Sao chổi
15-06-2006, 10:26 PM
Một bé gái mặc bộ áo đầm thật lộng lẫy như một công chúa nắm tay ông ngoại mình bước xuống xe . Từ xa , cũng có một cô bé khác nắm tay mẹ mình đi lại nhưng hoàn toàn ngược lại với cô bé ấy , nó mặc chiếc áo toàn những mảnh vá , chiếc quần thì lửng ngang đầu gối , chân đi chiếc dép mũ đứt nhưng đã được kìm lại rất khéo bằng sợi dây chì . Nhìn con bé nhà giàu , cô bé nói với mẹ mình :
_ Con bé đó hạnh phúc thật nó có bộ đồ đẹp lại được đi cả xe hơi . Nói rồi nó dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn bộ áo đầm của cô bé kia.
Bà mẹ nhìn con gái với ánh mắt buồn chẳng nói gì .
Cô bé nhà giàu nhìn hai mẹ con nhà nọ đi ngang qua mình , rồi chợt cô bé kéo tay ông ngoại mình :
_ Con bé đó hạnh phúc quá ngoại ha , nó có mẹ còn con thì không .......
......Nhiều người được mọi người cho rằng họ đang sống trong hạnh phúc .....nhưng có thật sự họ đang hạnh phúc không ? Cũng có nhiều người cho rằng mình thật bất hạnh nhưng lại có người cho rằng họ hạnh phúc hơn mình ........
Vậy hạnh phúc thật sự là gì đây ?
_ Con bé đó hạnh phúc thật nó có bộ đồ đẹp lại được đi cả xe hơi . Nói rồi nó dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn bộ áo đầm của cô bé kia.
Bà mẹ nhìn con gái với ánh mắt buồn chẳng nói gì .
Cô bé nhà giàu nhìn hai mẹ con nhà nọ đi ngang qua mình , rồi chợt cô bé kéo tay ông ngoại mình :
_ Con bé đó hạnh phúc quá ngoại ha , nó có mẹ còn con thì không .......
......Nhiều người được mọi người cho rằng họ đang sống trong hạnh phúc .....nhưng có thật sự họ đang hạnh phúc không ? Cũng có nhiều người cho rằng mình thật bất hạnh nhưng lại có người cho rằng họ hạnh phúc hơn mình ........
Vậy hạnh phúc thật sự là gì đây ?