okanobee
18-06-2006, 06:11 AM
Một ngày kia, khi bạn thức dậy, bầu trời như bỗng hóa xanh hơn. Tiếng gió vuổt ve hàng cây trước nhà mà cứ ngỡ như là bản tình ca ngọt ngào, thiết tha. Bạn ngước nhìn từng đám mây lơ lửng và thả trôi những ước mơ của mình vào đó .................. Và trong những ước mơ kia ............. có bóng dáng một người ............ Có phải là bạn đã yêu?
Mới hai ngày trước, hai đứa vẫn còn là "những người bạn thân". ngày qua ngày chở nhau đi học. Vậy mà,........... chỉ mới hôm qua thôi, tim nó tự dưng lạc nhịp mất rồi. Trước nhà nó, nó vừa quay lại, chuẩn bị nói lời cảm ơn vì người ta đã đưa nó về nhà............ Bất ngờ, người ta nắm tay nó..........."Anh............. " Ơ, đổi cách xưng hô?làm anh từ hồi nào dzạ? :think: "Anh nhớ em" ............ Người ta cứ nhìn nó. Nó ngượng. Hai đứa đứng lặng một hồi. Hình như, nó lại thích được như thế này, tay nó trong tay "Anh". Nó cảm thấy bình yên và ấm áp lạ! Nhưng, hai má nó cứ nóng bừng lên. Nó ngước nhìn "Anh"....... Hình như, anh đang cười nó thì phải? .......... Rút tay về, nó chạy vào nhà.
Đêm đó, nó không ngủ được. Nó lại bước ra phía cửa sổ, nhìn về nơi ấy, ............ Nó lại nghĩ về "Anh" ............... Không biết "Anh" đang làm gì ? Và có bị mất ngủ như nó không ? :think:
Hôm nay, hình như trời xanh hơn........................
Mới hai ngày trước, hai đứa vẫn còn là "những người bạn thân". ngày qua ngày chở nhau đi học. Vậy mà,........... chỉ mới hôm qua thôi, tim nó tự dưng lạc nhịp mất rồi. Trước nhà nó, nó vừa quay lại, chuẩn bị nói lời cảm ơn vì người ta đã đưa nó về nhà............ Bất ngờ, người ta nắm tay nó..........."Anh............. " Ơ, đổi cách xưng hô?làm anh từ hồi nào dzạ? :think: "Anh nhớ em" ............ Người ta cứ nhìn nó. Nó ngượng. Hai đứa đứng lặng một hồi. Hình như, nó lại thích được như thế này, tay nó trong tay "Anh". Nó cảm thấy bình yên và ấm áp lạ! Nhưng, hai má nó cứ nóng bừng lên. Nó ngước nhìn "Anh"....... Hình như, anh đang cười nó thì phải? .......... Rút tay về, nó chạy vào nhà.
Đêm đó, nó không ngủ được. Nó lại bước ra phía cửa sổ, nhìn về nơi ấy, ............ Nó lại nghĩ về "Anh" ............... Không biết "Anh" đang làm gì ? Và có bị mất ngủ như nó không ? :think:
Hôm nay, hình như trời xanh hơn........................