PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thất Vọng !



hien911
19-06-2006, 01:05 AM
Chán quá các bạn ah.Chưa bao giờ tui thấy thất vọng như bây giờ .Chỉ một chút căng thẳng mà tui đã làm hỏng hết cả kì thi của mình .Trong lúc làm bài thi vì quá vội vã mà tui đã đưa tờ nháp của mình cho thằng bạn .Không để ý là còn có dám thị trong phòng thi .Kết quả là tui và nó đã bị lập biên bản ,hậu quả là mỗi đứa một con 0 và một giấy cảnh cáo gửi về tận nhà .Tui bây giờ đang chán quá ,còn 2 môn thi nữa nhưng cứ nghĩ đến con 0 treo lơ lửng trên đầu mình là tui không làm sao học được ,làm thế nào đây .Cứ dằn vặt mình mãi như thế này thì cũng không ổn nhưng tui cũng không biết phải làm gì .Cú sốc này đối với tôi là quá lớn,tui muốn giết chết con mụ dám thị kia quá .Mình nhận thấy là mình cũng có lỗi nhưng mà không nặng đến mức như vậy ,lập biên bản và cho mình một con 0 trời ơi..................

nu_hit_le
19-06-2006, 01:51 AM
mình cũng đã từng như bạn............... và dĩ nhiên là không còn được ôm phần thưỏng nữa về nhà hok dém nói sợ lám.............cưối cùng bị ba má nẹt cho một trận.................đừng thất vọng nữa............bạn đừng nên suy nghĩ là dù gì cũng có o nha.............thui thì vớt vát mấy môn khác để vẫn có thể ngẩng cao đầu nhé

bigbangs
19-06-2006, 08:23 AM
bây giờ mình ko phải thấy thất vọng mà là tuyệt vọng.Kì thi ĐH đang đến gần mà mình thì đang làm j`?? .........

shrek010sky
19-06-2006, 12:11 PM
Hãy thoải mái đi... mọi thử thách đều có sự trả giá của nó thôi. Nhưng hãy vượt qua nhé!!!

Trường hợp bị cho 2 con 0 này thi .... hay a kay đấy. Nói thật như thế thì tồi tệ quá rồi còn j nữa.....
Hy vọng những môn còn lại sẽ tốt...