PDA

Xem đầy đủ chức năng : 22/05/05 -------22/06/06



baby_nho_nguoi
21-06-2006, 09:22 PM
Anh !!! Em ko biết phải dùng lời lẽ như thễ nào để anh hỉu được lòng em đây.
Có người bảo em khờ dại, nhưng trong cái khờ dại đó em nhận được một niềm vui nho nhỏ từ anh.Anh hỉu chứ???
Em ko trông mong được đón nhận bất kì một tình cảm được đáp lại từ phía anh, bởi em sợ rằng đó là tình cảm thương hại hoặc cũng có thể là tình cảm ngộ nhận của anh.Em chưa từng nghĩ rằng ngày ngày anh sẽ nghĩ về em,sẽ nhớ về em.Em hỉu được cái cảm giác nhớ nhung ai đó sẽ rất là đau khổ nên em ko muốn có một ai như em.Trong em chưa khi nào có khái niệm từ chối anh bất kể điều gì. Nhưng anh ơi , lần này là một ngoại lệ được chứ??? Bởi điều này đối với em là wa' kho', nó nằm ngoài khả năng của em.Em chỉ "cầu xin" anh một điều rằng: " cho em ngày ngày được nhớ về anh " Với em như vậy là đủ, là hạnh phúc lắm goài.Một khi xác định "yêu"anh, em biết mình đã đạt cược quá lớn???Có thể em sẽ thất bại trong ván chơi này, nhưng niềm an ủi cuối cùng của em đó chình là :Anh
Chẳng lẽ yêu cầu của em đối với anh như thế là wa' lớn sao.Em ko dám chắc mình có thể đủ sức gượng dậy khi quên anh đi.Nhưng vì anh em sẽ cố,em sẽ cố hết sức mình .Một ngày nào đó nếu như ko thể gắng được nữa thì em sẽ tìm một giải pháp khác miễn sao điều đó có thể làm tan biến anh trong em.Anh hãy hỉu cho em là vậy,có thể giải pháp kia sẽ tàn nhẫn đối với em, nhưng vì anh em sẽ làm tất cả...

Noisy*
22-06-2006, 09:22 PM
sao chuyện của bạn nghe có vẻ khó khăn và bi wan quá dzậy!

lyly0209
22-06-2006, 09:28 PM
Quên một người tuy khó nhưng ko phỉa là ko thể

fffjjj
22-06-2006, 10:59 PM
chào bạn
mình rất hiểu tâm trạng của bạn vì đơn giản là mình rất giống bạn
mình cũng đang rất buồn ngày 22/6 vừa qua cũng là ngày sinh nhật của bạn gái cũ của mình nhưng đó cũng đúng một năm cô ấy chia tay với mình sau 4 năm quen nhau
mình bây giờ không biết có nên TIẾP TỤC CỐ QUÊN ( mình cảm thấy rất khó) hay giữ nó như một kĩ niệm ( kỉ niệm buồn ) vậy nữa
Còn chuyện của bạn thì bạn quyết định làm sao? quên hay không quên

Noisy*
23-06-2006, 12:34 AM
đừng cố quên hình bóng của người ấy khi trong lòng mình vẫn nhớ và vẫn còn.........cứ đối diện với hiện tại và sống với nó........biết đâu chính vị sự cứng rắn ấy mà điều kì diệu sẽ đến đó! ^_*

baby_nho_nguoi
23-06-2006, 01:29 AM
cố quên cóa nghĩa là vô tình nhớ

fffjjj
23-06-2006, 02:26 AM
mình mới gặp cô ấy ngày hôm qua nè
trời ơi !!!! mình cũng không tin vào chính mình nữa
Cảm giác vẫn cứ như lần đầu tiên qua nhà cô ấy ( rất là hồi hộp )
cô ấy vẫn như vậy nhỏ nhắn không đẹp nhưng vẫn rất cuốn hút mình
cô ấy vừa mới quen bạn trai mới một tháng nay
mình cũng rất buồn về điều này
có thể nên chấm dứt những chuỗi ngày nay........

:.>Hamyko<.:
23-06-2006, 03:33 AM
Dù mọi chuyện như thế nào ... chấp nhận " yêu " ... bạn hãy đối diện với nó nhé ... sẽ tốt thôi ...

baby_nho_nguoi
04-10-2006, 04:20 AM
chấp nhận??? lèm seo để chấp nhận anh ko của riêng em đây???

:.>Hamyko<.:
04-10-2006, 06:08 AM
một cách đơn giản là xem hạnh phúc của anh ấy là hạnh phúc của chính mình...

_:Crazy:_
04-10-2006, 11:50 AM
chả hiủ zì cả?? đúng là t/y rắc rối mừ.
hix... vey mà mình cũng iu......

p2ola
04-10-2006, 11:23 PM
hạnh phúc của người ta cũng là nổi đau của mình.
nhìn em tay trong tay đi bên ai mà lòng anh nhói đau....:kis

bằng_lăng_tím
05-10-2006, 01:13 AM
oài , vì anh em sẽ làm tất cả.Nghe lâm li bi đát quá.Con trai vì con gái mà làm tất cả thì còn nghe được chứ con gái mà vì con trai làm tất cả thì nghe nó ko ổn đâu bạn ơi.Đừng có làm tất cả chứ , hihi

baby_nho_nguoi
06-10-2006, 05:31 AM
chỉ những người yêu nhìu mới đau nhìu. Cho đi càng nhìu thì khoảng trống, hụt hẫng trong lòng càn lợn Quên đi 1 người thật sự là wa' khó khăn đối với nhóc , nhứt là sau lưng còn bít bao nhiu là kỉ niệm và cả những day dứt lẫn dằn vặt.1 buổi sáng thức dậy thấy lòng bình thản ko có nghĩa là đã chấp nhận hoán toàn Wa' khứ.NHưng thấy tên người cũ gợi lên 1 niềm trìu mến đã cũ và cũng xa xộiLuc' đó nhóc bít , nhóc đã bước wa nổi bùn