PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mong rằng kô một girl mem nào của hht phải làm thế này ...!



girl_sau_han
22-06-2006, 01:02 AM
Cái này girl sưu tầm ở trên một trang web ...bà con cùng xem nghen ...!
THƯ GỬI MẸ YÊU DẤU
[/I][/B]Mẹ yêu dấu
Giờ đây con đang ở trên Thiên Đàng, bên cạnh Chúa. Ngài yêu con dường bao...

Con đã từng mong muốn làm con gái bé bỏng của mẹ. Con hoàn toàn không hiểu việc gì đã xảy ra. Con đã từng vui mừng khi nhận ra sự tồn tại của mình. Con ở trong một nơi tối nhưng rất dễ chịu. Con thấy mình có các ngón tay và ngón chân...

Con ngày một lớn dần nhưng vẫn chưa đụng được các bức tường xung quanh con. Con trải qua hầu hết thời gian nghĩ ngợi và ngủ...

Ngay từ những ngày đầu, con đã cảm nhận mối liên hệ đặc biệt giữa mẹ và con. Thỉnh thoảng con nghe mẹ khóc và con đã khóc với mẹ. Con nghe ba hét lại. Con rất buồn và mong mẹ tìm lại được niềm vui. Con muốn biết tại sao mẹ khóc nhiều như thế...

Có một ngày, con nghe mẹ khóc suốt. Con đau lòng cho mẹ. Con không thể tưởng tượng sao mẹ lại buồn đến thế.

Cũng trong ngày đó, điều khủng khiếp nhất đã xảy ra. Một quái vật chui vào nơi náu thân ấm áp và dễ chịu của con. Con sợ quá, con hét lên, nhưng mẹ đã không làm gì để cứu con cả. Có lẽ mẹ không hề nghe tiếng con.

Con quái vật tiến đến càng gần trong khi con gào thét, gào thét: “Mẹ ơi, Mẹ ơi, cứu con với ! Mẹ ơi, cứu con với !" Con khiếp sợ tột cùng. Con gào thét mãi cho đến khi kiệt sức...

Rồi con quái vật bắt đầu xé toạc hai cánh tay con ra. Con đau lắm, nỗi đau không thể diễn tả nổi. Con quái vật vẫn chưa chịu dừng tay. Ôi ! Con nài xin nó dừng tay. Con gào thét trong kinh hoàng khi nó xé toạc cả hai chân con. Con đang chết dần...

Con biết con sẽ chẳng bao giờ con còn được trông thấy mặt mẹ hoặc nghe mẹ nói rằng mẹ yêu con dường bao. Con muốn lau đi những giọt nước mắt của mẹ.

Con có nhiều dự định làm cho mẹ thật hạnh phúc. Giờ đây, con không thể làm được rồi, tất cả những ước mơ của con đã tiêu tan. Dù đang gánh chịu nỗi đau đớn thể xác, con cảm thấy cõi lòng mình tan nát. Hơn tất cả mọi sự, con muốn được là con gái của mẹ...

Còn gì nữa đâu vì con đang chết trong đau đớn ? Con chỉ có thể hình dung ra những điều ghê gớm mà người ta đã làm với mẹ. Con muốn nói: con yêu mẹ trước khi ra đi nhưng con không biết dùng lời lẽ nào để mẹ có thể hiểu con.

Và rồi, con không còn thở nổi; con chết !

Con thấy mình được bay lên. Con được một thiên thần cao lớn đưa đến một nơi tuyệt đẹp.

Con vẫn còn khóc nhưng nỗi đau thể xác đã tan biến. Thiên thần dẫn con đến gặp Chúa và Ngài chúc phúc cho con. Ngài nói Ngài yêu con dường bao. Con hỏi Ngài điều gì khiến con phải chết. Ngài trả lời: “Phá thai ! Ta rất tiếc, con bé nhỏ; vì ta biết nó kinh khủng ra sao.”

Con không biết phá thai là gì. Con đoán “phá thai” là tên của con quái vật đã rất ghét sự hiện diện trên đời này của con, một đứa trẻ thơ ngây, dễ thương...

Con gởi những lời này đến mẹ để chỉ nói rằng: con yêu mẹ và con muốn được làm con gái bé nhỏ của mẹ dường bao.

Con cố gắng hết sức để sống. Con muốn được sống. Con có ước muốn nhưng con không thể làm được, vì con quái vật quá dữ tợn kia. Nó rút chân tay con ra khỏi lòng mẹ và cuối cùng cả người con nữa. Con không thể nào sống nổi. Con chỉ muốn mẹ biết con đã cố gắng ở lại với mẹ. Con không muốn chết !

Nhưng, mẹ ơi, giờ đây con hoàn toàn hạnh phúc được ở nơi của Chúa và có nhiều bạn bè chơi đùa cùng con. Nơi đây chỉ có những khuôn mặt vui tươi. Con sẽ ở đây để chờ mẹ.

Mẹ yêu dấu, Chúa bảo con những kẻ ÍCH KỶ sẽ không được đến đây ! Con chắc mẹ của con là người tốt và con sẽ giới thiệu với Ngài cả ba lẫn mẹ yêu dấu của con.

Mẹ hãy coi chừng tên quái vật phá thai. Con yêu mẹ và rất ghét việc mẹ phải trải qua nỗi đau mà con đã phải chịu đựng.
Hãy thận trọng mẹ nhé ! Con yêu mẹ...
Con gái bé bỏng của mẹ
http://www.vinacolor.com/Suu-Tam/baovesusong/phathai_7tuan.jpg
http://www.vinacolor.com/Suu-Tam/baovesusong/phathai_8tuan.jpg
http://www.vinacolor.com/Suu-Tam/baovesusong/phathai_9tuan.jpg
http://www.vinacolor.com/Suu-Tam/baovesusong/phathai_10tuan.jpg
http://www.vinacolor.com/Suu-Tam/baovesusong/phathai_11tuan.jpg
http://www.vinacolor.com/Suu-Tam/baovesusong/phathai_22tuan.jpg
http://www.vinacolor.com/Suu-Tam/baovesusong/phathai_24tuan.jpg
http://www.vinacolor.com/Suu-Tam/baovesusong/phathai_tuan_all.jpg

duyen03
22-06-2006, 01:24 AM
Nhìn những dua trẻ thật là dang thương , tại sao cha mẹ của nó bỏ nó mà ko thương tiếc vậy , nếu biết trươc có ngày như vậy thì lúc xưa dung làm gì do , bây giờ dau den nổi phải mang tội giết người ,Chúa da ban tặng cho chúng ta 1 sự sống vậy mà klo biết quý trọng nó thật là tội lỗi phải ko?

kiem_khach_19
22-06-2006, 01:43 AM
everything has its bad side

trochoitinhyeu
22-06-2006, 01:54 AM
Trùi ui! Mấy hình trên nhìn sợ ghê vậy! Vậy mà trên đời còn nhiều người nhẫn tâm làm vậy. Có thể họ có lý do riêng của mình. Nhưng đó cũng là 1 tội lớn

tongnguyenhuy
22-06-2006, 03:04 AM
ghê quá hà, nhưng mà ko phá sau này còn ghê hơn

lunar_love_tivi
22-06-2006, 03:27 AM
Tội nghiệp qua' !!! Bởi dậy ko nên..............là đúng gòi
Nhất là mấy tên XY đó !!!

bé khóc nhè
22-06-2006, 04:37 AM
Làm mất đi một sinh mạng là có tội , mà sinh mạng còn chưa thành hình hài zi` còn có tội hơn nữa hix hix

girl_honnhien
22-06-2006, 06:11 AM
Thật đáng sợ . những đứa bé tội nghiệp .

bảo anh
22-06-2006, 06:21 AM
ôi trông ghê quá !Sao người ta dã man thế

nhocbi_410
22-06-2006, 06:31 AM
thật khủng khiếp , mình ko thể tưởng tượng nổi những hình ảnh này .....

N_27/12
22-06-2006, 07:14 AM
Tội nghiệp quá, mình ko biết khi há thai mà những đứa bé đã thành hình người như thế này, chắc người mẹ đó cũng ko biết, đừng làm gì thiểu suy nghĩ rồi giải quyết thế này, kinh khủng quá, những đứa trẻ có tội tình gì chư..

...:::***愛している***:::...
22-06-2006, 07:27 AM
ghê quá sauhan ơi / mình dị ứng với mấy cái này nhất trong đời mình luôn ấy .
lúc trước xem trang khác bị xốc 1 lần rùi đóa hixhix.............

that_so_long
22-06-2006, 07:28 AM
Bài này cũng có nhiều rồi mấy bạn à
Nó còn 1 cái nữa là mẹ gửi cho con gái nữa

...:::***愛している***:::...
22-06-2006, 07:49 AM
2 đứa em của tui sao mà thấy nó ngoan dữ vầy nè
có biết là chị thương 2 cưng lém ko hả ????????

Cô đơn lãng khách
22-06-2006, 08:09 AM
summer has come and pass
the innocent can never last
wake me up when september ends

splendid_sun2507
22-06-2006, 08:13 AM
trời đọc xong ám ảnh luôn đó !!!!!!! Tội nghiệp những baby đó quá !

lys_rain
22-06-2006, 11:26 AM
Nhìn mấy tấm ảnh này không thể không suy nghĩ gì được.Mong là mọi người hãy suy nghĩ thật kĩ những gì mình sẽ làm,đừng để có thêm một sinh linh bị từ chối sự sống chỉ vì hành vi thiếu suy nghĩ của mình.Đau lòng lắm.

noilongtamsu
22-06-2006, 01:16 PM
heard this letter b4, omg ..... mẹ nào mà không thương con <<< liệu câu nói này có còn được áp dụng vào xã hội thời nay không :(

Pink Cup
22-06-2006, 08:02 PM
thật là kinh khủng , em bé thật đáng thương

*TAWNY*
22-06-2006, 08:36 PM
đọc xong, nhìn mấy bức ảnh chỉ mún ngất !!!! tội nghịp thật, mấy đứa bé còn nhỏ tí như đồng quarter, mới hình thành thân thể mà phải chết !!!!! đúng là trên đời, đôi khi những sinh linh vô tội cũng ko kịp mở mắt nhìn thế giới nữa !!!!trách những bà mẹ, ông bố nhẫn tâm, nhưng nghĩ lại cũng đáng thương cho họ . Đâu có ai muốn phải mang trong người 1 đứa bé họ ko có í định sẽ có, rồi phải giết nó đi . Chắc là các bà mẹ trẻ dù biết phá thai là nhẫn tâm, nhưng có mấy ai đủ chính chắn nuôi lớn 1 đứa con khi chính bản thân người đó cũng còn là 1 đứa trẻ tuổi vị thành niên !!
thảm thương quá, hic!!!!!!!!

the_following_day90
22-06-2006, 08:54 PM
trời ơi
đọc chuyện thì hay mà coi hình ghê quá
bỏ hình đi đc ko
tôi cứ nghĩ là chỉ dc phá thai khi đứa con còn chưa có hình hài, chỉ là giọt máu chứ, còn khi đã thành hình thì đã là một con người, ko cho phép phá, nhìn hình mà thật sự sợ quá

lưuly
22-06-2006, 09:08 PM
Cái này copy ở đâu rùi
Nhiều lém, khi nào rãnh kenzo post cho mọi người đọc mỏi cổ lun ah
người ta đã bảo là sưu tầm ở trên rồi mà kenzo.
Con người thật nhẫn tâm quá, những sinh linh bé nhỏ như vậy ko hề có tội... cớ sao???

_aishiteru_
22-06-2006, 09:29 PM
tại sao lại có những người nhẫn tâm như vậy nhỉ,đó là máu mủ của họ cơ mà

girl_sau_han
22-06-2006, 09:52 PM
Hôm đọc được bài này ...tự nhiên thấy vừa sợ sợ ,vừa thương thương ...
Sáng hôm qua ...cháu bị ôm ,lóc cóc vào khoa nhi của bệnh viện Bach Mai thăm cháu ...chơi với nó đến 3h chiều đi về ...Đi xuống tầng dưới ...thấy một hàng ngồi trước khoa sản ...toàn những gương mặt trẻ măng ...mặt chát đầy phấn son ...tóc tai vàng hoe ...nhìn qua cũng biết đến đây để giải quyết ...Tự nhiên nghĩ lại bài viết đó ...Nhưng sao nhìn mặt ai cũng ...chẳng thấy chút gì là buồn đau ...ân hận ...Không biết họ nghĩ gì khi đi làm viếc đó ...khi đi hủy hoại sự sống của một sinh linh ,của những thiên thần vô tội ...đó cũng là một tội ác mà ...!

giot_nho_nhung
23-06-2006, 03:32 AM
phà là điên á , cha mẹ trong lúc vui sướng có nghĩ đến hậu quả sau nay đâu. đến khi có chuyện say ra mwis bỏ những đứa trẻ vô tội này. nếu biết thì đừng có làm cái đó. nhứng đứa trẻ đó tuy chưa sinh ra nhưng nó được kết tạo từ tình yêu và nhừgx niềm vui nỗi buồn tại sao làm vậy chi? cái việc làm đó thật ích kỹ đó -___________________________-

leFR
23-06-2006, 05:32 AM
"Nhưng, mẹ ơi, giờ đây con hoàn toàn hạnh phúc được ở nơi của Chúa và có nhiều bạn bè chơi đùa cùng con. Nơi đây chỉ có những khuôn mặt vui tươi. Con sẽ ở đây để chờ mẹ. " Thật kinh khủng khi nghe những lời này , mình cảm thấy ko còn tồn tại nữa nếu sẽ làm như vậy

that's_a_no_no
23-06-2006, 08:12 AM
Nếu một mai thức giấc, cảm giác trống vắng kề bên.
Nếu một mai trên con phố vô tình bắt gặp ánh mắt hồn nhiên của trẻ
Nếu một mai tim cảm thấy đau lòng và khao khát tiếng cười trẻ thơ
Thì hãy hỏi rằng mình đã làm gì ngày hôm qua.
Tuy rằng cuộc sống có những cái không như ý mình nhưng hãy can đảm để face with ur destiny...

Giọt Sương
23-06-2006, 09:59 AM
mong sao không có ai làm thế !!!! chông thật là dã man !!!
đừng bao giờ sai lầm như vậy nha các girls iu !