Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Còn chút gì để nhớ....<tặng một thời áo trắng của ta>



tigontranghp
23-06-2006, 03:17 AM
Vậy là đã hơn một mùa phượng đi qua kể từ ngày ta rời xa mái trường cấp 3 yêu dấu.......thời gian thật như một bánh xe vô tình cuốn đi mọi kỉ niệm vui buồn của tuổi học trò.... nhưng ko thể xóa nhòa trong ta một khung trời thương nhớ....nơi có hình dáng của thầy cô , bè bạn....
Sẽ có lúc ta nhìn về quá khứ ... luyến tiếc thời thơ ngây... mỏng manh những cánh phượng gầy.... dang dở tình yêu trôi xa.....
Sẽ có lúc ta nhớ về những bạn thân ngày cũ....ai chung bàn ... ai chung lớp.....ai dấu tình ai...?
Sẽ có lúc ta không còn trẻ dại.... thời áo trắng còn đâu?..... ngu ngơ im lặng tình đầu... ngày cuối cũng chẳng nói ra.....khúc giao mùa của tuổi học trò sao còn vương vấn mãi....

Mùa đông.... cây bàng lá đỏ.... rớt xuống sân trường .... sưởi ấm những bàn chân...
Mùa hạ .... con gái nhảy dây.... con trai đá bóng.....nắng hắt hiu qua tán phượng gầy.....bốn mắt trong veo đứng đợi .... tóc dài làm duyên cho ai... ?
Thu đến thay ca cho hạ......nắng thủy tinh muôn ngàn sắc màu.... sân trường gió cuốn bụi bay....có một gã khờ cớ sao đứng đó mãi.....để cô trò nhỏ khắc khoải nhớ tên ai....
Xuân về hoa nở....chúm chím những trồi non... bức thơ tình còn đang viết dở.... ngăn bàn ai hoa súng rụng rơi đầy....
Lưu bút nhỏ giữ lại những tình yêu lớn.....chân thành ....thiết tha....mơ ước chẳng rời xa....ta...chúng ta ...không bao giờ chịu là người thất bại...
.............................xin một chút thôi, một chút thôi, thời gian ơi ngoảnh lại.... cho ta góp nhặt những kỉ niệm không tên....

cogaithichdua_09
23-06-2006, 04:40 AM
mình mới tốt nghiệp cấp ba chưa đầy một tháng mà sao đã thấy nhớ trường nhớ lớp quá.Mãi đến những ngày sắp ra trường mới nhận ra mình rất yêu quí bạn bè, vậy mà đó cũng là lúc phải chia tay

lovely_02
23-06-2006, 06:29 AM
thời cấp ba thì cái gì cũng đẹp, cũng vô tư.Không như vào đại học, cái gì cũng phải tính toán.Bạn này chắc học văn cũng giỏi :flower: , mấy bài bạn post hình như toàn bạn tự viết chứ ko phải sưu tầm nhỉ

phong_phiêu lãng
23-06-2006, 08:02 PM
đọc những gì cậu viết ,tớ thấy cậu vẫn là cậu của ngày xưa.Cớ sao cậu lại rời xa tớ? cớ sao cậu không thể làm bạn với tớ

.::Nhoc_tinh_nghich::.
24-06-2006, 03:06 AM
tất nhiên khi xa mái trường ai lại không nhớ tới thầy cô bạn bè cơ chứ...........mình vẫn còn nhớ ngày xưa đó.......khi nhảy dây đã cóa 1 đứa bạn mình bị gãy chân ôi thân thương bít bao.........

BOY...XXX....GIRL
24-06-2006, 04:26 AM
bạn ti gôn này hình như theo trường phái lãng mạn :) , viết cái gì cũng lãng mạn hết trơn.Đọc bài này làm mình nhớ quá cái mối tình đầu ngu ngơ , dại khờ.Hồi đó ngốc thật nhưng mà cũng đẹp thật
...ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu , nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ....giá như được quay trở lại nhỉ

hướngdương90
24-06-2006, 06:39 AM
Sẽ có lúc ta không còn trẻ dại.... thời áo trắng còn đâu?..... ngu ngơ im lặng tình đầu... ngày cuối cũng chẳng nói ra.....khúc giao mùa của tuổi học trò sao còn vương vấn mãi....
....
câu này đúng thật đó, thích một người bạn cùng lớp mà đến ngày cuối cũng chẳng dám nói ra, không biết người đó có như mình không nhỉ?

bigbangs
24-06-2006, 06:43 AM
Cuộc đời học sinh đẹp nhất là thời trung học và nó cũng là quãng thời gian nhanh nhất với chúng ta.Mình vừa ra trường chưa đầy 1 tháng nhưng ngần đó thời gian cũng đủ để mình hiểu rằng cái lớp học cũ mà mình chỉ mún nghỉ đó thật đáng yêu biết bao những người mà nhìu lúc mình hok mún gặp chỉ mún tránh xa đó bi giờ cũng thật xa vời.................hok bít mình còn gặp lại được họ nữa hok nhỉ...

hướngdương90
24-06-2006, 06:48 AM
em thì chưa ra trường , em mới học 11 ah`, nhưng hồi lớp 9 cũng thích một người.Lúc học thì ko thấy quí nhau nhưng đến lúc xa nhau mới thấy nhớ anh nhỉ

bigbangs
24-06-2006, 06:51 AM
hãy trân trọng những gì mình đang có hãy quan tâm đến mọi người mọi vật và đặc biệt nè em hãy thổ lộ những điều mún nói với người ấy(nếu có :D ) trước khi quá mụn nhá :D

hướngdương90
24-06-2006, 06:52 AM
mấy bài của chị TI GÔN viết , em đọc bài nào cũng hay:)

bigbangs
24-06-2006, 06:53 AM
uhm mọi người đều nhận xét Tigon là con người lãng mạn :D

hướngdương90
24-06-2006, 06:55 AM
em thich môt người hồi lớp 9 nhưng bây giờ thi thôi rồi , nhiều lúc nghĩ lại thấy ngày đó hay hay ...ko biết lúc em học hết 12 có kết anh nào ko?

bigbangs
24-06-2006, 07:04 AM
^^ thấy hay hay à :D từ giờ đến lúc học hết 12 hok nên iu em à hãy tập trung vô học đoá em hok rùi sẽ hối hận đó

askjolene1
24-06-2006, 07:46 AM
tôi tốt nghiệp 2 năm rồi,đọc bài này nhớ thời áo trắng quá,tigon viết hay thật

batuocsocola
24-06-2006, 11:15 AM
Có ai nói thời gian là khắc nghiệt ......trôi đi mà chẳng trở lại bao giờ .... để bao tâm hồn mang kỷ niệm đầy ắp .....từng phút từng giây ..... luôn luôn khắc khoải ... luôn luôn nhớ mong .... Và mỗi khi tự cho mình một điều ước ..... đều ước rằng .....thời gian ơi hãy trở lại bây giờ ..........
Kỷ niệm ... kỷ niệm .... một góc nhỏ của tâm hồn ... đôi khi khẽ chạm đến ..... ai mà chẳng nao lòng....
Ôi ngày xưa ....thủa học trò mơ mộng ... bao nhiêu điều xáo động cả tâm can ..... ngày xưa đó ta cũng thầm yêu và trộm nhớ .... bóng áo dài tha thướt lúc hoàng hôn ....

♥ PlanetVN ♥
24-06-2006, 03:56 PM
Thời gian đã qua đi không thể trở lại... :)
Tuổi học trò hồn nhiên thơ mộng chắc chắn vẫn là những tháng ngày đẹp nhất trong mỗi chúng ta. Nhớ những người bạn thân hồn nhiên cười đùa năm nao giờ xa quá, chẳng biết bao giờ mới gặp lại để tán chuyện??? Nhớ những mùa thi có bao nhiêu lo toan bận rộn nhưng chúng ta vẫn trao nhau những dòng lưu bút với những gì thân thương nhất!!! Nhớ ngay cả những lần run lên vì bị thầy cô gọi lên bảng trả bài... :hihi: Nhớ những cơn mưa mùa hạ đi học thêm bị ướt như chuột mà vẫn vang tiếng cười đùa.
Ừh,... Một thời học trò hồn nhiên đâu rồi??? Giờ chỉ là hoài niệm mà thôi. Nhưng đã không biết bao nhiêu lần mình nghĩ "Kỷ niệm không bao giờ mất đi, chỉ có chăng là nó không trở lại mà thôi!!!"
Ừh,... Kỷ niệm vẫn sẽ mãi là kỷ niệm. Kỷ niệm một thời không thể nào quên... :)

Hàn Cát Nhi
24-06-2006, 09:15 PM
Thế là một tháng đã trôi qua ...Trở lại trường lấy giấy báo dự thi , gặp lại lũ bạn cũ , gặp lại chút kỉ niệm của" ngày hôm trước " ...bao yêu thương xa xưa lại tràn về

"Chiều nay nhặt cánh phượng hồng bỗng nhớ
Dấu chân xưa ai để lại sân trường
Ta có một thời yêu không dám ngỏ
Ngày chia tay em chợt đẹp lạ thường

themanwhowalkalone
25-06-2006, 03:30 AM
lãng mạn thật :cungly: , TI GÔN làm mình nhớ cái thời thích một cô lớp bên cạnh,suốt ngày ra ngẩn vào ngơ, làm thơ nhưng không dám tặng :) .Tự dưng nhớ thời cấp ba quá, không biết cô bạn đó giờ ra sao ?!kỉ niệm thật là đẹp

changromeo87hp
25-06-2006, 03:35 AM
Mình thì có lẽ khác các bạn. Cấp 3 của mình ko phải là 1 lớp đoàn kết. Tất nhiên mình vẫn có khá nhiều bạn thân. Mình vẫn nhớ rất rõ cái dạo sắp chia tay. Sao mà vui thế ko bít. còn bi giờ chúng nó đi học đại học mình thì thi lại. Nhưng chúng nó cũng thay đổi nhanh wa. Nhìn thấy bạn bè mà chỉ im lặng mà nhìn chẳng thèm chào 1 câu. Khác cái thời còn học chung lớp. chỉ có những ng` ở lại như mình và 1 số ng` thì quý nhau hơn và trân trọng tình bạn hơn thôi. he, mình mà đỗ đh năm nay thì nhìn thấy mọi ng` mình khác hẳn chúng nó. ai muốn làm bạn của me ko????

okie_xinmailabanthan
25-06-2006, 03:41 AM
MÌnh thì lại chẳng có một ấn tượng gì với trường cấp 3 ngoài việc bỏ thi và ngủ.
có thể mình chưa ra trường nên không thấy nhớ gì về thời gian này.

bigbangs
25-06-2006, 06:01 AM
Tất cả những ai chưa ra trường đều có cảm nhận như bạn á, hồi đó mình cũng vậy nhưng càng đến ngày bế giảng mình lại càng cảm thấy chán ghét thời gian, đó là lần đầu tiên mà mình cảm thấy quý trọng thời gian đến vậy... còn bây giờ, hì mặc dù ra trường rồi nhưng thỉnh thoảng bạn bè bọn mình vẫn gặp nhau, vui ra phết đó :D

storm_desert
25-06-2006, 08:15 AM
vậy sd là một thằng vô tình roài :D học hết cấp 3 chả thấy nhớ tẹo nào, Chết vì ăn toàn cá sấu nên hem nhớ:D hhi, nói thật là với cái lớp cấp 3 chả chơi mấy, đến lớp để học , chỉ chơi với vài đứa xung quanh, hết giờ đi về, nên chả quan tâm.

tigontranghp
25-06-2006, 08:57 AM
kỉ niệm là những cơn mưa dăng dăng ngoài cửa lớp ...... những chiều tan trường tóc gió thổi bay...ánh mắt ai vô tình chạm nhau bối rối..... để đêm về khắc khoải những ưu tư ......
ngày chia xa ai đó khóc vu vơ ... ai đó nấc nghẹn ngào ko thể nói.....vùng trời thơ mộng ấy .... đâu có dễ phôi pha?

storm_desert
25-06-2006, 09:51 AM
hihiihih, tigon lãng mạn quá, sd thì lúc có lúc không, nên cũng ...hahahaha:D

babyboy137
25-06-2006, 09:31 PM
http://my.opera.com/tanlangtu/blog/show.dml/260215
""ngày hôm qua trôi rất xa như giấc mơ ""giấc mơ thời cắp sách đến trường,sẽ luôn còn đó trong mọi chúng ta,với biết bao nhiêu kỉ niệm sống động ,những mối tình thời thô dại và những giọt nước mắt """http://www.hoaphuongnam.com/music/search?searchCat=GetSong&search=5130#null

hien911
26-06-2006, 02:26 AM
Không ai có thể níu kéo thời gian lại được ....

hướngdương90
26-06-2006, 04:38 AM
chắc sau này ra trường em cũng nhớ bạn bè lắm, nhưng bây giờ thì chưa cảm thấy gì,bây giờ vẫn còn quậy tưng bừng,hihi

bigbangs
26-06-2006, 08:10 AM
Hì! Em hãy cứ quậy đi nhưng cũng vừa phải thoai nha kẻo rùi se không có dịp để mà quậy nữa đâu :D .

cogaithichdua_09
26-06-2006, 08:02 PM
TI GÔN cũng lãng mạn như vậy , sao lại vô tình với một người....

có khi nào TI GÔN sẽ nhớ đến anh Phong với những vần thơ anh Phong tặng TG ko?

themanwhowalkalone
26-06-2006, 08:40 PM
không phải vô tình với ai mà nhiều khi người ta không thể làm khác được , phải hiểu cho nhau chứ bạn.Tôi đã từng đọc nhiều bài của Ti gôn , bạn ấy hoàn toàn không vô tình và lạnh lùng như mọi người nghĩ

tigontranghp
27-06-2006, 05:44 AM
Cảm ơn THEMAN đã hiểu cho Ti gôn......thật sự trong lúc này ....không biết nói gì hơn là mong mọi người hiểu.....Ti gôn ko thể làm khác

cogaithichdua_09
27-06-2006, 06:10 AM
TI GÔN cũng lãng mạn như vậy , sao lại vô tình với một người....

có khi nào TI GÔN sẽ nhớ đến anh Phong với những vần thơ anh Phong tặng TG ko?

Mình xin đính chính lại câu này , mình ko có ý gì với TG , chỉ vì lúc đó thấy quá tội nghiệp cho anh Phong

yugi
27-06-2006, 06:28 AM
mùa hè hay thật cũng bao nhiêu ki niệm tôi nhớ mắt em thoáng buồn nhớ dáng bạn trong chiều mưa nhớ những lần hai ta cùng đi dạo dưới con đường mà bằng lăng nhuộm tím vùng trời em nắm tay tôi và bảo giá mà cứ như này suổt nhưng em ơi con dường này bằng lăng năm nay cũng tím rưc thế mà sao giờ chỉ còn mình tôi lặng bước giá mà em đừng nói nhiều thế đừng hứa nhiều thế thì giờ tôi cũng chẳng trách em cuộc sống cũng chỉ xoay quanh vấn dề tiền và tiền ko mua được tất cả nhưng nó lại mua đươc nhiều thứ phải ko em
uh anh cũng chẳng thể trách em được chỉ mong con đường em chọn là đúng anh luôn cầu
chúc cho em hạnh phúc

hướngdương90
27-06-2006, 09:34 PM
lúc chưa nghỉ hè thì chỉ muốn nghỉ , bây giơ nghỉ ở nhà chán lại muốn đi học.Nhớ cái thằng bạn ngồi cùng bàn ghê

bigbangs
28-06-2006, 07:13 AM
Lúc học chỉ muốn nghỉ, lúc nghỉ chỉ muốn đến lớp....nói chuyện :D

loinoihaybatdaututraitim
02-07-2006, 03:33 AM
Còn chút gì để nhớ... ôi trời ... làm mình nhớ đến một câu chuyện cảm động được khắc họa trong "Còn Chút Gì để nhớ " của Nguyễn Nhật Ánh ... nhưng mà thời áo trắng đã qua rất lâu rồi , 5 năm ... nhiều khi những kỹ niệm thời hoa học trò tự dưng tràn về một cách khó hiểu , nhớ toàn bộ những tình huống nhỏ nhất ... thật là vui, thật hạnh phúc ... nhưng buồn ...

BOY...XXX....GIRL
04-07-2006, 09:16 PM
ra trường , đi đến nhiều nơi , tiếp xúc với nhiều môi trường mới thấy cái thời cấp 3 vẫn là đẹp nhất, vô lo , chân thành.Mỗi người chỉ được một lần sống ở cái tuổi hồn nhiên đó nên có lúc nhớ đến là đương nhiên

trai_sành điệu
08-08-2006, 05:30 AM
bài này cậu viết khá hay đấy.Làm V.A lại nhớ thời cấp 3, hồi đó chưa quen M , muốn làm quen M lắm nhưng lại không dám.Viết cho M mấy lá thư mà không dám gửi:tsk: .Bây giờ nhớ lại vẫn thấy ngày đó mình buồn cười thật

bằng_lăng_tím
09-08-2006, 08:13 AM
Bạn viết hay lắm đấy.Đọc xong nhớ thời cấp 3 quá

LinhAnh066
09-08-2006, 08:18 AM
Hình bóng ấy bây giờ lãng xâu lòng tôi ! Mái trường ư ?

NgheoMaCoTinh
09-08-2006, 03:26 PM
con gái hay hỏi mình rằng tại sao lên lop 10 phải mặc áo dài mình chẳng biết trả lời sao hết các bạn giup mình nha

phong_phiêu lãng
10-08-2006, 09:48 PM
Vậy là đã hơn một mùa phượng đi qua kể từ ngày ta rời xa mái trường cấp 3 yêu dấu.......thời gian thật như một bánh xe vô tình cuốn đi mọi kỉ niệm vui buồn của tuổi học trò.... nhưng ko thể xóa nhòa trong ta một khung trời thương nhớ....nơi có hình dáng của thầy cô , bè bạn....
Sẽ có lúc ta nhìn về quá khứ ... luyến tiếc thời thơ ngây... mỏng manh những cánh phượng gầy.... dang dở tình yêu trôi xa.....
Sẽ có lúc ta nhớ về những bạn thân ngày cũ....ai chung bàn ... ai chung lớp.....ai dấu tình ai...?
Sẽ có lúc ta không còn trẻ dại.... thời áo trắng còn đâu?..... ngu ngơ im lặng tình đầu... ngày cuối cũng chẳng nói ra.....khúc giao mùa của tuổi học trò sao còn vương vấn mãi....

Mùa đông.... cây bàng lá đỏ.... rớt xuống sân trường .... sưởi ấm những bàn chân...
Mùa hạ .... con gái nhảy dây.... con trai đá bóng.....nắng hắt hiu qua tán phượng gầy.....bốn mắt trong veo đứng đợi .... tóc dài làm duyên cho ai... ?
Thu đến thay ca cho hạ......nắng thủy tinh muôn ngàn sắc màu.... sân trường gió cuốn bụi bay....có một gã khờ cớ sao đứng đó mãi.....để cô trò nhỏ khắc khoải nhớ tên ai....
Xuân về hoa nở....chúm chím những trồi non... bức thơ tình còn đang viết dở.... ngăn bàn ai hoa súng rụng rơi đầy....
Lưu bút nhỏ giữ lại những tình yêu lớn.....chân thành ....thiết tha....mơ ước chẳng rời xa....ta...chúng ta ...không bao giờ chịu là người thất bại...
.............................xin một chút thôi, một chút thôi, thời gian ơi ngoảnh lại.... cho ta góp nhặt những kỉ niệm không tên....
Có phải Phong là gã khờ khi chờ mãi một người con gái không yêu mình?.Có khi nào M chợt nghĩ đến gã khờ này dù chỉ một giây không?P luôn tự an ủi mình rằng sẽ cố lúc M nghĩ đến P như một người yêu M chân thành nhất.P sẽ thành công , sẽ có một ngày P sẽ đứng ngang hàng với gia đình M, ngày đó sẽ không xa đâu.

dương_kt
11-08-2006, 07:35 AM
lãng mạn quá đó em , nhóc Ti gôn ạ

loinoihaybatdaututraitim
05-09-2006, 10:03 AM
đã 4 năm xa mái trường thân yêu để bươn chải trong cuộc sống ... những kỹ niệm thời áo trắng sẽ mãi mãi tồn tại trong tôi ... Bất chợt nghe lại bài hát "Phượng Hồng" và "Mong ước Kỹ niệm xưa" ... thấy thật buồn ... buồn vì nhớ bạn bè , nhớ thầy cô , nhớ mái trường thân yêu ... Giờ , mỗi đứa mỗi con đường riêng.Trước kia, trong lớp thường hay chia nhóm này nhóm nọ, đứa nhà giàu đứa nhà nghèo , vậy mà đến ngày chia tay tụi nó ôm nhau khóc ... đến giờ vẫn vậy, có đứa học đại hoc, có đứa ra biển , có đứa du học , có đứa lấy vợ lấy chồng ,có đứa vá xe ... vậy mà khi gặp lai nhau lại ôm nhau mừng mừng tủi tủi ....

BOY...XXX....GIRL
05-09-2006, 11:01 PM
Vẫn còn trong kí ức thời học trò xa xôi....

phong_phiêu lãng
06-09-2006, 05:37 AM
Thời học trò là những ngày tôi mang trong tim hình bóng người con gái ấy.Hình bóng ngồi bên chiếc dương cầm với bàn tay thon xuôi theo từng bản nhạc

themanwhowalkalone
06-09-2006, 08:01 AM
Đọc lại vẫn thấy hay.Theman có cảm tưởng bạn Ti gôn rất lãng mạn , nhưng mà sao làm quen không được nhỉ , vẫn không hiểu ??? bó chiếu

soulasylum
06-09-2006, 07:37 PM
Chẳng có gì có thể so sánh được với quảng đời học sinh đẹp nhất của mỗi người.Đó là thủa học trò với những điều ngốc xít nhưng cũng rất đáng yêu,đáng nhớ,và đáng để cho tắt cả mọi người phải nghĩ về khi đã xa mái trường dấu yêu.

Vẫy tay chào,ánh mắt buồn,trường yêu dấu giờ này đã xa...........

badman
07-09-2006, 07:19 PM
Chẳng có gì có thể so sánh được với quảng đời học sinh đẹp nhất của mỗi người.Đó là thủa học trò với những điều ngốc xít nhưng cũng rất đáng yêu,đáng nhớ,và đáng để cho tắt cả mọi người phải nghĩ về khi đã xa mái trường dấu yêu.

Vẫy tay chào,ánh mắt buồn,trường yêu dấu giờ này đã xa...........
Thời đẹp nhất đã qua rồi , bây giờ chỉ còn lại những lo toan ,tương lai, sự nghiệp , tình yêu ,,,,nó dằng xé mình , làm sao mà còn được những khoảnh khắc vô tư thời cấp 3 nữa

bằng_lăng_tím
08-09-2006, 05:23 AM
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này . sẽ có ước muốn cho thời gian trở lại....

Hàn Cát Nhi
10-09-2006, 09:45 PM
Ta đa xa .. xa thật ư ..."Thời áo trắng "
Tưởng như đang mơ mà thật sự đã thế ...Một chút cho tiếc nuối .Một chút cho hoài niệm
Thời áo trắng xa xưa

cogaithichdua_09
11-09-2006, 11:30 PM
Xa trường rồi,đỗ vào DH không biết có còn những lúc nô đùa như thời cấp 3 không ? mới đó mà đã xa trường được vài tháng rồi đấy.Buồn không

Kedensau81
12-09-2006, 08:53 PM
Lâu rồi không thấy Tigon ..................

hướngdương90
12-09-2006, 08:57 PM
uh, không biết chị Ti gôn đi đâu rồi anh nhỉ

themanwhowalkalone
21-09-2006, 05:33 AM
họp lớp đầu năm ,cả bọn đúng là khùng.ấy vậy mà gặp lại tự dưng thấy đứa nào cũng hiền hiền , ngày xưa bọn con gái là một lũ bà chằng ,con trai là một lũ cướp .Gặp lại đứa nào cũng khác, đúng là thời học sinh

lovely_02
21-09-2006, 08:10 AM
Sẽ nhớ mãi Ti gôn.....................

một mem cá tính của HHT

tình sinh viên
22-09-2006, 02:05 AM
sẽ nhờ mà , quên sao được một người " không thể quên" như cậu

chuonggio
22-09-2006, 07:03 AM
ra trường đã hơn 1 năm rồi mà sao lần nào đi ra đường, nhìn thấy những chiếc áo dài trắng là lại có 1 cảm giác thật lạ thoáng wa ở trong lòng.Mỗi ngày thì mỗi lớn,suy nghĩ cũng không còn vô tư như thời học sinh nữa,bạn bè chia tay nhau xong là cũng khó gặp lại, những kỷ niệm đáng yêu thời học sinh thật khó mà tìm lại được.Những tháng ngày học sinh thật đáng nhớ và dễ thương wá,nhớ........... :)

bằng_lăng_tím
22-09-2006, 08:08 AM
Nhớ cậu bạn cùng bàn, nhớ con bé bạn hay cho mình ăn ô mai, nhớ...........

Hải quỳnh
25-09-2006, 01:28 AM
Bài này Mai viết hay lắm Mai ạ.Dạo này hình như Mai không viết báo mà lại chuyển sang viết trên web à.Lâu nay không thấy bài của Mai trên báo SV?

cẩm chướng buồn
26-09-2006, 08:17 AM
Bài này Mai viết hay lắm Mai ạ.Dạo này hình như Mai không viết báo mà lại chuyển sang viết trên web à.Lâu nay không thấy bài của Mai trên báo SV?

cậu cũng quen Mai à? uhm` dạo này hình như không thấy Mai viết bài cho báo SV , nhưng đọc mấy bài cậu ấy post trong diễn đàn này cũng hay lắm.Bạn check thử mà đọc.Bài "còn chút gì để nhớ " này cũng đáng đọc đấy chứ.

cogaithichdua_09
26-09-2006, 10:56 PM
Chào tạm biệt................

picasso
28-09-2006, 11:29 PM
Vậy là đã hơn một mùa phượng đi qua kể từ ngày ta rời xa mái trường cấp 3 yêu dấu.......thời gian thật như một bánh xe vô tình cuốn đi mọi kỉ niệm vui buồn của tuổi học trò.... nhưng ko thể xóa nhòa trong ta một khung trời thương nhớ....nơi có hình dáng của thầy cô , bè bạn....
Sẽ có lúc ta nhìn về quá khứ ... luyến tiếc thời thơ ngây... mỏng manh những cánh phượng gầy.... dang dở tình yêu trôi xa.....
Sẽ có lúc ta nhớ về những bạn thân ngày cũ....ai chung bàn ... ai chung lớp.....ai dấu tình ai...?
Sẽ có lúc ta không còn trẻ dại.... thời áo trắng còn đâu?..... ngu ngơ im lặng tình đầu... ngày cuối cũng chẳng nói ra.....khúc giao mùa của tuổi học trò sao còn vương vấn mãi....

Mùa đông.... cây bàng lá đỏ.... rớt xuống sân trường .... sưởi ấm những bàn chân...
Mùa hạ .... con gái nhảy dây.... con trai đá bóng.....nắng hắt hiu qua tán phượng gầy.....bốn mắt trong veo đứng đợi .... tóc dài làm duyên cho ai... ?
Thu đến thay ca cho hạ......nắng thủy tinh muôn ngàn sắc màu.... sân trường gió cuốn bụi bay....có một gã khờ cớ sao đứng đó mãi.....để cô trò nhỏ khắc khoải nhớ tên ai....
Xuân về hoa nở....chúm chím những trồi non... bức thơ tình còn đang viết dở.... ngăn bàn ai hoa súng rụng rơi đầy....
Lưu bút nhỏ giữ lại những tình yêu lớn.....chân thành ....thiết tha....mơ ước chẳng rời xa....ta...chúng ta ...không bao giờ chịu là người thất bại...
.............................xin một chút thôi, một chút thôi, thời gian ơi ngoảnh lại.... cho ta góp nhặt những kỉ niệm không tên....

Hoài cảm lắm ti gôn :) , M có nhận thức được mình là người thế nào không? nhẹ nhàng và sâu lắng.Đừng che dấu con người thật của mình quá lâu , lạnh lùng không phải bản chất của M.

không nên biết
29-09-2006, 07:22 PM
ÔI , làm mình nhớ lại thời học sinh quá.Nhớ quá thời con ngu ngơ , nghịch ngợm.Yêu một người mà chẳng dám nói ra

Hải quỳnh
01-10-2006, 07:48 AM
Kỉ niệm thời gắp sách , nay đã xa thật xa.Chỉ còn lại trong kí ức một vùng trời mơ mộng của tuổi thơ

xinh_nên_kiêu
02-10-2006, 01:35 AM
Nhắc.....nhớ...về 1 thời, về 1 người..tất cả chỉ còn là kỉ niệm đã xa ==>>tiếc nuối.....

Xí Xọn Pà Pà
02-10-2006, 04:47 AM
vậy sd là một thằng vô tình roài :D học hết cấp 3 chả thấy nhớ tẹo nào, Chết vì ăn toàn cá sấu nên hem nhớ:D hhi, nói thật là với cái lớp cấp 3 chả chơi mấy, đến lớp để học , chỉ chơi với vài đứa xung quanh, hết giờ đi về, nên chả quan tâm.
Bắt tay với bạn SD của tớ fát nào :D :D Tớ thề là tớ chả có tí cảm xúc nào về cái hồi cấp 3... giống như các ấy cả :D
Những dzì tớ ghi lại được ... hoàn toàn khác :D

man_loveloster
05-10-2006, 10:28 PM
Bất chợt buồn !tôi nhớ lại ngày xưa
Một nỗi nhớ mênh mông và sâu thẳm
Thoáng đâu đó ánh nhìn ai đăm đắm
Và giọt buồn còn đọng dưới hàng mi

Dưới sân trường ngàn hoa lá reo thi
Nở cho hết...những tháng ngày nắng hạ
Ve sầu mãi một bài ca buồn bã
Gọi nắng hè lụi tắt những ngày xa

Đứng lặng nhìn lối vắng vẫn thường qua
Gió , hoa , lá tiễn một thời áo trắng
Mưa ào ạt tiễn con đường vắng lặng
Những cánh cò vội vã biết về đâu?

Giấc mơ dài không chống nổi đêm thâu
Nỗi thương nhớ nặng tâm hồn bé nhỏ
Nhớ nhung mãi về một thời phượng đỏ
Để nét buồn còn vương mãi không nguôi

xinh_nên_kiêu
06-10-2006, 05:05 AM
Bắt tay với bạn SD của tớ fát nào :D :D Tớ thề là tớ chả có tí cảm xúc nào về cái hồi cấp 3... giống như các ấy cả :D
Những dzì tớ ghi lại được ... hoàn toàn khác :D

Là rìa thế ss ,kể em nghe đi nếu được phép...:type:

girldoihon
06-10-2006, 09:55 PM
thời cấp 3 là một kĩ niêm đẹp mà chúng ta mãi mãi không thể nào quên,một khi đã rời xa rồi mới thấy luyến tiếc thời gian ở bên bạn bè, có khi giận hờn, khi lại vui đùa,có những quyết định ngốc xít nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.Giờ đây nhớ trường nhớ bạn muốn tìm lại những khoanh khắc ấy mà nào có được đâu

vôtình9002
07-10-2006, 06:19 AM
Chẳng thấy nhớ gì thời học trò.Quậy tưng bừng , thỉnh thoảng trêu cho chúng nó tức rồi cười , haha , nhưng hình như cũng hơi nhớ:D

man_loveloster
25-10-2006, 10:26 PM
Giã biệt nhé -mái trường tôi yêu quí !
Hành lang dài đã vắng dấu chân quen
Goc lớp ồn ào trở lại với lặng im
Ngăn bàn chắc bâng khuâng vì thiếu cặp...

Giã biệt nhé , bạn bè tôi yêu quí
Xa cách rồi những gường mặt thân thương
Đi về đâu trên khắp mọi nẻo đường?
Ta tìm kiếm riêng mảnh trời hạnh phúc !

Trang sách nào còn vương rơi giọt mực
In sâu vào trong kí ức lòng tôi
Một thoáng nhìn !Ôi một thoáng nhìn thôi
Đôi mắt ấy sao đong đầy nước mắt

Người nhìn tôi bằng ánh nhìn sâu nhất
Để giọt buồn ướt đẫm cả hồn tôi
Tình yêu đầu có nước mắt người rơi
Phượng thắp lửa đến bao giờ khô được /?

Đường đến lớp đã bao ngày chung lớp
Xa mái trường đường cũng trở nên xưa
Người nhớ không?-lối vắng mỗi chiều mưa
Dưới tán lá hai mái đầu tránh ướt

Giờ về đâu để gặp cơn mưa trước?
Để lại được bên người chung tán lá che mưa
Con đường ta chung bước mỗi sớm trưa
Lòng thương mến mà nào ai dám nói

Tình yêu đầu có trăm ngàn dấu hỏi ?
Có phải người? và có phải ta...?
Sao rất gần mà sao lại rất xa?
Sao rất quen mà lại sao rất lạ /?

Tình yêu tuổi học trò trong trắng quá
Chỉ lặng thầm bằng nỗi nhớ niềm thương
Bằng những lần ta chung bước đến trường
Bằng anh mắt, bằng nụ cười tiếng nói

Rồi cách xa -rồi cách xa vời vợi
Lời yêu đầu chưa dám ngỏ cùng nhau
Và tình đầu cứ lặng lẽ chìm sâu
Trong kí ức-trong tình đầu đẹp nhất !

Ve cứ hát cho lòng tôi quặn thắt
Ve vui gì khi tôi phải chia xa?
Hay ve khóc cho một ngày nắng hạ
Có một người từ giã mái trường thân

Tâm hồn xanh ôm kỉ niệm trong ngần
Cứ nhắc mãi về một thời áo trắng
Cứ nhắc mãi chiều mưa trên lối vắng
Tuổi học trò -thầm lặng một tình yêu !