im2d
21-06-2006, 04:18 PM
Em àh, lại 1 đêm nữa anh cứ trằn trọc hoài ah,có nhiều điều anh muốn nói với em quá ,nhưng anh không biết phải bắt đầu từ đâu và như thế nào nữa !
Có lẽ chúng mình đã chia tay nhau ... nhưng vẫn ở bên nhau ... và anh vẫn đc bên em để chia sẻ với em tất cả mọi thứ !
Khi em đọc được những dòng này , em hãy hiểu rằng anh yêu em rất nhiều , .... anh vẫn theo dõi từng dòng từng chữ mà em viết :) ... thật ra tuy em nói rằng em là 1 cô bé sống rất vô tư nhưng hoh phải như vậy ,anh biết em sống rất nội tâm và suy nghĩ cho anh ,cũng như suy nghĩ cho mọi người khác rất nhiều .... tuy rằng không phải ai cũng có thể hoàn thiện nhưng anh yêu sự hồn nhiên và vô tư của em rất nhìu :)
Anh đã đọc những dòng em viết , em vẫn cười với anh , vẫn nói với anh rằng em đang vui ,nhưng thật ra trong lòng em đang nghĩ gì ? Anh đã suy nghĩ rất nhiêù , dưòng như em vẫn sợ hãi sự xa cách về không gian và thời gian sẽ một ngày nào đó làm xa cách chúng ta? dường như ... có quá nhiu điều dường như mà anh chỉ biết nói cho mình lòng anh nghe mà thôi !!!!
Em àh , anh còn thực sự quan trọng đối với em nữa hoh ?
Anh đã tự mình trả lời câu hỏi này hoh biết bao nhiêu lần ,và anh biết rằng đối với em anh vẫn thật sự quan trọng ... ,và đối với anh em cũng quan trọng lắm ...
Anh cũng hoh biết nữa , tại sao chúng mình yêu nhau mà phải chia tay nhau nhỉ ,tại sao ...cả 2 đều thấy sợ khi nói tới từ yêu ???
Anh ... chắc chắn em đọc những dòng này em sẽ biết anh là ai ... và chỉ có chúng mình mới hiểu đc mà thôi !
Bức thư này hoh phải là một bức thư tình , .... nó chỉ là những điều sâu kín trong lòng anh mà thôi ....và anh hy vọng đến khi nào em ol~ em hãy đọc nó .. chỉ đơn giản để hiểu đc rằng anh rất yêu em .... và thực sự bây giờ xa nhau là điều khủng khiếp nhất phải không em ??? :huglove:
Anh vẫn muốn hứa với em rằng , dẫu có xảy ra điều gì đi nữa , anh vẫn sẽ hoh bao giờ rời xa em cả !!!!
Yêu em thật nhìu nghen !!!
Có lẽ chúng mình đã chia tay nhau ... nhưng vẫn ở bên nhau ... và anh vẫn đc bên em để chia sẻ với em tất cả mọi thứ !
Khi em đọc được những dòng này , em hãy hiểu rằng anh yêu em rất nhiều , .... anh vẫn theo dõi từng dòng từng chữ mà em viết :) ... thật ra tuy em nói rằng em là 1 cô bé sống rất vô tư nhưng hoh phải như vậy ,anh biết em sống rất nội tâm và suy nghĩ cho anh ,cũng như suy nghĩ cho mọi người khác rất nhiều .... tuy rằng không phải ai cũng có thể hoàn thiện nhưng anh yêu sự hồn nhiên và vô tư của em rất nhìu :)
Anh đã đọc những dòng em viết , em vẫn cười với anh , vẫn nói với anh rằng em đang vui ,nhưng thật ra trong lòng em đang nghĩ gì ? Anh đã suy nghĩ rất nhiêù , dưòng như em vẫn sợ hãi sự xa cách về không gian và thời gian sẽ một ngày nào đó làm xa cách chúng ta? dường như ... có quá nhiu điều dường như mà anh chỉ biết nói cho mình lòng anh nghe mà thôi !!!!
Em àh , anh còn thực sự quan trọng đối với em nữa hoh ?
Anh đã tự mình trả lời câu hỏi này hoh biết bao nhiêu lần ,và anh biết rằng đối với em anh vẫn thật sự quan trọng ... ,và đối với anh em cũng quan trọng lắm ...
Anh cũng hoh biết nữa , tại sao chúng mình yêu nhau mà phải chia tay nhau nhỉ ,tại sao ...cả 2 đều thấy sợ khi nói tới từ yêu ???
Anh ... chắc chắn em đọc những dòng này em sẽ biết anh là ai ... và chỉ có chúng mình mới hiểu đc mà thôi !
Bức thư này hoh phải là một bức thư tình , .... nó chỉ là những điều sâu kín trong lòng anh mà thôi ....và anh hy vọng đến khi nào em ol~ em hãy đọc nó .. chỉ đơn giản để hiểu đc rằng anh rất yêu em .... và thực sự bây giờ xa nhau là điều khủng khiếp nhất phải không em ??? :huglove:
Anh vẫn muốn hứa với em rằng , dẫu có xảy ra điều gì đi nữa , anh vẫn sẽ hoh bao giờ rời xa em cả !!!!
Yêu em thật nhìu nghen !!!