be con
22-06-2006, 05:17 AM
:DD:
vì điều gì vậy hả anh? vì cái gì thế hở anh? em không thể hiểu được trái tim em muốn gì ,em càng không thể hiểu được trái tim anh đang nghĩ gì .một cảm giác buồn thật buồn đang lan tỏa trong em ,bất giác em bỗng rùng mình,một nỗi sợ mất anh trỗi lên .vì sao?????????? vì sao anh lại không liên lạc với em? chỉ cần một dòng tin nhắn nhỏ thội mà anh yêu? anh đang làm gì giờ này ở nơi xa xôi ấy? em nhớ anh anh có biết không? đã gần một tháng trôi qua ,em..........nhớ anh .anh ơi!!!!!anh có biết em đang rất lo cho anh ko?
dạo này anh có còn gặp cô ấy nữa hay ko vậy ?em chẳng dám ngăn cản anh gặp cô ấy bởi đó là chuyện riêng tư của anh mà,anh cũng cần phải có khoảng trời riêng tư của mình chứ(phải không anh)thâm tâm em luôn nghĩ vậy nhưng sao lại cảm thấy bất an quá anh à! em có ích kỷ quá ko vậy anh? yêu là phải tin vào nhau mà sao em lại có thể nghĩ về anh như vậy được nhỉ.?????tệ quáaaaaaaaaa. xin lỗi anh nha
yêu anh nhiều !hôn anh!
"dzợ" của anh
vì điều gì vậy hả anh? vì cái gì thế hở anh? em không thể hiểu được trái tim em muốn gì ,em càng không thể hiểu được trái tim anh đang nghĩ gì .một cảm giác buồn thật buồn đang lan tỏa trong em ,bất giác em bỗng rùng mình,một nỗi sợ mất anh trỗi lên .vì sao?????????? vì sao anh lại không liên lạc với em? chỉ cần một dòng tin nhắn nhỏ thội mà anh yêu? anh đang làm gì giờ này ở nơi xa xôi ấy? em nhớ anh anh có biết không? đã gần một tháng trôi qua ,em..........nhớ anh .anh ơi!!!!!anh có biết em đang rất lo cho anh ko?
dạo này anh có còn gặp cô ấy nữa hay ko vậy ?em chẳng dám ngăn cản anh gặp cô ấy bởi đó là chuyện riêng tư của anh mà,anh cũng cần phải có khoảng trời riêng tư của mình chứ(phải không anh)thâm tâm em luôn nghĩ vậy nhưng sao lại cảm thấy bất an quá anh à! em có ích kỷ quá ko vậy anh? yêu là phải tin vào nhau mà sao em lại có thể nghĩ về anh như vậy được nhỉ.?????tệ quáaaaaaaaaa. xin lỗi anh nha
yêu anh nhiều !hôn anh!
"dzợ" của anh