toi_yeu_tho
13-06-2006, 03:57 AM
Ông sẽ ko bao h bít được trên đời này còn ít nhất 1 người là tôi cũng thix ông.Uh,bít làm sao được khi mà tôi đâu có nói ra.Tôi tự bít mình ko ra j,ko hợp với ông và tính cach của ông.Ông đẹp trai ( tôi nghĩ thế),ông học giỏi ( chắc chắn rùi),vui tính,giỏi máy tính,cả thể thao nữa.Tóm lại ông đúng nghĩa là 1 teeenboy như trong báo HHT vẫn hay viết.Cho nên chắc người ông thix có lẽ cũng là 1 teeengirl đúng nghĩa như thế.Mà tôi cũng bít là ông ghét tôi lắm đúng ko? Cho nên tôi cố tránh xa ông,để ông đỡ phải nhìn thấy cái bộ mặt xấu xí đáng ghét của tôi." 1 lần iu ai sao ta thật khó quên".
Ông bít ko,bi h mỗi lần nghe lại bài" Cô bé mùa đông,Bèo dạt mây trôi,Anh tin mình đã cho nhau 1 kỷ niệm" tôi lại nhớ đến cái lúc tôi với ông ngồi cùng ô tô,và ông ngồi đằng sau tôi.
Mình sẽ còn gặp nhau nhìu,nhưng thật tiếc vì tôi với ông sẽ ko nói chuyện với nhau,chúng ta ko là bạn.À mà ko,chỉ tiếc cho tôi thôi,còn ông đâu cần thêm 1 kon bạn vừa xấu vừa ngu vừa rỗng tuếch như tôi đâu!!!!!!!!!!!
Ông bít ko,bi h mỗi lần nghe lại bài" Cô bé mùa đông,Bèo dạt mây trôi,Anh tin mình đã cho nhau 1 kỷ niệm" tôi lại nhớ đến cái lúc tôi với ông ngồi cùng ô tô,và ông ngồi đằng sau tôi.
Mình sẽ còn gặp nhau nhìu,nhưng thật tiếc vì tôi với ông sẽ ko nói chuyện với nhau,chúng ta ko là bạn.À mà ko,chỉ tiếc cho tôi thôi,còn ông đâu cần thêm 1 kon bạn vừa xấu vừa ngu vừa rỗng tuếch như tôi đâu!!!!!!!!!!!