Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Có ai đó đã nói rằng .........



tiểu bối
13-06-2006, 06:25 AM
Có ai đó đã nói rằng "Một người luôn làm điều ác độc cảm thấy hối hận khi họ ko còn đủ sức để ác nữa" Tb thấy quả là đúng thật. Trong lúc làm 1 điều mặc kệ người xung quanh nói gì ,ngăn cản con người ta vẫn quyết chí làm đến khi all mọi thứ đều hiện ra trước mắt rùi mới nhận ra là mình sai lầm .Có bao nhiêu người biết dừng lại đúng lúc ???????

nu_hit_le
13-06-2006, 08:29 PM
uhm. khi không còn đủ sức để ác người ta mới thấy hối hận. đúng chứ nhỉ . khi con người bắt đầu thù hận và sống ác lá lúc người ta cảm thấy cuộc sống có nghĩa nhất nhưng đến khi họ quá mệt mỏi và nhận ra sai lầm liệu có quá muộn . vẫn bít vậy nhưng họ vẫn sống ác cho đến khi nào có thể ..........chỉ vì người ta căm hận

N_27/12
13-06-2006, 08:33 PM
Thực ra, những người đó không nhận ra là họ sai lầm, đến khi họ biết họ sai thì họ sẽ không làm nữa, chứ kô phải là không đủ sức để ác

tiểu bối
14-06-2006, 06:00 AM
Thực ra, những người đó không nhận ra là họ sai lầm, đến khi họ biết họ sai thì họ sẽ không làm nữa, chứ kô phải là không đủ sức để ác
Nếu ai đều có thể nhận ra sai lầm của mình thì quả là tốt .Chỉ là khi nào họ nhận ra sai lầm của mình ?Nếu ai như HN nói thì quả là tốt nhưng điều đáng nói ở đây là những người họ ko biết nhận ra sai lầm đúng lúc
Mong mỗi người chúng ta hãy luôn luôn biết tự xem xét chính mình để hoàn thiện mình và nhận ra những sai lầm đúng lúc