PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu trôi xa



Tommy Nguyễn
30-05-2005, 11:06 AM
Và thế là cuối cùng những giấc mơ tuyệt vời của 1 tình yêu lãng mạn cũng ra đi mãi mãi . Cũng đúng thôi , người ta cứ thuờng hay nhìn vào những tình yêu đẹp bằng ánh mắt tôn thờ , nâng niu nhưng đâu có hay , đó là thứ tình yêu dễ vỡ nhất .
Chuyện kể rằng , có 2 người nọ yêu nhau , nhạt nhòa và hờ hững . Họ chẳng để lại trong nhau bất kỳ 1 điều ji` gọi là kỷ niệm cả , chỉ đơn giản cả 2 đều là những người nhạt nhẽo . Họ cũng biết yêu đấy , ghen đấy , hờn giận đấy , nhưng tất cả đều mờ mờ ... Thế rồi sau 2 năm họ mới bắt đầu cảm thấy nhàm chán , họ mới bắt đầu nghĩ đến chuyện hâm nóng tình yêu , nhưng đã muộn . Hâm nóng làm cái ji` khi mà cả 2 đã nguội lạnh tình cảm truớc đối phuơng và kết cục là ji` ... chia tay . Vâng , đối với họ chia tay cũng giống như vẫn còn yêu nhau vậy , vẫn thỉnh thoảng gặp nhau đi coffe , hỏi thăm 1 chút chuyện rồi ... hết . Họ vẫn còn là bạn bè , và đằng sau tình yêu của họ , lại là 1 màu hồng
Lại có 1 câu chuyện khác kể rằng , ngày ấy có 2 người yêu nhau tha thiết , họ có với nhau thật nhiều kỷ niệm đẹp và cả lãng mạn nữa . Đối với họ , thế giới sẽ sụp đổ , bầu trời sẽ không còn ánh mặt trời le lói nếu như 1 ngày nào đó họ phải xa nhau .
Chỉ một chút ưu phiền trên đôi mắt người yêu cũng khiến họ suy tư , chỉ 1 thoáng hờn dỗi cũng khiến cả 2 người thi nhau chảy những giọt nước mắt , để rồi họ lại an ủi lẫn nhau chỉ vì họ quá yêu nhau mà thôi .
Nhưng kết cục của họ lại vẫn là chia tay . Chia tay vì rất nhiều lý do , vì sự xuất hiện của 1 kẻ thứ 3 nào đó , vì cái lý do cũ rích " họ không hiểu nhau " , vì cái lý do khoảng cách nào đó .... nói chung là kết thúc chia tay . Ui , cái lúc đó thì đằng sau tình yêu của họ là vô số những rác rưởi . Họ bắt đầu hối hận và không hiểu sao mình có thể yêu anh ấy ( cô ấy ) nhiều đến thế , họ nói xấu đối phương , coi thuờng người mình đã từng yêu , đã từng coi là thiên thần .Và đằng sau tình yêu của họ lúc này là ji` - Kẻ thù .
Mỗi một tình yêu đi qua , dù đẹp đẽ hay dơ bẩn , dù llãng mạn hay vô vị hững hờ cũng đều đuợc mang 2 chữ tình yêu và cũng đều là những mũi tên của thần Cupid . Dù sao cũng đuợc , hãy mang cho đoạn kết của tình yêu 1 chút hương thơm hoa hồng , có như vậy , những thời gian bên nhau mới xứng đáng gọi là " Tình yêu "

EmAnh
30-05-2005, 01:56 PM
EA cũng mong là mọi người sẽ luôn có những phút giây hạnh phúc trong tình iu và sẽ luôn có happy ending nha.

ô mai me xào
30-05-2005, 10:50 PM
...Chia tay vì rất nhiều lý do , vì sự xuất hiện của 1 kẻ thứ 3 nào đó , vì cái lý do cũ rích " họ không hiểu nhau " , vì cái lý do khoảng cách nào đó .... nói chung là kết thúc chia tay . Ui , cái lúc đó thì đằng sau tình yêu của họ là vô số những rác rưởi . Họ bắt đầu hối hận và không hiểu sao mình có thể yêu anh ấy ( cô ấy ) nhiều đến thế , họ nói xấu đối phương , coi thuờng người mình đã từng yêu , đã từng coi là thiên thần .Và đằng sau tình yêu của họ lúc này là ji` - Kẻ thù .

Lúc yêu bị che mắt , ko nhìn rõ đối phương là người thế nào nên khi quen rồi chia tay xong mới thấy hối hận và người đó ko còn là thiên thần . còn chuyện nói xấu nhau ư ? "yêu nhau lắm ,cắn nhau đau" thôi mà . Mình ra sao tự bản thân biết là được rồi .

lưuly
04-06-2005, 07:44 PM
mình và anh ấy đã chia tay nhưng vẫn chưa gặp lại dù chỉ một lần , đã bao lần tự hỏi nếu đối mặt thì cả hai sẽ như thế nào?! Nhưng với mình sẽ luôn giữ những kỉ niệm mà bọn mình đã từng có với nhau trong suốt thời gian yêu nhau.Các bạn ạ! dù sao cũng từng yêu nhau tha thiết cớ sao lại quay ra nói xấu nhau nhỉ?!Đừng nên như thế!

Tommy Nguyễn
06-06-2005, 02:35 PM
Bởi vậy thắc mắc muôn đời vẫn cứ là thắc mắc , "Tại sao người ta yêu nhau nhiều , đến khi chia tay lại không thể làm bạn được nhỉ " ???

Seafoam
06-06-2005, 02:45 PM
Làm sao làm bạn được hả anh !Khi mà nụ cười ấy , khuôn mặt ấy đã đi vào cuộc sống của người ta quá sâu sắc mất rồi...làm bạn ư....có thể lắm , nhưng mà có khi nào...nỗi đau vì khoảng cách gần, xa , xa gần cứ nhới lên mỗi khi gặp mặt....

Tommy Nguyễn
09-06-2005, 05:30 AM
Vậy đó là lỗi do ai , do 2 người đó hay do cuộc sống . Chẳng lẽ 1 người con gái đã chấp nhận ra đi , chấp nhận bỏ sau lưng tình yêu của mình , tìm đến 1 tình yêu gần hơn , thật hơn - người con trai chấp nhận và chấp nhận bằng nụ cười - cũng chẳng êm ái cho lắm .
Không êm ái nhưng vẫn chấp nhận , và vẫn mong rằng vào 1 ngày đẹp trời hay xấu trời cũng được , 2 người có thể gặp nhau - trên con đường xanh rợp bóng cây hay con đường lầy lội bùn đất cũng được - họ vẫn còn là bạn .
Phew , sau lưng 1 tình yêu - đó là ji` nhỉ ???