Xem đầy đủ chức năng : Những gì em muốn nói .
girldethuong
15-06-2006, 01:05 AM
Anh , đã đến lúc anh phải làm việc anh phải làm , anh đã không còn lo lắng chuyện gì nữa . hay lo cho riêng mình đi anh à .Anh có biết không đã lâu lắm rồi anh mới đến nhà em , từ lúc ta ko còn ở bên nhau đến lúc này , lần đầu anh đến nhà em , em vui lắm , được nhìn anh, được thấy anh cười , được trò chuyện với anh lòng em cảm thấy thật ấm áp , anh bây giờ đã trưởng thành nhiều , đã là một người có suy nghĩ chín chắn , anh thay đổi nhiều lắm anh biết không , dù anh vẫn làm em cười với cái cách riêng của anh . Lúc gần anh em mong sao thời gian trôi thật chậm để được gần anh nhiều hơn , đã lâu rồi em mới được nhìn anh cười , anh vẫn như trước vẫn đôi mắt to với cái mũi thật cao , trông dễ thương lắm , thấy anh gầy em thương lắm , anh gầy vì anh suy nghĩ nhiều , anh ko nói nhưng em biết anh như vậy , anh nói mình sợ đau khi vào viện , anh sợ có cái không may xảy ra bởi cơ hội của anh quá ít , anh ko cho em thăm anh ko cho em được cầm tay lúc anh cảm thấy cô đơn và cảm thấy đau , anh nói anh ko muốn em thấy anh là một người yếu đuối , anh muốn em thấy anh lúc anh đứng dậy , anh nói em đừng lo nhưng em không làm được , em muốn được ở bên anh , là người động viên cho anh , anh ko muốn em đợi anh nhưng em sẽ đợi , anh nói tương lai anh ko đẹp nhưng em không cần cái tương lai đẹp nếu nó không có anh . Anh nói gì thì em cũng yêu anh cũng nhớ đến anh .Hãy cho em một cơ hội được không anh ,để em có thể gần anh được chăm sóc anh , việc mà lẽ ra em phải làm từ 2 năm trước . Yêu anh thật nhiều . Cố gắng lên anh .
tuoi_hong_hoc_tro_2004
15-06-2006, 01:15 AM
câu chuyện của bạn cảm động quá.Bạn thật là một người chung thủy mình rất thông cảm với bạn hãy cố gắng lên bạn nhé hãy cùng anh ấy đứng dậy trời sẽ ko phụ lòng người mà bạn
Noisy*
15-06-2006, 06:52 AM
hình như bài này viết cho KQ thì phải.....cảm động thật!
loveislove
15-06-2006, 07:31 AM
Giá mà anh ở đây , anh kìa chị N đang đợi anh ra viện đấy anh có nghe không . Cố lên anh , đừng gục ngã dù cơ hội với anh thật ít nha anh, em ủng hộ anh đấy .
************
Hôm nay lần đầu kể từ khi chia tay em , tôi được vào nhà em , nó vẫn không khác trước vẫn như thế , một cảm giác khó tả có lẽ vì tôi khi chia tay em tôi vẫn còn yêu em nhiều lắm . Em kể cho tôi nghe nhiều chuyện , chuyện em ra nước ngoài chuyện em học hành , em vừa cười vừa kể , tôi có cảm giác thật vui vẻ . Và vô tình khi em pha nước cho tôi uống tôi đã đọc được dòng nhật ký của em , nó khác so với những gì tôi nghĩ , em ko vui em cũng không hạnh phúc những gì em làm chỉ đánh lừa tôi chỉ để tôi yên tâm rằng em không còn yêu tôi nữa . Những dòng chữ chứa đầy những nỗi buồn những kỷ niệm mà tôi đã có với em , tim tôi như ngừng đập , nó lại cảm thấy đau . Nhìn em nói chuyện lòng tôi đau lắm , trên đường về nhà tôi như 1 người khác chẳng biết gì chẳng làm gì cứ ngồi 1 chỗ . Cố lấy bài ra học để có thể quên đi , học được 1 lúc thì tôi bỗng giật mình khi có những giọt nước rơi trên quyển tập ,và tôi đã khóc , nước mắt tôi làm nhòa những dòng chữ , nhớ về ngày xưa về cuốn nhật ký của em tôi lại ko cầm được nước mắt . Chuông đồng hồ reng tôi giật mình tỉnh giấc , đêm qua tôi đã ngủ quên trên bàn học lúc nào không hay , cuốn vở vẫn còn những dòng chữ bị nhòa kia vẫn còn , thế là tôi không mơ . Cầm quyển tập lên trường , vẫn nói vẫn cười nên ai cũng tưởng tôi ko sao , nào ai biết tôi thế nào , nào ai biết tôi đang buồn lắm , và cũng không ai biết tôi đã khóc đêm qua , khóc vì một người tôi đã yêu .
******Bài viết của một người đã yêu thật nhiều ********
Mong rằng 2 người sớm được ở bên nhau .
trochoitinhyeu
15-06-2006, 11:46 PM
Câu chuyện của bạn làm mình cảm động quá. Mình không ngờ rằng trên tgian này lại còn 1 người con gái chung thuỷ sâu sắc như bạn vậy! Ước gì mình cũng có 1 người yêu mình như bạn yêu người ấy...
:.>Hamyko<.:
16-06-2006, 02:06 AM
N vẫn còn đang yêu H rất nhiều đúng không ... ? Nếu thế thì N hãy cố lên nhá ... anh ấy là của N ... không bao giờ thay đổi ... thật đấy ...
girldethuong
16-06-2006, 07:08 PM
Anh đã viết như vậy sao , anh thật đúng là người nhiều tình cảm , anh đừng quan tâm nhiều quá , hãy cố lên anh à , em đợi anh đấy anh có biết không .
Noisy*
16-06-2006, 09:29 PM
cảm động thật! KQ có nhìu người quan tâm và cũng quan tâm đến nhìu người wa'!
** mắt_buồn **
16-06-2006, 09:34 PM
nếu thực sự mún giúp anh ấy hãy đến bên anh ấy và nói đi
:.>Hamyko<.:
17-06-2006, 02:46 AM
Tôi chúc 2 người hạnh phúc ... Huy ... anh vốn không quên được tình yêu đó còn gì ... giờ thì anh hãy mỉm cười vì tình yêu đó ... nó đã quay lại với anh rùi ... chỉ cần anh cố gắng vượt qua bệnh tật ... anh sẽ lại như ngày trước thui ...
girldethuong
17-06-2006, 06:00 AM
Mình đã đến bên anh , nói với anh những gì mình đã viết , anh cũng đã cười , anh nói mình đừng lo rằng anh sẽ vượt qua . Anh sẽ nắm tay mình khi bàn tay đó thật sự là của anh lúc trước còn bây giờ nó chưa đủ sức để khéo mình được , anh sẽ cố gắng và mình sẽ luôn ở bên anh . Hôm nay anh đã nhập viện , đã làm phẩu thuật , nhìn anh đau mình thương lắm , cầm tay anh nhưng sao anh chẳng biết , anh vẫn chưa tỉnh , vẫn nằm đó , mình lo cho anh , người ta nói anh sẽ tỉnh nhưng bây giờ thì chưa thể , anh mất máu nhiều lại thêm bệnh anh khó nên tạm thời anh ko tỉnh được . Mình lo lắm , mình chẳng biết làm gì ngoài việc cả ngày đứng ngoài phòng nhìn anh qua tấm kính . Chỉ mong sao anh mau tỉnh lại , mình yêu anh thật nhiều .
emkothenoi_viemqua_yeuanh
17-06-2006, 05:44 PM
tôi chúc cho anh ấy mau gượng dậy. Và bạn sẽ có một tình yêu đẹp. Vẫn sẽ lại cái nụ cười ấy của riêng anh ấy. Nhé !!!
loveislove
18-06-2006, 07:56 AM
Anh sẽ sẽ vượt qua , anh sẽ tốt thôi , anh đã hứa rồi girl đừng lo , cố gắng anh ấy sẽ làm được , love cũng mong anh sớm quay về .
:.>Hamyko<.:
19-06-2006, 02:35 AM
Thì ra bi giờ Huy đang nằm trên giường bệnh ... vẫn chưa tỉnh ... nói thế nào nhỉ ... rùi sẽ tốt thui ... N cố gắng ở bên anh nha ... khi anh tỉnh ... hãy ở bên anh ... vì N yêu anh mà ...
girldethuong
21-06-2006, 07:39 AM
Anh vẫn còn yếu lắm , anh chưa thể nói chuyện với ai , anh cứ ngủ suốt , trông anh yếu mà em thấy thương . Giá như anh tỉnh lại , em đã gần về bên ấy rồi , hãy nhìn em đi anh , như thế em mói yên tâm , em yêu anh nhiều lắm anh biết không , hãy cố lên anh .
loveislove
22-06-2006, 11:06 PM
Thật buồn cho 2 người , yêu nhau nhưng không được ở bên nhau , giá như C cũng có người yêu C như H và giá như C được như N , hạnh phúc sẽ đến với 2 người C nghĩ vậy .
:.>Hamyko<.:
23-06-2006, 02:20 AM
Vậy ra N cũng không thể ở bên Huy được sao ? Như thế ... Huy lại phải chống chọi 1 mình nữa à ?
girldethuong
23-06-2006, 09:38 AM
Thế là anh đã tỉnh , anh đã nhìn em , em vui lắm thời gian còn lại của em với anh không nhiều nhưng sẽ cố nhìn anh thật kỹ để yêu anh nhiều hơn , em hỏi anh có đau không anh đã trả lời là không nhưng em biết anh đang đau lắm cầm tay anh nhưng anh không nói nên lời có lẽ anh còn yếu , hãy mạnh mẽ lên anh à , yêu anh.
:.>Hamyko<.:
24-06-2006, 03:44 AM
Khi nào Huy khỏe và đọc những dòng này ... tình cảm đó ... chắc là sẽ quay lại với Huy ... với N ... Hà tin là thế ...
girldethuong
28-06-2006, 11:46 PM
Chắc lúc anh đọc được những dòng chữ này N sẽ ko còn ở bên anh nữa , anh nói N và anh bây giờ đã ở 2 nơi riêng thật xa , với anh N vẫn là như vậy , anh muốn được làm một cái gì đó nhưng anh lại không thể , anh à lúc anh ra viện có thể bài viết này anh ko biết em đã viết cho anh , nhưng em biết anh hiểu lòng em như thế nào, dù xa anh nhưng em vẫn luôn nghĩ đến anh .
Anh nhìn em trong một sự im lặng anh không nói gì cũng không làm gì , anh quay mặt và em biết anh đang nghĩ gì ,chắc lại giống lúc trước lại ko muốn làm em buồn nữa phải không anh , anh đâu biết rằng hạnh phúc của em là được ở bên anh được chia sẻ với anh thật nhiều , hôm nay có mấy người con gái đến thăm anh ai cũng muốn anh khoẻ bệnh , em biết đấy đều là những người quý anh và trong đó có cả L , L bây giờ khác trước nhiều anh nhỉ , có vẻ xinh ra lại lớn hẳn ra ko còn như lúc em gặp L nữa , anh cười nhưng trong nụ cười đó có những nỗi buồn ,em hỏi anh có buồn không anh vẫn trả lời là không câu trả lời mà anh luôn nói khi anh buồn , anh không muốn ai biết mình ko vui anh vẫn thế , anh khờ lắm anh biết không , anh có nhớ đã khuyên em thế nào không ,nếu nói được anh phải làm được chứ , em vui vì được chăm sóc anh . Thời gian còn lại còn ít quá giá mà em có thêm 1 ít thời gian nữa , khi ra viện chắc anh buồn lắm , nhưng anh à hãy vững tin vào tương lai của mình nha anh , sức khoẻ nó quan trọng nhưng nếu anh có nghị lực thì dù anh còn 30 hay 40% thì anh cũng phải cố gắng , em yêu anh nhiều anh à .
:.>Hamyko<.:
30-06-2006, 02:40 AM
Dù không ở bên cạnh nhưng ... N vẫn luôn nghĩ về Huy là được ... huống chi ... Huy rất hiểu N ... Hà cũng rất muốn ra ngoài đó thăm Huy ... nhưng ... có lẽ không nên ... với lại ... hiện tại ... sức khoẻ Hà cũng không cho phép làm chuyện đó ... mong là Huy sẽ khoẻ ...
girldethuong
30-06-2006, 11:54 PM
nhoveanh ko ra thăm H là đúng , H đã buồn nhiều rồi , lúc gặp L tuy H ko nói nhưng H buồn lắm , nếu gặp nhoveanh thì chắc càng buồn hơn , người đã đến làm cho H yêu rồi lại bỏ đi lúc H cần đến nhất , lúc này đây là lúc H cần sự động viên chăm sóc thế nhưng mọi chuyện lại khác , H sẽ khoẻ sẽ tiếp tục sống , trên đường đời của H còn rất nhiều người đợi H , 1 trong những người ấy có N , N vẫn mong được ở bên H , H à H biết điều đó phải không .
meovuitinh
01-07-2006, 12:24 AM
dính vào tình yêu rồi mới biết khổ ,và biết nhiều mùi vị trong tình yêu
:.>Hamyko<.:
01-07-2006, 03:05 AM
Nhoveanh nhiều tội lắm đúng không ? Không thể bù đắp ... cũng không thể tiếp tục ...
girldethuong
03-07-2006, 09:08 AM
Khi yêu con người ta không có tội , nhoveanh hãy sống thật tốt , hãy làm những gì đã hứa với H thế là đủ rồi ,có những chuyện ko nên nói ra tốt hơn nhoveanh à .
rongdo
06-07-2006, 08:32 PM
tình yêu của bạn dành cho anh ấy thật là cảm động ,nếu anh ấy bít chắc sẽ vui lắm .Ví bên cạnh anh ấy vẫn còn có 1 người con gái thủy chung chờ anh xuất viện trở về
tham_tu_tu_timnguoiyeu_20
07-07-2006, 01:58 AM
neu ban cho minh noi thi minh chi noi hoi the gia tinh la gi` thoi ban oi
ban hay co len nha
doi thi nhieu lam ko doan duoc dau ban nhung ko phai the ma t anan ban a
nhu minh day minh thich mot ban nhung nguoi ta da bo minh ma` di
dung la ko co gi` dau khi tinh mat tinh la noi dau vo truong va cung la bo ben ban oi no co can hay ko la do hai nguoi dung ko ban hay cho minh lam ban nha :huglove:
emyeuanhmaimai
07-07-2006, 02:08 AM
Câu chuyện của bạn làm mình cảm động quá. Mình không ngờ rằng trên tgian này lại còn 1 người con gái chung thuỷ sâu sắc như bạn vậy! Ước gì mình cũng có 1 người yêu mình như bạn yêu người ấy...
ê nói trên tgian có người con gai ' chung thủy dzậy là sao ko chỉ có grildethuong chung tình đâu nha tui cũng dzậy mà đã chia tay 4 năm trời mà tui vẫn yêu anh ấy và vần đợi anh thôi :lelele:
invincibility
07-07-2006, 02:18 AM
ê nói trên tgian có người con gai ' chung thủy dzậy là sao ko chỉ có grildethuong chung tình đâu nha tui cũng dzậy mà đã chia tay 4 năm trời mà tui vẫn yêu anh ấy và vần đợi anh thôi :lelele:
....bạn có nói thật không vậy? Chắc bạn là ngoại lệ rùi.
nhưng trước kia thì ai chia tay?:type:
loveislove
07-07-2006, 04:47 AM
Anh H , đâu rồi sao vẫn chưa vào đây , anh nói lúc em thi xong em se gặp được anh mà sao giờ chẳng thấy anh đâu , không được thất hứa với em à .
N đã vất vả nhiều rồi , N đáng được anh H yêu mà , hãy tin rằng anh H sẽ là của N .
:.>Hamyko<.:
07-07-2006, 06:11 AM
Đúng là có những chuyện mình không nói ra sẽ tốt hơn ... hãy ở bên anh ấy ... anh ấy rồi sẽ thuộc về N ... vì vốn dĩ chưa bao giờ N mất anh ấy ... nhoveanh nói thật đấy ...
girldethuong
08-07-2006, 09:21 AM
Anh là của riêng N ư , N cũng muốn vậy thế nhưng lại không phải , nhiều người muốn được ở bên anh , tất cả là ở anh , nhưng hiện giờ anh lại không chấp nhận ai kể cả N , anh vẫn chưa là của N ,bây giờ N đã xa anh ấy , trong lòng N lúc nào cũng có anh .
Lúc cầm tay anh em muốn được mãi bên anh , em mong lúc đó đừng trôi qua , vì lúc đấy anh là của em trong đôi mắt anh có em và trong đôi mắt em chỉ có anh , nhớ anh nhiều .
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.