Xem đầy đủ chức năng : Hôn nhân _ Ly dị
nu_hit_le
22-06-2006, 08:10 PM
ôi nghe sao mà đau đớn vô cùng dù bít mình đã chấp nhận nhưng hết thật rồi . người ta nói tình yeu6 thăng hoa là thành hôn nhân . thế mà tôi kinh hãi vô cùng khi nghĩ đến điều đó .sáng nay tất cả dường như kết thúc .............chẳng còn gia đình nữa ...............tôi coi thường tình yêu biết bao..........haaaaaaaaaaaaaa cười mà sao miệng đắng khô khóc haaaaaaaaaaa tôi bơ vơ rùi ba nói cho tôi trăm triệu má nói sẽ bảo lãnh việc nuôi tôi ..........ôi sao tui hạnh phúc vậy nhỉ ..............cuộc sống đẹp quá . uh thì bán nhà bán tài sản đi tôi trở thành lang thang haaaaaaaaaaaaa . cứ tưởng trong tay cầm tấm vé đại học rùi chứ ...........ai ngờ chẳng còn hứng thú nữa . thật sự là mình như hai con người vậy nhỉ . uh buông xuôi đi nhưng không thể được nếu buông xuôi mình s3 như con thuyền không bến vậy . chán thật . khi nào má ký đơn nhỉ .............thế là hết rùi nhóc ạ . mày chẳng còn gì nữa đâu ..........cô đơn một mình mày có buồn ko hả nhóc . đừng cười nữa chứ sao mày lại vui vậy ............chẳng lẽ nhóc bị điên hả ? ước gì bị điên thật để nhóc khỏi phải hiểu những gì của thực tại ..........bài hát của tên bạn tặng sao mà hay vậy chứ : dont cry nhóc nhé
jehyen
23-06-2006, 01:11 AM
boyfriend of me..cũng là 1 người có cạnh ngộ giống như bạn me cũng ko biết phải nói sao....tui mong bạn sẽ cố gắng vượt qua nỗi đau này bạn nhé...làm người ai mà chẳng mong mình có được cuộc sống hạnh phúc chứ...nhưng cuộc sống có quy luật riêng của nó...ko ai có thể giống ai được....Mẹ và Ba của bạn....chọn biện pháp lìa xa nhau...me nghĩ đó là suy nghĩ chính chắn cua 2 người...giả sử như sống bên nhau...mà cứ cãi nhau hoài....ko hp thì bạn nghĩ xem..nếu 2 người chia tay vẫn giữ được những gì tốt đẹp dành cho nhau....vậy cái nào sẽ tốt hơn....me là người đứng bên ngoài cũng ko thể hiểu rõ được...me chỉ mong rằng bạn sẽ sớm có lại nụ cười vui vẻ thật sự chứ ko phải là nụ cười khô khốc của sự đau thương bạn nhe'....
nu_hit_le
23-06-2006, 07:58 PM
đọc bài của anh post nước mắt em chỉ muốn rơi .............em ko tha thứ được anh ơi đời này kiếp này nếu có gì em sẽ sống trong căm hận mà thôi .............em sẽ tự giết chết em thật khó để mà coi như tất cả là một chuyện có thể dễ dàng quên .................chuyện của anh con trai thật hay , hay lắm ..............chẳng bít có ai giống mình hok nữa...........
forever love
26-06-2006, 08:40 PM
người ta nói tình chỉ đẹp khi còn dang dở .nhưng nếu như nó đã k còn nữa thì nỗi đau đó đau lắm .tuy nhiên bạn hãy nghĩ rằng cc sống còn nhiều nhiều người còn gặp cảnh khổ hơn bạn hãy cố gắng lên bạn nhé k nên hủy hoại cuộc đời mình như thế bởi vì bạn làm như thế người thân của bạn và đặc biệt là người đa sinh ra bạn họ sẽ đau đến mức nào khi nhìn thấy con của mình như thế .ok cố gắng lên bạn nhé
jehyen
27-06-2006, 07:07 AM
đúng rồi hãy cố gắng sống thật hp vào..phải chứng minh cho người ta thấy rằng ko có họ mình cũng vẫn sống hp được hen....
N_27/12
27-06-2006, 07:26 AM
Mình biết cảm giác của bạn lúc này, nhưng bạn đừng buồn bã quá, hãy sống vui vẻ lên, hãy nghĩ có lẽ ba mẹ có những lí do riêng để làm chuyện đó, và khi li hôn, họ sẽ tìm được một cuộc sống riêng hạnh phúc hơn, bạn ko muốn cho những người thân của mình hạnh phúc sao?
Chúc vui!
hướngdương90
27-06-2006, 08:59 PM
bạn ơi , bạn đừng buồn quá nhé, cài gì rồi cũng qua mà.Đọc bài của bạn buồn thật đấy,không biết mình mà như vậy sẽ thế nào
jehyen
28-06-2006, 02:56 AM
chậc ...tui ko dam' nghĩ tui lại rơi va`o cãnh do' dâu ....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.