Xem đầy đủ chức năng : Không được bỏ cuộc
never let go
23-06-2006, 12:27 AM
Trải qua một chặng đường khá dài .... không biết đã vấp ngã bao nhiêu lần, những vết thương lớn nhỏ đã thành những vết thẹo ..... tưởng chừng như đã đến được đích tới của đoạn đường đua ..... nhưng không, mới chỉ thấy được đích đến không có nghĩa là mình đã thắng .... cho dù đường đua sau lưng không dễ vượt qua chút nào, không cần biết đã trải qua bao nhiêu chông gai, trở ngại ...... nhưng một khi chưa bước chân qua vạch phấn thì mình vẫn có thể là kẻ thua cuộc ..... mệt mỏi quá rồi, cố gắng, cố gắng lên .... phải dùng hết chút sức lực còn lại, nhưng cuộc đời thật là trớ chêu .... giải nhất này đến tay không phải dễ như vậy ..... lại vấp ngã, lần này chẳng còn thấy bàn tay mạnh mẽ đỡ mình đứng lên nữa .... kiệt sức rồi, bỏ cuộc chăng .... không, một phút yếu lòng mà bỏ hết công sức bao lâu nay sao .... không chạy nữa vậy, đi bộ từ từ thôi ..... không nhất thiết phải giựt được giải nhất, chỉ cần đến mức an toàn là được .... chỉ cần đến đích ..... không được bỏ cuộc
PlanetVN
31-12-2008, 09:16 AM
Phải, khi mà chưa bước chân qua vạch phấn thì ai cũng vẫn có thể là người thua cuộc...
Em không cần phải về nhất đâu, anh muốn thấy em về đích cơ...
Em có thể cố gắng được mà... Phải không em??? :om:
Được không em??? :plz:
Cú mèo
31-12-2008, 08:52 PM
Cuộc sống có wa" nhìu thứ mà đôi khi chính bản thân ta cũng ko hĩu hết đc. Nhưng bạn hãy zui và đặt niềm tin vào cuộc sống này zỳ ít nhất bạn đã đc sinh ra để yêu thương và học cách yêu thương người khác.!
Bạn không cần phải trả lời hết tất cả câu hòi mà bản thân mình thắc mắc đâu! Vì đến 1 lúc nào đó sẽ có người giúp bạn trả lời nó! Thời gian luôn là giải pháp tốt nhất mà! Chờ đi sẽ đc thoy !
gooddythin_nd1996
07-01-2009, 10:40 PM
Cố lên bạn, không bao giờ được bỏ cuộc, dù ta không phải là người chiến thắng nhưng vẫn về được đến đích phải không?
Thân
H.L
mưa_buồn
07-01-2009, 10:49 PM
Đừng bao giờ bỏ cuộc , nếu bạn còn đôi chân để tự đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã....:rain:....
thiên sứ trắng
07-01-2009, 11:01 PM
chi cần tới đích là ta đã chiến thắng mặc dù sau ta ko còn ai.cho nên ko bao giờ được bỏ cuộc nhé.
Emily Vance
08-01-2009, 08:21 AM
rồi sẽ đến lúc mỗi chúng ta đều sẽ trở về với cát bụi nên hãy sống hết mình để đến lúc đó ta không phải hối tiếc điều gì cả
ken_z0
09-01-2009, 02:34 AM
tình yêu cũng như vật... chỉ cần bỏ cuộc là kẻ thất bai... chỉ có ngưòi kiên trì mới chiến thắng chính bản thân minh.. ngưòi về cuối cùng chủă hẳn là thất bại... mà ngưòi đó đã chiến thắng chính bản thân ho....
Ljnhnghy_It's me
09-01-2009, 02:58 AM
1 lần thất bại là 1 lần thành công , cái gì cũng phải có thất bạn và người biết vươn lên sau thất bại mới là 1 người mạnh mẽ và kiên cường !
Cyclone*
09-01-2009, 03:08 AM
Còn nghị lực sau mỗi lần vấp ngã
Còn hi vọng
Và.. còn đôi chân để tiếp tục bước đi
Đó là một chiến thắng ...... :rain:
Ha_Quyen
23-02-2009, 10:51 AM
Giải nhất luôn chờ đợi những người biết nổ lực hết mình để đạt mục đích, không ngại khó khăn để giành đc nó. Không có gì cản nổi nếu mình không cố gắng bằng bản năng của mình.
_Luvin Yesterday_
23-02-2009, 06:51 PM
Vấp lên vấp xuống thế mà sao vẫn chưa thua? Có mình bạn đua hả hay là người ta còn vấp nhiều hơn bạn? Vẫn đang dẫn đầu đúng không nhỉ !
Nếu ví cuộc đời như một cuộc đua ngưa, vậy chỉ có hai lựa chọn làm người cưỡi hay ngựa đua mà thôi.Khi con ngựa té ngã thì người cưỡi sẽ vực nó lên và vì thế mà nó càng nỗ lực tiến lên, nhưng vấp ngã rồi lại trở thành chán nản chỉ bởi không có ai kéo dậy thì người cưỡi chỉ là một kẻ yếu hèn, thiếu ý chí.
Nếu bạn đang cô độc trong cuộc hành trình dài và gian nan của mình, đích đến trước mắt nhưng sức lực cạn kiệt mất rồi, thì bạn quả thật rất tôi nghiệp. Và bạn có thể mong chờ ai đó đến để tiếp sức cho mình. Còn trong một cuộc đua, người cứ chăm chăm để ý xem mình đang ở đâu, đếm xem đã ngã bao nhiêu lần,đau ít hay đau nhiều, rồi có ai cổ vũ cho mình không... Thế có gọi là đua không, liệu có chiến thắng nổi không!
stingdaudo
24-02-2009, 01:27 AM
ai mà không về đích chứ hả? wan trọng là cái đích of mình nằm ở chỗ nào thui ah`.
về đích 1 mình thì cũng đáng bùn lắm. phải được cán đích cùng với 1 nữa of mình.
như thế mới là 1 kết cục có hậu.hihi
Tháng Tư
05-03-2009, 07:05 PM
cảm ơi bạn! bài viết vừa kịp lúc cho tôi... một cái Tôi đang hình thành
♥_bog_♥..
14-07-2010, 11:47 PM
never give up: đừng bh từ bỏ nhũng diều ma bạn đã làm, hay cố gằng đến cung.. Kì tích luôn đến vs những ng có cố găng.. Alway smile
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.