Xem đầy đủ chức năng : gửi bé mắt nâu
hiepkhachtinhsi
15-06-2006, 07:28 AM
:blow: Em !
Lại một ngày trôi quạ Thời gian như ngưng đọng lại khi anh nhớ tới em. Hình bóng em ùa về trong đôi mắt, rôi` chợt ra đi để lại trong anh bao buồn đau, tiếc nuối. Lòng man mác nhớ về những kỉ niệm, những dĩ vãng của ngày xưa. ngày đó...vẫn có một người lặng thầm cuối hành lang mong bước chân em về...
Trời thu, từng làn gió khẽ đùa nghịch mái tóc em, lá vàng bay bay, rơi rụng. Trên con đường tan trường,em đi bên bạn bè, cười vui. Nụ cười tươi như nắng mai làm con tim anh thổn thức. Và cũng đã nhiều lần, anh định bước đến bên em, ngập ngừng nói với em bao lời yêu thương. Nhưng rồi trái tim nhỏ bé đã không có đủ can đảm để thốt nên lời. Thôi đành lững đững bước theo em, dù sao cũng có một niềm vui là được cùng em chung bước. Ôi ! Hạnh phúc nhỏ nhoi...
Mùa đông đã về, từng cơn gió mùa đông bắc ùa về. Bầu trời một màu xám ảm đạm. Thật buồn. Anh buồn vì tại sao khi đã iu một người lại không thể nói ra ? tại sao vẫn cứ mơ về một hình bóng dẫu biết người ta vẫn cứ vô tâm, hờ hững ??? Và mỗi đêm về , cơn mưa ngâu rả rích giăng khắp phố, căn phòng nhỏ lạnh lẽo, cô đơn. Anh ngồi nơi đây, ngắm từng hạt mưa, đếm từng giọt buồn và thương nhớ em vô hạn. ôi , giờ này em đang làm gì nhỉ ? có biết chăng nơi đây vẫn có một người đang lặng thầm trong đêm mưa nguyện cầu cho em mãi luôn hạnh phúc....??? ( bên người khác??? hi` :lelele: )
Mùa xuân đến, mang theo hơi thở ấm áp, bao sắc hoa tươi, bao tiếng chim ca. Lòng anh thấy thật rộn rã. Nhưng rồi, một nỗi buồn vô cớ, một chút buồn vu vơ từ đâu chợt ập đến. Bởi giờ này anh không có em. Ôi, vắng em.. bao khúc nhạc vui đã trở thành những khúc tình ca buồn để anh cất vang lời hát. Em đang ở đâu? Một nơi xa. Bên một ai đó....???
Và cuối cùng, mùa hạ cũng đã về. Đâu đó những chùm hoa phượng đỏ rực một góc trời, những tiếng ve kêu râm ran. Vậy là giây phút chia xa đã đến. anh sẽ khoong còn được trông thấy em, không còn 1 niềm vui nho nhỏ khi đứng đợi em bên góc đường để rồi lặng thầm theo em trên con đường tan trường. Ta ước gì thời gian quay trở lại, để ta lại được thấy em như ngày nào. Cô nữ sinh trong sáng, đáng yêu. Ta sẽ ngắm em thật kỹ, thật lâu, để rồi hình bóng em sẽ mãi không phat nhạt trong trái tim ta. Để giờ đây , trong phút giây này, lòng ta không khỏi ngậm ngùi, tiếc nuối khi nghĩ đến ngày xưa......
Ngày đó..................
Ôi ! mệt wa ! xin hen bà con lần khác vậy
hix, đây là lần đâu tiên của Em, mong bà con góp ý cho giùm ah.
Icrysoul
15-06-2006, 08:41 PM
Xin gửi lại anh !!
Anh !! Không biết chúng ta quen nhau được bao nhiêu ngày nhỉ ? Thời gian cho chúng ta được những gì vậy anh ? và nó nói lên gì vậy ? Chắc rằng chẳng có gì cả đúng không anh ? Giờ đây em ngồi đọc lại những gì em đã viết và tâm sự với anh , em thấy lòng mình quặn đau , như dứt ra từng khúc , muốn khóc gào lên mà không khóc nổi và em chợt nhận ra rằng nó đã hết . Anh đã xa vời , xa khỏi tầm tay của em , và chính em tự để mất nó . Em nói , em yêu anh nhưng có khi anh không bao giờ tin được và anh cho đó là những lời giả dối mà thôi . Đối với em , em không cần biết cái ngày mai nó ra sao ? hay mọi người nghĩ về em thế nào , những điều đó em chỉ cho như là một câu nói qua . Cái gì em đã có và đã mất em cũng luôn trân trọng và giữ gìn nó vì nó đã cho em một thời để biết và để hiểu . Giờ đây , ngồi viết những dòng này anh có thể không đọc hay có thể ghét nó nữa đằng khác , anh đối với em thế nào em cũng vui lòng chấp nhận nó vì em vẫn coi anh là một người em yêu nhất . Em yêu anh nhưng dòng đời nó lại không cho phép em đến với anh , cuộc sống rồi mọi lời nói nó không còn vô nghĩa gì cả , và anh đã cho rằng em '' xạo '' anh . Vâng , anh đã nói vậy thì em biết làm sao đây ?? ai tin em hay không thì tuỳ vì em cũng đâu mong muốn mình trở thành một con rối một trò cười hay một người để lấy ra để mà nói chửi .. với em những điều đó đâu là gì ?? Em chỉ biết rằng anh đã cho em một tình yêu thật tuyệt vời và em đã yêu và được yêu , đó chính là lòng mong muốn của em rồi , em không trách anh đâu , anh là vĩ đại nhất mà . Thôi thì biết làm sao '' người đến rồi người lại đi '' đó là một câu nói thường dùng cho những người đã yêu mà đúng không anh ? Em và anh giờ đây chẳng còn gì mà để nói , chẳng còn gì để mà thổ lộ với nhau , nhưng trong lòng em vẫn mang đậm những gì đã có và nó sẽ không bao giờ phai được cả . Em còn biết nói gì hơn nữa ngoài lời cám ơn anh , cám ơn một tình yêu tuyệt vời mà anh đã dành cho em vfa cám ơn những ngày tháng tốt đẹp kia đã cho em yêu và được yêu . Cuộc tình giờ đây chẳng còn gì nữa ngoài em , em sẽ mang một nỗi buồn mà chẳng bao giờ ai hiểu được , thôi thì biết trách ai , chỉ trách chính bản thân mình thôi . Em cầu chúc cho anh được hạnh phúc và mãi sống với những gì anh đã có và đang có . Em tin rằng một mai kia trên đường đời anh có một cuộc sống ấm no vui vầy và hạnh phúc . Anh luôn là người vĩ đại nhất và lớn nhất .
Chào anh , gửi lại anh một mối tình không tên và một mối tình gọi là gian trá , lừa và xạo .
Người mà anh không bao giờ gặp .
thiên hà xanh
15-06-2006, 09:22 PM
Xin gửi lại anh !!
Chào anh , gửi lại anh một mối tình không tên và một mối tình gọi là gian trá , lừa và xạo .
Người mà anh không bao giờ gặp .
nhóc ơi ...........nhóc có biết từng lời nói của nhóc như vết dao xâu xé vào tim anh hay không .....ừ có lẽ nhóc sẽ chẳng bao giờ hiểu được ..........chẳng bao giờ biết được anh đã yêu nhóc nhiều bao nhiêu ..........nhớ về...........mong gặp ánh mẳt...khuôn mặt ...........giọng nói và cả những lời trách cứ vu vơ của nhóc biết chừng nào........
Nếu trên đời có một cái gì đó có thể gọi là mong manh nhất thì đó chính là sợi dây giữa anh và nhóc....một sợi dây mà anh không biết phải gọi nó là gì...tình yêu, tình bạn hay chỉ đơn giản là quen biết....anh cũng không biết nữa....nhưng anh cảm thấy đau mỗi khi sợi dây ấy lay động, anh cảm thấy lo lắng mỗi khi biết được rằng sợi dây ấy ngày càng mong manh hơn theo thời gian...anh sợ, anh sợ nó đứt nhóc àh.... ..............
.........giá như nhóc đừng giận hờn anh vô cớ ............giá như đừng có cái ngày nhóc đòi chia ta anh thì có lẽ những điều nhóc mong muốn sẽ trơ thành hiện thực ........
...............có lẽ nhóc tưởng anh không biết nhóc mong điều gì ..............
............có lẽ anh sẽ hạnh phúc khi cùng nhóc ngắm măt trời mọc trên biển ..........ừ nhóc cũng sẽ rất vui .........vì dây là monbg ước của nhóc mà..............
........Có những điều khi nó bắt đầu...có nghĩa là nó kết thúc..!!!"...xin lỗi nhóc vì anh đã lại nói như thế này....thật đau lòng, đau lòng với cả chính anh....nhưng nhóc ơi...!!! Anh cuối cùng cũng chỉ là cơn gió thoảng, vụt bay qua cuộc đời của nhóc....nhưng chỉ đủ để nhóc nhận ra được rằng : gió thật mát thế thôi....hoặc dẫu rằng anh là mưa, một hạt mưa vương đong trên tóc nhóc sau cơn mưa mùa hạ...nhưng cũng chỉ đủ để nhóc nhận ra được rằng...hạt mưa ấy thật mong manh....
.............nhớ nhóc nhiều ...........nếu nhóc trách anh "một mối tình không tên và một mối tình gọi là gian trá , lừa và xạo .
Người mà anh không bao giờ gặp ".thì anh buồn nhiều nhưng có lẽ cũng chẳn trách nhóc vì nhóc là người mà anh yêu nhất ...............
...........nếu nhóc chúc anh hạnh húc thì anh cảm ơn nhóc nhiều nhưng nhóc có biết nếu ngườ ấy là nhóc thì niềm vui cảu anh sẽ là vĩnh cửu.........................mãi yêu nhóc và sẽ mãi nhớ về khung trời hoa mộng ấy.........
Icrysoul
16-06-2006, 05:08 AM
nhóc ơi ...........nhóc có biết từng lời nói của nhóc như vết dao xâu xé vào tim anh hay không .....ừ có lẽ nhóc sẽ chẳng bao giờ hiểu được ..........chẳng bao giờ biết được anh đã yêu nhóc nhiều bao nhiêu ..........nhớ về...........mong gặp ánh mẳt...khuôn mặt ...........giọng nói và cả những lời trách cứ vu vơ của nhóc biết chừng nào........
Nếu trên đời có một cái gì đó có thể gọi là mong manh nhất thì đó chính là sợi dây giữa anh và nhóc....một sợi dây mà anh không biết phải gọi nó là gì...tình yêu, tình bạn hay chỉ đơn giản là quen biết....anh cũng không biết nữa....nhưng anh cảm thấy đau mỗi khi sợi dây ấy lay động, anh cảm thấy lo lắng mỗi khi biết được rằng sợi dây ấy ngày càng mong manh hơn theo thời gian...anh sợ, anh sợ nó đứt nhóc àh.... ..............
.........giá như nhóc đừng giận hờn anh vô cớ ............giá như đừng có cái ngày nhóc đòi chia ta anh thì có lẽ những điều nhóc mong muốn sẽ trơ thành hiện thực ........
...............có lẽ nhóc tưởng anh không biết nhóc mong điều gì ..............
............có lẽ anh sẽ hạnh phúc khi cùng nhóc ngắm măt trời mọc trên biển ..........ừ nhóc cũng sẽ rất vui .........vì dây là monbg ước của nhóc mà..............
........Có những điều khi nó bắt đầu...có nghĩa là nó kết thúc..!!!"...xin lỗi nhóc vì anh đã lại nói như thế này....thật đau lòng, đau lòng với cả chính anh....nhưng nhóc ơi...!!! Anh cuối cùng cũng chỉ là cơn gió thoảng, vụt bay qua cuộc đời của nhóc....nhưng chỉ đủ để nhóc nhận ra được rằng : gió thật mát thế thôi....hoặc dẫu rằng anh là mưa, một hạt mưa vương đong trên tóc nhóc sau cơn mưa mùa hạ...nhưng cũng chỉ đủ để nhóc nhận ra được rằng...hạt mưa ấy thật mong manh....
.............nhớ nhóc nhiều ...........nếu nhóc trách anh "một mối tình không tên và một mối tình gọi là gian trá , lừa và xạo .
Người mà anh không bao giờ gặp ".thì anh buồn nhiều nhưng có lẽ cũng chẳn trách nhóc vì nhóc là người mà anh yêu nhất ...............
...........nếu nhóc chúc anh hạnh húc thì anh cảm ơn nhóc nhiều nhưng nhóc có biết nếu ngườ ấy là nhóc thì niềm vui cảu anh sẽ là vĩnh cửu.........................mãi yêu nhóc và sẽ mãi nhớ về khung trời hoa mộng ấy.........
tại sao ..........? tại sao .....................? tại sao ..............? tại sao đến lúc em ko còn hy vọng gì ỡ anh ...thì anh lại suất hiện như một vì sao sang trong đêm .....tại sao anh lại ko thễ là vì sao sáng trong đời em mà chĩ là một ánh sao sáng trong đêm ....tại sao lại như thế ....bao nghiêu mơ ước vụt tắt trong em ...thi chính anh lại đến và thắp lên ngọn lữa hy vọng trong em .....tại sao anh đến chĩ để ...rồi đi ....tại sao em cứ phãi như một cái bến ko thuyền vậy anh ...tại sao anh lại ko thễ ỡ bên em cho hết cuộc đời .....? tại sao mổi khi em yêu anh nhất ...thì anh lại ra đi một cách nhẹ nhàng và thanh thản như vậy cơ chứ .....phải chăng anh chĩ coi em như một cái gì đó ...mà mỗi khi anh cần anh mới đến ...để rối khi anh đẽ đạt được mực đích ...thì anh lại ra đi ....đã bao giờ nhóc lừa rối anh chưa .....cho đến bây giơ đây ...nhóc vẫn yêu anh ....rất có thễ người nhóc yêu thương nhất ,đến một ngày ko còn nhớ đến nhóc .nhóc lặng lẽ dấu chon niềm tổn thất .như mang chiếc đinh chúa đong trên người ...hảy hiểu và thông cảm cho nhóc nghe .nhóc cần anh .
hiepkhachtinhsi
17-06-2006, 08:32 AM
. Ôi !
Tại sao em lại có thể nói ra những lời như vậy.???......Tại sao bao yêu thương anh dành cho em lại là ngọn cỏ để vô tình bị dẫm nát dưới chân qua ??? Tại sao khi hiểu được hết về anh, em lại suy nghĩ về anh như vậy.....???
Có thể anh không phải là một tên con trai như em vẫn thường mơ ước : Anh ko đẹp trai, không học giỏi, không có gì cả.... Anh chỉ co một tình yêu chân thật dành cho em. TY anh chỉ danh` cho em ma` thoi. Có lẽ em sẽ không tin đâu nhỉ ? Bởi bên em, anh chỉ như bao tên con trai khác, cười đùa vô tư, quay mặt hững hờ. Trong mắt em, anh la` 1 tên..... có thể gọi là đáng ghét, hay trêu đùa con gái, hay...yeu nhiu` người. Nhưng không em ơi, hãy hiểu cho lòng anh, tất cả chỉ là chút đùa vui của tuổi học trò, anh không phải là kẻ ĐA TÌNH như em vẫn thường nghĩ.
Hãy hiểu cho lòng anh !!!!!.............?????
emkothenoi_viemqua_yeuanh
17-06-2006, 05:38 PM
híc , hai người này cứ như lè thi với nhau. Có quen nhau xi nhan trươc8' rồi gữi bài cho nhau hông zay?
Akite_for_you
18-06-2006, 12:38 AM
Close topic!
Akite thấy topic này giống một trò đùa hơn là một bức thư tình gửi đến ai đó! Nếu hai bạn mưốn thi xem ai viết thư tình hay hơn thì akite nghĩ hai bạn nên làm cưộc tao ngộ ở một nơi nào đó chứ không phải là ở rz Thư Tình này, okie?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.