PDA

Xem đầy đủ chức năng : Dằm trong tim



traicayvani
19-06-2006, 03:39 AM
Anh T thương yêu !
Em không hiểu lí do vì sao anh biệt tăm một tuần nay . Em sợ rằng anh đang giận em vì ngày hôm ấy - Cái hôm em không đi thi nhưng em lại đựơc dựa vào vai anh mà khóc như 1 đứa bé . Anh ơi, bây giờ em không biết phải làm sao để làm cho anh tin yêu em như trước đây ? Phải chăng vì anh lo rằng em đối với anh chỉ là bồng bột nhất thời và anh nghĩ em sẽ yêu 1 ai khác ? hay anh không tin là em sẽ yêu anh lâu dài ..... Không, đừng nghĩ em như vậy , em cũng không trách anh đâu . Vì có lẽ em dễ yêu anh thì khiến anh lại ngỡ ngàng , lạ lùng . Anh không tin là đúng . Nhưng em không còn cơ hội nào nũa phải không anh? Không còn được nói rằng "em nhớ anh " nữa . Mỗi lời em nói anh muốn xua đi và không muốn lưu lại 1 chút nào trong tâm trí . Anh sợ yêu em lắm phải không ?
Anh sợ yêu rùi sẽ nhất thời không giữ được em vì cho rằng ngày tháng sẽ làm cho anh thay đổi tình cảm .Nhưng anh đâu biêt làm như vậy khiến em rất buồn và em vô cùng cô đơn ?
Thà được ở bên anh mà không cần anh yêu em hết mình thì em cũng cam chịu . Chỉ cần anh vui dẫu em có đau khổ cũng chẳng sao! Nếu anh hạnh phúc thì em cũng hạnh phúc mà .
Anh ơi ...Giờ này anh đang ở đâu , em mất anh rồi sao?????????????????
Cô bé ngốc

*Rain*
19-06-2006, 05:45 AM
T , là mình chăng ???
Nếu là anh thì em ko mất anh đâu :lelele: .
ps : tôi ơi , đừng tuyệt vọng :huglove:

traicayvani
19-06-2006, 05:48 AM
Ủa Forum nhà ta hôm nay có người nhận vơ nè

** mắt_buồn **
19-06-2006, 07:55 PM
hcih thấy chị này vít nhìu thư tình quá dấy