Xem đầy đủ chức năng : tình yêu và giọt nước mắt
meovuitinh
20-06-2006, 06:04 AM
:girl: tuổi 15 mới bước vào đời em đã biết khóc vì yêu và cũng là vì anh.đã nhìu lần nghe nói về sư ghê góm của tình yêu ,vậy mà giờ này em lại khóc vì yêu ,cũng phải thôi vì mối tình đầu bao giờ cũng tan nát ,em và anh cỏ nhung kỉ niệm ko bao giờ quên ,có nhửng hạnh phúc của mối tình đầu ,vậy mà tình yêu của chúng ta lại kết thúc trong sự đau khổ thầm lặng của em ,tình yêu của minh lai bị gia đình phát hiện ,em xót xa chia tay với anh ,............anh chấp nhận,em cảm thấy hụt hẩng nhưng thà vậy còn hơn,em nghĩ như vậy thì anh sẽ kiếm được một người bạn gái khác tót hơn em nhưng ko ngờ một tháng sau ngày chia tay em nghe tin anh ở tù ,quá đột ngột ,em chỉ có thể thăm anh lần cuối cùng,và lẩn sau củng đó em đã khóc rất nhiều khi biết anh còn yêu em và chán đời cũng vì em,em hối hận lắm anh biết ko ,.............?có lẽ mãi mãi và mãi mãi anh sẽ là người duy nhất ngự trị trong trái tim của em ,chắc em sẽ ko bao giờ yeu ai thật lòng nữa vì ko ai có thễ thay thế được anh trong em
khế đầu mùa ko chua thì chát
Mối tình đầu ko nát thì tan.................phải ko anh .
heo con ũn ĩn
20-06-2006, 06:20 AM
bạn nghĩ là mình đã yêu ư??? Đợi vài năm nữa nhìn lại bạn sẽ cười chính mình :flower:
Khi bạn thật sự yêu thì ko chỉ thế này đâu bé con ah :huglove:
meovuitinh
20-06-2006, 07:39 AM
đó là ý kiến của bạn!mình có lẽ cũng chưa hiểu biết nhiều nhung có 1 diều là mình ko thể wen^ người ây................
heo con ũn ĩn
20-06-2006, 07:45 AM
ko thể quên? Lúc bằng tủi bạn mình cũng từng nghĩ thế đấy nhưng khi lớn lên và đã có "người để so sánh" thì lúc ấy bạn sẽ thấy TY mình giành cho bạn kia chẳng bao nhiu cả.
Ko thể quên ư , bạn chia tay bao nhiu lâu rùi? :hehe:
Ỉn bít là bạn ko chấp nhận sự thật này nhưng.... bạn sẽ thấy ĩn đúng khi lớn hơn chút nữa. Thân :flower:
giot_nho_nhung
20-06-2006, 07:53 AM
mối tình đầu cũng sẽ ko dể quên đâu bé à, em mới 15 tuổi phải ko? biết tình yêu là có buồn vui có đau khổ nhưng từng tự khép con tim mình lại em à. Em còn nhỏ tuổi có thế đó là mối tình đầu ko được như ý muốn nhưng dù sao cũng qua rồi. tốt nhất là em cừng để người ấy có cảm giác bị bỏ rơi thôi. Đừng tự trách mình. :)
chúc em may mắn và hạnh phúc cuộc sống đâu phải chỉ có vậy phải ko?
bé khóc nhè
20-06-2006, 08:03 AM
Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất và cũng đau khổ nhất trong đời của mỗi người , ko thể , mãi mãi ko wên được đâu.
Mối tình đầu thường là dang dở
Dở dang rồi mới định nghĩa được yêu
meovuitinh
20-06-2006, 08:08 AM
em cám ơn anh và heo con ủn ĩn rất nhiều,,mong mọi người và các ban luôn là những người chia sẻ buồn vui với em trong cuộc sống
nhất là các ban gái !cùng giới thì tụi mình có thể hiểu nhau hơn phải ko
giot_nho_nhung
20-06-2006, 08:59 AM
uh em có gì buồn cứ nói hén :)
lys_rain
21-06-2006, 07:30 AM
quên một người vẫn luôn là điều thật khó khăn phải không nào.Thực tế là khi ta cố để quên một người là khi ta nghĩ về người đó nhiều nhất.Cố gắng lên bạn nhé.Mai là một ngày mới mà.
.::♥♥†l0v3†♥♥::.
21-06-2006, 11:13 AM
Mối tình đầu , mãi là kỷ niệm đẹp.......
Hãy để tương lai lấp đầy quá khứ ..................
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.