PDA

Xem đầy đủ chức năng : Love Is Never Say Sorry...!!!



tigontranghp
15-06-2006, 04:11 AM
Một ngày nào đó, bạn tự cho mình những phút giây ngồi yên lặng để suy tư về cuộc đời, và bạn nhận ra cuộc sống đang cuốn bạn theo dòng xoáy của những định kiến, của tiền bạc , của tham vọng và công danh......bạn thấy trái tim mình đang chai sạn, cảm xúc nhòa dần theo tháng năm.....rồi tình cờ có một đêm bạn đi dưới vòm hoa sữa , bất chợt lặng im nghe ngọt ngào thoang thoảng hương hoa..... ánh mắt ai đó tuy quen mà lạ.....ấy vậy mà sao còn vấn vương mãi đến tận bây giờ......
Có những tình yêu tha thiết mặn nồng như loài hồng đằm thắm kiêu sa.....Cũng có những tình yêu mơ màng như đóa cúc vàng đượm một niềm hoài cảm , hay như tình yêu trong trắng của loài trinh nữ e ấp trong rừng sâu......có khi ta lại ngỡ ngàng trước một tình yêu bao la như cảm giác đứng trước bạt ngàn đồi hoa sim tím.....Và,,,,chắc hẳn chúng mình cũng đã hơn một lần thắp lên trong bâng khuâng chút lửa tình học trò ấm áp như trùm phượng hồng rực rỡ nắng sân trường ....
Thì ra, tình yêu luôn ẩn sâu trong mỗi chúng ta , chờ đợi sự khám phá và thăng hoa.....có tình yêu lí giải được thành lời, lại có tình yêu ko thể cắt nghĩa ...mà thường thì rất nhiều khi ko thể , người ta chỉ cảm nhận được, chỉ biết rằng ta yêu , ta mến.....hoa có muôn vàn hương thơm, tình yêu có muôn vàn cung bậc....có tình yêu kết lên bản tình ca muôn thủa...cũng có những tình yêu chỉ đọng lại những trái đắng li tan......nhưng bạn có đồng ý với tôi:

"làm sao sống được mà không yêu
không nhớ không thương một kẻ nào"cái tôn chỉ "sống để yêu và phụng sự cho tình yêu "giờ đây sao thấy đúng đến thế/.
Có thể ta đang hạnh phúc bên người mình yêu, cũng có thể ta đang phải ôm một trái tim đầy thương tích...cô đơn, lạc lõng giữa thế giới đầy hoang mạc, lang thang tìm kiếm một ốc đảo mà không thấy ... nhưng chắc chắn ta sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu...vì ta biết ta không thể sống thiếu tình yêu....mặc dù có thể nó làm ta đau đớn ......Khi một cánh cửa khép lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra....ta biết tình yêu cũng vậy ,,,, sau mỗi sự chia tay sẽ là một khởi đầu rất mới.......và ta sẽ lại yêu........
...... như một câu thơ của ông hoàng thơ tình XUÂN DIỆU:

Xin hãy cho tôi được tạ từ
Vẫy chào cõi thực để vào hư
Trong hơi thở chót dâng trời đất
Cũng vẫn si tình đến ngất ngư
Đến hơi thở cuối cùng cũng ko thể cướp đi của ta ngọn lửa tình yêu bất diệt, bất diệt như câu nói:
Vĩnh viễn em yêu anh như yêu sự thật
Và cây đời mãi mãi xanh tươi......

love is never say sorry..............YÊU CŨNG CÓ NGHĨA LÀ KHÔNG BAO GIỜ NÓI LỜI HỐI HẬN.......

themanwhowalkalone
15-06-2006, 08:33 AM
TIGON viết hay quá, THEMAN thấy ấn tượng với TIGON rồi đây, có ai biết TIGON là ai không nhỉ? Theo TIGON thì loài hoa TIGON tượng trưng cho tình yêu như thế nào?


[Có những tình yêu tha thiết mặn nồng như loài hồng đằm thắm kiêu sa.....Cũng có những tình yêu mơ màng như đóa cúc vàng đượm một niềm hoài cảm , hay như tình yêu trong trắng của loài trinh nữ e ấp trong rừng sâu......có khi ta lại ngỡ ngàng trước một tình yêu bao la như cảm giác đứng trước bạt ngàn đồi hoa sim tím.....Và,,,,chắc hẳn chúng mình cũng đã hơn một lần thắp lên trong bâng khuâng chút lửa tình học trò ấm áp như trùm phượng hồng rực rỡ nắng sân trường ....
Thì ra, tình yêu luôn ẩn sâu trong mỗi chúng ta , chờ đợi sự khám phá và thăng hoa.....có tình yêu lí giải được thành lời, lại có tình yêu ko thể cắt nghĩa ...mà thường thì rất nhiều khi ko thể , người ta chỉ cảm nhận được, chỉ biết rằng ta yêu , ta mến.....hoa có muôn vàn hương thơm, tình yêu có muôn vàn cung bậc....có tình yêu kết lên bản tình ca muôn thủa...cũng có những tình yêu chỉ đọng lại những trái đắng li tan]

BOY...XXX....GIRL
15-06-2006, 10:21 PM
tôi biết TIGON là sinh viên năm thứ 2, hình như ở HN , bạn này có cái" nhật kí cho anh" ở forum " những lá thư tình"viết hay lắm.LOVE IS NEVER SAY SORRY,bạn đã nói được khá nhiều cảm xúc trong tình yêu, nhưng bạn có hối hận không nếu yêu phải một người không ra gì?

tigontranghp
16-06-2006, 05:48 AM
TIGON viết hay quá, THEMAN thấy ấn tượng với TIGON rồi đây, có ai biết TIGON là ai không nhỉ? Theo TIGON thì loài hoa TIGON tượng trưng cho tình yêu như thế nào?

càm ơn bạn đã có lời khen,nếu bạn đã đọc bài thơ "HAI SẮC HOA TIGON" của TTKH thì bạn sẽ biêt hoa ti gôn tượng trưng cho tình yêu tan vỡ :lelele: , uhm , nhưng mình rất thích loài hoa này,"ti gôn trắng" hơi khó tìm phải không , nhưng mình thích


.LOVE IS NEVER SAY SORRY,bạn đã nói được khá nhiều cảm xúc trong tình yêu, nhưng bạn có hối hận không nếu yêu phải một người không ra gì?

đối với mình không có tình yêu nào là hối hận cả , nếu đã là tình yêu chân chính,. Cho dù có thể người ta không yêu bạn, bạn ôm lại cho mình một mối tình đơn phương thì tình yêu đó vẫn có cái đẹp riêng của nó.Một người không ra gì cũng có quyền được yêu và được người khác yêu, không ai là bỏ đi hẳn. " Có thể bạn chẳng là gì với nhiều người nhưng lại là tất cả với một người, mình đọc được câu này ở đâu đó trong forum này."LOVE IS NEVER SAY SORRY!

mong các bạn cho ý kiến

BOY...XXX....GIRL
16-06-2006, 07:02 AM
càm ơn bạn đã có lời khen,nếu bạn đã đọc bài thơ "HAI SẮC HOA TIGON" của TTKH thì bạn sẽ biêt hoa ti gôn tượng trưng cho tình yêu tan vỡ :lelele: , uhm , nhưng mình rất thích loài hoa này,"ti gôn trắng" hơi khó tìm phải không , nhưng mình thích

bạn đã có một tình yêu tan vỡ hay sao mà lại thích loài hoa buồn như vậy.Tôi thích hoa hồng hơn , có vẻ nó tượng trưng cho tình yêu mặn nồng như bạn nói,mong tất cả chúng ta đều có một tình yêu mặn nồng.Tôi cũng đang yêu , cũng hi vọng mình sẽ không phải nói lời hối hận

bigbangs
16-06-2006, 08:22 AM
LOVE IS NEVER SAY SORRY,bạn đã nói được khá nhiều cảm xúc trong tình yêu, nhưng bạn có hối hận không nếu yêu phải một người không ra gì?
hối hận à theo mình là ko bởi nó đã giúp ta nhận ra rằng tình yêu có thể sẽ ko như chúng ta mong đợi về nó và để chúng ta có thêm sức mạnh để vượt qua những khó khăn những lần vấp ngã trong đời
@Tigontranghp:bạn ở Hải Phòng à?mình cũng ở HP nì :D

player
16-06-2006, 10:42 AM
Love is a big question ?

Tình
"Cảm giác yêu thương bắt đầu từ những rung động nhỏ
Mỗi khi thấy sao băng rơi ,hỏi ai không ngước mắt nhìn.
Chuyện tình yêu trên thế gian
Nghe như đoạn trường khổ luỵ
Nếu tình yêu thật sự rất đẹp
Ai cũng sẵn lòng mạo hiểm đi tìm nó
Cảm giác đau buồn là nỗi lòng khi không có anh bên cạnh
Mỗi lúc gặp sao băng rơi
Em sẽ không kịp tỏ lòng mình
Cay chua ngọt trong tình yêu
Phải chăng ai cũng một lần nếm thử
Mới tỏ tường hương vị ấy ra sao
Khiến cho người ta không một giây phút nào là không nhớ đến
Yêu như thế nào mới được hạnh phúc
Ai có được tình yêu vừa lãng mạn vừa không quá đam mê
Nếu như có thể rũ bỏ
Cả hai ta cùng tình nguyện mà không oán hận
Yêu như thế nào mới được bền lâu?
Tình yêu nào mà không qua gian lao thử thách ?
Vào những khoảnh khắc quyết định của đời mình
Tất cả cảm giác ấy bổng dưng biến mất
Yêu như thế nào là đúng đắn?
Tình yêu nào nồng nàn mà không quá ngọt ngào
Yêu như thế nào mới được bền lâu ?
Tình yêu nào mãi mãi trường tồn
Dù thế nào ta cũng phải can đảm đi tiếp con đường phía trước"



Chẳng phải ai cũng có một người thân
Nhưng với tôi, cô bé kia là tất cả
Những lần tôi ngắm nhìn cô ấy
Cô ta nào có một lần nhìn lại tôi...

Cô ta chưa bao giờ biết đến tôi
Khuôn mặt tôi, cô hoàn toàn xa lạ
Cô vui chơi hồn nhiên nhí nhảnh
Giữa sân trường như một đoá hoa khoe sắc

Tôi khổ đau, tôi mong đợi được làm wen cô ấy
Định mệnh làm tôi không chờ,tôi ra đi,và thế
Tháng năm trôi qua tôi đã trưởng thành
Lại về đây sân trường thân quen
Tôi lại nhớ về một cô bé
Cô bé có đôi má lún đồng tiền
Dễ thương như một thiên thần
Nhưng cho đến cuối cuộc đời này
Cô bé vẫn không bao giờ biết
Có một cậu bé lúc nào cũng nhìn cô
Mỗi khi vào giờ ra chơi.............

themanwhowalkalone
18-06-2006, 05:27 AM
cũng có thể mình sẽ không hối hận khi yêu ai , nhưng đó phải là tình yêu chân chính? nhưng làm sao biết đâu là tình yêu chân chính, đâu là tình yêu giả tạo?nếu là tình yêu giả tạo thì chắc tôi sẽ hối hận

phong_phiêu lãng
18-06-2006, 08:02 AM
[QUOTE=tigontranghp] Có thể ta đang hạnh phúc bên người mình yêu, cũng có thể ta đang phải ôm một trái tim đầy thương tích...cô đơn, lạc lõng giữa thế giới đầy hoang mạc, lang thang tìm kiếm một ốc đảo mà không thấy ... nhưng chắc chắn ta sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu]....

lang thang net mãi cuối cùng lại gặp tigontrangHP ở đây, ??bạn vẫn vậy nhỉ , viết hay lắm , dân văn có khác.Tôi sẽ nhớ những gì bạn nói, không bao giờ hối hận vì yêu..........dù có phải yêu đơn phương

tigontranghp
18-06-2006, 10:50 PM
lang thang net mãi cuối cùng lại gặp tigontrangHP ở đây, ??bạn vẫn vậy nhỉ , viết hay lắm , dân văn có khác.Tôi sẽ nhớ những gì bạn nói, không bao giờ hối hận vì yêu..........dù có phải yêu đơn phương

ủa bạn này là ai vậy?/ bạn biết tôi à?hix....

cảm ơn bạn quá khen , mình nghĩ sao viết vậy thôi mà


cũng có thể mình sẽ không hối hận khi yêu ai , nhưng đó phải là tình yêu chân chính? nhưng làm sao biết đâu là tình yêu chân chính, đâu là tình yêu giả tạo?nếu là tình yêu giả tạo thì chắc tôi sẽ hối hận
nếu là yêu giả tạo thì bạn cũng rút ra được kinh nghiệm, ko có gì phải hối hận cả ,mình chỉ hối hận nếu ko thật lòng khi yêu thôi

bigbangs
19-06-2006, 08:17 AM
hok thật lòng khi yêu đó sẽ là một bài học cho chúng ta trước tình yêu và sẽ làm ta trưởng thành hơn nữa trong tình yêu

♥ Fee ♥
19-06-2006, 08:30 AM
Yeu^ cũng có nghĩa là ko bao giờ nói hối hận.................:rain:
.....tình yêu của mình như cơn mưa rào chợt ào xuống...làm ướt tóc...ướt bờ vai....ướt đôi mắt.......Rồi....lại tạnh.........nhưng......trái tim thì có tạnh được ko :rain:

bigbangs
19-06-2006, 08:38 AM
rồi một ngày nào đó.....trời sẽ tạnh mưa và trái tim sẽ đưa cơn mưa đã qua vào trong dĩ vãng..........

♥ Fee ♥
19-06-2006, 08:46 AM
.......Mưa thu làm cho trái tim bị cảm lạnh....nhưng rồi sẽ ổn.......vì mọi thứ sẽ qua.....và tình yêu....cảm xúc cũng sẽ thế...Đúng hem :rain:

phong_phiêu lãng
20-06-2006, 03:07 AM
M....!
Có phải tên cậu bắt đầu bằng chữ cái đó không ???tớ lang thang net ko ngờ lại gặp cậu ở đây.Tớ biết chỉ có cậu mới thích ti gôn trắng!bây giờ cậu ko còn muốn nghe tớ nói nữa,tớ ko biết làm gì là viết những dòng này lên đây , hi vọng cậu đọc được.
Tớ muốn làm cái gì đó khác đi nhưng rốt cục lại không làm được.Tớ sợ xa một người như cậu, nhưng vì cậu còn có bạn bè cậu, tớ không quan tâm được đến cậu như D và T.???, thật tiếc là trong lòng cậu tớ lại là người ít nhất.
Tớ đã khiến chính bản thân mình ngày càng lún sâu vào nỗi nhớ.Vì tớ sẽ nhớ cậu , nhớ mà không thể đến hay gọi cho cậu.
LOVE IS NEVER SAY SORRY.cậu viết đúng lắm, tớ cũng sẽ không hối hận vì đã dành tình cảm cho cậu.Tớ biết cậu đang vui , vậy là được rồi.Bởi vì tớ hiểu rất rõ cảm giác người ta yêu mình còn mình thì yêu người khác.Tớ chẳng muốn làm ai phải khó xử, nhất là cậu
Tớ sắp về nhà rồi.Tớ chỉ sợ khi cậu vui cậu sẽ quên một người đang buồn và cô đơn như tớ.Tớ đã trân trọng từng giây phút bên cậu, vì với tớ đó là điều quí giá,...
Tớ không muốn chia cho cậu nỗi buồn, mà tớ lại chẳng có niềm vui.Tớ chỉ mong nếu lúc nào đó cậu buồn và cần tớ thì hãy gọi cho tớ.Tớ luôn sẵn sàng đến bên cậu dù ở bất cứ đâu.
Tình yêu có nhiều cảm giác như cậu nói , nhưng cậu còn bỏ sót một cảm giác -đó là tình đơn phương!TỚ KHÔNG BAO GIỜ HỐI HẬN KHI ĐÃ YÊU CẬU


ủa bạn này là ai vậy?/ bạn biết tôi à?hix....

cảm ơn bạn quá khen , mình nghĩ sao viết vậy thôi mà


Bây giờ chắc cậu đã biết tớ là ai:Phong_phiêu lãng:gió thì lang thang khắp nơi , còn tớ vẫn đúng đây chờ cậu

lovely_02
20-06-2006, 09:02 AM
[bạn này bị tình đơn phương à ? buồn nhỉ, nhưng thời gian trôi đi bạn cũng sẽ qua được thôi. Mình chưa rơi vào cảm giác đó lần nào nhưng chắc cũng buồn lắm.Bạn có vẻ là người trung tình đấy-yêu là không hối hận , hay lắm

hướngdương90
21-06-2006, 08:46 AM
mấy anh chị này viết về tình yêu hay nhỉ, em chưa yêu nên cũng ko biết có hối hận không.:lelele: ,Nhưng chắc là cũng không hối hận

BOY...XXX....GIRL
24-06-2006, 05:10 AM
tình đơn phương cũng là một tình cảm đẹp , tôi cũng đã từng đơn phương một người .Nhưng rồi cũng sẽ có ngày mình phải nhận ra không thể mãi theo đuổi những cái không thuộc về mình

bigbangs
24-06-2006, 06:55 AM
con người ta khi yêu đơn phương rồi sẽ trở nên nhút nhát hok dám nói với người ấy để rồi đến một lúc nào đó sẽ hối hận vì chưa dám nói.....

batuocsocola
24-06-2006, 11:38 AM
Uhm, đôi lúc ta thấy lòng mình xao xuyến, tim bồi hồi mà chẳng biết vì sao ?. Ta tự nghĩ ..... chẵng lẽ vì ....ánh mắt thơ ngây ta lén nhìn khi nhớ......hay giọng cười trong trẻo lúc đùa vui. Ta chẳng biết mà giờ lòng ngây dại .. nhớ ngày xưa .... ........

.::Milos::.
24-06-2006, 02:08 PM
love is never say sorry..............YÊU CŨNG CÓ NGHĨA LÀ KHÔNG BAO GIỜ NÓI LỜI HỐI HẬN.......
uh ,ko bao giờ là hối hận cả ,... :)

Si l'amour existe encore ??? la vie peux continuer !!! :bay:

cogaithichdua_09
26-06-2006, 08:15 PM
Đọc bài này của TI GÔN , mình biết chắc anh Phong không còn cơ hội rồi,
Ti Gôn cho mình xin lỗi vì đã có lúc nói bạn lạnh lùng, mong cả bạn và anh PHONG đều hạnh phúc

.::Milos::.
26-06-2006, 08:16 PM
Hoatigôn cũng học tiếng pháp àh :) bi h mới để ý :)

Si l'amour n' exite pas ?????????? :rain:

cogaithichdua_09
26-06-2006, 08:17 PM
Đọc bài này của TG mình biết có lẽ anh Phong không còn cơ hội rồi
Ti gôn cho mình xin lỗi vì đã có lúc nói ti gôn lạnh lùng.Mong cả bạn và anh Phong đều hạnh phúc

tiến_xnk
21-07-2006, 08:36 AM
Em gái anh viết hay lắm, nhưng cho anh hỏi cô tiểu thư nhà anh có thực sự không hối hận về quyết định của mình không đấy?quyết định rồi là không được phép buồn hiểu chưa.Em vẫn còn là cô bé ngốc nghếch và ngây thơ lắm nhóc ạ.Nếu về VN rồi thì gọi cho anh ngay , anh có nhiều điều muốn nói với em.

hướngdương90
05-09-2006, 02:42 AM
Cái bài này hay như thế nào sao không ai cho vào mục lưu ý nhỉ ?:think:

storm_desert
05-09-2006, 02:49 AM
Đa tình

Xuân Diệu

Nghìn buổi sáng, bình minh se chỉ thắm
Ðem lòng tôi ràng rịt với xuân tươi.
Thuở xưa kia là con của mặt trời
Tôi có lửa ở trong mình nắng đọng.

Ðời muốn chữa cho tôi lành bệnh sống
Ðem tuyết sương lời lẽ buốt vào gan
Tuyết sương mòn, băng giá phải trôi tan
Tôi là lửa chẳng bao giờ biết nguội.

Tôi đã yêu từ khi chưa có tuổi
Lúc chưa sinh, vơ vẩn giữa vòng đời
Tôi đã yêu khi đã hết tuổi rồi,
Không xương vóc, chỉ huyền hồ bóng dáng.

Vào đêm tối tôi sẽ làm đuốc sáng
Rọi u minh tỏ rạng ánh hồn sâu
Ðến ru thơ bao kẻ hãy buồn đau
Tìm ấp mộng những hồn sầu rã mục.

Hồn đông thế, tôi sợ gì cô độc!
Ma với nhau thì ôm ấp cùng nhau.
Chuyện yêu đương bấy giờ đã hết đâu
Niềm tâm sự vẫn còn như thuở sống.

..............Kẻ đa tình không cần đủ thịt da
Khi chết rồi thì tôi sẽ yêu ma./:lelele: :lelele: :lelele:

hướngdương90
05-09-2006, 03:21 AM
ah , anh Storm cũng thích thơ Xuân Diệu giống chị Ti gôn kìa , hihi , anh đọc "Những cung bậc tình yêu trong thơ tình xuân diệu " của chị ấy chưa? Thế là anh cũng có điểm chung với chị Ti gôn rồi nhé

Yêu là không bao giờ hối hận.Em cũng thế , sẽ không hối hận.Bài của chị Ti gôn viết thật hay

lovely_02
05-09-2006, 04:44 AM
LOVE IS NEVER SAY SORRY là một bài viết có chất lượng cả về tư tưởng lẫn khả năng trình bày tư tưởng của Ti gôn thành chữ viết.Lovely có lẽ đã ấn tượng với Ti gôn bắt đầu từ bài này.Văn phong của bạn rất độc đáo, thể hiện sự uyên bác trong cách sự dụng từ ngữ.

storm_desert
05-09-2006, 04:52 AM
ah , anh Storm cũng thích thơ Xuân Diệu giống chị Ti gôn kìa , hihi , anh đọc "Những cung bậc tình yêu trong thơ tình xuân diệu " của chị ấy chưa? Thế là anh cũng có điểm chung với chị Ti gôn rồi nhé

Yêu là không bao giờ hối hận.Em cũng thế , sẽ không hối hận.Bài của chị Ti gôn viết thật hay

Anh thích cả thơ Chế Lan Viên nữa cơ:lelele: toàn bài bùn kinh dzị:lelele:

Anh cũng yêu không bao h hối hận. Anh iu một người từ hồi lớp 9 nhưng anh biết không bao giờ có thể "yêu được" nên....anh đã không "cưa". Khi người ta sang P, cũng như PPL, hi vọng 5 năm , học xong dh, sang P, hi vọng lịch sử sẽ thay đổi. Nhưng...người ta mới đi được 1 năm thì..có con...có chồng....thế là..tan tành cái mộng 5 năm. Bây giờ, không còn hi vọng gì nữa nhưng nó vẫn như một sự ám ảnh, nhiều khi cảm thấy thích ai đó vì người đó có nét gì đó giống người ta, rồi chợt nhận ra không phải....vì thế ,đừng nghĩ anh không hiểu hai chữ "si tình". Nhưng xin hãy nghĩ cho người còn lại nếu người ta không yêu mình!

lovely_02
05-09-2006, 05:00 AM
Anh thích cả thơ Chế Lan Viên nữa cơ:lelele: toàn bài bùn kinh dzị:lelele:

Anh cũng yêu không bao h hối hận. Anh iu một người từ hồi lớp 9 nhưng anh biết không bao giờ có thể "yêu được" nên....anh đã không "cưa". Khi người ta sang P, cũng như PPL, hi vọng 5 năm , học xong dh, sang P, hi vọng lịch sử sẽ thay đổi. Nhưng...người ta mới đi được 1 năm thì..có con...có chồng....thế là..tan tành cái mộng 5 năm. Bây giờ, không còn hi vọng gì nữa nhưng nó vẫn như một sự ám ảnh, nhiều khi cảm thấy thích ai đó vì người đó có nét gì đó giống người ta, rồi chợt nhận ra không phải....vì thế ,đừng nghĩ anh không hiểu hai chữ "si tình". Nhưng xin hãy nghĩ cho người còn lại nếu người ta không yêu mình!
Storm, vậy nếu người đó chưa lấy chồng thì bạn có hi vọng không ? Chắc chắn vẫn hi vọng phải không .P cũng thế thôi, hiểu cho người ta đi bạn.Tình yêu đôi khi làm con người ta mù quáng , không còn là chính mình.Nhưng trong sự mù quáng đó vẫn sáng ngời một tấm lòng chân tình.Rồi một ngày người ta sẽ nhận ra .Nhưng dù cho có nhận ra thì Lovely tin đã yêu thì dù có mất , có là thằng khờ.... người ta vẫn không bao giờ hối hận

storm_desert
05-09-2006, 05:25 AM
Nhưng nếu như tình yêu đó làm người kia "cảm thấy phiền" và "day dứt vì thấy mình có lỗi do bên kia quá tốt với mình mà mình thì".... thì có phải là .....tình yêu đó đã làm hại người mình yêu không:)

Trong một bộ phim, đứa trẻ hỏi bố nó: cóp hải bố đã không cố gắng giữ mẹ lại. Nếu bố cố gắng biết đâu mẹ đã không đi....nhưng còn có một câu khác trong phim đó: cái gì đã không thuộc về mình thì đừng níu kéo. Vậy đó, suy nghĩ, suy nghĩ,...rốt cuộc trong chuyện tình cảm thì chọn cái thứ 2:) mặc dù nghĩ lại thì cũng...giá như giá như..... Nhưng thôi, yêu là không hối hận, nếu đã chọn nghĩ cho người ta trước thì...giá như làm gì nữa:)

lovely_02
05-09-2006, 05:34 AM
Mỗi người có một quan niệm khác trong tình yêu mà .Hì, Storm có cái đúng của Storm , Lovely ko phản đối.Chỉ thống nhất với nhau rằng đã yêu thì ko hối hận:blinking:

storm_desert
05-09-2006, 05:39 AM
hhihihi, uh, có lẽ xuất phát điểm khác nhau, sự lựa chọn giữa nghĩ cho mình hay nghĩ cho người khác trước:)

bằng_lăng_tím
05-09-2006, 08:19 AM
Cái bài này hay quá.Không chê vào đâu được ,Một cách lí giải tình yêu rất độc đáo

BOY...XXX....GIRL
05-09-2006, 10:49 PM
Cái bài này hay như thế nào sao không ai cho vào mục lưu ý nhỉ ?:think:
Đề nghị Akite_for you cho bài này vào mục lưu ý để mọi người có cơ hội cùng cảm nhận.Đây là ý kiến của những người có tâm huyết với diễn đàn

phong_phiêu lãng
06-09-2006, 05:34 AM
Không bao giớ hối hận khi yêu.Dù cho có thể sẽ mất tất cả

themanwhowalkalone
06-09-2006, 07:46 AM
Không bao giớ hối hận khi yêu.Dù cho có thể sẽ mất tất cả
Câu này nghe có vẻ dứt khoát nhỉ.Mất tất cả cũng không hối hận khi yêu.??Tôi thấy bạn Phong này chắc chỉ có một

PlanetVN
06-09-2006, 06:51 PM
Không bao giớ hối hận khi yêu.Dù cho có thể sẽ mất tất cả

Nhưng nói thiệt là tớ vẫn chẳng thể nào dám khuyên bất cứ một cô gái nào chọn cái cách yêu như thế này... Biết rằng khi yêu thì con gái thường yêu hết mình hơn con trai (thường thôi nhé!!!) nhưng mà tớ vẫn sợ... Sợ rằng tình yêu hết mình đó, tình yêu không hối hận đó sẽ làm khổ họ nếu trao nhầm người... ^_^

Ai đã từng chứng kiến cảnh những cô gái chỉ vì cái tư tưởng yêu hết mình một anh chàng Sở Khanh để rồi ôm hận... Đau lắm... :sick: Biết yêu thì hãy nên yêu thật chân thành nhưng mà hãy nghĩ đến hậu quả một chút... ^_^ Tớ là con trai, chứng kiến những hoàn cảnh như vậy còn đau lòng, huống hồ gì người trong cuộc...

Con gái ơi, đừng bao giờ dại dột... ^_^ Nhưng, hãy học cách yêu để đừng bao giờ phải hối hận chứ không phải là không bao giờ hối hận nhé!!! Chưa biết điều gì sẽ chờ đợi phía trước tình yêu đâu... ^_^

hướngdương90
07-09-2006, 04:20 AM
Nhưng nói thiệt là tớ vẫn chẳng thể nào dám khuyên bất cứ một cô gái nào chọn cái cách yêu như thế này... Biết rằng khi yêu thì con gái thường yêu hết mình hơn con trai (thường thôi nhé!!!) nhưng mà tớ vẫn sợ... Sợ rằng tình yêu hết mình đó, tình yêu không hối hận đó sẽ làm khổ họ nếu trao nhầm người... ^_^

Ai đã từng chứng kiến cảnh những cô gái chỉ vì cái tư tưởng yêu hết mình một anh chàng Sở Khanh để rồi ôm hận... Đau lắm... :sick: Biết yêu thì hãy nên yêu thật chân thành nhưng mà hãy nghĩ đến hậu quả một chút... ^_^ Tớ là con trai, chứng kiến những hoàn cảnh như vậy còn đau lòng, huống hồ gì người trong cuộc...

Con gái ơi, đừng bao giờ dại dột... ^_^ Nhưng, hãy học cách yêu để đừng bao giờ phải hối hận chứ không phải là không bao giờ hối hận nhé!!! Chưa biết điều gì sẽ chờ đợi phía trước tình yêu đâu... ^_^
Anh ơi .nhưng vấn đề tình yêu ở đây đang nói về mặt tinh thần mà anh .Nếu là tình yêu chân chính thì mới không hối hận chứ

cogaithichdua_09
08-09-2006, 09:24 AM
Không bao giớ hối hận khi yêu.Dù cho có thể sẽ mất tất cả
Nhưng cái mất tất cả ấy sẽ được lại gì ?

Kedensau81
08-09-2006, 10:42 AM
Cứ yêu đi và đừng hỏi tại sao...
đúng thế tui cũng đồng ý với Phong ..yêu hết mình và không bao giờ hối hận........


...khi yêu đừng nên hỏi ta được gì và mất gì......Sẽ chẳng còn la tình yêu nếu tính toán.....:rain:
Không bao giớ hối hận khi yêu.Dù cho có thể sẽ mất tất cả

storm_desert
08-09-2006, 12:21 PM
Nhưng cái mất tất cả ấy sẽ được lại gì ?

Nếu một người suy nghĩ "được gì" khi "mất tất cả" thì người đó đã không yêu theo kiểu "mất tất cả" :lelele:

tôi_đi_tìm_em
08-09-2006, 11:05 PM
Nhưng cái mất tất cả ấy sẽ được lại gì ?
Lúc nào còn nghĩ là sẽ được gì khi yêu hì chứng tỏ chưa yêu thực sự

trai_sành điệu
09-09-2006, 08:29 PM
Anh yêu em đến nay chừng có thể
Ngòn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài
..........
Anh yêu em yêu chân tình đằm thắm
Cầu cho em được người tình ...như anh đã yêu em.
Yêu còn có nghĩa là chấp nhận thực tế , có nghĩa là phải nghĩ cho người mình yêu.Câu thơ của Puskin vẫn thật đúng cho những tình yêu cao thượng
C

¯|¯ïN
09-09-2006, 09:04 PM
Đúng thật,tình yêu là ko bao giờ nói đến "xin lỗi" :)

Akite_for_you
20-09-2006, 04:10 AM
Nếu một người suy nghĩ "được gì" khi "mất tất cả" thì người đó đã không yêu theo kiểu "mất tất cả" :lelele:

Sd ơi! Mất tất cả rồi thì còn suy nghĩ mình "được gì" làm gì nữa? chẳng phải là làm 1 việc 1 ích sao :D Mà tớ hông hỉu iu theo kiểu mất tất cả là thế nào :think: Bạn sd giải thik dùm đi!

trai_sành điệu
20-09-2006, 07:39 AM
Làm thế nào để mình không bao giờ phải hối hận về bất cứ chuyện gì ? Rất khó ,dù là trong tình yêu hay những lĩnh vực khác cũng vậy.Rất khó để không phải hối hận vì những quyết định khi mọi thứ đã qua

hằngnga_103
20-09-2006, 11:19 PM
Cuối cùng thì Mai cũng đã khẳng định được vị trí của mình rồi phải không ? trong kinh tế cũng như trong văn chương.Có lẽ Nga đã đi sai đường ngay từ đầu, Nga thực sự không có khiếu trong ngành Văn.Đứng bên cạnh Mai sẽ mãi chỉ là cái bóng mà thôi.buồn.Công chúa thì vẫn là công chúa , vẫn được mọi người quan tâm dù trong lĩnh vực gì

hướngdương90
21-09-2006, 01:49 AM
Cứ yêu đi và đừng hỏi tại sao...
đúng thế tui cũng đồng ý với Phong ..yêu hết mình và không bao giờ hối hận........


...khi yêu đừng nên hỏi ta được gì và mất gì......Sẽ chẳng còn la tình yêu nếu tính toán.....:rain:
Anh nói quá đúng:cungly: .Trong tình yêu không nên tính toán.

themanwhowalkalone
21-09-2006, 04:56 AM
Không hối hận , không bao giờ hối hận.Chỉ cảm thấy hơi buồn vì chưa quen được Ti gôn

man_loveloster
08-10-2006, 03:57 AM
Rồi một ngày tôi sẽ chết vì yêu
Vì thương nhớ , vì khát khao ,vì sợ :
Một ngày kia tình đôi ta dang dở
Tôi đào mồ chôn chặt mối tình đau ,

Rồi một ngày tôi sẽ chết vì yêu
Vì buồn bã , vì khổ đau, tuyệt vọng
Trái tim tôi-một trái tim bé bỏng
Gục ngã vì sự hờ hững tình em ,

Rồi một ngày tôi sẽ chết vì yêu
Vì yêu quá , yêu nồng nàn say đắm
Vì giữa tôi-em một vực sâu thăm thẳm
Em vô tình , tôi chẳng thể vượt qua

Rồi một ngày tôi sẽ chết vì yêu
Vì đơn lẻ , vì tình là một phía
Lòng băng giá sẽ hóa thành nghĩa địa
Với nấm mồ chôn chặt mối tình đau.

Hàn Cát Nhi
08-10-2006, 06:18 AM
Love means not having to say you' re sorry
cÁT nghĩ rằng câu nói này của Cát sẽ toàn vẹn hơn

p/s: bài này có vẻ hợp với Đ VTY hơn đó

tuyệt_tình_cốc
08-10-2006, 06:39 AM
Bài này ở CNCS là đúng đó bạn.Tình yêu cũng là một khía cạnh của C/S.Đây hoàn toàn là một bài cảm nhận.Cảm nhận về TY chứ không phải những bí kíp trong khi yêu :winking:
Love is never say sorry là một câu thành ngữ.Dịch "yêu cũng có nghĩa là ko nói lời xin lỗi" thì hoàn toàn sai.Ở đây , bạn Ti gôn đã dịch rất chuẩn.Nó là một câu thành ngữ của người Anh."YÊU CŨNG CÓ NGHĨA LÀ KHÔNG BAO GIỜ NÓI LỜI HỐI HẬN "

Hàn Cát Nhi
08-10-2006, 06:51 AM
Góc nhỏ dành cho những cảm nhận của các bạn về cuộc sống, tình cảm gia đình, bạn bè...
Đó chẳng phải là tiêu chí của box CNCS hay sao...Cát nói có vẻ hợp hơn với bên kia chứ không nói nó không phù hợp với box này...Tình yêu cũng là khía cạnh của cuộc sống điều đó không ai chối cãi cả , nhưng bạn à một khi đã đi sâu vào nó thì nó có thiên hướng lệch đi so với cái ban đầu
Bạn bảo tigon dịch đúng... Cát cũng đâu có nói gì đâu đến vấn đề này ...Cát chỉ nói rằng câu thàng ngữ mà Cát type hoàn chỉnh hơn mà thôi ..
Love means not having to say you' re sorry = yêu có nghĩa là không bao giờ nói hối hận

Thế thôi

choc-ice
08-10-2006, 10:05 PM
Mình thích nhất câu : " Một ngày nào đó , bạn tự cho mình những giây phút ngồi yên lặng để suy tư về cuộc đời , và bạn nhận ra cuộc sống đang cuốn bạn theo dòng xoáy của những định kiến , của tiền bạc , của tham vọng và công danh "

chíp nhỏ đang yêu
08-10-2006, 10:48 PM
Bài này ở CNCS là quá đúng rồi , rõ ràng là một bài "cảm nhận".Bài viết hay thật , mình nghĩ nên quan tâm đến nội dung của bài thì hơn.Người ta tâm huyết lắm mới viết được bài hay thế này , không nên bàn tán những cái vớ vẩn khác làm gì.

picasso
09-10-2006, 08:13 AM
Rồi một ngày tôi sẽ chết vì yêu
Vì thương nhớ , vì khát khao ,vì sợ :
Một ngày kia tình đôi ta dang dở
Tôi đào mồ chôn chặt mối tình đau ,

Rồi một ngày tôi sẽ chết vì yêu
Vì buồn bã , vì khổ đau, tuyệt vọng
Trái tim tôi-một trái tim bé bỏng
Gục ngã vì sự hờ hững tình em ,

Rồi một ngày tôi sẽ chết vì yêu
Vì yêu quá , yêu nồng nàn say đắm
Vì giữa tôi-em một vực sâu thăm thẳm
Em vô tình , tôi chẳng thể vượt qua

Rồi một ngày tôi sẽ chết vì yêu
Vì đơn lẻ , vì tình là một phía
Lòng băng giá sẽ hóa thành nghĩa địa
Với nấm mồ chôn chặt mối tình đau.

Bạn này văn thơ dồi dào thật.Yêu chắc cũng mãnh liệt.Nhiều khi tình yêu làm người ta không thể tỉnh táo.Đúng là nó có sức mạnh khôn lường

cogaithichdua_09
09-10-2006, 06:53 PM
Mình thích nhất câu : " Một ngày nào đó , bạn tự cho mình những giây phút ngồi yên lặng để suy tư về cuộc đời , và bạn nhận ra cuộc sống đang cuốn bạn theo dòng xoáy của những định kiến , của tiền bạc , của tham vọng và công danh "

uh` , mình cũng thích câu đấy nhất , vì nó nói lên thực tế của nhiều người.Trong cuộc sống nhiều khi cứ sống gấp ,sống ồn ào quá mà không nhận ra mình đã thay đổi lúc nào không hay

hoatuyết
10-10-2006, 02:09 AM
[I]cái tôn chỉ "sống để yêu và phụng sự cho tình yêu "giờ đây sao thấy đúng đến thế/.


Có thực sống chỉ để yêu và phụng sự cho tình yêu không M?

chíp nhỏ đang yêu
10-10-2006, 10:57 PM
Nếu trên đời này ai cũng sống để mà yêu nhau thì cuộc sống sẽ tốt đẹp biết bao , ko còn chiến tranh, chỉ còn lại một thế giới hòa bình trong tình yêu thương.Đây có lẽ vẫn còn là ước mơ của loài người

hoa hồng xứ khác
11-10-2006, 11:31 PM
love is never say sorry ! một chủ đề trong một bộ phim mà mình đã từng xem.Khi yêu thực sự chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận , cho dù có thể mất mát rất nhiều trong tình yêu.Có lẽ chẳng ai đi qua tuổi trẻ mà không một lần trải qua tình yêu.Nó có lúc khiến mình hạnh phúc nhưng cũng có lúc làm mình đau khổ.Thế mới gọi là tình yêu.
Đồng cảm với những suy nghĩ của tác giả về tình yêu.YÊU là không hối hận.nếu sợ phải hối hận thì tốt nhất không nên yêu , hãy cứ sống hờ hờ như rất nhiều người vẫn lên vợ lên chồng nhưng chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thật sự

phong_phiêu lãng
29-10-2006, 05:09 AM
Tình yêu? là một câu hỏi lớn , có nhiều khi chẳng thể lí giải tại sao cứ phải đánh mất bản thân vì người con gái mình yêu.Mình thấy mình tội nghiệp , bất lực với chính tình cảm của mình. Đã từ lâu tự nhận ra không còn là chính mình nữa.Đau khổ , và đôi khi hạnh phúc nhỏ nhoi trong tuyệt vọng... tình yêu ! Một dấu hỏi lớn , một định mệnh không tên , liệu nó có đeo đẳng mình suốt cuộc đời -khi mà mình chẳng-thể quên-và-chẳng bao giờ-muốn-quên-ai đó !

Xin lỗi , có lẽ không nên post bài thơ này.XÓA

hướngdương90
30-10-2006, 01:15 AM
Tình yêu? là một câu hỏi lớn , có nhiều khi chẳng thể lí giải tại sao cứ phải đánh mất bản thân vì người con gái mình yêu.Mình thấy mình tội nghiệp , bất lực với chính tình cảm của mình. Đã từ lâu tự nhận ra không còn là chính mình nữa.Đau khổ , và đôi khi hạnh phúc nhỏ nhoi trong tuyệt vọng... tình yêu ! Một dấu hỏi lớn , một định mệnh không tên , liệu nó có đeo đẳng mình suốt cuộc đời -khi mà mình chẳng-thể quên-và-chẳng bao giờ-muốn-quên-ai đó !

Xin lỗi , có lẽ không nên post bài thơ này.XÓA

Bài thơ nào mà em chưa đọc được.Nếu anh không quên được thì chẳng nên cố làm gì , cứ để tự nhiên đi anh , thế mới là tình yêu.Em luôn ủng hộ anh

lovely_moon
30-10-2006, 03:59 AM
các bậc tiền bối nói về tình yêu hay thật đó
liệu các tiền bối có nghĩ rằng : tình yêu không nên nói ra mà hãy cảm nhận bằng chính trái tim mình

cogaithichdua_09
30-10-2006, 05:00 AM
các bậc tiền bối nói về tình yêu hay thật đó
liệu các tiền bối có nghĩ rằng : tình yêu không nên nói ra mà hãy cảm nhận bằng chính trái tim mình

Nói kiểu này thì cũng đến...hết ý kiến , tình yêu vốn là một đề tài muôn thủa từ trước đến nay.Nó không bao giờ cũ và chắc sẽ không bao giờ biến mất trên hành tinh này.Từ thế hệ nọ sang thế hệ kia , người ta vẫn luôn đi tìm cách lí giải cho thứ tình cảm khó định nghĩa này.Đã không ít người tốn giấy mực vì nó ,nhưng mỗi ngày, mỗi giờ trên hành tinh của chúng ta vẫn có hàng trăm hàng triệu người viết về nó.Vì TÌNH YÊU là đề tài bất biến theo thời gian nên chẳng khó hiểu khi bạn đi dạo qua bất cứ trang web nào , ở đâu cũng có nhan nhản người nói về chủ đề này.Sao lại không nói nếu đó là điều bạn , tôi và nhiều người khác đều đang trăn trở.
Tiếc thay khi nghe tin cái nick Tigontranghp đã ra đi một cách khó hiểu.Nếu không chắc người bạn này sẽ còn viết nhiều về chủ đề này phải không? Nói một cách thẳng thắn ,tôi thấy tiếc cho sự ra đi của bạn.Gửi đến bạn lời chào

Kedensau81
30-10-2006, 10:15 AM
Đừng hỏi tai sao khi yêu......hãy cứ để con tim mình dẫn lối...nhưng cần phải nói ra....