Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : GỬI CẬU....<tigontranghp>



phong_phiêu lãng
20-06-2006, 09:49 PM
Cậu còn nhớ lần chúng mình đứng ở cầu CHƯƠNG DƯƠNG ko?Lần đó chỉ có một vì sao trên trời và rồi đột nhiên biến mất.Tớ cũng như vì sao ấy thôi, khi nào cậu sống vui vẻ và mạnh khoẻ hơn thì tự nhiên cậu sẽ cảm thấy không nhớ tới tớ nữa.Còn đối với tớ, trái tim tớ bây giờ chỉ có hình dáng của cậu, tớ chẳng muốn làm gì vì tớ nghĩ đó là điều không cần thiết, khi xa cậu tớ sẽ chỉ học thôi.....
Cậu là người bạn tốt nhất mà tớ đã từng có, thật tiếc trong lòng cậu tớ lại là người ít nhất.Tớ luôn suy nghĩ về điều đó, và cuối cùng tớ hiểu ra rằng một ngày nào đó khi cậu buồn , cậu nghĩ về tớ cậu sẽ thấy tớ không ít như cậu tưởng.
Tớ đã chịu quá nhiều nỗi buồn đến mức tớ chẳng dám chơi với ai vì tớ sợ tớ chỉ mang nỗi buồn đến cho họ.Lần đầu tiên chơi với cậu cũng vì tớ thấy trong mắt cậu cũng có ánh buồn như tớ.
Tớ đã gạt bỏ tất cả chỉ mong có một người như cậu ở bên cạnh khiến tớ cảm thấy vui, và ít nhất tớ cũng đã làm cho cậu vui phải không ? Nếu tớ biết tớ khiến cậu buồn thì tớ sẽ không bao giờ làm vậy
Tớ vẫn mong cậu có thể tự quyết định con đường cậu sẽ đi. tớ đã từng nói khi nào ra trường đi làm, hàng ngày tớ sẽ ngồi bên biển và nhớ về cậu.Tớ sẽ tưởng tượng rằng cậu đang mỉm cười với tớ.Cuộc sống của tớ có thể coi là hạnh phúc , chỉ thiếu một người như cậu mà thôi.
Nếu cậu cảm thấy yêu ai đó thì hãy đến với họ, là tớ , tớ cũng sẽ làm vậy.Tớ đã rất buồn khi nhận ra trái tim cậu giành trọn cho người con trai khác, có lẽ tớ không thể làm gì hơn, tớ yếu đuối-tớ chỉ muốn mang niềm vui đến cho người khác,tớ chỉ là một chàng sinh viên chưa có sự nghiệp... và tớ hiểu người ta ko chỉ sống bằng tình cảm.....Trong trái tim tớ là cậu, trong trái tim cậu là người con trai đó, nhưng trong chúng ta là một điều không thể nói bằng lời.
Cậu còn nhớ một đoạn thơ tớ viết tặng cậu trong ngày NOEL ko ?

Tôi đi qua quá khứ
Bước buồn về tương lai
Gặp em nơi thực tại
Với xa vời tầm tay.Tớ học được cách chấp nhân vì thế cậu đừng bận tâm cho tớ.Chỉ cần thấy cậu mạnh khoẻ và hạnh phúc là tớ thấy vui rồi.Nhiều lúc tớ cảm thấy mệt mỏi và những khi nghĩ đến hình ảnh của cậu nước mắt tớ lại cứ chảy ra.Tớ yếu đuối quá phải không ?nên tớ không dám nằm một mình, tớ đi lang thang ngoài phố-tớ là gió mà-phiêu du khắp nơi nhưng ko có bến đậu.
Trong lòng tớ sẽ luôn cầu chúc cho cậu, tớ sẽ cố gắng bước đi mà không gục ngã.Tớ vẫn luôn cảm ơn cậu vì có cậu tớ đã có những giây phút sống thật với lòng mình, dù là ít ỏi,,,,,,,

Có những lúc tớ muốn nói tớ hoàn toàn xứng đáng cho lòng tin của cậu.Tớ muốn nói cậu đừng bỏ tớ một mình như thế.Nhưng điều quan trọng hơn cả: tớ không muốn vì tớ mà cậu buồn và khó xử...

bạn của cậu
phong_phiêu lãng: gió thì phiêu du khắp nơi-còn tớ vẫn mãi đứng đây chờ cậu.

P/S:bất cứ lúc nào cậu cần , hãy gọi tớ , tớ luôn sẵn sàng đến bên cậu dù bất cứ nơi đâu!

cogaithichdua_09
21-06-2006, 04:28 AM
đọc thư bạn này buồn và cảm động ghê, mình mà là người nhận được lá thư này chắc chắn mình sẽ yêu bạn đấy

dragon89
21-06-2006, 07:16 AM
ko biết ai ngốc thế nhỉ.Có người yêu mình như thế mà...

bebuon_157
21-06-2006, 07:59 AM
tình yêu là thế đấy .........cho dù là tính toán đến đâu nhưng cũng có lúc người ta cho mà kô cần nhận đáp trả .......
hãy cố gắng lên bạn nhé ........vì tương lai là hạnh phúc .........chúc bạn vui vẻ

superkid_gem
21-06-2006, 08:23 AM
người viết lá thư này có lẽ đã chấp nhận trở thành 1 người bạn và chỉ là bạn mà thui ...nhưng sao tui thấy nó buồn quá ...đã chấp nhận chỉ là bạn thui mà còn viết thư nì để làm chi ??? giữ kín nó có lẽ tốt hơn ...khi người con gái đó nhận ra giá trị của bạn đối với cô ta một cách tự nhiên , ko báo trước thì có lẽ nó sẽ có ý nghĩa hơn , đằng này bạn lại nói tuột ra rồi ...thấy nó trớt quớt sao sao á ....dù sao thì cũng rất là tình củm...thankx 4 sharin' ...

.::Milos::.
21-06-2006, 08:26 AM
lâu rùi hoh thấy Hoatigon leenmangj hoh bít có phải là n này hoh ???

nhungloigiothoang
21-06-2006, 08:34 AM
Tình yêu là thế!Nó có thể mang lại hạnh phúc tột đỉnh cho bạn,đưa bạn vút lên mây,đến những chốn tựa thiên đường..........;nhưng nhiều khi nó cũng mang lại bao khổ đau,dằn vặt,tiếc nuối...cho những trái tim non nớt ,bé nhỏ của chúng ta.Có người nói rằng:tình yêu đơn phương là tình yêu đẹp nhất!Bởi khi yêu đơn phương ,người ta sẽ dành trọn trái tim cho người mình yêu,đó là tình yêu chân thành nhất.Một tình yêu chân thành, trong trẻo,cao đẹp biết bao.Người ta có thể chịu mọi khổ đau,buồn tủi,bất hạnh...chỉ mong cho người mình yêu được hạnh phúc dù là bên người khác.........Phải chăng tình yêu làm cho con người ta cao thượng hơn? Có lẽ là vậy.
Thượng đế đã tạo ra muôn loài trong đó dường như con người được Người ưu ái nhất.Người đã dành tặng loài người một món quà kì diệu,đó là TÌNH YÊU.Nhờ TY mà cuộc sống của chúng ta tươi đẹp hơn,lãng mạn hơn,người gần người hơn.
Vậy tại sao trên đời này còn những cuộc tình tan vỡ?Phải chăng đó là lỗi của những người trong cuộc ...đã chọn nhầm một nửa của mình?Họ đã trao nhầm hai nửa tim vốn không thể ghép lại để bây giờ bẽ bàng duyên kiếp?
Tôi không có ý trách gì ai ở đây cả,tôi chỉ đưa ra một giả thiết về những mối tình không trọn vẹn,ai muốn nghĩ gì thì nghĩ vậy thui.
Có thể bạn sẽ thấy bạn trong đó chăng?Tôi không biết được.
Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng:cho dù thế nào đi nữa thì TY luôn luôn thiêng liêng và đáng trân trọng,đừng bao giờ đánh mất những tình cảm tốt đẹp của mình ,bạn nhé!

hướngdương90
21-06-2006, 08:52 AM
ơ , anh này em vừa đọc được bài bên "cảm nhận cuộc sống", anh viết cái này cho chị TIGON à?không biết chị ấy có đọc được không nhỉ

okie_xinmailabanthan
21-06-2006, 06:17 PM
Rất cảm động hen
đúng là cậu có thể làm được những điều mà mình nói
Okie chúc cậu thành công, tìm được hạnh phúc của mình

themanwhowalkalone
21-06-2006, 10:35 PM
ban la` ban cua tigontranghp ah`,nhung neu' ban da chap' nhan coi co ay' la` ban thi` viet' cai' nay` len day lam` gi`?ban ko muon' co ay' kho' xu nhung ban lam` the' nay`lai khien' co ay' kho' xu thi` sao?

phong_phiêu lãng
22-06-2006, 05:15 AM
tôi viết bức thư này để mong tigontrangHP đọc được, tôi ko muốn làm cậu ấy khó xử, tôi chỉ muốn nói dù thế nào tôi vẫn chờ cậu ấy, bất cứ lúc nào cậu ấy cần tôi cũng sẽ đến,.Mong cậu ấy luôn hạnh phúc.

Alex_mon74
22-06-2006, 07:54 AM
Yêu là buồn ai chả biết chứ, tui còn đau hơn, người tui thích lại thích thằng bạn của tui.Nếu là người khác thì có lẽ chẳng sao đâu ,nhưng chỉ vì đó là bạn tui nên tui buồn.Dường như có môt sự thua kém nào đó, cái sĩ diện bị sụp đổ.Với thằng con trai, hỏi rằng điều gì quan trọng nhất, câu trả lời là cái SĨ đó.
Nghe câu hát " Hãy yêu người đến sau ... "
Chán nhỉ ?
Mà tui có điều thắc mắc mong được giải đáp ,Tigontrang có phải là dân Hải Phòng ko vậy.Xin lỗi nhé ,tui ko an ủi bạn ,tại tui tò mỏ mà, ở nơi xa ,nghe có đồng hương thì vui lắm

phong_phiêu lãng
22-06-2006, 10:14 PM
tôi là dân HN còn bạn tôi quê ngoại ở HP,con gái HP rất đẹp nhưng hơi lạnh lùng

Alex_mon74
23-06-2006, 10:45 PM
Nói cho nghe nè, ở Hải Phòng người ta chỉ nói là " trai Hải , gái Hà " thui ,chưa ai nói là " gái Hải ,trai Hà '' đâu nhe .Mà tùy người mới được nhận xét là lạnh lùng, tại bạn gặp xui đó.Mà người đó sinh ngày tháng nào vậy, tui bói cho .

cogaithichdua_09
24-06-2006, 04:03 AM
em thấy người đó đúng là lạnh lùng thật rồi , anh PHONG đã viết như thế mà không thèm trả lời ,viết tặng cả bên "CẢM NHÂN CUỘC SỐNG"mà có thấy người đó ý kiến gì đâu

Chipchipvn
24-06-2006, 10:12 AM
Nói cho nghe nè, ở Hải Phòng người ta chỉ nói là " trai Hải , gái Hà " thui ,chưa ai nói là " gái Hải ,trai Hà '' đâu nhe .Mà tùy người mới được nhận xét là lạnh lùng, tại bạn gặp xui đó.Mà người đó sinh ngày tháng nào vậy, tui bói cho .
Bạn ui coi bói cho tui với :D Tui ko phai dân Hn cũng ko phải Hp.....Có coi đc hok? Coi dùm mình với :D


tôi là dân HN còn bạn tôi quê ngoại ở HP,con gái HP rất đẹp nhưng hơi lạnh lùng
Bạn đã làm đúng bạn biêt hok? Ko lên giữ cái gì ko phải của mình.Yêu là muốn người mình yêu hạnh phúc....Chúc tình cảm chân thành của bạn mau tìm được một chỗ để gió dừng chân.

Sunshine*
24-06-2006, 11:50 AM
con gái HP rất đẹp nhưng hơi lạnh lùng
Một câu nói hay và rất đúng. Gái HP dù xinh/xấu nhưng quá lạnh lùng. Nick tigontranghp, mình đã bắt gặp trên forums một vài lần, và mình nghĩ mình cũng đã 1 lần tiếp xúc. Bạn à, gái HP dù lạnh lùng, nhưng khi yêu ai, yêu hết lòng mình. Hy vọng rằng người đó sẽ quay về bên bạn :)

.::Milos::.
24-06-2006, 02:20 PM
trong box này hình như cả 2 bạn đều đã gặp nhau ???

phong_phiêu lãng
25-06-2006, 03:16 AM
tôi nhắn tin , post nhiều bài cho TI GÔN rồi , nhưng cậu ấy ko tra lời thi biết phải làm sao ?

tigontranghp
25-06-2006, 09:30 AM
Tớ đã trả lời cậu bên forum "cảm nhận cuộc sống" rồi đó.Tớ hi vọng tớ ko bị đem ra bàn tán tại đây nữa.....
Người bạn tốt nhất còn là người biết tôn trọng đời tư của nhau PHONG ạ

hướngdương90
26-06-2006, 04:28 AM
Chị Ti gôn giận rồi kìa anh PHONG, Chắc là anh PHONG thất bại rồi.Tội nghiệp anh PHONG, nhưng dù sao em thấy anh viết thư hay lắm,thơ anh tặng chị Ti gôn cũng hay,em đọc ở "cảm nhận cuộc sống "rồi, anh đừng buồn nhiều quá nhé, hay là anh làm bạn với Hướng dương :lelele:

emyeuanhmaimai
26-06-2006, 05:32 AM
Một lá thư thật sự xúc động mong sẽ có một người yêu tôi giống như cậu đã yêu cô ấy....chúc cậu lun vui

phong_phiêu lãng
26-06-2006, 07:07 AM
Trước tiên tớ cám ơn cậu vì cuối cùng cậu đã trả lời tớ, tớ cũng muốn cám ơn những người trong diễn đàn này cho tớ cơ hội được gửi thông điệp đến cậu,cả tháng nay tớ đã muốn liên lạc với Ti gôn mà ko được.Phong cũng muốn cám ơn mọi người đã góp ý chân tình và chia sẻ cùng Phong.

M....!
Cậu là một cô gái rất đẹp nhưng lại quá lạnh lùng, giá như tớ thích cậu vì vẻ bề ngoài thì có lẽ tớ đã dễ kiếm được một người con gái khác thay thế.Tớ thật là một thằng con trai quá khờ đến nỗi lại đi thích cái vẻ lạnh lùng ấy...để khi cậu cười ,tớ chết lặng trong nụ cười của cậu.
Mấy ngày nay tớ ở HP, tớ nghe bạn bè cậu nói cậu về quê ngoại chơi,tớ đã đi lang thang trên nhiều con đường với hi vọng mong manh sẽ gặp được cậu, nhưng tất cả đều vô vọng, đt di động của cậu hình như đã đổi số? cậu tránh tớ phải ko / Tớ ko dám làm phiền cậu nữa, tớ chỉ mong được gặp cậu lần cuối vì tớ vừa quyết định sẽ đi du học, tớ sẽ bảo lưu kết quả ở DH BÁCH KHOA .10 năm sau gặp lại hi vọng khi đó hình ảnh của cậu ko còn ám ảnh tớ nữa.

Tớ bây giờ ko có gì phải hối hận , như một bài viết của cậu :LOVE IS NEVER SAY SORRY, bây giờ và mãi mãi tớ cũng ko hối hận vì cái ngày đầu tiên đã nhìn thấy cậu , vì đã là bạn của cậu để rồi thầm yêu cậu.Tớ vẫn muốn cảm ơn cậu vì tất cả.Cậu đã cho tớ hiểu mình ko được sống vô nghĩa,không gục ngã ,và ko đi sai đường .
.......có lẽ cậu ko thể biết đã rất nhiều lần Phong_phiêu lãng ngồi hàng giờ trước cổng trường SPHN chỉ để mong được nhìn thấy cậu lúc tan trường.Đó sẽ là kỉ niệm của tớ khi tớ ra nước ngoài, người con gái duy nhất khiến tớ ko còn là chính mình !!!
Tớ ko phải thằng con trai yếu đuối đến nỗi phải đi van xin tình cảm , chỉ vì cậu là người đầu tiên khiến tớ cảm thấy thực sự cần.Chúc cậu hạnh phúc bên người cậu đã chọn.Tớ hứa với cậu sau này tớ sẽ thành công, tất cả những gì tớ đã hứa tớ sẽ làm, chỉ mong cậu hạnh phúc...

Điều cuối cùng Phong_phiêu lãng muốn nói với cậu:Mặc dù cậu khá lạnh lùng nhưng cậu là người biết sưởi ấm trái tim người khác ,và tớ sẽ cất cậu ở nơi nào kín nhất trong trái tim mình.Cám ơn cậu vì tất cả_TIGONTRANGHP_một thời để yêu_một thời để nhớ !!!...Giá như tớ không phải người đến sau...

themanwhowalkalone
26-06-2006, 08:58 PM
chúc bạn tìm được hạnh phúc, thơ bạn viết tặng ti gôn bên "cảm nhận cuộc sống" hay lắm, .Tôi chưa từng một lần được nói chuyện với Ti gôn , nhưng gần như những bài TI GÔN post tôi đều đã đọc.Tôi nghĩ Ti gôn không hề lạnh lùng như bạn nói,ngược lại rất lãng mạn là đằng khác.:blow: .Dù sao bạn cũng đã may mắn vì từng có một người bạn như vậy phải ko? hi vọng bạn không quá buồn

.::Milos::.
26-06-2006, 09:52 PM
ôi tình đơn phương ??????????????????????????????

cogaithichdua_09
27-06-2006, 06:13 AM
anh PHONG đi như thế không biết có còn quay trở lại diễn đàn không ?

tôi_đi_tìm_em
17-07-2006, 10:10 PM
anh chàng Phong này là ai thể?trường tôi có một cô bạn có biệt hiệu ti gôn trắng, học ngay lớp bên cạnh ,******* của trường SP, không biết có phải bạn định gửi cho cô này không ?Nếu đúng là cô bé này thì bạn cứ tin không phải chỉ có mình bạn phải chịu đơn phương.Thôi quên đi bạn ạ ,cô bé đó không dành cho những thằng như mình đâu,đứng ngoài mà chiêm ngưỡng thôi chứ dại gì mà đâm đầu vào cho mẻ chán. Người ta là con nhà quí sờ tộc, lại đẹp nên chảnh cũng đúng, mấy thằng lang thang , phiêu lãng chạy theo không đưt đuôi mới là lạ

lovely_02
18-07-2006, 08:50 PM
Người ta là con nhà quí sờ tộc, lại đẹp nên chảnh cũng đúng, mấy thằng lang thang , phiêu lãng chạy theo không đưt đuôi mới là lạ
hóa ra tình yêu cũng có giai cấp à?

tôi_đi_tìm_em
19-07-2006, 04:35 AM
không phải tình yêu có giai cấp hay không mà khi yêu cũng phải biết mình biết ta.Mình thấp lè tè mà cứ đòi trèo cao chót vót thì ngã là đương nhiên

hướngdương90
19-07-2006, 10:09 PM
ai bảo anh PHONG thấp lè tè, bạn đã biết anh ấy là người thế nào chưa mà phát biểu như thế?Tôi gặp anh Phong rồi, anh ấy cũng rất pro chứ không thường đâu.Hơn nữa đã là tình yêu thì không phân biệt gì hết:ex7:

loaihoadai
19-07-2006, 11:23 PM
bức thư hay và làm lòng người cảm động

themanwhowalkalone
20-07-2006, 05:38 AM
có ai bảo Phong viết không hay đâu,chuyện cũ rồi cứ lôi ra bàn luận nhiều lại có người khó xử.

cogaithichdua_09
04-08-2006, 08:22 AM
Không biết anh Phong bây giờ đang ở đâu ?HHT vẫn luôn mong anh quay trở lại

cogaithichdua_09
08-09-2006, 09:15 AM
Hi vọng anh Phong vẫn bình an và vui vẻ

bà dzà
08-09-2006, 09:57 AM
tôi viết bức thư này để mong tigontrangHP đọc được, tôi ko muốn làm cậu ấy khó xử, tôi chỉ muốn nói dù thế nào tôi vẫn chờ cậu ấy, bất cứ lúc nào cậu ấy cần tôi cũng sẽ đến,.Mong cậu ấy luôn hạnh phúc.
bạn nói như thế ...liệu có quá mâu thuẫn hay không ?? khi bạn nói bạn không mưốn làm cho người ấy khó xử ...nhưng bạn là nói dù thế nào bạn vẫn chờ người ấy <<< câu này theo bạn khi nói ra ...sẽ làm người ấy không khỏi khó xử sao ??? Mình không rõ tình cảm giữa hai bạn lắm ...nhưng mình nghĩ ...nếu bạn mưốn người ấy không khó xử thì bạn chỉ nên cầu chúc cho người ấy lưôn hạnh phúc ....và đừng nên nói những câu tương tự như thế ....mình biết người đó sẽ khó xử lắm đó :)


tôi nhắn tin , post nhiều bài cho TI GÔN rồi , nhưng cậu ấy ko tra lời thi biết phải làm sao ?
Đâu phải trả lời bài viết của bạn thì mới chứng minh người ấy có đọc bài của bạn đâu ......bạn đã post rất nhìu bài trên diễn đàn này ...nói về tình cảm của bạn dành cho người ấy ...còn người ấy thì không viết lại 1 bài nào .....như vậy cũng đâu phải là người đó không đọc được bài viết của bạn ....theo BD thì người đó có đọc đó ....có xem tất cả những bài của bạn đó ....nhưng xem rồi thì sao ??? biết nói sao với bạn đây ...khi bạn câu cưối câu sau đều nói sẽ chờ sẽ đợi .....thật khó mà trả lời cho bạn .......có lẽ ...bạn không hiểu người ấy rồi .........

lovely_02
09-09-2006, 04:15 AM
Bà dzà phân tích rất phải .Có lẽ Phong nên suy nghĩ lại về những gì đã làm thì hơn

Kedensau81
09-09-2006, 10:19 AM
Tình đơn phương thật là đau khổ..có điều để bàn tán trên diễn đàn là điều không nên...
lần trước tui thấy Tigonhp co nhắn cho Phong là vẫn dùng nick cũ.....như vậy Tigonhp đã cho Phong cơ hội rồi...không nên viết rồi bàn tán ở đây...xem chừng không hay lắm.........Nên tôn trọng sự riêng tư của cô ấy Phong ạ..nếu là người thích cô ấy sẽ tìm được cách để tiếp cận mà...........

vietgirl__princess
09-09-2006, 11:39 AM
đọc thư này sao cảm động wa' à........huhuhu

trai_sành điệu
09-09-2006, 08:38 PM
Đừng làm phiền M nữa .Mày có về VN mấy lần thì cũng vậy thôi, vừa tốn tiền lại vừa khiến người con gái mày yêu khó xử .Sao mày không nghĩ sâu thêm chút nhỉ

lovelyman_yb
11-09-2006, 04:22 AM
Oi Suc Dong Qua Di Mat' ! Hay Quay Lai Voi Nhau Di Nao

BOY...XXX....GIRL
19-09-2006, 08:03 AM
Phong ơi , Phong có biết được tin tức gì của Ti gôn không ? Boy có lẽ là người ngoài , cũng chưa một lần được nói chuyện với Ti gôn nhưng mỗi lần vào HHT chỉ mong đọc được bài của Ti gôn .Gần đây không thấy bạn ấy đâu cả .Trong diễn đàn này Phong có lẽ là người biết về Ti gôn nhiều , nếu biết được gì thì hãy cho bọn mình < những người quan tâm đến Ti gôn> cùng được biết nhé.Hình như bạn ấy đang gặp chuyện gì thì phải

tôi_đi_tìm_em
19-09-2006, 08:38 AM
Phong ở tận bên Anh rồi thì làm sao mà biết tình hình của Ti gôn được.

hằngnga_103
20-09-2006, 11:23 PM
không ngờ vào web này gặp nhiều người quen đến vậy
Phong à, bạn hãy tin rằng bạn có được sự cảm thông của Nga.

lãng tử buồn
21-09-2006, 01:05 AM
Cho hỏi bạn viết lá thư này có phải Phong Bách khoa không nhỉ?

hướngdương90
23-09-2006, 05:53 AM
đúng là anh Phong học Bách Khoa đấy anh ơi , nhưng bây giờ anh ấy đi du học Anh rồi

phong_phiêu lãng
24-09-2006, 02:54 AM
Cho hỏi bạn viết lá thư này có phải Phong Bách khoa không nhỉ?
Bạn là ai , tôi có quen bạn không?

bắc
24-09-2006, 04:39 AM
hay giu nha
sao ma cam dong the nhi.hon nao chi minh mot ti di

back_no1
24-09-2006, 10:53 PM
Cậu chàng này là Phong học Bách Khoa đây hả .Anh có nghe nhiều về em,em chính là cậu SV xin làm dự án của IBM đây đúng không.Được học bổng sang Anh à, dạo này có còn hay liên lạc với Mai không em.Em chọn người trong mộng tinh mắt đấy.khà khà, cố lên em

trai_sành điệu
25-09-2006, 08:20 AM
Cậu chàng này là Phong học Bách Khoa đây hả .Anh có nghe nhiều về em,em chính là cậu SV xin làm dự án của IBM đây đúng không.Được học bổng sang Anh à, dạo này có còn hay liên lạc với Mai không em.Em chọn người trong mộng tinh mắt đấy.khà khà, cố lên em
Thằng này nó thất bại rồi anh ơi, anh lại chạm vào nỗi đau của nó.Nó khá trong truyện khác nhưng trong tình cảm chắc cũng lại như em thôi.Phong , khi nào mày về VN nhớ gọi điện cho anh em nhé.Tao có cái này tặng mày chắc mày sẽ thích.Về mấy lần mà không thèm gọi cho anh em , chán mày lắm.Chuyện gì ra chuyện đấy,đâu phải chỉ mỗi mày dính vào chuyện đó. còn anh em vẫn trước sau như một chứ hả.Tao nói thế này thấy đúng không.Dạo này dùng nick nào cho tao add với, thỉnh thoảng có gì còn liên lạc

*I'm_Cheryl*
26-09-2006, 07:47 AM
hay nhi? hay qua' .............

cogaithichdua_09
26-09-2006, 11:06 PM
Mong anh Phong luôn vui vẻ , học tốt.

không nên biết
29-09-2006, 06:35 PM
Cậu còn nhớ lần chúng mình đứng ở cầu CHƯƠNG DƯƠNG ko?Lần đó chỉ có một vì sao trên trời và rồi đột nhiên biến mất.Tớ cũng như vì sao ấy thôi, khi nào cậu sống vui vẻ và mạnh khoẻ hơn thì tự nhiên cậu sẽ cảm thấy không nhớ tới tớ nữa.Còn đối với tớ, trái tim tớ bây giờ chỉ có hình dáng của cậu, tớ chẳng muốn làm gì vì tớ nghĩ đó là điều không cần thiết, khi xa cậu tớ sẽ chỉ học thôi.....
Cậu là người bạn tốt nhất mà tớ đã từng có, thật tiếc trong lòng cậu tớ lại là người ít nhất.Tớ luôn suy nghĩ về điều đó, và cuối cùng tớ hiểu ra rằng một ngày nào đó khi cậu buồn , cậu nghĩ về tớ cậu sẽ thấy tớ không ít như cậu tưởng.
Tớ đã chịu quá nhiều nỗi buồn đến mức tớ chẳng dám chơi với ai vì tớ sợ tớ chỉ mang nỗi buồn đến cho họ.Lần đầu tiên chơi với cậu cũng vì tớ thấy trong mắt cậu cũng có ánh buồn như tớ.
Tớ đã gạt bỏ tất cả chỉ mong có một người như cậu ở bên cạnh khiến tớ cảm thấy vui, và ít nhất tớ cũng đã làm cho cậu vui phải không ? Nếu tớ biết tớ khiến cậu buồn thì tớ sẽ không bao giờ làm vậy
Tớ vẫn mong cậu có thể tự quyết định con đường cậu sẽ đi. tớ đã từng nói khi nào ra trường đi làm, hàng ngày tớ sẽ ngồi bên biển và nhớ về cậu.Tớ sẽ tưởng tượng rằng cậu đang mỉm cười với tớ.Cuộc sống của tớ có thể coi là hạnh phúc , chỉ thiếu một người như cậu mà thôi.
Nếu cậu cảm thấy yêu ai đó thì hãy đến với họ, là tớ , tớ cũng sẽ làm vậy.Tớ đã rất buồn khi nhận ra trái tim cậu giành trọn cho người con trai khác, có lẽ tớ không thể làm gì hơn, tớ yếu đuối-tớ chỉ muốn mang niềm vui đến cho người khác,tớ chỉ là một chàng sinh viên chưa có sự nghiệp... và tớ hiểu người ta ko chỉ sống bằng tình cảm.....Trong trái tim tớ là cậu, trong trái tim cậu là người con trai đó, nhưng trong chúng ta là một điều không thể nói bằng lời.
Cậu còn nhớ một đoạn thơ tớ viết tặng cậu trong ngày NOEL ko ?

Tôi đi qua quá khứ
Bước buồn về tương lai
Gặp em nơi thực tại
Với xa vời tầm tay.Tớ học được cách chấp nhân vì thế cậu đừng bận tâm cho tớ.Chỉ cần thấy cậu mạnh khoẻ và hạnh phúc là tớ thấy vui rồi.Nhiều lúc tớ cảm thấy mệt mỏi và những khi nghĩ đến hình ảnh của cậu nước mắt tớ lại cứ chảy ra.Tớ yếu đuối quá phải không ?nên tớ không dám nằm một mình, tớ đi lang thang ngoài phố-tớ là gió mà-phiêu du khắp nơi nhưng ko có bến đậu.
Trong lòng tớ sẽ luôn cầu chúc cho cậu, tớ sẽ cố gắng bước đi mà không gục ngã.Tớ vẫn luôn cảm ơn cậu vì có cậu tớ đã có những giây phút sống thật với lòng mình, dù là ít ỏi,,,,,,,

Có những lúc tớ muốn nói tớ hoàn toàn xứng đáng cho lòng tin của cậu.Tớ muốn nói cậu đừng bỏ tớ một mình như thế.Nhưng điều quan trọng hơn cả: tớ không muốn vì tớ mà cậu buồn và khó xử...

bạn của cậu
phong_phiêu lãng: gió thì phiêu du khắp nơi-còn tớ vẫn mãi đứng đây chờ cậu.

P/S:bất cứ lúc nào cậu cần , hãy gọi tớ , tớ luôn sẵn sàng đến bên cậu dù bất cứ nơi đâu!

Bức thư quá cảm động.Không biết Tigontranghp là ai? Vừa đọc được một bài hình như cũng gửi cho bạn này.
Anh chàng viết lá thư này hay quá , đọc rất chân thành , chân tình.Hi vọng cô gái kia sẽ hiểu được những tình cảm của bạn.Thư viết hay lắm

Sunshine*
29-09-2006, 10:43 PM
Anh Phong :)...lâu lém hok dzô box này...hum nai bò dzô...thấy topic nài vẫn còn...dzô đọc lại...đúng là những bài anh viết...hay lém...nhưng muh iem thấy ss tigon đã hok thích...thì thui...anh hãy để choa chị í đi...tìm tương lai mới...vui cả đôi đường...anh thà làm bạn với chị...chứ đừng để chuyện này...mà tình cảm/tình bạn bè giữa 2 người sứt nẻ...muh anh sang anh gòi hữ???...sang đó vui chứ??..hãy cố gắng vừa học vừa làm...thời gian sẽ bù lại cho anh những gì đã mất :)

Hàn Cát Nhi
29-09-2006, 11:19 PM
Vậy ra những lời mà phong đã tâm sự bên DVTY là dành cho tigon à
Nhiều tâm sự ..Cát còn nhớ là phong đã đợi chờ một ai đó bên gốc me thì phải
Tình yêu rồi sẽ đến với hai người ...nếu hư tigon nghĩ lại.
Chúc P sớm dành đc trái tim của nàng

friendforever
30-09-2006, 05:48 AM
Đề nghị Phong xóa topic này vì quyền lợi của M

tình sinh viên
30-09-2006, 08:22 AM
topic này đóng luôn đi.Phong , mày đừng làm phiền M nữa

phong_phiêu lãng
30-09-2006, 08:34 AM
Đề nghị Phong xóa topic này vì quyền lợi của M

Nếu Thông đã có lời thì Phong tôn trọng.
Các Mod đóng hộ Phong nhé

Xí Xọn Pà Pà
30-09-2006, 08:37 AM
Ok... Đóng theo yêu cầu ... Nếu các bạn muốn xoá , PM cho Mèo , hoặc contact ở YM : meodzo ...

Have funs, đặc biêt là Tigon :)