PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu là niềm tin



okanobee
30-05-2005, 06:46 PM
Niềm tin chính là nền tảng vững chắc nhất để có một tình yêu lâu bền ; mà từ đó , những thứ khác như sự cảm thông , mong muốn sẻ chia ...... cũng được hình thành . Ở đâu không có niềm tin thì có nghĩa là ở nơi đó cũng không có sự tồn tại của tình yêu ; không có mối quan hệ nào đơm hoa kết trái từ lòng đố kị , sự ích kỷ , và nỗi hoang mang . Nhưng nếu bạn có đủ niềm tin thì tình yêu có thể tồn tại lâu dài và hơn thế nữa .

thangbom25251325
30-05-2005, 07:54 PM
viết bài hay lắm đó bạn nói không sai đâu mình đọc song thấy vui lắm đó vì mình đang yêu...

okanobee
30-05-2005, 07:55 PM
Niềm tin ở đây không đồng nghĩa với sự mù quáng , hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối và không nghi ngơ khi có dấu hiệu rõ ràng của sự giả dối , không chân thật . Điều bạn nói đến là : " Nên biết lúc nào thì tin , lúc nào thì không tin " , oka nghĩ , đó chính là sự sáng suốt , nhận định và phân biệt của lí trí về cái đúng cái sai . Bạn nghĩ sao ?

Bắc Cực
30-05-2005, 09:39 PM
Theo tui, niềm tin trong tình iu là một niềm tin mù quáng nhất trên đời này, thậm chí nó còn có thể mù quáng hơn cả cái mù quáng nhất. Nhưng đôi khi thì người ta lại thích sống vì một cái gì đó mù quáng

okanobee
31-05-2005, 04:38 AM
Mỗi người một quan niệm . Oka cũng đồng ý với bạn : đôi khi niềm tin trong tình yêu lại là như thế . Nhưng đó không phải là " cách yêu đúng " .............

EmAnh
31-05-2005, 01:14 PM
EA hoàn toàn nghĩ là tình iu và niềm tin sẽ luôn đi cùng với nhau.