PDA

Xem đầy đủ chức năng : it hurts to love u the way i do and then realize how hurt u gave it to me.



it_hurt
19-06-2006, 11:45 AM
Em không bíêt đối với anh tình yêu là gì? Có phải tình yêu trong anh chỉ là một trò chơi trong cuộc sống. Anh biết không bu bù? em yêu anh nhiều lắm, em yêu anh không phải vì anh có vẻ bên ngoài, em yêu anh vì những buổi chiều anh đón em tan trường, em yêu anh vì anh đã dạy em ném đá trên mặt nước, em yêu anh bởi vì trong lúc em cô đơn nước mắt em rơi anh đã cho em mượn bờ vai, em yêu anh vì mỗi buổi sáng anh gọi điện và hỏi thăm sức khoẻ của em, em yêu anh vì anh cho em biết con đường tương lai của em sẽ phải làm gì, em yêu nụ cười của anh đã xua tan những mệt mỏi của em, em yêu anh vì anh biết quan tâm đến gia đình em, em yêu anh vì anh nói em là điểm dựa tinh thần duy nhất của anh, em yêu anh vì anh ko ngại đường xa để đến thăm em, em yêu anh bởi vì em biết anh cũng yêu em. Anh thường nói rằng I love u more than u love me, và nó làm em tự hỏi bản thân mình có thật sự là như vậy ko? Nhưng rồi câu hỏi đã được trả lời. Cái ngày mà em ko bao giờ nghĩ nó sẽ tới, có phải cô ta rất quan trọng đối với anh??? mặc cho nước mắt em tuôn rơi anh vẫn muốn đi rước cô ấy. Mặc kệ sự an tòan của em, anh vẫn cho em về thay vì để cô ta ra đi. Anh nói rằng anh thương em, nhưng khi em khóc anh ko lo lắng như anh đã lo lắng cho cô ấy, khi anh đóng cửa phòng và an ủi cô ấy, em một mình ngoài phòng khách chỉ có em, em và em và nước mắt, em sợ cô đơn anh biết mà phải ko anh? cho dù mọi người có bỏ em trong bóng tối em cũng ko cảm thấy cô đơn bằng cái cảnh anh đề em lẽ loi ngòai phòng khách và đóng cửa phòng an ủi cô ta. Anh bảo rằng anh chỉ xem cô ta như là khách vậy anh có nghĩ rằng anh xem em là gì ko? em cảm giác như mình là kẻ thứ 3 trong gia đình của hai ngừơi... Anh bảo rằng đang mua sushi cho cô ta, anh có biết anh đã đâm vào tim em hàng vạn nhát dao ko? Anh thừa biết em thích nhất là sushi mà. Anh có hiểu nỗi đau mà anh đã dành cho em, người anh cho là anh yêu nhất?? Anh yêu em thật ko boo? Câu hỏi này ngu ngơ quá anh nhỉ? nó ngu ngơ như chính con người của em. Thà anh cứ bảo rằng sorry em, anh ko yêu em nữa, như vậy em còn cảm thấy nhẹ nhàng hơn là hành động mà anh đã dành cho em ngày ấy. Anh nghĩ rằng em là cô bé khờ lắm sao anh? Khi em gọi phone cho anh, em bíêt rằng cô ta đang nằm kế bên anh, tim em đau như có ai đó dùng dao rạch từng nhát vào nó, nhưng em cắn răng mà chịu đau. Anh bảo rằng anh và cô ấy ko có gì, nhưng anh đau biết rằng em thấy con cá sấu trong phòng anh đã đổi vị trí rồi. Anh đừng nói với em rằng không ôm và hôn cô ta, anh yêu à, tại sao anh ko bao giờ thành thật với em thế? Anh có biết anh đã làm em mất đi tất cả niềm tin dành cho anh ko? Anh có biết rằng anh đã giết đi một cô bé hồn nhiên trong sự dối trá của anh ko ? Hãy cho em biết anh là con ngừơi như thế nào? hãy cho em biết tình yêu của anh là gì? Trái tim anh bằng đá hay kim cương? không lẽ tình yêu của em ko đủ để nung nấu nó hay sao? Anh biến em thành con khờ cho anh mượn cái vai để khóc khi anh đau lòng, không lẽ những giọt nước mắt đó là giả tạo sao anh? Boo ngày xưa của em đâu phải như vậy? Hãy là chính anh anh nhé. Vị trí trên chiếc xe của anh sau khi build xong, người đầu tiên đuợc ngồi vào nay đã thay đổi rồi.
Em nghĩ rằng giữa chúng ta nên duy trì một tình bạn tình anh em. Khi ai ăn hiếp em anh sẽ che chở và bảo vệ, khi em đau lòng anh sẽ cho mựơn bờ vai để khóc. Và khi những giọt nước mắt thật sự của anh rơi thì em sẽ chia sẻ nỗi đau ấy với anh. Và cúôi cùng em muốn nói với anh rằng cám ơn anh đã cho em thời gian thật hạnh phúc vừa qua, boo ba cà, em yêu anh nhiều.

emkothenoi_viemqua_yeuanh
20-06-2006, 05:45 PM
Em yêu anh bởi vì nó thật nhiều lý do.
Em yêu anh vì chỉ biết đó là anh...

lyly0209
20-06-2006, 07:11 PM
Bít lam sao nhỉ nó đau đơn giản chỉ vì sự khờ khạo của nó mà thui