thôi. Nhưng hãy cứ luôn hy vọng P ạ ! :)

cogaithichdua_09
26-06-2006, 08:06 PM
mình nghĩ chủ đề này không nên đóng vội vì còn có rất nhiều người muốn chia sẻ với Phong_phiêu lãng

storm_desert
26-06-2006, 08:07 PM
sd thì hi vọng cậu làm được con bướm vàng như trong "truyện bướm vàng đậu vai ai", Yêu một người là mong cho người đo hạnh phúc. tigon đã nói là tigon ko muốn reply nhưng sợ mọi người hiểu nhầm tigon nên tigon mới trả lời cậu....vây chắc PPL cũng đoán được tigon đang thế nào....tigon đang phải chịu sức ép của mọi người vì bài viết của cậu đây;) thôi thì, buồn thì mình chịu miễn không làm người ta khó xử.... và ra đi thôi:)

themanwhowalkalone
26-06-2006, 08:32 PM
sd thì hi vọng cậu làm được con bướm vàng như trong "truyện bướm vàng đậu vai ai", Yêu một người là mong cho người đo hạnh phúc. tigon đã nói là tigon ko muốn reply nhưng sợ mọi người hiểu nhầm tigon nên tigon mới trả lời cậu....vây chắc PPL cũng đoán được tigon đang thế nào....tigon đang phải chịu sức ép của mọi người vì bài viết của cậu đây;) thôi thì, buồn thì mình chịu miễn không làm người ta khó xử.... và ra đi thôi:)
ý kiến này đúng đấy.Bạn TG chắc bây giờ cũng đang rất khó xử.Tôi là thằng con trai nên cũng hiểu khi yêu ai thật lòng thì rất khó dứt, nhưng bạn cũng phải hiểu cho người bạn yêu, làm vậy cô ấy sẽ rất khó nghĩ.Bạn đã chấp nhận ra đi như thế là rất đúng.