Xem đầy đủ chức năng : Hãy tự tin-"-Hãy nhớ rằng
Mèo Lười Cô Đơn
12-06-2006, 07:15 PM
Hãy nhớ rằng ...
- Có ai đó rất tự hào về bạn .
- Có ai đó đang nghĩ đến bạn .
- Có ai đó quan tâm đến bạn .
- Có ai đó rất nhớ bạn
- Có ai đó muốn nói chuyện với bạn .
- Có ai đó muốn ở cạnh bạn .
- Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn .
- Có ai đó luôn biết ơn mọi sự cổ vũ của bạn .
- Có ai đó muốn nắm tay bạn .
- Có ai đó luôn muốn bạn hạnh phúc .
- Có ai đó muốn tặng quà cho bạn .
- Có ai đó thán phục sự mạnh mẽ của bạn .
- Có ai đó muốn bảo vệ bạn .
- Có ai đó yêu thương bạn vì chính bạn là bạn .
- Có ai đó rất vui khi bạn là bạn của họ.
- Có ai đó muốn bạn biết rằng họ sẵng sàng ở bên bạn .
- Có ai đó muốn làm mọi điều dành cho bạn .
- Có ai đó muốn chia sẻ cùng bạn .
- Có ai đó vẫn tha thiết với cuộc sống chỉ bởi vì bạn .
- Có ai đó luôn cần sự động viên của bạn .
- Có ai đó cần niềm tin ở bạn .
- Có ai đó vẫn tin tưởng ở bạn .
- Có ai đó thích một bản nhạc nhắc họ về bạn .
Và có ai đó sẽ khóc khi đoc những dòng này về bạn …
Hãy nhớ rằng ...bạn quan trọng như thế nào đối với một ai đó ...
N_27/12
12-06-2006, 09:52 PM
Mình sẽ quan trọng với một ai đó ư, ai sẽ là người ấy nhỉ?
Tự tin lên rồi sẽ tìm được người đó :D
Tiện topic này, mình vừa đọc được một vài rất hay, post lên cho moi người cũng đọc nhé.
9 cách giúp bạn tự tin đưa ra ý kiến của mình
Xác định mình sẽ trình bày ý kiến trong cuộc họp, bạn cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng:
- Vấn đề bạn nói có thật sự cần thiết không? Nó có phải là điều mà đại đa số đồng nghiệp đang bức xúc không? Nếu nói ra sẽ có lợi/hại gì cho công việc và công ty?
- Lập ra một dàn ý khái quát, bạn sẽ trình bày bước nào trước, bước nào sau.
- Nếu đó là việc có tính cạnh tranh, bạn cần nắm rõ một số chứng cứ chắc chắn rằng ý kiến của mình là đúng.
- Đừng quên chuẩn bị một bộ cánh thật nghiêm túc để hình ảnh của bạn đẹp hơn, lời nói có giá trị hơn. Trong cuộc họp, sau khi sếp hỏi: “Có ai có ý kiến gì không?”, bạn hãy mạnh dạn hít thở thật sâu và bắt đầu.
- Nhớ giữ bình tĩnh trong mọi tình huống. Chắc chắn, bạn sẽ “đụng độ” một vài câu hỏi chất vấn hoặc tranh cãi. Nếu run, bạn sẽ thất bại và ngồi xuống với cảm giác xấu hổ.
- Đứng thẳng và nói năng thật rõ ràng. Bạn không việc gì phải ấp úng, gãi đầu hay nói nhát gừng.
- Cố không đưa mình vào thế bí. Nếu ai đó “vào cuộc”, phản bác lại ý kiến của bạn, đừng bao giờ nóng nảy cãi tay đôi. Bạn cứ nghe họ và nói: “Tất nhiên anh, chị có lý, nhưng theo chính kiến riêng của tôi…” Sau đó, cứ tiếp tục trình bày câu chuyện của mình trước mọi người.
- Không nói rông dài. Tâm lý chung mọi người rất dễ căng thẳng trong cuộc họp, đa số muốn “kết thúc sớm”. Bạn sẽ trở nên “lố bịch” nếu kéo lê vấn đề.
Bạn nhận được gì sau cuộc họp?
- Chắc chắn đó sẽ là những điều tốt lành nếu bạn thành công.
- Vấn đề khúc mắc sẽ được sếp giải quyết nếu thấy hợp lý.
- Mọi người sẽ cảm thấy tôn trọng bạn hơn vì sự thẳng thắn.
- Sếp sẽ đánh giá rất cao về bạn. Thông thường, những người mạnh dạn như thế là những ứng cử viên sáng giá cho các vị trí chủ chốt trong công ty.
Mèo Lười Cô Đơn
12-06-2006, 10:55 PM
bạn à có chứ, bạn quan trọng với ít nhất là 1 người, và nhìu nhìu rất nhìu người đấy, mình lúc buồn mình đọc rất nhiều mấy câu này để tự tin hơn, dũng cảm hơn, mình cũng đã đọc hết mấy câu bạn viết, hãy cùng mình viết nhé. mong bạn quay lại pic này lần nữa uke mèo lười đang nghĩ đến bạn, vui vẻ nhé
N_27/12
13-06-2006, 04:08 AM
Cảm ơn bạn nhiều, đôi khi chúng ta rất quan trọng với nhiều người, nhưng thực ra đâu cần biết đó là ai, chỉ cần ta đủ tự tin và sống tốt là được rồi...
Cố gắng sống tự tin lên, cố lên nhé, tuyên ngôn của bọn mình đó.
Mèo Lười Cô Đơn
13-06-2006, 04:11 AM
cuộc sống mà, cuộc đời mà, có rất nhiều trái ngang nhưng cũng có rất nhìu ngừi bên cạnh chúng ta đúng vậy ko?
Hôm qua và hôm nay là ngỳa mà mèo thấy buồn nhất từ khi biết đến bây giờ hix, cuộc sống, chúng ta vẫn phải gắng thui đúng ko bạn.
câu sống tốt, thế là đủ rồi, phải thoả mãn đúng ko?
tigontranghp
13-06-2006, 06:11 AM
cuộc sống mà, cuộc đời mà, có rất nhiều trái ngang nhưng cũng có rất nhìu ngừi bên cạnh chúng ta đúng vậy ko?
Hôm qua và hôm nay là ngỳa mà mèo thấy buồn nhất từ khi biết đến bây giờ hix, cuộc sống, chúng ta vẫn phải gắng thui đúng ko bạn.
câu sống tốt, thế là đủ rồi, phải thoả mãn đúng ko?
hãy mở rộng lòng ra, bạn sẽ thấy cuộc sống này đáng yêu hơn bạn tưởng , hì , mạnh mẽ lên nha bạn .hi vọng bạn sẽ tìm được người bên cạnh và chia sẻ với bạn mọi điều
bigbangs
13-06-2006, 06:14 AM
đối với mọi người( đặc biệt là người ấy của bạn) thì bạn là cả một thế giới mà :D :love:
Mèo Lười Cô Đơn
13-06-2006, 06:30 PM
Cám ơn bạn, mèo sẽ cố gẵng vững vàng và sống vui vẻ, mong là như vậy hì.
Ngừi ấy của mình chưa chắc lá ngừi suy nghĩ cho mình nhìu nhất, tốt nhất đâu, mình nghĩ thế?
N_27/12
13-06-2006, 08:49 PM
Ừ, nhưng mình chắc chắn mình rất quan trọng đối với ba mẹ và ông anh trai của mình và họ cũng là những người quan trong đối với mình :D
Mèo Lười Cô Đơn
15-06-2006, 07:54 AM
Ừa, chán thật đấy. Dạo này miu buồn quá, không được vui. Sao lại thế chứ, chắc tại mình đang từ bỏ một sở thích mà mèo vô cùng yêu mến. Chán thiệt đó. Cuộc đời - Dấu chấm hỏi?
Chú ý lỗi chính tả khi post bài!
N_27/12
15-06-2006, 10:19 PM
Ừa, chán thật đấy. Dạo này miu buồn quá, không được vui. Sao lại thế chứ, chắc tại mình đang từ bỏ một sở thích mà mèo vô cùng yêu mến. Chán thiệt đó. Cuộc đời - Dấu chấm hỏi?
Cố lên nha, cuộc sống còn nhiều điều rất tốt đẹp, vui lên đi, nhìn ánh nắng kìa, thấy ngập tràn sức sống:cungly:
Mèo Lười Cô Đơn
16-06-2006, 08:01 AM
Hì nghe song lời nói này, mèo vui quá thiệt đó, lắm lúc cảm thấy cuộc đời vô vị thế, nhưng vẫn muốn đi hết nó, vẫn cảm thấy tò mò, hay thiệt đó.
bigbangs
16-06-2006, 08:27 AM
Cuộc đời ko đơn giản như mỗi chúng ta nghĩ nhưng có gặp khó khăn thì mới có trưởng thành chứ nhỉ và con người ta ko ngừng đổi mới mình ko ngừng tự hoàn thiện mình hơn nên nếu mèo đang thay đổi một sở thích của mèo thì bb thấy mèo là người dũng cảm đoá mèo ạ :D
Mèo Lười Cô Đơn
17-06-2006, 03:01 AM
Ko đâu mèo đâu dũng cảm, mèo đã bỏ dở ko dám đấu tranh để tự mình dữ lấy cái mà mình ưa thích, nhưng giờ mèo hiểu rồi, con người cần có liềm tin
N_27/12
17-06-2006, 03:50 AM
Đâu phải cứ cái gì mình ưa thích thì mình đều có thể đạt được nó, đúng không mèo, ko giữ nó nữa mà thay đổi, tìm đến cái mới mẻ, tốt đẹp hơn cũng hay chứ.
bigbangs
17-06-2006, 06:19 AM
hongnhung_hd nói đúng đó mèo nên tự làm mới mình hãy tự mình tìm đến cái tốt đẹp hơn nữa chứ nhỉ :D
Mèo Lười Cô Đơn
17-06-2006, 09:36 PM
Có lẽ là vậy, lên tìm cai mới đúng ko nhỉ, mà nói chuyện với các bạn mèo cảm thấy vui vẻ và dễ chịu hơn nhìu, cảm ơn nhé.
N_27/12
17-06-2006, 09:37 PM
Uh, mà sao cứ cảm ơn hoài vậy, bạn bè mừ, mình cũng chỉ có thể nói thế chứ có giúp được gì cho mèo đâu
tigontranghp
18-06-2006, 05:47 AM
hãy làm cái gì có ích cho bản thân và cho mọi người , bạn sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn ,đừng để mình ở trong tình trạng buồn quá lâu ,vì như thế sẽ khiến bạn có cảm giác trì trệ
mình rất thích 2 câu này : Có ai đó vẫn tin tưởng ở bạn Có ai đó muốn bảo vệ bạn
Mèo Lười Cô Đơn
19-06-2006, 07:45 AM
Mèo thì cũng chẳng biết được nữa, dạo này nhiều chuyện sảy ra quá, cứ buồn.
Chán thật đấy, lắm lúc ko hiểu nỏi cả bản thân mình nữa
bigbangs
19-06-2006, 08:13 AM
những ngày nỳ bb cũng cảm thấy tuyệt vọng quá .........................
Mèo Lười Cô Đơn
19-06-2006, 11:40 PM
Thế a` bb, nhưng mà phai cố thui, cuộc sống luôn vậy, nhiều ưu phiền, hinh` như chính nhờ nó, mà ta lớn lên và trưởng thành rất nhìu, cam đảm lên nữa đúng ko???
Mà các bạn thấy tình yêu qua mạng như thế nào, mình thấy rất mông lung xa xôi, nhưng lại rất hay hic, chẳng hiểu nổi nữa
Hàn Cát Nhi
20-06-2006, 12:26 AM
Hãy cho rằng mình là người hạnh phúc khi có nhiều bạn tốt
Hãy cho rằng thế giới dành cho những người tốt như bạn
Hãy cho rằng ...bạn có thể làm được tất cả
Mèo Lười Cô Đơn
20-06-2006, 12:31 AM
Hãy cho rằng, cứ cho và cứ nhận, thế sẽ vui, hì, tưởng tượng thế, nhưng thực chất có được
vậy ko nhỉ. bạn cũng vậy mà miền cát trắng, buồn có, vui có, cuộc sống ai mà chẳng gặp phải, qua thơ của bạn mèo cũng thấy mà!!!!!!!!!!!!!!
Hàn Cát Nhi
20-06-2006, 12:36 AM
Hãy cứ cho rằng chặng đường khó khăn đầy phía trước chỉ là thử thách
Hãy cứ cho rằng hạnh phúc là màu của sự bình yên , và chân thành
Hãy cứ cho rằng những nỗi buồn bạn gặp phải chỉ là chuyện nhỏ
Hãy cứ cho rằng ...cứ cho rằng như thế nhé
p/ s: mèo à...làm thơ cho vui thôi chứ Cát hoh kóa vậy đâu ...luôn iu đời mà
Mèo Lười Cô Đơn
20-06-2006, 11:38 PM
Vậy sao, nhưng mà mèo nghĩ lắm lúc lên nhìn thẳng thực tại, cú cho rằng cứ cho như vậy, liệu có được ko?
Làm thơ cho vui sao, chỉ làm đúng vần điệu cho hay, chứ ko có chút cảm xúc tâm tình gì cả, ừa giờ mèo đã hiểu roài. cuộc sống vẫn phải yêu đời đúng ko? vẫn phải sống!!
Hàn Cát Nhi
21-06-2006, 12:57 AM
Hãy cứ cho rằng nỗi buồn là phù du ..hạnh phúc là chân trời xa , rồi một ngày phù dù sẽ phải đi tới chân trời
Hãy cứ cho rằng sầu đau chỉ là giấc mơ ... mà hạnh phúc là thực tại , mà cuộc đời là phải sống với thực tại chứ không thể sống với giấc mơ
p/s > Mèo hiểu được là hay lắm ..
Mèo Lười Cô Đơn
21-06-2006, 09:52 AM
Thế à, vậy hiểu được là tốt hay ko hiểu được là tốt
Hãy cứ cho rằng ... đã hiểu là tốt nhé ...
N_27/12
21-06-2006, 08:47 PM
Làm sao tránh được những nỗi buồn , những phút cảm thấy mệt mỏi trong cuộc sống này chứ, lúc đó Nhung cũng chỉ mong thời gian đó qua mau và mọi chuyện sẽ trở nên tốt đep.
Mèo Lười Cô Đơn
22-06-2006, 08:02 AM
ừa đúng thế, mèo cũng vậy mà, đâu thể bỏ cuộc sống chỉ vì 1 cái rất nhỏ, hay la` nỗi buồn đâu, đúng ko nào?
nhung mong rằng, hạnh phúc ở cuối con đường, hãy nhớ vậy nhé!
N_27/12
22-06-2006, 08:17 AM
Phía trước luôn là bầu trời, khi buồn có thể tâm sự, để vơi bớt rồi đứng dậy, sống tiếp
Cảm ơn Mèo :D
Mèo Lười Cô Đơn
22-06-2006, 08:44 AM
Cuộc sống nhìu bộn bề lo toan đúng ko? nhìu cái phải nghĩ quá, lắm lúc chán nản, nhưng vẫn thế thôi.
Sống, sống và cố gắng sống vui !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Giọt Sương
14-07-2006, 04:14 PM
không biết trên cuộc đời này Giot_sương có quan trọng với ai không nhi ??????
Mèo Lười Cô Đơn
14-07-2006, 09:07 PM
có chứ .........quan trọng với gia đình người thân ,...........những người luôn luôn yêu quý bạn .................hãy tin rằng như vậy....
♥ PlanetVN ♥
14-07-2006, 09:29 PM
không biết trên cuộc đời này Giot_sương có quan trọng với ai không nhi ??????
Nếu bạn nghĩ rằng bạn không cần đến người khác thì thật là lầm to.
Nhưng...
Nếu như bạn nghĩ rằng người khác cũng không cần đến mình thì bạn còn lầm to hơn. :)
Danh ngôn Planet không rõ tác giả. Hãy tự tin lên nha bạn ơi!!! ^_^
Hàn Cát Nhi
04-09-2006, 09:22 PM
Và có ai đó sẽ khóc khi đoc những dòng này về bạn …
Hãy nhớ rằng ...bạn quan trọng như thế nào đối với một ai đó ...
Đó phải chăng là cái cốt lõi ..cáu đích cần đến của sự tự tin
NHớ Ngày Xưa
13-09-2006, 10:57 AM
NHìn thấy lại những lời mình nói ..những gì mình viết ..ừ tự tin lên quá ..:)
Hãy cứ nghĩ rằng ...niềm vui ở phía trước ....nỗi muồn sẽ tan biến hãy tự tin hãy nghĩ là như vậy ..
Hãy tin rằng ..không bao giờ mình cô đơn cả ..mình luôn có bạn bên cạnh ..luôn ..có những bờ vai sẵn sàng giúp đỡ mình ...sẵn sàng để mình lau khô những giọt nước mắt đó ..
Hãy nghĩ rằng ..hãy tin rằng ...cuộc sống còn nhiều thú vị ..chứ không phải chỉ có nhàm chán không thôi ...
P/s ..nhìn thấy bài của cát cuối cùng ..làm cho nhớ hiểu ra một điều ..tự tin vươn lên và làm lại cát ạ ...cảm ơn nhé ...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.