Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Gừi H



o0garu0o
21-06-2006, 01:14 AM
H mến, vậy là đã gần 1 năm rồi từ khi mọi chuyện bắt đầu.Nhanh thật, mới đó mà ...
Thứ hai vừa rồi là sinh nhất tôi, 1 sinh nhật buồn chán như mọi sinh nhật mấy năm nay,tôi muốn tìm một ai đó để nói chuyện,để chia sẻ...rồi tôi bỗng nhớ đến H,nhớ dến những câu chuyện ngày nào của 2 đứa. Nhưng rồi tôi bỗng nhận ra mọi chuyện đã quá muộn, đã không còn có thể trở lại như ngày xưa đúng không H???
Chuyện đó xảy ra có lẽ lỗi lầm thuộc về tôi,có lẽ người ta nói đứng tôi là kẻ trăng hoa, là kẻ thích đứng núi này trông nui nọ, nhưng H hãy tự hỏi lại xem có phải chính H đã không còn muốn tiếp tục mọi chuyện, chính H đã chán những câu chuyện chỉ được nói qua yh, chính H cũng đã cảm thấy không còn cần có tôi để an ui nũa...có bao giờ H đã tự hỏi lòng rằng vì sao mọi chuyện lại trùng hợp như vậy ko???Có bao giờ H đã tự hỏi rằng ai mới là người có lỗi hay không???
Nếu mọi chuyện đã như thế, đã không còn gì có thể níu kéo cả 2 thì tại sao,tại sao H cứ mãi gieo vào lòng tôi hi vọng rồi sau đó lại dập tắt nó như thế???H có biết mỗi lần như vậy là tôi đau khổ lắm không???Nhiều khi tôi tự hỏi lòng rằng H vô tư thật hay là H muốn đùa giỡn với tôi....
Tôi nghĩ H cũng đã biết giữa tôi và Q.A chỉ là bạn bè,hoặc cùng lắm cũng chỉ là anh em mà thôi, vậy mà tại sao mỗi khi nói chuyện với tôi H cứ bảo rằng tôi và Q.A là ....Chằng lẽ H không hiểu rằng trước giờ trong lòng tôi chỉ có H thôi sao.
Ukie, dồng ý rằng tôi hay tỏ ra gần gũi, hay tỏ ra thân mật,thậm chí đôi khi còn tuyên bố rẳng tôi thích người này người nọ, nhưng chẳng lẽ H không thấy rằng đó chỉ là lời đùa vui giữa bạn bè với nhau thôi sao ???H không hiểu hay là H cố tình không hiểu chứ???
Mà thôi có lẽ bây giờ H cũng đã có niềm vui mới,có lẽ H cũng chẳng còn nhớ gì về mọi chuyện ngày xưa, cũng chẳng sao, vậy cũng tốt chỉ cần H hạnh phúc là tôi đã vui lắm rồi...
Tôi chỉ muốn nhắc H nhớ rằng tôi luôn luôn quan tâm,luôn luôn dõi theo H, hãy nhớ rằng thời gian dù có qua đi thì tình cảm của tôi dành cho H mãi mãi không thay đổi !!!