tea_young
21-06-2006, 01:16 AM
Có những nỗi buồn , người ta chẳng dám .. đề tên.
Trời không mưa .Còn sớm để bắt đầu một ngày mới…Một ngày như mọi ngày, Em đang ngồi im lặng trước Anh, và nghe Anh hát , cảm nhận đâu đó , một thứ … gọi là jì nhỉ … nôm na chỉ là … Nỗi Buồn .
Nhớ Anh quá ! Em nhìn lên bàn ,ở đó Anh đang mỉm cười với Em, hình như hôm nay Anh tươi tỉnh hơn , Anh cười đẹp thật đấy .
Anh này , hôm nay hoa sữa nở rồi đấy ,em còn nhớ Anh rất yêu loài hoa này … trên hoa vẫn còn đang ướt đẫm sương . Rồi lát nữa mặt trời sẽ lên , lau khô cho nó …
Còn Em ? Mắt Em cũng ướt hết vì sương hay vì nước mắt rươm rướm , biết bao giờ Anh sẽ như mặt trời kia không ? …Em có quyền Hy Vọng ,fải không Anh. ?
Em lại lặng lẽ làm những việc trong ngày , hè này , Em có nhiều thời gian ở bên Anh , ngắm nhìn Anh và nghe Anh hát … Em fải tận dụng thời gian này, sang năm đã là quyết định, Fighting .. ( << Nghe quen quá anh hah ) !!! , Anh cố , Em cũng cố … :D
Em đang viết một bài cảm nhận … Lạ lùng , lại nghĩ đến Anh rồi, hôm 19 Em mail cho Anh , chẳng biết cái mail đó Anh còn dùng không , địa chỉ của Cty thì dài ngoằng … Em đành mail vậy … ước jì Anh có đủ thời gian , ước jì Anh có thể check mail Em hàng ngày … ( << Bù công Em fải vận hết vốn tiếng Anh trong đầu mà :D ) .. Em lại đang mông lung nữa rồi , fải tập trung một chút .
Bước vội vã có điều jì fía trước ,
Có điều jì mà không fải là Em …
Hai câu thơ cứ ám ảnh em mãi … Em chẳng dứt ra được … Có fải , Anh như thế .. ?
Viết xong thì cũng đã 2h chiều , vừa nhắc nhở Anh ăn uống , cuối cùng Em lại bỏ ăn … Hì hì .:D
Em không ngủ , Em đang rất vui , cái Tr đã được làm cậu rùi đấy Anh …
Bên .sg :: Có một người đã type lên thế này :
Đây hoàn toàn chỉ là ảo giác đam mê đối với cái đẹp mà thôi , một khi tình cảm đó đượcc huyển sang đối tượng khác thực tại hơn , rồi các bạn sẽ dần dần bình tâm trở lại , và sẽ cười nhao sự ấu trĩ ,bồng bột của mình.
Em không tin , cái điều màh Em dành cho Anh hoàn toàn không fải là thế hoặc tương-tự-như-thế . Em ghét bị người khác ghẹo như vậy . Rất ghét!…
Thật bất ngờ , Em vừa fải đưa tiễn một người thân … Cái cảm giác u uất khó chịu sao vẫn cứ khống chế trong đầu Em , có bao giờ Anh cũng nhẹ nhàng đi như khi Anh đến thế không? ..Nhất định là không phải không Anh … Em sẽ luôn tin ở Anh …
Bây giờ Em đang nhìn Anh , vừa ghi lại những khoảnh khắc đơn giản trong một ngày của Em. Có quá nhiều tâm sự Anh nhỉ … Đó đơn giản mới chỉ là một ngày , em còn fải gắng đến 1461 ngày nữa để được học tập và được nhìn Anh mỗi ngày,Tea Hung fải không nhỉ ,lúc đó , Em chắc sẽ không còn Nỗi Buồn nào KHÔNG TÊN nữa , fải không Anh ? ..
Thương yêu ,
Bảo Ngọc
21 / 06 / 06
Trời không mưa .Còn sớm để bắt đầu một ngày mới…Một ngày như mọi ngày, Em đang ngồi im lặng trước Anh, và nghe Anh hát , cảm nhận đâu đó , một thứ … gọi là jì nhỉ … nôm na chỉ là … Nỗi Buồn .
Nhớ Anh quá ! Em nhìn lên bàn ,ở đó Anh đang mỉm cười với Em, hình như hôm nay Anh tươi tỉnh hơn , Anh cười đẹp thật đấy .
Anh này , hôm nay hoa sữa nở rồi đấy ,em còn nhớ Anh rất yêu loài hoa này … trên hoa vẫn còn đang ướt đẫm sương . Rồi lát nữa mặt trời sẽ lên , lau khô cho nó …
Còn Em ? Mắt Em cũng ướt hết vì sương hay vì nước mắt rươm rướm , biết bao giờ Anh sẽ như mặt trời kia không ? …Em có quyền Hy Vọng ,fải không Anh. ?
Em lại lặng lẽ làm những việc trong ngày , hè này , Em có nhiều thời gian ở bên Anh , ngắm nhìn Anh và nghe Anh hát … Em fải tận dụng thời gian này, sang năm đã là quyết định, Fighting .. ( << Nghe quen quá anh hah ) !!! , Anh cố , Em cũng cố … :D
Em đang viết một bài cảm nhận … Lạ lùng , lại nghĩ đến Anh rồi, hôm 19 Em mail cho Anh , chẳng biết cái mail đó Anh còn dùng không , địa chỉ của Cty thì dài ngoằng … Em đành mail vậy … ước jì Anh có đủ thời gian , ước jì Anh có thể check mail Em hàng ngày … ( << Bù công Em fải vận hết vốn tiếng Anh trong đầu mà :D ) .. Em lại đang mông lung nữa rồi , fải tập trung một chút .
Bước vội vã có điều jì fía trước ,
Có điều jì mà không fải là Em …
Hai câu thơ cứ ám ảnh em mãi … Em chẳng dứt ra được … Có fải , Anh như thế .. ?
Viết xong thì cũng đã 2h chiều , vừa nhắc nhở Anh ăn uống , cuối cùng Em lại bỏ ăn … Hì hì .:D
Em không ngủ , Em đang rất vui , cái Tr đã được làm cậu rùi đấy Anh …
Bên .sg :: Có một người đã type lên thế này :
Đây hoàn toàn chỉ là ảo giác đam mê đối với cái đẹp mà thôi , một khi tình cảm đó đượcc huyển sang đối tượng khác thực tại hơn , rồi các bạn sẽ dần dần bình tâm trở lại , và sẽ cười nhao sự ấu trĩ ,bồng bột của mình.
Em không tin , cái điều màh Em dành cho Anh hoàn toàn không fải là thế hoặc tương-tự-như-thế . Em ghét bị người khác ghẹo như vậy . Rất ghét!…
Thật bất ngờ , Em vừa fải đưa tiễn một người thân … Cái cảm giác u uất khó chịu sao vẫn cứ khống chế trong đầu Em , có bao giờ Anh cũng nhẹ nhàng đi như khi Anh đến thế không? ..Nhất định là không phải không Anh … Em sẽ luôn tin ở Anh …
Bây giờ Em đang nhìn Anh , vừa ghi lại những khoảnh khắc đơn giản trong một ngày của Em. Có quá nhiều tâm sự Anh nhỉ … Đó đơn giản mới chỉ là một ngày , em còn fải gắng đến 1461 ngày nữa để được học tập và được nhìn Anh mỗi ngày,Tea Hung fải không nhỉ ,lúc đó , Em chắc sẽ không còn Nỗi Buồn nào KHÔNG TÊN nữa , fải không Anh ? ..
Thương yêu ,
Bảo Ngọc
21 / 06 / 06