Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Làm thế nào để quên một người khi mà......



cauchu
17-06-2006, 06:10 AM
:DD: chia sẻ."

Mùa Thu Đã qua đi ...
để lại trong Anh biết bao kỷ niệm... nỗi nhớ mong... tiếc nuối...
Nhớ ngày đó, Anh và em tay trong tay đi trên con đường xào xạc lá thu bay . Cuộc tình nồng thắm Anh dành cho Em chứa tran bao niềm yêu thương trong đó . Tình Anh dành cho Em chưa phai cớ sao em lại cách xa Anh ?? Em ra đi, phút biệt ly Anh mãi nhớ, rất buồn. Biết bao lời yêu thương dành cho nhau khi phút giây ta bên nhau ấm nồng, khi tình hồng đôi ta tựa như giấc mơ chỉ có Anh yêu mình Em, Anh mãi không bao giờ quên. Vậy mà giờ đây... Giờ Phút bên nhau nhẹ trôi đi như cơn gió thoảng. Em đã cất bước đi, đường phố vắng chỉ còn mình Anh, giấc mộng bên nhau của đôi ta đã úa tàn... Em có biết không? Từng đêm vắng, trời đổ mưa đến tê lòng... một mình Anh ngồi cô đơn nhớ Em. Luôn khát khao được ở bên Em. Trái tim Anh như đau nhói khi nghĩ đến hình ảnh của Em. Em đã đến với Anh, Anh mong mãi mãi đôi ta luôn có nhau bên đời, dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng. Giờ đây, tình chúng ta nếu có lỡ cách xa rồi, trong lòng Anh vẫn mãi chỉ có Em. Bao tiếng yêu thương anh nguyện dành hết cho Em cho dù Em không còn ở bên Anh nữa, Suốt đời này Anh sẽ chỉ yêu một người... Mình Em mà thôi..!!

** mắt_buồn **
17-06-2006, 06:20 AM
Hãy để quá khứ trôi quá 1 cách nhẹ nhàng đi bạn như vậy cả bạn và cô ấy đều cảm thất thoải mãi và khi bạn hay cô ấy nghĩ về nhg chiện đã quá như nhìn lại kỉ niệm đẹp nhứt

♥ PlanetVN ♥
17-06-2006, 07:23 PM
Khi chia tay, người ta cứ mong muốn sao cho mình chóng quên đi người đó. Nhưng, có mấy ai hiểu ý nghĩa thực sự của hành động đó là để làm gì??? Muốn quên người ta thật hay đó chỉ một biện pháp để trái tim đỡ đớn đau??? :think:
Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau... Nhưng chắc bạn sẽ không quên được cô ấy đâu nếu bạn thực sự vẫn còn yêu cô ấy. Đừng cố quên một người, mình nghĩ, điều đó là rất khó. Thời gian sẽ giúp bạn, không phải quên cô ấy đi mà là giúp bạn gặp một ai đó như cô ấy... :) Hy vọng là như vậy... :plz:


Bài viết của bạn mang nhiều tính tự sự quá nên Planet chuyển qua room Những Lá Thư Tình nhé!!! Ở room đó có lẽ bạn sẽ nhận được nhiều hơn sự chia sẻ của mọi người!!! :)
~"PlanetVN"~

imissyou2206
17-06-2006, 08:27 PM
Quên 1 người thật sự là rất khó đó.Mummy cũng đã cố làm rồi nhưng ko thể nên cũng chỉ có thể cố gắng để trai tim đỡ đau hơn thội. Làm sao mà co thể quên 1 người khi mà ta đã dành quá nhiều tình cảm cho người âý.

trochoitinhyeu
18-06-2006, 10:53 PM
Để quen 1 người...cần 1 ngày...yêu 1 người...cần 1 tháng...quên 1 người...cần 1 đời
Làm sao quên đi 1 người mà ta đã từng rất yêu thương và cùng với người đó có rất nhiều kỷ niệm đẹp...

zuzu_mym
19-06-2006, 02:17 AM
zuzu cũng từng yêu người ta nhiều lắm nhưng cuối cùng zuzu cũng gần quên được người ta rùi nè

an ngo pun
29-01-2009, 12:14 AM
đúng vậy quên một người thật là khó! anh hơn em 6t liền nhưng em vẫn yêu anh một cách say đắm và điên cuồng.mình có thể vì anh ma vượt hàng trăm cây số chỉ để gặp và nhìn thấy anh cười. nhưng tại sao anh lại nỡ bỏ rơi em vậy anh? anh có biết là em nhớ anh đến mức nào không? bao nhiêu kỉ niệm đẹp, bao nhiêu nụ hôn ma amh giành cho em van còn đây mà anh lại ra đi sao? hãy nói cho em biết làm thế nào để em có thể quên đi quá khứ đó đây? nhưng thôi, quá khứ tối không có nghĩa là tương lai không thể sáng. có thể một năm, hai năm hoặc là cả đời em không thể quên được anh nhưng em sẽ coi đó như là một bài học về sư chân thành. hãy sống tốt Phi Hùng nhé, em chúc phúc cho anh. hẹn gặp anh ở một tương lai gần và không xa.



vĩnh biệt người em yêu!:ow::ow::timvo:

utkute91
29-01-2009, 01:43 AM
mìn cũng mún wên nhửng kỹ niệm k cho fép mìn.
Cố dặn lòng hay wên...
Ừh wên...
Nhưng được không...
Đừng cố bạn à dù sao đó cũng là một kỹ niệm chúng ta sẽ sống với kỹ niệm vui bùn đó nhé.Đời người có bấy nhiêu đâu mà hững hờ...

lar_go
29-01-2009, 08:36 AM
người làm em đau khổ thì người đó mới làm em cảm thấy hạnh phúc và có nụ cười
dù có lúc em hận người đó đến bao nhiêu nhưng rồi lòng yêu thương của em lại càng nhiều thêm bấy nhiêu
chuyện gì qua nó sẽ qua chuyện gì đến nó sẽ đến em ah ko trách móc bản thân được mình điều gì đâu

PeNy
30-01-2009, 12:26 AM
người làm em đau khổ thì người đó mới làm em cảm thấy hạnh phúc và có nụ cười
dù có lúc em hận người đó đến bao nhiêu nhưng rồi lòng yêu thương của em lại càng nhiều thêm bấy nhiêu
Vì thế em càng hận càng ghét anh hơn , nhưng ko vì thế mà ko yêu anh .

đời cô đơn
30-01-2009, 07:37 AM
Không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu
tặng bạn câu châm ngôn này hi vọng bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn

lar_go
31-01-2009, 09:13 AM
hihi tình là thế làm sao biết trước chuyện gì sẽ xảy ra