mt&bm
17-06-2006, 11:51 PM
""Em yêu dấu""!
Không biết khi nào thì anh mới có thể chính thức được gọi em bằng 3 từ thiêng liêng đó. Anh biết rằng chúng mình vẫn còn nhiều việc phải làm trước mắt và chuyện vô cùng quan trọng đối với cả 2 chúng ta là học, phải không em???
Từ khi anh gặp em và trò chuyện cùng em thì anh cảm thấy trái tim lạnh lùng của anh như đang được sưởi ấm lại. Cũng như em biết từ khi chia tay với bạn gái cũ của anh, anh đã quyết định khép cửa tình yêu trong trái tim của anh lại để có thể tập trung vào việc học, nhưng sau trời lại cho anh gặp em và chính em đã dùng tình yêu mở cánh cửa đó ra. Anh không biết nói gi hơn chỉ hi vọng tình yêu của chúng mình sẽ mãi mãi tồn tại em nhé.! Anh sẽ chờ em và em cũng như thế phải không???? Vẫn là câu nói cũ anh thường nói với em "Anh Yêu Em Và Luôn Nhớ Đến Em Yêu Của Anh" :huglove: :girl:
Không biết khi nào thì anh mới có thể chính thức được gọi em bằng 3 từ thiêng liêng đó. Anh biết rằng chúng mình vẫn còn nhiều việc phải làm trước mắt và chuyện vô cùng quan trọng đối với cả 2 chúng ta là học, phải không em???
Từ khi anh gặp em và trò chuyện cùng em thì anh cảm thấy trái tim lạnh lùng của anh như đang được sưởi ấm lại. Cũng như em biết từ khi chia tay với bạn gái cũ của anh, anh đã quyết định khép cửa tình yêu trong trái tim của anh lại để có thể tập trung vào việc học, nhưng sau trời lại cho anh gặp em và chính em đã dùng tình yêu mở cánh cửa đó ra. Anh không biết nói gi hơn chỉ hi vọng tình yêu của chúng mình sẽ mãi mãi tồn tại em nhé.! Anh sẽ chờ em và em cũng như thế phải không???? Vẫn là câu nói cũ anh thường nói với em "Anh Yêu Em Và Luôn Nhớ Đến Em Yêu Của Anh" :huglove: :girl: