Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : bây giờ anh mới biết em ko.....thật !!!!!!!!!!!!!!!



Icrysoul
15-06-2006, 08:11 PM
sau một thời gian dài tìm kiếm em....anh đã tìm thấy....nhưng em khác quá nhiều so với những kỷ niệm...những dòng hồi ức mà anh vẩn thường nghĩ tới em...em đã ko còn thật thà ngay với bản thân anh....em nói rối anh quá nhiều...tại sao vậy hã tuyến? tại sao em ko thễ thật lòng mình với mọi người mà trong đó có anh hả tuyến? chẵng lẻ anh lại phải nói thẳng với em ư? anh ko đũ can đãm để nói lên điều đó....cho lên anh đã ra đi một cách lặng lẽ....anh luôn ỡ đằng sau em...chĩ có điều là ko bao giờ em biết điều đó thôi....anh yêu em nhiều....nhưng anh ko thễ sống với một người luôn luôn giả rối được....hãy làm lại chính mình đi em....anh vẫn là người chờ đợi em.:type: còn nều như em nghĩ rằng anh đến với em với mục đích....thì em quá lầm lẫn rồi...hãy nghĩ lại trước khi quá muộn....thời gian ko bao giờ chờ đợi con người...chỉ có con người chạy theo thời gian thôi....

thiên hà xanh
15-06-2006, 09:05 PM
.................Tình yêu , nó luôn khiến cho con người ta phải buồn , phải khô đau . Khi nào còn tình yêu , khi đó vẫn còn buồn nhiều nước mắt . .....va` anh có biết nhóc đã khóc vì anh biết bao nhiêu .............ừ anh trách nhóc sao cứ dối lừa anh ....vậy tại sao anh chẳng bao giờ nhận ra lỗi lầm của mình ............
Tại sao mỗi ngày anh lại ko mang đến cho nhóc những nụ cười , những điều hạnh phúc .... những gì mà nhóc đã mong muốn có được ..........
.......Quá khứ đã là quá khứ... em biết đã có những lúc anh bất chợt nhớ đến em...nhớ đến khoảng thời gian đã qua của mình với một chút tiếc nuối... nhưng chỉ có vậy thôi đúng không anh... Lúc đó mình còn quá trẻ con để có thể nắm giữ hạnh phúc của mình... Ai bảo anh lỗi hẹn... Ai bảo thói đa nghi bắt em nhìn anh bằng con mắt khác... rằng anh đùa giỡn... rằng anh lừa dối... rằng anh không thật lòng...
.............giá như ..........giá như ngày xưa mình đừng lầm lỡ thì có lẽ .............có lẽ nhóc sẽ không phải buồn nhiều như bây gời ............chẳng phải lang thang một mình trên bờ cát buồn để nhớ về ngày xưa ấy .............để vẽ lên những bức tranh .............nơi đó có anh .............có nhóc .....và còn có cả những kỉ niệm ngọt ngào...........
...........Ở bên anh, chưa một phút giây nào em cảm nhận được cuộc sống bình yên nhưng em vẫn muốn ở cạnh anh, có lẽ bản tính bướng bỉnh của em không thể thay đổi, em chỉ cảm thấy càng khó khăn, càng trắc trở em lại càng muốn gắn chặt với anh! em sợ phải chấp nhận sự thay đổi, em sợ phải bỏ những gì đã quá thân thương, quen thuộc với bản thân mình. Em đã quyết định chia tay, quyết định mình xa nhau mãi mãi vì nếu tiếp tục em sẽ phải chấp nhận anh đã từng phản bội em, em không thể...em bị ám ảnh bởi hình ảnh của anh và người ấy, anh đã bỏ em trong lúc em cần anh nhất, đến khi em đã lấy lại sự cân bằng thì cũng là lúc anh tàn cuộc chơi và lại trở về bên em, em muốn chấp nhận, em muốn tiếp tục nhưng trong lòng lại giằng xé những cảm giác" anh có xứng đáng ko?", em đã làm thế để muốn cho lòng mình thanh thản...

trochoitinhyeu
15-06-2006, 10:47 PM
Con gái là thế đấy bạn ạ! Họ thường luôn muốn đổi mới...làm cho tụi mình phải chống mặt trước những thay đổii của họ

Icrysoul
16-06-2006, 04:44 AM
đã bao giờ em hiểu rằng tình yêu là gì chưa ....chắc là rồi phải ko .....nhưng nó ko bao giờ lẵng mạng như mình vẫn thường mơ phải ko .....tình yêu là gì ....làm sao cắt nghĩa được tinh yêu .có nghĩa gì đâu một buổi chiều .....vậy đấy ....thực tế ko bao giờ như vậy đâu em ...yêu nhau là hai người cùng nhìn về một hướng chứ ko phai yêu nhau là nhìn về phía nhau ...em hiều ko ....một lần vấp ngã là một lần ta bớt dại ...nhưng trái tim anh hóa đá mất rồi ....đã quá nhiều lỗi đau trong những lỗi đau .....anh cần từ em một cái gì đó thực tế hơn ....và ý nghĩa hơn à những dòng chữ vô dụng này ...em hiểu ko ....có một điều anh muốn nói cho em biết rằng từ bé đến giờ chưa ai dám lôi cha mẹ anh da mà chửi đâu ...chỉ có em là một thôi ...hảy nhớ lại những gì mình đã có với nhau ...còn điều gì vui hơn là trả lại món đồ của người mất trộm mà ta đã lấy ....anh yêu em nhiều .

emkothenoi_viemqua_yeuanh
16-06-2006, 11:00 AM
Anh luôn vẫn đợi có phải ko?
Tôi tin nhỏ sẽ hối hận , sẽ thay đổi , để ko mất một tinh `yêu thật sự

thiên hà xanh
18-06-2006, 08:55 PM
đã bao giờ em hiểu rằng tình yêu là gì chưa ....chắc là rồi phải ko .....nhưng nó ko bao giờ lẵng mạng như mình vẫn thường mơ phải ko .....tình yêu là gì ....làm sao cắt nghĩa được tinh yêu .có nghĩa gì đâu một buổi chiều .....vậy đấy ....thực tế ko bao giờ như vậy đâu em ...yêu nhau là hai người cùng nhìn về một hướng chứ ko phai yêu nhau là nhìn về phía nhau ...em hiều ko ....một lần vấp ngã là một lần ta bớt dại ...nhưng trái tim anh hóa đá mất rồi ....đã quá nhiều lỗi đau trong những lỗi đau .....anh cần từ em một cái gì đó thực tế hơn ....và ý nghĩa hơn à những dòng chữ vô dụng này ...em hiểu ko ....có một điều anh muốn nói cho em biết rằng từ bé đến giờ chưa ai dám lôi cha mẹ anh da mà chửi đâu ...chỉ có em là một thôi ...hảy nhớ lại những gì mình đã có với nhau ...còn điều gì vui hơn là trả lại món đồ của người mất trộm mà ta đã lấy ....anh yêu em nhiều .
..........em đã từng hỏi anh " tình yêu là gì" ........nhưng có lẽ là anh đã không nhớ từ khi chúng mình chia tay anh nhỉ .........em không ngờ anh lại quên nhanh cái ngày ấy như vậy .........trời đã tan cơn mưa,những đám mây rồi cũng sẽ bay đi , rồi và trời sẽ lại nắng lên.thế nhưng em thì chăng thể quay về với anh được nữa rồi...
........ anh nói anh yêu em nhiều mà lòng em nhói đau anh biết không .............anh biết em đã muốn lắm những lời này lúc anh cất bước ra đi ......bỏ lại một mình em trong sợ đợi chờ ..........
...Vẫn biết anh không hờ hững,vẫn biết anh không có tình cảm gì đặc biết ...
nhưng làm sao ngăn được con tim củaem luôn hướng về anh.làm sao ngăn được những nỗi buồn ngày này qua ngày khác em cứ chờ chứ đợi cứ nhớ hình bóng của một người đã đi vào dĩ vắng, cho dù em không hề muốn điều đó
...có phải em được sinh ra trong một định mệnh mang tên buồn.có phải anh chán ngán khuông mặt luôn mang một nuỗi buồn của em, hình bóng vô tư trước đây chắc em không thể nào tìm lại được nữa kể từ khi anh ra đi
...mỗi khoảng khắc bên anh luôn quay về phía em,để lần lượt lấy đi những xót xa...Hôm nay em chỉ biết cười, cười một cách nhanh nhất nếu có thể.Đôi khi sau những nụ cười là cả một nỗi buồn em giấu kín trong lòng mà em không hề muốn nói ra....

trochoitinhyeu
18-06-2006, 11:56 PM
Anh luôn vẫn đợi có phải ko?
Tôi tin nhỏ sẽ hối hận , sẽ thay đổi , để ko mất một tinh `yêu thật sự
cũng còn tuỳ người bạn ơi! có 1 số người họ ko hề hối hận vì đã đánh mất 1 tấm chân tình. Ngược lại, họ còn thấy vui khi có người khác phải đau khổ vì mình đó. bạn thấy chưa, mình thì đã thấy rồi

Chipchipvn
19-06-2006, 12:17 AM
cũng còn tuỳ người bạn ơi! có 1 số người họ ko hề hối hận vì đã đánh mất 1 tấm chân tình. Ngược lại, họ còn thấy vui khi có người khác phải đau khổ vì mình đó. bạn thấy chưa, mình thì đã thấy rồi
>>>>>>>Cũng có gì lạ đâu.Đó là những người luôn đặt cái Tôi lên trên hết.Nên người ta mới cảm thấy vui khi làm người khác đau khổ.Nhưng nếu là tình cảm thật sự thì làm sao ko đau lòng ,không bị dằn vặt trước đau khổ của người ấy.Chỉ khi tình cảm ấy không thật và không tồn tại thì người ta mới có thể dửng dưng trước đau khổ của người ấy......Và tôi thấy tình yêu thật lạ....Yêu nhau là đem đến cho nhau nụ cười và hạnh phúc....nhưng hạnh phúc và nụ cười đâu sao chẳng thấy...chỉ thấy dằn vặt nhau với giận hờn.......để rồi lại tự làm khổ mình......:missu:

Icrysoul
19-06-2006, 01:19 AM
minh` mo~ topic moi' roi` thien ha xanh a .

doi song cao
22-06-2006, 01:48 AM
cho doi lam ji`
va cho con mkia vai fai i
cho doi ji`

Bé_Múp_Tìm_Anh_Yêu
22-06-2006, 04:11 AM
Úi trời! Gieo nhân nào gặp quả náy --> Người gian dối sẽ gặp kẻ dối gian!. :guitar3:
***************************
Huhuhu!Bé xui lắm mấy dzu ơi! Bé bị người ta hãm hại, bôi xấu, rùi chà dạp lên nhân phẩm của bé kìa!:sosad: