Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : BuỒn => Sad :(



Hoa hồng mai
21-06-2006, 08:42 PM
Đã bao giờ bạn tự đặt câu hỏi " Tại sao mình lại buồn?".

* BẠN SẼ NÓI RẰNG:

- Mình buồn vì cảm thấy cô đơn, không có ai chia sẻ tâm sự.
- Mình buồn vì việc làm không đạt được kết quả như mong muốn.
- Mình buồn vì bố mẹ nói mình là vô tích sự.
- Mình buồn vì xó những người nhận xét không tốt về tính cách của mình, bàn tán về những khuyết điểm mà mình mắc phải.
-Mình buồn vì cảm thấy cuộc sống của mình thật khổ sở.
-Mình buồn vì những người thân đã bỏ ra đi...

* NHƯNG BẠN CÓ BAO GIỜ NGHĨ RẰNG:

- Bạn cảm thấy cô đơn vì bạn quá lạnh lùng, ít hòa đồng?
- Bạn không đạt được kết quả tốt trong công việc vì bạn chưa thực sự cố gắng và nhiệt tình?
-Người thân chê tránh bạn vì bạn vô tâm quá chăng?Bạn chưa giúp họ dù chỉ một lần!
-Mọi người nhận xét về bạn vì họ chỉ muốn giúp bạn trở thành người tốt!
- Bạn khổ sở nhưng còn có những người có cảnh ngộ éo le hơn bạn.
-Người thân ra đi thì họ sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, đến một thế giới tốt đẹp hơn, đến một thế giới hạnh phúc hơn. Bạn có thể yên tâm về điều đó.

* NẾU VẬY THÌ:
Bạn hãy nở một nụ cười để xua đi tất cả nỗi buồn phiền và bắt đầu lại mọi việc bằng cách khắc phục những khuyết điểm, thông cảm với mọi người xung quanh...Bạn biết không:" Mọi sự bắt đầu không bao giờ là muộn cả!"...

N_27/12
21-06-2006, 08:53 PM
* NẾU VẬY THÌ:
Bạn hãy nở một nụ cười để xua đi tất cả nỗi buồn phiền và bắt đầu lại mọi việc bằng cách khắc phục những khuyết điểm, thông cảm với mọi người xung quanh...Bạn biết không:" Mọi sự bắt đầu không bao giờ là muộn cả!"...
Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà, nụ cười luôn là một thứ có sức mạnh rất lớn để giúp ta vượt qua những khó khắn trong cuộc sống:) :) :)

It's Never Too Late
21-06-2006, 09:00 PM
Mình biết , cảm ơn HHM nhiều lắm ...

Nụ cười mang đến niềm vui , hạnh phúc ... Không bao giờ là quá muộn để khắc phục những khuyết điểm, thông cảm với mọi người xung quanh ... Để được sống , được yêu thương ... như bao người khác ... :) Và để tự mình nhận thấy , cuộc sống này thật tuyệt vời ... :)

Hoa hồng mai
22-06-2006, 03:18 PM
Cám ơn 2 bạn đã choa ý kiến nhé ^^ mà con người sống thì phải vui vẻ chứ cóa đúng hông nè? ^^ Sống vui vẻ thì mới có thể cảm nhận được những điền kỳ diện của cuộc sống nì các bạn nhỉ ^^

langtumuadong
22-06-2006, 03:31 PM
Nhưng mà nụ cười không thê giấu hết được nỗi buồn đâu bạn.Nó hiện ra trong mắt bạn.Trong tâm hồn bạn khi bạn cô đơn, khi bạn ở trong không gian chỉ duy nhất mình bạn và khi về đêm trên chiếc giường của bạn.Dẫu sao!!!Cũng nên cười lên để xóa bớt nỗi buồn để dịu đi sự cô đơn hén!

jehyen
23-06-2006, 01:21 AM
because...có hối tiếc rồi cũng đã quá muộn để quay lại từ đầu

caykeomut
23-06-2006, 01:25 AM
một nụ cười rạng rỡ trên môi chứng tỏ bạn đã sẵn sàng cho những thử thách mới

Mgaci
23-06-2006, 01:43 AM
Mgaci thì chẳng bao giờ buồn lâu. Đơn giản là Mgaci không thích cứ ngồi đó buồn khổ và lo nghĩ về tình trạng hiện tại, Mgaci sẽ đứng dậy và tìm cách để thoát ra khỏi nỗi buồn. Giải quyết hết nguyên nhân của nỗi buồn đó!

Hoa hồng mai
24-06-2006, 07:55 PM
Mgaci thì chẳng bao giờ buồn lâu. Đơn giản là Mgaci không thích cứ ngồi đó buồn khổ và lo nghĩ về tình trạng hiện tại, Mgaci sẽ đứng dậy và tìm cách để thoát ra khỏi nỗi buồn. Giải quyết hết nguyên nhân của nỗi buồn đó!

==> Bạn nói rất là hay ^^