Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Người phụ nữ khôn ngoan biết rằng...



Xù Xì
13-06-2006, 08:11 AM
Người phụ nữ khôn ngoan biết rằng...
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Ánh
NXB Trẻ

<Posted by Pooh - ndol.net>
Lời mở đầu:

Có hai con đường đến với sự khôn ngoan: một con đường thênh thang và một con đường gập gềnh.

Phần lớn phụ nữ gặt hái sự khôn ngoan trên con đường gập gềnh. Họ rút tỉa thành công từ chính kinh nghiệm sống. Vết thương lòng đôi lúc vẫn đau âm ỉ là minh chứng sống cho quãng đời gian khó đã qua: ký ức buồn về những đêm thức trắng, nước mắt, bất an, giận dữ, nghi hoặc và sợ hãi. Chắc hẳn họ đã nghiệm ra nhiều điều về cuộc sống, tình yêu và tình bạn... và chắc chắn họ đã phải trả giá đắt cho sự khôn ngoan của mình.

Không phải tất cả phụ nữ đều phải đi trên con đường gian nan mới trở nên khôn ngoan. Thật ra có những con đường rất dễ đi giúp họ tránh được nhiều mất mát đáng tiếc. Làm sao tiếp cận được con đường đó? Rất đơn giản. Chỉ cần một đôi tai lắng nghe và một tâm hồn rộng mở, họ sẽ gạn lọc được nhiều điều bổ ích từ kinh nghiệm của những bậc đàn chị đi trước.

Người phụ nữ khôn ngoan biết cách làm thế nào để thâu lượm được "túi khôn nhân loại" mà không phải nếm trãi nỗi đau se thắt cõi lòng. Đó là những gì cuốn sách đề cập đến.

Người phụ nữ khôn ngoan biết rằng?

Khi một người đàn ông bất chợt biến mất không một lời giải thích, đó là vì có gì đó không ổn về phía anh ta chứ không phải do mình.

Điều này thường xãy ra với bất cứ phụ nữ nào. Nàng tình cờ gặp chàng. Có gì đó đặc biệt giữa hai người. Nàng thấy thích chàng và nghĩ rằng chàng ta cũng phải lòng mình. Nàng bắt đầu đặt niềm tin nơi chàng. Rồi chàng bắt đầu hành động thất thường. Đôi khi chàng quên không điện thoại và nàng không bao giờ được biết lý do tại sao. Lần khác chàng thình lình biến mất tăm, rồi lại bất chợt xuất hiện cùng với những lời xin lỗi và hứa hẹn ngọt ngào? và điệp khúc đó cứ lặp đi lặp lại mãi. Nàng bối rối và tự hỏi không biết rắc rối xuất phát từ đâu. Nàng đã nói gì sai chăng? Hay làm gì khiến chàng mất vui?... những chuyện đại loại thế này dù xảy ra vào thời điểm nào cũng đều không vì một nguyên do nào cả nhưng chỉ có một biện pháp giải quyết duy nhất.

Người phụ nữ khôn ngoan biết rằng cô nên quay gót và quên đi bóng dáng của những chàng?

- Không điện thoại

- Không xuất hiện như đã hẹn

- Hủy kế hoạch vào phút chót

- Không quyết tâm thực hiện những gì đã hứa

Người phụ nữ khôn ngoan biết rằng?

NÂNG ĐỠ không đồng nghĩa với TÌNH YÊU

Thi luôn tràn trể sức sống. Cô rất lạc quan và chỉ Trời mới biết sao cô lại vô tư đến vậy. Đa số bạn bè của cô không sao hiểu được tại sao một cô gái đáng yêu như cô lại luôn với phải những chàng chẳng ra gì? rượu chè, cờ bạc? Thi nói đó chẳng phải là do lỗi của cô mà là vì tạo hóa trớ trêu cứ để mấy thằng bợm ấy ?kết? cô. Tuy nhiên, cô không e dè mà ngược lại còn cho rằng mình cần giúp đỡ họ mới phải. Cô tin tưởng rằng có thể xây dựng quan hệ tốt với họ. Không may là đời cô đã biến thành một cuốn phim tình cảm sướt mướt vì giao du với những con người ấy.

Đức ? kẻ chỉ biết vùi đầu vào men rượu; Tiến tham vọng và nịnh bợ chỉ biết đến cấp trên. Những người đàn ông này rất giống nhau ở một điểm. Đó là ấn tượng họ tạo cho Thi. Tất cả đều có khả năng khiến Thi cảm thấy rằng cô ấy rất đặc biệt, rất quan trọng, rất hữu dụng và rất cần thiết đối với họ.

Thay vì phải thận trọng và thực tế hơn khi đánh giá những gã này, Thi lại mơ về một ngày mai tươi sáng khi ấy mọi rắc rối đều tự động biến mất và cô sẽ có một quan hệ tuyệt đẹp mà cô hằng ao ước. Mặc dù Thi cho mình là cứu tinh của họ, hành vi của cô lại khuyến khích họ lệ thuộc vào cô nhiều hơn. Cô bỏ hàng giờ để lắng nghe tâm sự của họ. Họ sử dụng xe của cô, ăn thức ăn do cô nấu, và dĩ nhiên là mượn tạm của cô ít tiền xài. Thi nghĩ mình hiểu rõ và cảm thông với họ. Cô nghĩ mình có đủ sức mạnh để lo toan cho người khác; và lẽ dĩ nhiên là cô đã phải chịu đựng họ rất nhiều. Dẫu vậy, cô vẫn muốn cùng họ hy vọng, yêu thương vô điều kiện, giúp họ giải quyết khó khăn và nỗ lực giúp họ thay đổi. Bạn sẽ nhầm to nếu nghĩ rằng hành động thánh thiện của Thi sẽ khiến bất cứ người nào trong số những gã kia yêu cô ta hơn. Họ chẳng xúc động chút nào. Thật ra thì Đức cũng ít nhiều cảm kích nghĩa cử cao đẹp của cô và có những thay đổi khá tích cực, nhưng đó chẳng qua cũng chỉ là những xúc cảm nhất thời nên không thể giúp anh ta vượt qua được chính mình để trở thành người có ích. Chỉ sau vài tuần, anh ta đã lộ rõ tính yếu đuối và quan hệ của họ vì thế cũng thay đổi theo. Anh ta ít cần đến Thi hơn, và cô bắt đầu than phiền rằng anh ta dành nhiều thời gian cho bạn bè hơn là cho cô.

Cứ cho là cuối cùng Thi cũng cầm cương được các con ngựa chứng đó đi chăng nữa thì sẽ ra sao nào? Vấn đề của họ vẫn chưa được giải quyết. Còn bạn, bạn rút ra được gì từ những kinh nghiệm của Thi?

Người phụ nữ khôn ngoan biết rằng?

Nếu một người đàn ông chẳng ra gì để ý đến bạn, chắc hẳn bạn đã ?xi- nhan? nhẩm đối tượng rồi.

***
Có sự khác biệt lớn giữa chăm sóc và lệ thuộc lẫn nhau.

***
Nếu bạn luôn cố gắng hàn gắn rạn nứt, thì đã đến lúc bạn cần suy nghĩ nghiêm túc về chính bản thân mình.

***
Nếu bạn thực sự muốn phí thời gian để giải quyết vấn đề của người khác, bạn nên chuyển sang làm công tác xã hội để được trả lương về việc đó.

***
Tình yêu của một người phụ nữ dù tốt cách mấy cũng không cứu vãn được cuộc đời của những kẻ nghiện ngập. Cái họ cần là một phác đồ điều trị chứ không phải sự cảm thông và những bài học làm người để chiêm nghiệm nét đẹp của cuộc sống.

***
Sẽ không khôn ngoan khi để mình dính dáng đến những kẻ chỉ thích dùng điểm tâm với rượu mạnh.

N_27/12
13-06-2006, 09:03 AM
Bài này hay quá, cảm ơn xù xì đã post lên cho mình đọc nhé.
Đọc bài này, thấy mình...khôn ngoan hơn...một chút.

player
13-06-2006, 10:37 AM
Bài này quá hay phải công nhận là khá sâu sắc.Quả là rất có ích cho các bạn nữ thời nay

Xù Xì
13-06-2006, 09:38 PM
Người phụ nữ khôn ngoan biết thế nào là tình yêu và đau khổ


Trang gặp Huy tại một bữa tiệc vào tháng mười một. Cô đang khiêu vũ với bạn trai thì bắt gặp Huy đứng thui thủi trong góc phòng. Anh nhìn cô với cái nhìn của một kẻ sắp chết đuối sắp bắt được phao, nhưng không biết làm sao mới tóm được nó. Cuối cùng, sau khi đã uống một ly để lấy can đảm, anh ta mới tiến về phía cô và tự giới thiệu. Anh ta tỏ ra rất bối rối không biết cô có thích mình hay không. Tuy nhiên, chỉ một lát sau, cô đã thấy mình không rời được ánh mắt của anh ấy. Những tuần đầu hẹn hò, cuộc sống cứ như trên thiên đường. Cô đắm mình trong hạnh phúc.

Thế rồi Huy bất chợt thay đổi. Những cuộc điện thoại thưa dần và tình cảm cũng dần nhạt phai. Trang tự nhủ rồi mọi chuyện lại sẽ đâu vào đấy. Tiếc thay, chuyện phải đến đã đến và mỗi ngày một tồi tệ hơn. Huy bắt đầu nói đến chuyện gặp gỡ những cô gái khác, cần không gian riêng... và không mặn mà với cô nữa. Dẫu vậy, những lúc ân ái với nhau, mọi chuyện vẫn hết sức tuyệt vời. Đây cũng chính là nguyên do khiến cô nấn ná không chịu đối diện với sự thật cho tới khi Huy hiện nguyên hình là một gã Don Juan khiến cô nhói tim.

Quan hệ của họ rơi vào bế tắc. Trang thầm khóc cho số phận của mình. Huy đã quay gót ra đi. Được chừng sáu tháng, quan hệ của họ rõ ràng nhuộm nhiều nước mắt hơn niềm vui.

Trang không sao quên được Huy với ánh mắt ngây dại hôm nào. Cô nhủ lòng nỗi buồn hôm nay chỉ như một cơn ác mộng thoáng qua. Khi tỉnh lại Huy sẽ thay đổi và lại là Huy đáng yêu của buổi đầu gặp gỡ.

Trang tin rằng Huy yêu cô. Cô nghĩ anh ấy chỉ nông nổi nhất thời rồi trời lại quang và mây sẽ tạnh. Cô tin là nếu kiên nhẫn chờ đợi, anh sẽ lại tha thiết với cô như ngày nào. Nhưng chuyện đó chẳng dễ dàng gì. Cô đã phải trãi qua chuỗi ngày đen tối - giận dữ, hãi sợ, sầu khổ. Cha mẹ và bạn bè nhận thấy nỗi đau đau đáu trong mắt cô, nhưng Trang không muốn thừa nhận điều đó. Vì vậy, cô ra sức bệnh vực Huy. Những lúc Huy không dành thời gian cho cô, cô nằm nhà một mình, dán mắt vào truyền hình hoặc tán chuyện trên điện thoại với một người bạn. Nhưng phần lớn thời gian cô chỉ còn biết khóc một mình.

Người phụ nữ khôn ngoan biết rằng

Nước mắt chỉ dành cho đám cưới và đám tang chứ không dành cho những chiều thứ bảy.


***
Có sự khác biệt đáng kể giữa kiên nhẫn chờ đợi và bị bỏ rơi.


***
Tiếp tục yêu người khiến bạn đau lòng thì sớm muộn gì bạn cũng chẳng còn trân trọng chính mình nữa.


***
Cảnh báo của nhân viên cứu hộ: nếu bạn cố cứu một kẻ chết đuối, bạn đang chia sẻ nguy cơ bị chìm cùng với anh ta.


***
Có một giới hạn cho nỗi đau và sự ngượng ngùng mà những người đàn ông đáng phải chịu.


***
Công thức tình yêu thời hiện đại:
Giận dữ + Sợ hãi + Buồn đau = Hạnh phúc.


***
Nếu điều gì đó khiến bạn đau lòng, hẳn nó không hứa hẹn điều gì tốt đẹp cho bạn.

Người phụ nữ khôn ngoan biết rằng...

Khi nào thì ăn cơm trước kẻng

Đức gặp Linh tại một cuộc giao lưu cắm trại giữa 2 lớp thuộc hai khoa luôn trái dấu Toán và Ngoại ngữ. Họ nhanh chóng đến với nhau theo kiểu số mệnh đã định từ trước. Những tuần đầu hẹn hò họ đều đắm chìm trong hạnh phúc. Họ say sưa tay trong tay dạo bước trên những con đường quanh ký túc xá của Linh. Họ thoả mãn trước những nụ hôn vội vàng khi chia tay ở chân cầu thang ký túc.
Nhưng đối với Đức càng ngày anh thấy là mình chưa đủ. Trước đây, Đức chẳng mấy khi có thời gian nghĩ về những chuyện ấy, thậm chí Đức còn đỏ mặt quay đi khi nghe những anh bạn bàn luận về chuyện quan hệ nam nữ. Nhưng từ khi yêu Linh, những cái gì đó mơ hồ nhưng khao khát thi thoảng lại thoảng qua óc của Đức làm anh không thể tập trung vào việc học. Đức luôn nhớ đến mùi thơm thoang thoảng của mái tóc dài chấm đất mà Linh vẫn chải, Đức nhớ đến cảm giác run bắn người khi chạm vào làn da mát rượi trên cánh tay Linh. Càng ngày Đức càng bực tức vì sao quãng đường mà 2 đứa đi bộ sao mà xa thế. Có những lần Đức giả vờ đau chân để đòi ở lại phòng Linh, để được ôm Linh trong vòng tay mình, bên trong tấm rido hoa nhưng Đức đã bị Linh từ chối. Nhiều khi Đức ngạc nhiên về sự thay đổi trong suy nghĩ của mình, trước đây Đức hoàn toàn tán đồng với Linh về việc duy trì một mối quan hệ trong sáng giữa hai người. Nhưng được gần một phụ nữ gần 2 năm, lại luôn được kích thích bởi những cái vuốt ve, những nụ hôn nên cái bản năng đàn ông trong Đức ngày càng lớn. Và cái gì đến đã đến, trong một lần uống rượu với bạn bè, Đức đã hiến dâng sự trinh trắng của mình cho một cô gái thường lang thang ngoài vỉa hè, một cô gái già hơn cả tuổi chị cả của Đức, chỉ có mỗi một điểm là có mái tóc dài như tóc của Linh. Trong tình trạng say rượu và thiếu kinh nghiệm, Đức đã tiêu hết tiền trước khi đến chợ. Có lẽ quá thông cảm với sự khao khát của chàng trai mới lớn, cô gái đã khuyến mãi cho Đức 1 lần nữa nhưng không có dụng cụ bảo vệ.
Qua 1 lần ăn vụng, Đức thấy mình như trưởng thành lên rất nhiều. Đi bên Linh hàng ngày Đức thấy mình như lớn hẳn, khi ôm Linh trong vòng tay, vuốt ve mái tóc của Linh mà Đức nhớ lại hình dáng cô gái bán dâm nhưng rất tốt bụng.
Ngày tốt nghiệp ra trường, Linh ôm tấm bằng mà bật khóc khi đọc lá thư mà Đức cài vào đóa hoa hồng Đức tặng: "Linh, anh thành thật xin lỗi em. Anh rất cảm ơn em vì những tình cảm em giành cho anh mấy năm qua. Cuộc đời anh cũng chỉ có một mối tình duy nhất là em. Cả khi anh sa ngã, anh cũng chỉ nhớ đến mỗi em. Bây giờ thì đã muộn rồi, anh không thể làm lại được nữa. Có lẽ anh cũng chẳng sống lâu được nữa để đợi em hiểu những gì mà người đàn ông cần. Chỉ mong khi nào em hiểu rõ những nhu cầu của người đàn ông, em hãy tha thứ cho anh và thắp cho anh 1 nén hương. Anh luôn mong em hạnh phúc. Vĩnh biệt anh, nhớ đừng tìm anh nhé."

N_27/12
14-06-2006, 09:34 PM
Lại một lời khuyên nữa cho các bạn nữ thời bây giờ, mình thấy nó rất thực tế đấy, bây giờ quả là có nhiều gã Don Juan chính hiệu, mong cho nhièu bạn nữ đọc được những dòng này và cảm ơn xù xì nha.

trang_vt
14-06-2006, 11:12 PM
cảm ơn tác giả đã gửi bài này ,của thật rất bổ ích cho các bạn nư đã và đang chuẩn bị yêu

N_27/12
15-06-2006, 03:56 AM
Không chỉ bổ ích cho những người chuẩn bị yêu, mà cho cả những người đang yêu hoặc đã từng yêu, đừng nên ngộ nhận điều gì nhé, cuộc sống không luôn lãng mạn như trên phim đâu.