Xem đầy đủ chức năng : LÁ ThƯ ChƯa MỘt LẦn GỞi!!!!!!!!!!!!!!!
cherryla
13-06-2006, 09:26 PM
:DD: Anh có biết lá thư này em đã giữ suốt 6 năm qua chưa từng gởi cho anh,em ko biết mình yêu anh khi nào nữa mỗi 1 ngày đi học chỉ vì muốn nhìn thấy anh,anh còn nhớ lần đầu em chuyển xuống ngồi gần anh,anh tạo cho em 1 cảm giác lạnh lùng khi đó G bảo thích anh nhờ em giúp đỡ em sẳn sàng nhận lời mà ko biết mình đang dần rơi vào lưới tình.em giúp G hẹn anh đi chơi ,đi xem ca nhạc ,đi ăn tối và rồi mổi ngày hình ảnh anh dần lớn trong em,em chẳng dám nói ai biết nhất là G bạn ấy ghen lắm thẩm chí sẽ giận em,anh nhớ ko anh hứa cho em móc khóa lúc đó em vui lắm nhưng G thì vì thế mà giận bỏ lên bàn trên ngồi,em ko dám lấy anh hỏi tại sao em dối lòng bảo ko thích nữa anh tặng G đi,G vui lắm khoe với em.lúc đó em buồn lắm nhưng vẫn phải cười.rồi một hôm G bị mấy bạn khác chọc khóc em bảo anh viết thư an ủi G anh nghe lời viết sau khi viết xong anh lại đưa em đọc anh hỏi"T viết vậy được chưa viết thêm gì nữa ko"em lắc đầu trong lòng có nhiều câu hỏi muốn hỏi lắm sao anh lại đưa em đọc trước,rồi lại lần nữa G làm rơi cây bút cả 2 cuối xuống lượm anh ngước lên nhìn em nói"T chỉ lượm viết giùm G thôi"ai cần anh giải thích anh vô tình làm G ghet em hơn.Anh còn nhớ hôm đó em bị đứt giầy em nhờ anh chở về cuối giờ học anh cứ đi sau lưng em hỏi em về chưa để anh đưa về lúc đó G lên tiếng nhờ người khác đưa em về và bảo ko thích anh đưa em về cuối cùng em đành đi bộ về chắc anh ko biết đâu.lần đầu tiên tay em đụng trúng tay anh em đã giật mình tim đập rộn ràng mặt đỏ như cà chua.3 năm học cấp 3 em chỉ có thể lặng lẽ nhìn anh thôi mỗi khi anh nhìn em cười mặt em luôn đỏ anh biết ko?em vốn trân trọng tình cảm này và tình bạn của G,cuối cùng anh cũng nói rõ là chỉ xem G là bạn học thôi G khóc rất nhiều bảo tại em và giận em.thế là em đành chôn vùi tình cảm đó tốt nghiệp mổi người 1 nơi, em đã sống trong 1 gia đình ko hạnh phúc em đã bị nhốt trong bốn bức tường ko hề có tư do.em cũng lén quen bạn trai nhưng khi quen rồi em mới biết trong tim em anh đã chiếm vị trí rất quan trọng thế em đành chia tay viện đủ lý do vì gia đình nhưng tất cả đều vì anh,hôm đó gặp lại anh anh thay đổi rất nhiều nhưng chỉ có nụ cười ko hề thay đổi ,và tình yêu của em lại 1 lần trổi dậy ,em rất muốn hỏi trong ngần ấy thời gian có bao giờ anh yêu em dù chỉ là 1 chút,em rất mong anh hiểu được tâm trạng của em .nhưng em biết tương lai là tương lai tình yêu của em chẳng qua chỉ là quá khứ là hồi ức,bất cứ cô gái nào cũng mong muốn người mình yêu đáp trả lại nhưng em đã phí thời gian 6 năm để rồi cuối cùng chỉ có mình em em ghét mình vì tính nhu nhược sau ko nói ra cho anh hiểu tình cảm của em suốt năm lớp 12 em đã cố tránh anh vì em biết G vẫn còn yêu anh nên em chỉ có thể đứng sau khích lẹ anh ủng hộ anh,em mong anh sẽ tìm được 1 nữa kia của anh,chúc anh hạnh phúc.
gởi người tôi yêu đơn phương suốt 6 năm.
Pink_yuki
13-06-2006, 09:33 PM
giữ được tất cả những tình cảm ấy thành kỉ niệm đẹp như vậy là món quà vô giá đấy nhóc ạ! sis cũng đã từng ở trong hoàn cảnh như em...nhưng rồi tất cả cũng đã qua, bọn chị lại là 3 người bạn tốt của nhau! hãy cứ để đó là dấu chấm hỏi cho một thời vụng dại của mình em ạ!
cherryla
14-06-2006, 07:22 AM
mình chỉ muốn biết anh có từng yêu mến mình hay ko?mình vẫn nhớ những kỷ niệm thời học trò mình muốn sống 1 lần nữa trong những kỹ niệm đó,mình còn nhớ cảm giác ngồi bên cạnh anh những lúc anh ngồi suy nghĩ bài toán vò đầu trông dễ thương làm sao,G hay giận mình lắm nhiều khi thấy anh đối sử tốt với mình cô bạn lại ghen rồi giận cả ngày cũng ko thèm nói chuyện với mình,làm mình và anh cũng ngại ko ai nói chuyện với ai cả lúc đó không khí vô cùng ngột,mình làm gì cũng luôn nghĩ cho G chưa bao giờ mình nghĩ sẽ cướp T,là con người ai ko có trái tim gần gũi mãi lâu ngày cũng phải sinh tình,lần nào G cũng bảo mình giúp G gởi thư giùm nên mình yêu anh khi nào cũng ko hay.cả mình và G đều tặng quà sinh nhật cho T, T thường lấy đồ mình tặng ra sài thế là G giận mình liền bảoT cất quà mình vào đi lấy bút G tặng mà viết lúc đó mình buồn lắm vì là bạn sao hở chút là G giận mình và T vốn chẳng có gì với nhau,những hể liên quan đến T thì bạn ấy lại giận mình
thật ra đều là bạn mình đối xử với G bằng tình cảm chân thật sao G luôn hờn trách mình,có phải mình đã làm sai ko?mình chưa từng nói yêu anh và cũng ko nói G biết mình yêu anh thế mà suốt mấy năm G cứ luôn cho rằng mình giành T nhưng bọn mình đâu có quen nhau vì G mình đã nói dối lòng mình là ko yêu anh,cảm giác này rất khó chịu,mấy năm qua mình và G đều ko gặp nhau nhưng có phải lổi của mình ko? hay là lỗi của G có phải G đã quá ích kỷ trong tình yêu ko?mình vì trân trọng tình bạn của mình và G mà từ bỏ người mình yêu nhất là sai à,để đổi lại mình chẳng còn ai là bạn hằng ngày ngồi nhìn bốn bức tường cô đơn và buồn bã.
leonvampire
14-06-2006, 07:43 AM
Bạn gì đó ơi đọc xong mình rất cảm động bạn đã vì tình bạn mà chấp nhận vùi chôn tình cảm của bạn đối với anh T đó! Giờ thời gian đã qua lâu rồi ko thể trở lại như hồi học cấp 3 nữa hẳn mỗi người đều có cuộc sống riêng nếu bạn muốn biết anh T có t/c với bạn ko bạn nên hỏi anh ấy đi.Thời gian wa rồi ko thể trở lại được đừng sống trong kỉ niệm nữa, tự tin lên giờ đã lớn rồi đâu còn là trẻ con cấp 3 nữa .Nếu anh ấy có t/c với bạn thì 2 người còn đợi gì nữa mà ko đến với nhau.Cố gắng lên
tieuphan_tl
14-06-2006, 08:09 AM
đơn phương suốt 6 năm .....chỉ thật giỏi chiu đựng <_> " đó là động lực của tình yêu " ư
trochoitinhyeu
14-06-2006, 07:38 PM
:DD: Anh có biết lá thư này em đã giữ suốt 6 năm qua chưa từng gởi cho anh,em ko biết mình yêu anh khi nào nữa mỗi 1 ngày đi học chỉ vì muốn nhìn thấy anh,anh còn nhớ lần đầu em chuyển xuống ngồi gần anh,anh tạo cho em 1 cảm giác lạnh lùng khi đó G bảo thích anh nhờ em giúp đỡ em sẳn sàng nhận lời mà ko biết mình đang dần rơi vào lưới tình.em giúp G hẹn anh đi chơi ,đi xem ca nhạc ,đi ăn tối và rồi mổi ngày hình ảnh anh dần lớn trong em,em chẳng dám nói ai biết nhất là G bạn ấy ghen lắm thẩm chí sẽ giận em,anh nhớ ko anh hứa cho em móc khóa lúc đó em vui lắm nhưng G thì vì thế mà giận bỏ lên bàn trên ngồi,em ko dám lấy anh hỏi tại sao em dối lòng bảo ko thích nữa anh tặng G đi,G vui lắm khoe với em.lúc đó em buồn lắm nhưng vẫn phải cười.rồi một hôm G bị mấy bạn khác chọc khóc em bảo anh viết thư an ủi G anh nghe lời viết sau khi viết xong anh lại đưa em đọc anh hỏi"T viết vậy được chưa viết thêm gì nữa ko"em lắc đầu trong lòng có nhiều câu hỏi muốn hỏi lắm sao anh lại đưa em đọc trước,rồi lại lần nữa G làm rơi cây bút cả 2 cuối xuống lượm anh ngước lên nhìn em nói"T chỉ lượm viết giùm G thôi"ai cần anh giải thích anh vô tình làm G ghet em hơn.Anh còn nhớ hôm đó em bị đứt giầy em nhờ anh chở về cuối giờ học anh cứ đi sau lưng em hỏi em về chưa để anh đưa về lúc đó G lên tiếng nhờ người khác đưa em về và bảo ko thích anh đưa em về cuối cùng em đành đi bộ về chắc anh ko biết đâu.lần đầu tiên tay em đụng trúng tay anh em đã giật mình tim đập rộn ràng mặt đỏ như cà chua.3 năm học cấp 3 em chỉ có thể lặng lẽ nhìn anh thôi mỗi khi anh nhìn em cười mặt em luôn đỏ anh biết ko?em vốn trân trọng tình cảm này và tình bạn của G,cuối cùng anh cũng nói rõ là chỉ xem G là bạn học thôi G khóc rất nhiều bảo tại em và giận em.thế là em đành chôn vùi tình cảm đó tốt nghiệp mổi người 1 nơi, em đã sống trong 1 gia đình ko hạnh phúc em đã bị nhốt trong bốn bức tường ko hề có tư do.em cũng lén quen bạn trai nhưng khi quen rồi em mới biết trong tim em anh đã chiếm vị trí rất quan trọng thế em đành chia tay viện đủ lý do vì gia đình nhưng tất cả đều vì anh,hôm đó gặp lại anh anh thay đổi rất nhiều nhưng chỉ có nụ cười ko hề thay đổi ,và tình yêu của em lại 1 lần trổi dậy ,em rất muốn hỏi trong ngần ấy thời gian có bao giờ anh yêu em dù chỉ là 1 chút,em rất mong anh hiểu được tâm trạng của em .nhưng em biết tương lai là tương lai tình yêu của em chẳng qua chỉ là quá khứ là hồi ức,bất cứ cô gái nào cũng mong muốn người mình yêu đáp trả lại nhưng em đã phí thời gian 6 năm để rồi cuối cùng chỉ có mình em em ghét mình vì tính nhu nhược sau ko nói ra cho anh hiểu tình cảm của em suốt năm lớp 12 em đã cố tránh anh vì em biết G vẫn còn yêu anh nên em chỉ có thể đứng sau khích lẹ anh ủng hộ anh,em mong anh sẽ tìm được 1 nữa kia của anh,chúc anh hạnh phúc.
gởi người tôi yêu đơn phương suốt 6 năm.
Tình yêu của bạn dành cho người đó quả là cao thượng thật đó. Mình rất khâm phục bạn. Người đó nếu biết được tình cảm này của bạn chắc sẽ cãm động lắm. Nếu như mình có được 1 người con gái vì mình như vậy thì mình sẽ hạnh phúc lắm. Nhiều người đang nắm giữ hạnh phúc trong tay mà không hề hay biết, họ cứ mãi tìm kiếm ớ một nơi rất xa...
Noisy*
15-06-2006, 07:27 AM
uh, cảm động thiệt oh! Anh ấy đã ko hề biết những gì bạn giữ trong lòng suốt ngần ấy thời gian........giá như anh ấy đọc được những dòng chữ này......
bạn cũng khờ lắm khi mà bạn đã ko đủ can đảm để thử thách với hạnh phúc của mình.....bạn đã hi sinh tất cả vì tình bạn....làm tất cả vì t/y....nhưng chỉ 1 câu hỏi để bước đến hạnh phúc của mình bạn lại ko làm được....bạn đã ích kỷ với bản thân mình đó!
cherryla
16-06-2006, 07:32 AM
chính vì mình đã để lỡ mất quá nhiều thời gian nên giờ đây mình mới cô độc,mình đã vì 1 người bạn mà bỏ đi hạnh phúc trước mắt,nhưng thời gian qua G ko ngần oán trách mình G bảo nếu ko có mình có lẽ T đã yêu G,mọi người đều nói mình khờ và quá hiền sao mình có thể chịu đựng được 1 người bạn như G .mình là người rất ít nói khi mới vào học chỉ có G là bạn nên mình luôn luôn trân trọng G quý mến G xem G như chị em,mình ko biết trong lòng G mình có phải là bạn thân ko?những gì mình làm,những cảm xúc mà mình dồn nén bao năm qua thật ra có xứng đáng ko?anh có biết rằng em rất đau khổ trong mấy năm qua ko?em biết rằng quá khứ đã qua ko bao giờ có thể trở lại nên em chỉ muốn nói ra thôi vì nếu tiếp tục để trong lòng thì em thật sự ko biết mình còn sức để chịu đựng nữa ko?vậy mấy bạn nghĩ xem G có coi mình là bạn thân ko?mình vì G mà hy sinh như thế là đúng hay sai?
nhoc_le_loi000
16-06-2006, 08:08 AM
nice story , good luck to u hén
nick-nack
16-06-2006, 08:13 AM
Những người yêu đơn phương là những người dũng cảm, nhưng cũng cần biết yếu mềm đúng lúc để tìm cho mình một tình yêu thực sự!
emkothenoi_viemqua_yeuanh
16-06-2006, 10:52 AM
Tình yêu đon phương8 đau tận đáy lòng mà trên môi vẫn phải nở một nụ cười. Nhưng mà có ai hìu ko?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.