PDA

Xem đầy đủ chức năng : Love means never having to say: You're sory



hiepkhachtinhsi
18-06-2006, 09:55 PM
Tình yêu có nghĩa là không bao giờ phải nói lời hối tiếc. Nhưng, tại sao anh lại cảm thấy tiếc nuối khi đã quen em, khi đã..yêu em nhỉ ? Anh...thật sự chẳng biết nopis ra sao đây nữa, khi mà đã không còn đủ kiên nhẫn để ôm một mối tình thầm lặng, không còn đủ sức chịu đựng khi ca mãi khúc ca Tình đơn phương. Anh Yêu Em. Anh xin khẳng định là như vậy. Tình yêu anh dành cho em là chân thật, chằng phải như những phút vui đùa trước đây của anh, những cuộc tình chợt đến, chợt đi như cái thời ngây ngô của tuối học trò. Anh hối hận. hối hận vì đã ham vui, đã trêu đùa biết bao người con gái và đã không thật lòng với tất cả. Để rồi giờ đây, khi con tim thổn thức tiếng yêu em thì bao tiếng yêu thương lại là bao lời giả dối ...hãy tin anh đi, và hãy nghe anh nói, dù chỉ là dôi dòng thư cuối gửi đến em............
Ngày qua ngày, mùa đông đi qua và mùa xuân đến. anh không thể tin được rằng anh có tình cảm với em. Em đẹp, lạnh lùng và kiêu sa...Còn anh? 1 tên con trai lôi thôi, lếch thếch
với bao điều đáng chê trách. Đối với em, anh dường như có một cái nhìn thờ ơ, lãnh đạm, và đôi khi anh còn thấy...ghét em. Nhưng đó những ngày xưa cũ. Quả thực khi không tiếp xúc với một người thì thật sai lầm khi đánh giá tính cách của người đó.. Và anh cũng vậy. Đến bây giờ, anh mới hiểu được em. và biết rằng em chính là một giấc mơ của anh....Người trong mộng ??? Có lẽ vậy. Tình cờ được nói chuyện với em, để rồi viết thư cho em và chúng ta đã alf những người bạn. Anh vui, khi được biết rõ hơn về em, khi có một lí do để gặp em.... Và thi thoảng lại thấy nhớ em. Thầm gọi tên em và trái tim anh lỡ nhịp. TY đến thật bất ngờ như cơn mưa trong chiều hạ !!!
Thật hạnh phúc khi là một người bạn của em. Được đi bên em giữa lối nhỏ của công viên lộng gió. Và em đã tâm sự với anh. như vậy là em đã tin anh, phải không nhỉ? Và anh tin chắc rằng em đã biết tình cảm của anh dành cho em. Nhưng em im lặng. Và anh cũng thế. Em chỉ nói một câu bông đùa rằng: " Anh hãy cứ coi em là một điều gì nho nhỏ trong trái tim anh"...........
Ôi thật không thể hiểu nổi ?? anh....anh phải làm sao bây giờ??>.....

bemap_86
19-06-2006, 01:49 AM
................ Love means never having to say: You're sory

--------------------------------------------------------------------------------

Tình yêu có nghĩa là không bao giờ phải nói lời hối tiếc. Nhưng, tại sao anh lại cảm thấy tiếc nuối khi đã quen em, khi đã..yêu em nhỉ ? Anh...thật sự chẳng biết nopis ra sao đây nữa, khi mà đã không còn đủ kiên nhẫn để ôm một mối tình thầm lặng, không còn đủ sức chịu đựng khi ca mãi khúc ca Tình đơn phương. Anh Yêu Em. Anh xin khẳng định là như vậy. Tình yêu anh dành cho em là chân thật, chằng phải như những phút vui đùa trước đây của anh, những cuộc tình chợt đến, chợt đi như cái thời ngây ngô của tuối học trò. Anh hối hận. hối hận vì đã ham vui, đã trêu đùa biết bao người con gái và đã không thật lòng với tất cả. Để rồi giờ đây, khi con tim thổn thức tiếng yêu em thì bao tiếng yêu thương lại là bao lời giả dối ...hãy tin anh đi, và hãy nghe anh nói, dù chỉ là dôi dòng thư cuối gửi đến em............
Ngày qua ngày, mùa đông đi qua và mùa xuân đến. anh không thể tin được rằng anh có tình cảm với em. Em đẹp, lạnh lùng và kiêu sa...Còn anh? 1 tên con trai lôi thôi, lếch thếch
với bao điều đáng chê trách. Đối với em, anh dường như có một cái nhìn thờ ơ, lãnh đạm, và đôi khi anh còn thấy...ghét em. Nhưng đó những ngày xưa cũ. Quả thực khi không tiếp xúc với một người thì thật sai lầm khi đánh giá tính cách của người đó.. Và anh cũng vậy. Đến bây giờ, anh mới hiểu được em. và biết rằng em chính là một giấc mơ của anh....Người trong mộng ??? Có lẽ vậy. Tình cờ được nói chuyện với em, để rồi viết thư cho em và chúng ta đã alf những người bạn. Anh vui, khi được biết rõ hơn về em, khi có một lí do để gặp em.... Và thi thoảng lại thấy nhớ em. Thầm gọi tên em và trái tim anh lỡ nhịp. TY đến thật bất ngờ như cơn mưa trong chiều hạ !!!
Thật hạnh phúc khi là một người bạn của em. Được đi bên em giữa lối nhỏ của công viên lộng gió. Và em đã tâm sự với anh. như vậy là em đã tin anh, phải không nhỉ? Và anh tin chắc rằng em đã biết tình cảm của anh dành cho em. Nhưng em im lặng. Và anh cũng thế. Em chỉ nói một câu bông đùa rằng: " Anh hãy cứ coi em là một điều gì nho nhỏ trong trái tim anh"...........
Ôi thật không thể hiểu nổi ?? anh....anh phải làm sao bây giờ??>..... hay đây các bạn đọc nhiều nghe

Icrysoul
19-06-2006, 02:06 AM
Tình yêu có nghĩa là không bao giờ phải nói lời hối tiếc. Nhưng, tại sao anh lại cảm thấy tiếc nuối khi đã quen em, khi đã..yêu em nhỉ ? Anh...thật sự chẳng biết nopis ra sao đây nữa, khi mà đã không còn đủ kiên nhẫn để ôm một mối tình thầm lặng, không còn đủ sức chịu đựng khi ca mãi khúc ca Tình đơn phương. Anh Yêu Em. Anh xin khẳng định là như vậy. Tình yêu anh dành cho em là chân thật, chằng phải như những phút vui đùa trước đây của anh, những cuộc tình chợt đến, chợt đi như cái thời ngây ngô của tuối học trò. Anh hối hận. hối hận vì đã ham vui, đã trêu đùa biết bao người con gái và đã không thật lòng với tất cả. Để rồi giờ đây, khi con tim thổn thức tiếng yêu em thì bao tiếng yêu thương lại là bao lời giả dối ...hãy tin anh đi, và hãy nghe anh nói, dù chỉ là dôi dòng thư cuối gửi đến em............
Ngày qua ngày, mùa đông đi qua và mùa xuân đến. anh không thể tin được rằng anh có tình cảm với em. Em đẹp, lạnh lùng và kiêu sa...Còn anh? 1 tên con trai lôi thôi, lếch thếch
với bao điều đáng chê trách. Đối với em, anh dường như có một cái nhìn thờ ơ, lãnh đạm, và đôi khi anh còn thấy...ghét em. Nhưng đó những ngày xưa cũ. Quả thực khi không tiếp xúc với một người thì thật sai lầm khi đánh giá tính cách của người đó.. Và anh cũng vậy. Đến bây giờ, anh mới hiểu được em. và biết rằng em chính là một giấc mơ của anh....Người trong mộng ??? Có lẽ vậy. Tình cờ được nói chuyện với em, để rồi viết thư cho em và chúng ta đã alf những người bạn. Anh vui, khi được biết rõ hơn về em, khi có một lí do để gặp em.... Và thi thoảng lại thấy nhớ em. Thầm gọi tên em và trái tim anh lỡ nhịp. TY đến thật bất ngờ như cơn mưa trong chiều hạ !!!
Thật hạnh phúc khi là một người bạn của em. Được đi bên em giữa lối nhỏ của công viên lộng gió. Và em đã tâm sự với anh. như vậy là em đã tin anh, phải không nhỉ? Và anh tin chắc rằng em đã biết tình cảm của anh dành cho em. Nhưng em im lặng. Và anh cũng thế. Em chỉ nói một câu bông đùa rằng: " Anh hãy cứ coi em là một điều gì nho nhỏ trong trái tim anh"...........
Ôi thật không thể hiểu nổi ?? anh....anh phải làm sao bây giờ??>.....
Anh ơi, những ngày tháng qua đã giúp cho em hiểu một điều, em và anh sinh ra không phải để dành cho nhau. Hiểu được điều đó thật khó, khó không bởi chúng ta không thể nhận ra mà bởi chúng ta không bao giờ muốn chấp nhận sự thực ấy. Nhưng biết làm sao được...
Em vẫn chỉ là em, làm sao em có thể thay đổi cho anh vui. Em mong ước anh yêu chính bản thân em chứ không phải một hình tuợng nào khác. Anh ạ, em biết em chưa bao giờ xứng đáng với anh, rằng có thể chuyện em yêu anh sao giống như "đũa mốc mà chòi mâm son" quá. Nhưng em đã bỏ mặc những lời ong tiếng ve ấy, em cố để mình tốt hơn, hoàn thiện hơn, xứng với anh hơn... nhưng không có nghĩa là phải thay đổi tính cách bản thân em... Anh b
iết không... chưa bao giờ em thôi yêu anh, kể cả ngay giây phút này đây... Nhưng... vẫn chỉ một chữ nhưng... giá mà anh cũng yêu em nhiều như em đã yêu anh....

nhungloigiothoang
21-06-2006, 04:09 AM
tại sao bạn phải tiếc nuối khi đã yêu một người?Chẳng phải khi đã yêu người ta sẽ thay đổi và sẽ thay đổi theo hướng tích cực để hoàn thiện bản thân mình hay sao?Có thể rằng trước đây bạn không thật lòng với ai(để bây giờ bạn phải ân hận)nhưng sao bạn không nghĩ rằng nếu một ai đó yêu bạn thì người đó sẽ yêu TẤT CẢ những điểm tốt cũng như xấu của bạn và người đó không quan tâm tới con người của bạn trước kia......Và một khi bạn yêu một ai đó thì bạn hãy cứ là chính bạn!bạn không cần phải thay đổi hoàn toàn mà chỉ cần khắc phục những điểm chưa tốt thôi(không phải chỉ bởi người yêu bạn mà điều quan trọng là vì chính bạn).Tôi chỉ muốn góp ý cho bạn một chút vậy thôi.Mong rằng bạn sẽ chọn được một hướng đi đúng đắn cho mình.WISH YOU HAPPY!

hiepkhachtinhsi
22-06-2006, 04:59 AM
Không ! Không phải vậy! Có lẽ thật là sai lầm khi tui đã yêu nàng. Bởi vì tui biết, đó mãi mãi chỉ là một mối tình đơn phương, nàng sẽ chẳng bao giờ hiểu và yêu tui. Đằng ấy hiểu chứ ?
Tui....đâu có xứng đáng để nhận 1 tình yêu....
Bởi tui.....biết nói ra sao đây nhỉ.... đã làm biết bao nhiêu cô bé đau khổ, tự dối lòng mình chỉ để...........để làm gì, tui cũng không biết nữa

Tất cả đã là quá muộn.
Và như tui thường bảo: " Đừng hi vọng để rồi thất vọng "


Buồn ơi !...........????

nhungloigiothoang
23-06-2006, 09:19 PM
Ờ ,tất nhiên là nàng sẽ chẳng bao giờ hiểu bạn (nhưng không có nghĩa là nàng chẳng bao giờ yêu bạn) bởi bạn vẫn im lặng (đúng không?) ,bạn không bày tỏ tình cảm với nàng thì làm sao nàng biết đươc bạn nghĩ gì,bạn có yêu nàng hay không.Bạn nghĩ rằng nàng đã biết tình cảm của bạn dành cho nàng và nàng vẫn im lặng?Tại sao bạn lại dám chắc điều đó? Nếu đã như vậy thì bạn hãy dũng cảm nói thật lòng mình với nàng đi .Nàng im lặng không có nghĩa là nàng không yêu bạn mà có thể là nàng chưa biết bạn có yêu nàng không,nàng muốn chính bạn phải nói ra điều đó chứ không phải là sự ngộ nhận của nàng.Nếu thật sự nàng đã biết những tình cảm của bạn thì trong trường hợp này bạn nghĩ nàng nên làm gì ? Không lẽ bạn muốn nàng mở lời trước???
Bạn là con trai mà bạn nhút nhát như vậy ,thử hỏi nàng là con gái nàng sẽ như thế nào?