Xem đầy đủ chức năng : yêu dại khờ
chị gái khủng bố 80
30-05-2005, 11:12 PM
phải chăng khi yêu con người ta thường yêu hết mình yêu hết con tim chính vì thế mới có :
"dù vẫn biết yêu người luôn trái ngang nhưng em vẫn yêu vẫn yêu người thật lòng dù cho nhiều đớn đau.... .... xin cho em trái tim em yêu dại khờ ... ... vẫn biết y người ko lối thoát nhưng tình em nơi đây vẫn trao về anh mãi mãi dù cho mai sau người ko y em thì lòng em vẫn thế vẫn biết yeu người ko lối thoát nhưng tình em nơi đây sẽ trao về anh suốt đời một lòng yêu anh yêu bằng con tim em mãi muôn đời...mãi mãi..."
chắc rằng tg của nhưng câu trên cũng từng trải qua một ty như xấugái ... ?
Kitty
31-05-2005, 04:49 AM
iu thế là mù quáng a'
EmAnh
31-05-2005, 01:21 PM
trong tình iu có những lúc lý trí bị che mờ nhưng mà dù nói sao tình cảm vẫn rất là khó hỉu, chỉ có những người trong cuộc mới hỉu được mà thôi
Kitty
31-05-2005, 06:36 PM
mèng oai ! hỉu được ty thì đã ko phải bùn rùi sis ui !Em thề là em chỉ yêu mình anh ,yêu anh em thà chít đi còn hơn....hahahaaaaaa.
ô mai me xào
01-06-2005, 03:57 AM
mình thì nghĩ cảm giác cả cuộc đời chỉ yêu một người là có trong nhất thời . khi bạn chia tay với người đó bạn sẽ yêu một người khác và biết đâu còn yêu sâu đậm hơn . sự chia ly và những cuộc gặp gỡ bất ngờ là chuyện thường trong cuộc sống .
iluvminhtuyet
01-06-2005, 07:10 AM
tình yêu mà, đâu có ai biết trước được những gì sẽ xẩy ra
lưuly
02-06-2005, 12:23 AM
cũng đáng khen cho cô gái đó chứ, có ngừ yêu thì ko nói gì ,khi hết yêu thì quay sang hận thù nhau, như vậy đâu hay đâu , đúng hông nè!
nguoiyeuem100lan
02-06-2005, 12:46 AM
dĩ nhiên là phải yêu hết mình
nguoicongaihaybuon
02-06-2005, 01:39 AM
Đúng là tình yêu chẳng ai biết trước được. Có lúc mình yêu dại khờ, có lúc yêu không cần suy tính cuối cùng kết quả là gì nếu như người con trai đó không yêu mình chứ. Không con quan tâm đến mình trong khi mình thì quá quan tâm đến họ. Thật là buồn và thất vọng phải không?.............
trangtoiyeu
02-06-2005, 05:37 PM
hãy bỏ đói tình yêu,lúc dó bạn sẽ thấy mình đang yêu thực sự,nhưng muốn làm được điều đó bạn phải quyết tâm dấn thân cơ,(bạn có thể cách xa người yêu trong bao lâu?,1 tuần,1 tháng...hay chỉ 1 phút.)
chị gái khủng bố 80
03-06-2005, 10:28 PM
câu hỏi này hóc búa quá
vậy bạn có thể trả lời được chính câu hỏi đó của bạn ko vậy
tui thì chịu
bởi có lẽ tu rất ích kỉ trong ty
"xa anh 30 ngày
em tưởng chừng 1 tháng
cơm ko ăn em ăn phở cầm hơi
đêm năm canh em ngủ mỗi canh đầu
4 canh cuối em âu sầu ngủ tiếp"
hihihihi
có lẽ xấu gái sẽ thía này khi xa người iu
còn mấy bồ thì sao ?"
nuocmat
05-06-2005, 12:59 AM
chua chac dau dau han yeu vay la mu wang? co khi vi yeu nhu vay ma co the lam cho con trai tu dua gio~n than`h that long , tu` da nghi than`h tin tuong thi sao ne ? co khi nguoi con trai du co manh me den co nao , dzu co muon ghet bo nguoi "yeu dai kho " mnih den the nao cung ko lam dc vi nguoi ta wa' that long , wa ngay ngo, wa' yeu duoi va yeu minh het long ... nhu vay sao lai no lam dau trai tim ngay tho trong trang nhu vay dc fai ko ne ????
chị gái khủng bố 80
05-06-2005, 04:06 PM
oy choy` oy
bạn nói gì mà tui ko hỉu nổi
bó tay rùi
nguoicongaihaybuon
14-06-2005, 02:51 AM
Có khi bỏ đói tình yêu trong 1 tích tắc còn chẳng được thì nói chi đến 1 phút, 1 tuần, 1 tháng..............
anhchienphuongxa
14-06-2005, 03:03 AM
chúng ta mà ko yeu thĩ cung ko dúngyeu là niểm sống mà dúng ko cái bạn
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.