Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cảm Nhận...!!!



CrAzY-devil
12-06-2006, 06:39 PM
Ngày qua ngày, bạn đều có thể bắt gặp những đứa trẻ lang thang ở đầu đường xó chợ, một một góc phố, một con đường, đâu đâu cũng có những đứa trẻ rách rưới ấy. Càm giác của bạn khi nhìn thấy chúng là gì? Thờ ơ, lạnh lùng, đến tàn nhẫn - xua đuổi chúng đi. Thế nhưng, bạn có thấy được đằng sau ấy là ánh mắt đáng thương đến tội nghiệp.

Tôi cũng như bao người, vẫn gặp những đứa bé lang thang ấy trên mỗi con đường tôi đi, và dường như nó cũng quá đỗi quen thuộc khiến chúng ta không còn xúc cảm trước những cảnh tượng như thế. Ta thờ ơ, ta quay mặt đi như chưa hề thấy...

Ta sung sướng trong nhung lụa, có cơm ăn áo mặt, được cha em yêu thương chăm sóc, được cắp sách đến trường mỗi ngày. Thế nhưng ta nào hay biết đã có biết bao con mắt nhìn ước ao "ước gì mình được như họ". Chúng chỉ sống để mà sống, sống không tình thương, sống không cơm ăn, áo mặt, để ngày lại qua ngày ngửa tay đi xin, để bị mọi người khinh bỉ, chà đạp, xua đi. Tôi tự hỏi, cuộc đời chúng sẽ ra sao, những thế hệ sau của chúng sẽ ra sao, sẽ vẫn là "những vết xe đổ" chăng. Một nỗi cay đắng, ngậm ngùi về Tình người....

Nana nữ quỷ
13-06-2006, 01:29 AM
Hãy cho hết những gì bạn có ,
Và hãy lắng nghe tiếng gọi của lòng thương xót .
Đừng nghĩ rằng cái ít ỏi bạn cho đi là to lớn ,
Và cái to lớn bạn nhận được là ít ỏi .

Với những công việc tưởng chừng rất đỗi bình thường , 1 người nào đó đã làm cho cuộc sống này trở nên thật đẹp , và người đó đã sưởi ấm biết bao trái tim sắp không còn đập vì lạnh giá . Đã bao giờ bạn gặp :
-1 em bé muốn qua đường nhưng ko thể chưa ?
-1 bà lão ốm yếu phải đứng trên chuyến xe chật ních người chưa ?
-1 người tật nguyền đang vô vọng cố nhích cái xe lăn ra khỏi vũng bùn lầy chưa ?

Ai cũng vì sự tồn tại của bản thân mà tranh giành quyền lợi cả .Nói như thế chắc hẳn sẽ có nhiều người phản đối nhưng theo N thấy cuộc sống thực tại đã làm con người ngày càng trở nên thực dụng hơn .Có lẽ vì thế mà đôi lúc chúng ta quên đi những người xung quanh .Dù vậy "nhân tri sơ tính bản thiện " ,ai mà chả động lòng khi nhìn thấy người khác gặp khó khăn,hoạn nạn .Nhưng chúng ta sẽ xử lí thế nào thì đó tùy thuộc vào bản chất của mỗi người .Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc vì tôi tin rằng "người hạnh phúc nhất là người đem lại hạnh phúc cho người khác".
Cứ thế há :)

p/s : Thủ lĩnh tuyệt lắm thủ lĩnh àh :huglove:

Airy Tran
13-06-2006, 02:45 AM
-...Dust..-

Con người ta sinh ra đã khổ ,như Đức Phật nói "Đời là bể khổ" có khi là thân khổ có khi là tâm khổ, nhưng mọi thứ khổ đều sinh ra khi người ta gặp đều bất như ý .ở đây cát bụi chỉ nói đến tâm khổ vì nếu nghèo thì cố gắng làm lụng thì sẽ khác . Một người có thể vẫn vui vẻ khi biết rằng có nhiều người quan tâm đến mình dù họ đang dâu ốm bệnh tật hay nghèo khó. Cát bụi thấy ở chổ cát bụi có một số người khi lập gia đình mà người chồng của họ không lo làm ăn suốt ngày cờ bạc hay rượu chè hoặc có thể không nhưng có điểm chung là ko lo làm ăn rồi con đánh mắng vợ con,cát bụi thấy rất thương những người phụ nữ đó,có lẽ tại cát bụi cũng là một người phụ nữ, cát bụi ko hiểu một người đàn ông nghĩ gì khi họ có những hành động đáng trách như vậy và tại sao người phụ nữ luôn được xem là phái yếu thì lại phải chịu đựng tất cả ?Cát bụi không biết mảnh đời nào cụ thể nhưng cát bui thấy rằng một gia đình hạnh phúc chỉ khi các thành viên đều muốn góp phần xây dựng gia đình thành tổ ấm che chở mỗi thành viên ,nên cát bụi thấy những người phụ nữ đó thật đáng được quan tâm chia sẻ .

tiểu bối
13-06-2006, 06:12 AM
Tình thương? Con người thì ai mà ko có tình thương cơ chứ nhưng mà liệu sức của 1 con người có thể đem hạnh phúc đến cho mọi người được không?
Nhiều khi bạn muốn mua hết tập vé số của 1 nhóc đang đi giữa trời trưa mùa hè thế này nhưng liệu bạn có đủ tiền để mua? Hay hơn thế nữa bạn thương xót những nạnh nhân bão Chanchu nhưng liệu là 1 học sinh bạn làm gì có tiền để ủng hộ họ.
Nhưng, tình người ko chỉ vậy tình người là bạn biết cảm thông biết chia sẻ những bất hạnh của họ biết xoa dịu đau thương của họ. Và hơn nữa ko phải mỗi cá nhân hay 1 tập the^? nao` biết được điều này mà all mọi người chúng ta hãy biết lấy điều đó bởi chúng ta đều là con người và đó là tình người

bigbangs
13-06-2006, 06:16 AM
Mỗi lần gặp những người ăn mày những đứa bé lang thang ngoài đường là lại tự thấy rằng mình thật có lỗi và tự hỏi ko biết ngày sau mình sẽ ra sao nữa..............

lys_rain
13-06-2006, 10:44 AM
"Sống trên đời cần có một tấm lòng..."

endless_love_410
14-06-2006, 06:39 AM
Sự thật thì trong mỗi con người đều có lòng nhân ái. Quan trọng là ít hay nhiều thôi và có thể trỗi dậy vào những lúc khác nhau. Ngày nay có thể nói nhà nước ta đã phần nào quan tâm đến vấn đề về đời sống của người nghèo, người vô gia cư. Nhưng vẫn còn rất nhiều điều còn chưa được quan tâm. Nhất là những đứa bé lang thang, trông chúng thật nhỏ nhoi và tội nghiệp. Có thể chúng chỉ bằng tuổi tôi, tuổi bạn. nhỏ hơn hay lớn lên nhưng đó cũng là 1 sồ phận.

Tôi đã chứng kiến 1 sự việc thế này: 1 vị quan khách ăn mặc trông khá sang trọng, dẫn con đi dạo chơi trong công viên thì có vài đứa trẻ nghèo (cũng phải gần chục đứa) chạy đến gần và ngửa những chiếc nón rách ra xin ông ta 1 ít tiền lẻ với anh mắt van lơn. Nhưng đổi lại chúng chẳng được gì. Không như những gì những đứa trẻ kia mong muốn xin được ít tiền, Ông khách nọ quát to : " Lại còn giả vờ à? Có đi không , ông go.i công an bây giờ " Lũ trẻ liền bỏ đi ngay.
Tôi nhìn theo bóng chúng mà thấy xót xa dù tôi không biết chúng có được thuê để làm việc đó không nhưng đâu phải chũng muốn vậy? Nếu chúng có được 1 gia đình, được sự chở che của xã hội thì sẽ...

Vậy ban nghĩ như thế nào đây? Những con người Việt............?

..Xa..
14-06-2006, 01:53 PM
Có những khi bước chân trên đường.....ngoảng mặt một bóng dáng bé nhỏ vọt quá.....một đứa bé .......nhưng sao gầy gò ốm yếu thế nhỉ......chạnh lòng....hinh như đó là một đứa bé mồ côi ...tay cầm vài tờ vé số nó đi khắp nơi.......lắp ló ở ngoài vìa vài cửa tiệm......Sao thương nó
Những giọt mồ hôi .....chảy dài.........chúng đã phải làm việc rất vất vả .......nhìn vào bản thân mình......cuộc sống của mình tốt hơn chúng biết bao...........vậy mà có những khi mình chán ghét cuộc sống mình đang có ........còn chúng ....ko có gì cả.....
Tình người ??? mình thấy tình người bi giờ .....ít quá....họ cứ sống .....cứ cười vô nhưng thân phận bé nhỏ ...khó khăn.....mà ko hỉu dùm cho chúng......những số phận quá nhỏ nhoi
Còn đâu mí tiếng tình người .........chỉ là những ánh mắt thoáng cảm thông rồi cũng lướt quá vậy thui ......Tình Người....
Anh viết hay lém

Hến Sò
15-06-2006, 02:44 AM
Tình người .... thật khó diễn tả tình người trong tôi là gì nhưng tôi ghét sự ân cần , quan tâm của người khác,nó làm cho tôi cóa cảm giác những điều ấy thật giả tạo,tôi không muốn đón nhận và cũng không đón nhận một cách xã giao

Rêu Phố
15-06-2006, 03:12 AM
....................lặng im .....................:rain:

Hến Sò
15-06-2006, 03:20 AM
Im lặng không phải cách giải quyết , im lặng là sự trốn tránh ,là tự đánh mất đi bản thân mình .

CrAzY-devil
15-06-2006, 08:36 AM
Đúng thế! Ta sợ nhìn cảnh đó nên ta mới in lặng, im lặng ko phải là 1 cách tốt! Hãy làm những gì con tim mình mách bảo là đc :D

lys_rain
15-06-2006, 10:46 AM
Bạn có thể im lặng trong lời nói nhưng nếu cả trái tim bạn cũng im lặng trước những cảnh đời thì trái tim đó vô cảm mất rồi...

anny N
15-06-2006, 11:24 AM
Mọi người chỉ giỏi triết lý nọ kia !
Uhm ! Nào là tình người ,nào là lá lành phải đùm lá rách . Thế nhưng trên thực tế mọi người đã có thể làm gì cho những đứa bé ấy hay chưa ????:rain:

Airy Tran
15-06-2006, 06:40 PM
Mọi người chỉ giỏi triết lý nọ kia !
Uhm ! Nào là tình người ,nào là lá lành phải đùm lá rách . Thế nhưng trên thực tế mọi người đã có thể làm gì cho những đứa bé ấy hay chưa ????:rain:
Đúng thế đó chỉ là triết lý của bọn R , nhưng đó là cảm nhận chắc An ko hiểu !
Người # thì R ko biết ra sao, nhưng thủ lĩnh của bọn R (chủ topic này) ko chỉ bik nói ko thôi, mà còn biết hành động bằng chính trái tim đầy chần tình của mình !
Mong An hiểu , ko phải ai cũng chỉ bik triết lý này nọ , mà họ còn biết hành động đó An ! :)

endless_love_410
15-06-2006, 09:05 PM
R nói đúng đó. Điều mình muốn làm thì rất nhiều nhưng không phải lúc nào cũng có khả năng. Nói phải kèm hành động nhưng thà có 1 còn hơn không có cái nào :D

Xuống câu, ngắt dòng hợp lý!

Akite_for_you
15-06-2006, 09:48 PM
Ngày nay có thể nói nhà nước ta đã phần nào quan tâm đến vấn đề về đời sống của người nghèo, người vô gia cư. Nhưng vẫn còn rất nhiều điều còn chưa được quan tâm. Nhất là những đứa bé lang thang, trông chúng thật nhỏ nhoi và tội nghiệp.

Tôi đã chứng kiến 1 sự việc thế này: 1 vị quan khách ăn mặc trông khá sang trọng, dẫn con đi dạo chơi trong công viên thì có vài đứa trẻ nghèo (cũng phải gần chục đứa) chạy đến gần và ngửa những chiếc nón rách ra xin ông ta 1 ít tiền lẻ với anh mắt van lơn. Nhưng đổi lại chúng chẳng được gì. Không như những gì những đứa trẻ kia mong muốn xin được ít tiền, Ông khách nọ quát to : " Lại còn giả vờ à? Có đi không , ông go.i công an bây giờ " Lũ trẻ liền bỏ đi ngay.
....
Vậy ban nghĩ như thế nào đây? Những con người Việt............?


Có những vấn đề chính trị, mà khi không hiểu thì tốt nhất là không nên nói :)
Bạn đã bao giờ nhìn thấy ánh mắt khó chịu của một người khác du lịch khi bị đeo bám bởi một đám trẻ lẵng nhẵng đi theo để nài mua một vài phong kẹo hay một tờ vé số chưa? Bạn đã bao giờ cảm thấy mưối mặt, khi người bạn ngoại quốc bên cạnh mình, khi mà mình đang thao thao bất tuyệt với họ kể về những miền đất ở quê hương mình đẹp thế nào, những con người trên quê hương mình mến khách ra sao thì có một đám trẻ bu lấy, đuổi cũng không đi chỉ nài để mua vài tờ vé số, khi mà vừa mới 5' trước, bạn cũng vừa bặm môi bặm lợi, rút từ ví ra chút tiền còm mua một tờ rồi không? Cái đó gọi là thể diện Quốc Gia đó bạn!

Đơn giản, Devil chỉ là mở một phía nhìn về Tình người, chia sẻ những tình cảm với mọi người, và khơi dậy chút tình người trong mỗi con người mà thôi. Nhưng khi bạn đưa chủ đề này sang hướng khác, thì nó lại không chỉ đơn thuần chỉ là một chuyện đơn giản nữa rồi. Cái dẫn chứng mà bạn đưa ra, akite nhấn mạnh bằng chữ đổ về con số những đứa trẻ mà bạn đưa ra, cũng phải gần chục đứa. Nếu đơn thuần bạn chẳng đưa ta con số đó, thì có lẽ, akite cũng sẽ quay sang trách người đàn ông kia, vì ông ta ơ hờ & vô cảm quá. Nhưng thử đặt vào vị trí của ông ta xem, thỉnh thoảng mới có một chút thời gian rảnh để đưa con đi chơi, mà lại chẳng được yên thân, cứ bị bám víu bởi những lời chèo kéo. Bực bội lắm chứ. Bạn cứ tin tôi đi, khi bạn móc túi ra cho 1 đứa trẻ, hay mua 1 tờ vé số của nhỏ nào đó, lập tức, sẽ có hẳn một đội quân từ đâu ra cũng không rõ, sẽ quây lấy bạn và nài nỉ, đeo bám tiếp...
Đây, lòng tốt là như thế!

Tôi có đọc một lời khuyên mà một người cha dành tặng cho con, trong đó có câu thế này: Nếu một người xin tiền con, lần đầu tiên con hãy cho người ta 2 đồng; lần thứ 2 con hãy cho người ta một đồng; lần thứ ba con đừng cho gì cả; lần thứ 4, con hãy ngoảnh mặt bước đi.

Tình người & lòng thương không bao giờ là những lời kêu gọi bằng miệng, hãy hành động thì tốt hơn. Đêm Noel rét mướt, bạn có biết có rất nhiều những người nghèo còn vất vưởng; bạn có thấy một tốp sinh viên, cũng chẳng khá giả gì đâu, hàng ngày vẫn phải vật lộn với hàng trăm thứ việc để kiếm sống, nhưng họ vẫn rất thanh thản & nhiệt tình chạy đôn, chạy đáo từ hàng tháng trước quyên góp những món đồ nhỏ: sách báo, quần áo cũ, những cưốn băng để thu tiếng dạy học cho người khiếm thị.... Nếu bạn nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ giữa đêm Noel rét dấy, bạn sẽ bớt cằn nhằn vì Chính Phủ chẳng làm được gì cả. Bớt cằn nhăn đi, và tin tưởng vào tình người hơn một chút. Đấy, người Việt là thế đây! bạn có thể vẫn thấy những cậu ấm cô chiêu tiêu tiền như rác, nhưng bạn vẫn có thể thấy những màu áo xanh tình nguyện, đơn giản: Vì cưộc sống tốt đẹp hơn. Đừng vội kết luận người Việt thế này, người Việt thế kia, hãy nhớ, bạn cũng chính là một phần trong những người Việt ây! Và nếu mưốn giúp đỡ họ, nếu có thể, sách vở của bạn, quần áo cũ của bạn, cũng là một gia tài với ai đó!

Yeonriji
16-06-2006, 01:57 AM
Những chuyện ấy ko phải chỉ có trên đất nước VN của chúng ta mà cả toàn thế giới ! Topic này chỉ nói về tình người - vị thiên sứ ở trong mỗi chúng ta mà thôi - ! Sự độ lượng , sự wan tâm của mình với mọi người thế nào....đã đủ chưa ? đương nhiên là chưa rồi , ko có gì là hoàn hảo cả ! Ta type ra ở đây đúng là chỉ là lo ríc ko phải hành động , cứ cảm nhận suy nghĩ bây giờ mà sau đó muốn hành động giống như ta đã type ra thì hãy cứ làm là đc mà ! :) Vì rất nhiều nguoi` rất cần sự wan tam^ đó của mọi người , dù chỉ là 1 phần nhỏ nhỏ !
thanks Akite ! ^ ^

:.>Hamyko<.:
16-06-2006, 03:45 AM
Có những người khao khát chỉ cần có được sự hiện diện của ba mẹ , để xác minh sự ra đời của mình ... xin nhấn mạnh chỉ là sự hiện diện thôi nhá ... không nói đến tình cảm ... thế nhưng cũng lại có những người không biết trân trọng điều đó ... tự hủy hoại mình ... bằng những thứ chết người để rồi những ngày sau đó ... ba mẹ lại là người chứng kiến sự ra đi của con mình ... và ngay chính tôi ... cũng đã có lần muốn trả thù ba mẹ mình chỉ vì những quy tắc quá đỗi vô lý ... tôi tham gia cứu trợ ... bắt gặp những ánh mắt ngấn nước nhìn về xa xăm , những chiếc khăn tang , sự đợi chờ vô vọng ... tôi chợt thấy mình hơn họ nhiều biết bao ... dù những quy tắc đó có vô lý đến thế nào thì tôi cũng đang có ba mẹ ... có những ngày đến trường không phải chịu cảnh thiếu thốn ... và từ ngày đó ... tuy tôi lầm lì nhiều hơn ... nhưng đồng thời tôi đã giành nhiều thời gian hơn để biết được nhiều hoàn cảnh đáng thương hơn ... tôi tự hỏi tại sao lại có người xa lánh những em bé ngoài đường phố ... tại sao lại có người vô tình đến đỗi mắng vào em " đã bảo là không có mà mày cứ xin hoài , mày có tin là tao đá mày văng không ? " ... khi em chỉ đưa tay xin miếng ăn cho mình ... Tôi từng nghĩ chỉ có người VN mới thế ... nhưng ai ngờ ... đâu đâu cũng vậy ...

Em đã nói với anh ... điều đặc biệt ở anh mà em cảm nhận được đó là tình cảm của anh ... thế bi giờ anh đã hiểu vì sao chưa nhỉ ... vì bài viết này của anh ... và vì 1 vài điều khác nữa ...

anny N
16-06-2006, 10:16 AM
Đúng thế đó chỉ là triết lý của bọn R , nhưng đó là cảm nhận chắc An ko hiểu !
Người # thì R ko biết ra sao, nhưng thủ lĩnh của bọn R (chủ topic này) ko chỉ bik nói ko thôi, mà còn biết hành động bằng chính trái tim đầy chần tình của mình !
Mong An hiểu , ko phải ai cũng chỉ bik triết lý này nọ , mà họ còn biết hành động đó An ! :)
Tại sao An lại ko hiểu chứ ? Hà cớ chi mà ko hiểu ? Nhưng đối với riêng An thôi nhé ,thì triết lý chẳng là cái gì cả ! Cái quan trọng là hành động kia mà ! Và theo như R nói "Ko những triết lý mà còn biết hành động " thì An thật sự rất vui và đồng tình với những gì R nói !

endless_love_410
16-06-2006, 06:59 PM
Cảm ơn akite đâ góp ý cho bài viết của endless ở trên. Có lẽ là endless diễn văn không bộc lộ rõ được những gì mình cần nói lên đôi khi làm người khác đọc hơi khó hiểu thì phải :). Bằng chứng là akite hiểu nhầm đôi chỗ :gladd:
Chắc endless cũng có chút lòng tốt nhưng nói vẫn nhiều hơn là làm; nhiều khi điều mình muốn không phải lúc nào cũng thực hiện được.Giống như việc giúp đỡ những đứa trẻ kia đến nơi đến chốn hoàn toàn nằm ngoài khả năng của endless dù muốn hay không. Có biết bao nhiêu đứa trẻ như vậy trong khi endless chỉ là 1 cá nhân trong 1 tập thể. Tuy nhiên endless chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ vì những gì mình đã làm cho chúng mà chỉ không thỏa mãn với những gì chưa làm được thôi.

" Có những vấn đề chính trị, mà khi không hiểu thì tốt nhất là không nên nói ".

Đúng là endless không phải là người hiểu biết nhiều về chính trị. Nhưng tất cả những gì endless nói đều xuất phát từ đáy lòng và sự chân thật. " Hạnh phúc là khi ta được là chính mình, nói những điều dám nghĩ, hành động theo con tim nhờ lí trí " _Đây là 1 trong những bí mật của hạnh phúc mà endless rất thích. Endless nghĩ mình không lạc đề trong quan điểm " tình người " của Devil . Tình người của mỗi cá nhân có mức độ khác nhau. Phải được chứng minh bằng hành động cụ thể nhưng lời nói lại chiếm 1 vị trí không nhỏ. Nói ra để biết rằng trên thế giới này vẫn nhiều người quan tâm đến vấn đề này, hành động để thấy rằng không ít những người sẵn sàng bỏ thời gian , tiền của hay tất cả những gì họ có .....vì " tình người ".........
Lòng tốt là thế ! Vâng, lòng tốt. Như bài nói của endless ở trên bạn có biết rằng ai đọc bài viết ấy lên cũng sẽ khó xử không? Nếu như bạn là 1 người suy nghĩ thấu đáo thì bạn sẽ hiểu. Bạn không dám đặt niềm tin vào những đứa trẻ kia à? Bạn sợ cho chúng 1 lần thì chúng sẽ quay trở lại xin bạn thêm 4 lần hay nhiều hơn ư? Bạn có chắc không? Ông khách kia có chắc không? Rõ ràng là bạn chưa dám đặt niềm tin vào chúng đến 1 lần ! Đúng không? Tại sao bạn lại có những suy nghĩ như vậy ? Phải chăng bạn đã trái tim bạn đã chai sạn? Không đúng ? Thế là thì vì gì ? Vì bạn đã từng gặp 1 trường hợp như thế hoặc nhiều hơn.Bạn cho chúng và chúng lại quay lại xin à?
....Có lần endless đi chợ, khi đang mua thức ăn thì có 2 ông cháu đến xin.......
Endless cho. Đến 1 lát sau , vẫn 2 người đó lại ra xin khi endless ra về. End less nghĩ không biết tài sao họ lại làm như vậy ? Mọi người đuổi ông lão đi , endless cố gắng để 2 nghìn đồng vào chiếc nón bạc màu nhưng 1 cô giật ngay về đưa trả lại cho endless và nói " Tội gì làm thế? Cất đi ", 2 ông cháu vẫn cặm cụi đi.....Lúc ra về endless đã suy nghĩ rất nhiều .... Tại sao lại thế? Bạn biết sao không? Endless chỉ có thể tìm ra câu trả lời đó là " 2 ông cháu không dám ngẩng mặt nên xin endless ". Endless chỉ nghĩ ra được lí do đó thôi. Hãy nên tự hài lòng khi mình có thể, đừng nên cả tin quá; Bạn sẽ đánh mất những gì bạn coi là hạnh phúc bạn đem đến cho người khác. Endless sẽ hành động thiết thực hơn như những thiên thần áo xanh kia. Và tự hào khi endless được giúp đỡ những người như thê. Bác endless là 1 nhà từ thiện. Gọi như vậy là vì ông đã lập 1 mái nhà đúng hơn là nơi để những người lang thang cơ nhỡ có thể biến ước mơ được làm 1 người công nhân lương thiện. Endless hay chơi với những đứa trẻ nhỏ trong đó......kể cho chúng nghe về cuộc sống hàng ngày và nói cho chúng nghe endless quan tâm và yêu thương chúng đến đâu. Bạn biết không? Chúng cười rạng rỡ. Endless nghĩ điều đó có góp phần của lời nói............

" Vậy bạn nghĩ thế nào đây ? Những con người Việt........?" _Lời endless nói.
Endless hỏi bạn nghĩ thế nào vì bạn là những con người Việt chứ không phải hỏi ý kiến của bạn về sự đánh giá những hành động đó. Những điều endless nói không đúng hoàn toàn nhưng endless vui vì trái tim endless nói lên được điều đó.
Bạn hãy thử xem ! Trái tim _tình người không bao giờ sai cả !. Hãy cảm nhận bằng trái tim, dám nói lên những điều bạn nghĩ .Vì trái tim có những lí lẽ riêng của nó...........



Bạn chú ý văn phong tiếng Việt đựơc sử dụng trong rz CNCS. Bạn là người Việt, right? Vậy thì bạn phải biết cách sử dụng tiếng Việt như thế, ngắt câu và xuống dòng như thế nào là đúng. Hãy bắt đầu thay đổi từ bây giờ nhé.!

Airy Tran
17-06-2006, 02:14 AM
Cho là nhận - bạn sẽ không thể ngờ, đôi khi một ân huệ nhỏ mà bạn đã ban tặng người khác trong quá khứ, một ngày kia bỗng trở thành món quà vô giá trong cuộc đời mình…

Một cậu bé nghèo làm nghề bán hàng rong để kiếm tiền ăn học. Một ngày nọ, nhận thấy mình chỉ còn mỗi một hào mà bụng đang đói, cậu định bụng sẽ sang nhà kế bên xin một bữa ăn.

Một phụ nữ đẹp ra mở cửa. Bối rối trước cuộc gặp gỡ không hẹn trước này, thay vì ăn cậu xin uống. Người phụ nữ đoán ra cậu đang đói và mang đến cho cậu một ly sữa lớn. Cậu chầm chậm nhấp từng ngụm sữa rồi hỏi: “Cháu phải trả cho cô bao nhiêu ạ?”

Người phụ nữ trả lời: “Cháu không nợ cô cái gì cả. Mẹ cô đã dạy không bao giờ nhận tiền trả cho lòng tốt”.

Cậu bé cảm kích đáp: “Cháu sẽ cám ơn cô từ sâu thẳm trái tim cháu”.

Khi ra đi, cậu cảm thấy khỏe khoắn hơn và niềm tin của cậu vào con người cũng mãnh liệt hơn. Vậy mà trước đó, cậu gần như muốn đầu hàng trước số phận.

Nhiều năm sau, người phụ nữ bị ốm nặng. Các bác sĩ địa phương đều bó tay. Họ chuyển bà đến một thành phố lớn và tiến sĩ Howard Kelly được mời đến tham vấn. Khi nghe tên thị trấn nơi người phụ nữ ở, một tia sáng ánh lên trong mắt ông. Ngay lập tức, ông khoác áo choàng và đi tới phòng bệnh người phụ nữ ở.

Ông nhận ra ngay ân nhân của mình năm xưa. Quay về phòng hội chuẩn, ông quyết định dốc hết sức để cứu bệnh nhân này. Và cuối cùng, nỗ lực của ông đã được đền đáp.

Tiến sĩ Howard Kelly đề nghị phòng y vụ chuyển cho ông hóa đơn viện phí của ân nhân. Ông viết vài chữ bên lề của tờ hóa đơn và cho chuyển nó đến người phụ nữ. Bà nhìn tờ hóa đơn và biết rằng sẽ phải thanh toán nó đến hết đời mới xong. Bỗng nhiên, có cái gì đó khiến bà chú ý và bà đã đọc được dòng chữ này: “Trị giá hóa đơn bằng một ly sữa”.

Bạn có nhận ra điều gì từ câu chuyện trên không? Hãy suy ngẫm đi nhé!


Tại sao An lại ko hiểu chứ ? Hà cớ chi mà ko hiểu ? Nhưng đối với riêng An thôi nhé ,thì triết lý chẳng là cái gì cả ! Cái quan trọng là hành động kia mà ! Và theo như R nói "Ko những triết lý mà còn biết hành động " thì An thật sự rất vui và đồng tình với những gì R nói !
uh ! R cũng hiểu ý của An ! Vậy suy ra lời nói phải đi theo hành động ^ ^
trong hàng ngàn hàng triệu người đó hy vọng sẽ có hơn 1/2 là sẽ hành động nhiều hơn là lời nói ! :huglove:

Krad
17-06-2006, 02:18 AM
Cho là nhận !??
Con người ta dường như nhỏ bé quá, đứng giữa dòng đời và để cho số phận đưa đẩy. Dẫu biết cho là nhận nhưng có mấy ai cho đi của cải mình mà trong lòng vui sướng
Nhưng hãy tin vào cuộc sống này , tin vào số phận và sự công bằng của trời đất, cứ cho đi, ta sẽ không thiệt đâu !!?? giỏi lắm
^^

sành điệu mái ngố
18-06-2006, 12:07 AM
Mình rất thương những đứa trẻ như vậy dù chưa làm đc gì lúc này nhưng sau này lớn lên nhất định mình sẽ làm từ thiện T_______T

Akite_for_you
18-06-2006, 01:46 AM
Endless_love, right? :think:
Có 3 điều mà Akite mưốn nói với bạn và sau đó xin được rút ra khỏi vấn đề này!
Thứ nhất:
Cưộc sống không bao giờ đơn giản để bạn lưôn lưôn thực hiện được điều mình mưốn, và bạn cũng chẳng thể quay lại để thay đổi nó. Cũng như bạn chẳng bao giờ có thể tắm hai lần trên cùng 1 dòng sông. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi định nói điều gì và hãy chọn ngôn từ thích hợp để diễn giải nó. Đó là cách tốt nhất để ngưòi khác không hiểu sai ý của mình. Còn một cách nữa, đó là im lặng, không nói gì cả. Nhưng akite nghĩ, cách thứ 2 này hoàn toàn không phù hợp, và không phải là dành cho những người trẻ chúng ta. :)

Thứ hai:
Thay vì phản biện lại bài viết của bạn, Akite xin chuyển sang một vấn đề khác, nói về akite thôi :D
Trước đến nay, có một quan điểm sống mà Akite lưôn lấy làm thước đo cho mọi suy nghĩ của mình. Người ta phải sống rồi mới viết, phải sống, phải nghiệm rồi thì hãy nói. Bạn đã từng đọc Thép đã tôi thế đấy của N.OTROSTKY chưa, một nhà văn Cách mạng Nga. Khi đọc bất kỳ tác phẩm văn học nào, Akite đều đọc phần dẫn truyện trước. Cái gì cùng vậy, phải có đầu thì mới có cưối, người ta không thể xây nhà từ cái mái được, phải đặt nền móng trước.
Những gì mà Akite đã viết, những gì mà bạn đã đọc, akite hoàn toàn có thể nói chắc với bạn rằng, Akite đã sống rồi mới viết .
Bạn có thể nói Akite không có đủ niềm tin để tin vào những đứa trẻ kia, rằng có thể Akite đã chai sạn cảm xúc. Maybe, tất cả đều có thể. Bạn có nhớ, trong bài viết trước, Akite có trích một câu nói mà người cha dạy con rằng: Nếu một người xoè tay xin tiền con, lần thứ nhất, con hãy cho họ 2 đồng; lần thứ 2, con hãy cho họ một đồng; lần thứ 3, con đừng cho gì cả; và lần thứ 4 thì con hãy quay sang nhìn họ và bước đi. Lòng tốt phải đặt đúng nơi, đúng chỗ.
Có thể Akite không giàu tình thương, có thể Akite không đủ lòng tin, nhưng Akite biết làm thế nào để thể hiện nó. Giữ lại trong bóp vài nghìn không cho những đứa trẻ đó, không phải vì ta không có tình thương, không phải vì ta không có lòng tin, mà đơn giản, đó không phải một lựa chọn hay. Bạn cho chúng 1 lần, 2 lần, rồi những lần sau nữa. Bạn có cho mãi được không? Có hay Không? Bạn có thể trả lời câu hỏi này không? Hãy cho 2 lần thôi, và những lần sau bạn hãy cứ bước đi, đừng ngại ngần, đừng ngoảnh đầu lại. Bạn có thể cho, nhưng hãy lựa chọn cách cho. Còn cách cho như thế nào, mỗi người có một cách, bạn không định hỏi Akite là cách cho như thế nào đấy chứ?

Ở bài viết trước, Akite có đề cập đến một vấn đề mà không biết bạn có quan tâm hay không? Đó là thể diện Quốc gia hay ngắn gọn hơn, văn hoa hơn người ta vẫn gọi là Quốc Thể. Nếu bạn đã từng nhận đựoc một ánh mắt khó chịu, một cái nhìn thiếu thiện cảm, một cái lắc đầu bất lực từ những người khách Quốc tế, thì bạn sẽ hiểu ta Mất nhiều hơn là Được khi Cho họ. Cũng chính vì thế, khi nào nên Cho & cách Cho là điều nên nghĩ, nên biết, và nên hiểu.

Thứ ba:
Chúng ta nói rộng hơn về những người Việt nhé. Nói người Việt thì e rộng lớn quá, thôi, rút gọn vào Người Việt Trẻ thôi vậy!
-Vậy bạn nghĩ thế nào đây? Những con Người Việt ?

Lấy lại câu hỏi của bạn, và cũng xin nói lại một lần nữa rằng: Đâu đó, bên cạnh những cậu ấm, cô chiêu tiêu tiền như rác, phung phí tuổi đời trong những làn khói thuốc, những điệu nhạc, thì còn rất nhiều những bàn tay, những bờ vai Việt trẻ vẫn đang miệt mài, góp công, góp sức, góp của cho một điều đẹp đẽ trong cuộc sống này: Tình nguyện vì cuộc sống tốt đẹp hơn. Người Việt là thế. Nếu muốn biết rõ hơn, hãy là chính họ :)

P/s: Những gì cần nói, Akite đã nói hết. Và cũng xin phép rút lui ra khỏi vấn đề này. Cuộc sống còn nhiều điều đáng lo, đáng làm hơn là ngồi đây type những dòng chữ này. Akite vốn ít khi post bài trong CNCS. Akite thờ ơ, Akite vô tâm, Akite không có tình thương, không hẳn, Akite chỉ quan tâm đến những người cần quan tâm sự quan tâm của Akite, giúp đỡ những người cần giúp đỡ mà thôi!


Mình rất thương những đứa trẻ như vậy dù chưa làm đc gì lúc này nhưng sau này lớn lên nhất định mình sẽ làm từ thiện T_______T
Người ta đói thì chỉ sau 1 vài tuần là đã chết rồi bạn :)

Yumi_Hảo
18-06-2006, 02:27 AM
Cho là nhận
-> không phải lúc nào cũng đúng .....Với tôi điều đó đã sai

Akite : Yumi đồng tình với quân điểm của Akite , phải sống rồi mới viết

Nếu một người xoè tay xin tiền con, lần thứ nhất, con hãy cho họ 2 đồng; lần thứ 2, con hãy cho họ một đồng; lần thứ 3, con đừng cho gì cả; và lần thứ 4 thì con hãy quay sang nhìn họ và bước đi. Lòng tốt phải đặt đúng nơi, đúng chỗ.
Người cha rất đúng và Akirte đã dùng một dẫn chứng rất đắt cho bài viết này ,

P/s: Những gì cần nói, Akite đã nói hết. Và cũng xin phép rút lui ra khỏi vấn đề này. Cuộc sống còn nhiều điều đáng lo, đáng làm hơn là ngồi đây type những dòng chữ này. Akite vốn ít khi post bài trong CNCS. Akite thờ ơ, Akite vô tâm, Akite không có tình thương, không hẳn, Akite chỉ quan tâm đến những người cần quan tâm sự quan tâm của Akite, giúp đỡ những người cần giúp đỡ mà thôi!
Và đoạn note này của Akite mới thật giá trị ,thay bằng ngồi type những dòng chữ này thì hãy đứng lên , làm một cái gì đó cho đời ....... cuộc sống cần những hành động chứ ko cần những lời nói suôn .
Tôi đã kịp nhận ra mình dành qua' nhiều time online , thật vô bổ , những con người rảnh rỗi ngồi hàng giờ trước computer chỉ để tán gẫu , nói chuyện nhăng nhít thì thật không đáng để ta chú ý đến , họ có thời gian ngồi hàng giờ như thế mà lại than không có thời gian giúp đỡ một con người , ...... Có lẽ tôi ko nên nói nữa , vì như thế sẽ đụng đến nhiều người

Krad
18-06-2006, 02:35 AM
Cho là nhận
sai à ? thật buồn cười
bạn có chắc là thế ko ? nếu ta cho đi người # 1 cái gì đó , ko lẽ ta phải cần người đó đền đáp lại cho ta . Phải đền đáp lại cho ta thì ta mới làm à ? như thế thì có tính toán wa' ko thế cô bé ?
bạn ghi những lời ở dưới để chứng minh cho 1 điều gì ? ngồi online nhăng nhít ? có vẻ khó tính thật ^^

Airy Tran
18-06-2006, 02:50 AM
thưa Ngài Krad ! tùy theo cách nghĩ của mỗi người Ngài à ! Ngài nói hay lắm , R rất phục Ngài
giúp đc cho 1 người hơn xây tháp 9 tầng mà.....:) nếu như cứ nghĩ cứ cho đi là phải nhận lại 1 cái gì đó của người đó thì thôi đừng có mà nói lý ra nữa cô bạn Yumi Hảo à . Có vẻ change all rồi đấy nhỉ ? Bài viết của bọn này là thế , có gai gì thì khỏi type vào đây , ko thích thì đi topic # mà reply , bọn này có cần Yumi nói gì đâu . Nhưng tôi chỉ muốn nói với bạn 1 điều , đừng bao giờ đưa tình cảm của mình lên hàng đầu , mà để suy nghĩ cảm nghĩ của người # ra fia' sau , Và cho đi 1 cái gì thì đừng tiếc , đừng nghĩ là phải có lại thứ đó :) chỉ thế thôi ! Tôi rất tự hào vì tôi có những người bạn biết suy nghĩ và hành động lo cho người # , tôi ko nghĩ họ sai hay lố bịch gì cả . Hãy tôn trọng họ ! đừng làm tôi thất vọng về ban. há !

Yumi_Hảo
18-06-2006, 03:18 AM
sai à ? thật buồn cười
bạn có chắc là thế ko ? nếu ta cho đi người # 1 cái gì đó , ko lẽ ta phải cần người đó đền đáp lại cho ta . Phải đền đáp lại cho ta thì ta mới làm à ? như thế thì có tính toán wa' ko thế cô bé ?
bạn ghi những lời ở dưới để chứng minh cho 1 điều gì ? ngồi online nhăng nhít ? có vẻ khó tính thật ^^
sorry , Yumi ko biết bạn là ai nhưng có lẽ bạn hiểu sai ý Yumi rồi . Yumi ko cần ai đền đáp gì cả , Tính toán ư ??? nếu bạn hiểu thế thì cũng tùy thôi , Yumi ko cần giải thích . Những gì Yumi ghi dưới là cảm nhận , cảm nghĩ của YUmi thôi vá cũng là kinh nghiệm mà Yumi đã trải wa .... Yumi đã bỏ thời gian nhiều , rất nhiều để làm những việc không đáng làm là ngồi trước cái PC Yumi ko nghĩ thế .
Có lẽ Yumi khó tính . Yumi ko biết , cái đó tùy mỗi người hiểu sao thì hiểu .
Còn những câu dưới chữ ký , đó làm 1 chút buồn khi Yumi chợt hiểu ra một điều ...... Thế thôi



giúp đc cho 1 người hơn xây tháp 9 tầng mà.....:) nếu như cứ nghĩ cứ cho đi là phải nhận lại 1 cái gì đó của người đó thì thôi đừng có mà nói lý ra nữa cô bạn Yumi Hảo à . Có vẻ change all rồi đấy nhỉ ? Bài viết của bọn này là thế , có gai gì thì khỏi type vào đây , ko thích thì đi topic # mà reply , bọn này có cần Yumi nói gì đâu . Nhưng tôi chỉ muốn nói với bạn 1 điều , đừng bao giờ đưa tình cảm của mình lên hàng đầu , mà để suy nghĩ cảm nghĩ của người # ra fia' sau , Và cho đi 1 cái gì thì đừng tiếc , đừng nghĩ là phải có lại thứ đó :) chỉ thế thôi ! Tôi rất tự hào vì tôi có những người bạn biết suy nghĩ và hành động lo cho người # , tôi ko nghĩ họ sai hay lố bịch gì cả . Hãy tôn trọng họ ! đừng làm tôi thất vọng về ban. há !


Chả hiểu R nghĩ sao mà type thế
Change all , phải có sự thay đổi chứ , vô lẽ cứ mãi dậm chân 1 chỗ ??


Bài viết của bọn này là thế , có gai gì thì khỏi type vào đây , ko thích thì đi topic # mà reply , bọn này có cần Yumi nói gì đâu .
-> câu này ý là sao ??? Tui ko hiểu , ko hiểu 1 chút nào

Nhưng tôi chỉ muốn nói với bạn 1 điều , đừng bao giờ đưa tình cảm của mình lên hàng đầu , mà để suy nghĩ cảm nghĩ của người # ra fia' sau , Và cho đi 1 cái gì thì đừng tiếc , đừng nghĩ là phải có lại thứ đó :) chỉ thế thôi !
-> Bạn Nghĩ tôi là người thế đó hả ? Thú vị thật .


Hãy tôn trọng họ ! đừng làm tôi thất vọng về ban. há !

-> tôi làm gì mà bạn nói với tôi như thế ?? Tôi cần 1 trả lời



P/s : Hạn chế dùng tiếng Anh đến mức có thể trong các bài post ở Room CNCS , cũng như cố gắng Gõ dấu hoàn chỉnh thay vì viết tắt . Cảm ơn !

Airy Tran
18-06-2006, 03:43 AM
Đã có 1 người kể cho R nghe 1 câu chuyện " Người Lữ hành nghèo nhất thế giới "

Kể về cuộc hành trình của 1 người khờ ! Vì wa' ngốc nên bị mọi người trong thành phố lừa gạt . Tiền , quần áo , giày dép ... đều mất sạch .
Vì rất ngốc nên chỉ cần người ta nói : " Ông giúp chúng tôi nhiều lắm ...cảm ơn ông ! " thì ông ta đã cảm động đến rơi lệ .
Và ông ta luôn đáp lại " Chúc ông / bà hạnh fuc' " Cuối cùng thì tài sản của cải của ông đều hết sạch , chẳng còn gì kể cả mạnh vải che thân , rồi ông cảm thấy ái ngại và xấu hổ...ông quyết định đi vào rừng sâu . Trong rừng ông gặp yêu wai' , yêu wai' muốn ăn thịt ông...thế là tên yêu wai' đó lại dùng lời lẽ ngon ngọt để lừa phỉnh . Đương nhiên ông ấy lại bị mắc lừa và cho dần từng cánh tay , từng cẳng chân...Kế quả là ông chỉ còn lại cái đầu . Ông còn lấy 2 con mắt của mình cho tên yêu wai' cuối cùng ăn .
Con yêu wai' ấy vừa ăn vừa nói : "Cảm ơn ông rất nhiều , tặng ông cái này " nó đặt xuống đất 1 vật rồi đi . Nhưng cũng chỉ là lời nói dối . Trên mặt đất chỉ để lại 1 mảnh giấy để chữ NGỐC .
Nhưng người lữ hành đó cảm động wa' , nước mắt cứ ràn rụa , ông ấy nói : " Cảm ơn ! Cảm ơn ! Lần đầu tiên trong đời tôi đc tặng wa` . Ôi thật hạnh fuc' , Cảm ơn rất nhiều ! " Vì ông ấy ko còn mắt , nên nước mắt tuôn ko ngừng . Thế rồi ông ấy trút hơi thở cuối cùng trong khu rừng vắng .

Lúc đó , khi nghe xong câu chuyện đó thì R đã nhắm mắt & nghĩ lại câu chuyện của người lữ hành đó . Một người bị mọi người lừa cho đến khi chỉ còn lại 1 cái đầu nhưng vẫn còn khóc và cảm động nói lời Cảm ơn . Sau đó , R cảm thấy ...chà ông ấy thật là dễ thương , thế đấy :)
Mất mát đau thương , đau khổ mọi thứ , đều chẳng có ý nghĩa gì cả. Ông ta chẳng bao giờ nghĩ đến những thứ vật chất hay là chính bản thân của ông .... Dù 1 số người đọc xong câu chuyện này sẽ nói ông ấy thật là ngốc ! Nhưng đối với R ông ta chẳng ngốc 1 tý nào !...R chỉ mong ông ấy đc hạnh fuc' dù có ở đâu đi nữa .
Còn u ? u nghĩ sao ? :)



Chả hiểu R nghĩ sao mà type thế
Change all , phải có sự thay đổi chứ , vô lẽ cứ mãi dậm chân 1 chỗ ??


-> câu này ý là sao ??? Tui ko hiểu , ko hiểu 1 chút nào

-> Bạn Nghĩ tôi là người thế đó hả ? Thú vị thật .


-> tôi làm gì mà bạn nói với tôi như thế ?? Tôi cần 1 trả lời

noi' ngược lại hay wa' ta ! còn thú vị thật à hihihiih;....
oh , nếu sai thì sorry vậy :)


sorry , Yumi ko bik bạn là ai nhưng có lẽ bạn hiểu sai ý Yumi rồi . Yumi ko cần ai đền đáp gì cả , Tính toán ư ??? nếu bạn hiểu thế thì cũng tùy thôi , Yumi ko cần giải thích . Những gì Yumi ghi dưới là cảm nhận , cảm nghĩ của YUmi thôi vá cũng là kinh nghiệm mà Yumi đã trải wa .... Yumi đã bỏ time nhiều , rất nhiều để làm những việc không đáng làm là ngồi trước cái PC Yumi ko nghĩ thế .
Có lẽ Yumi khó tính . Yumi ko bik , cái đó tùy mỗi người hiểu sao thì hiểu .
Còn những câu dưới chữ ký , đó làm 1 chút buồn khi Yumi chợt hiểu ra một điều ...... Thế thôi

Ngài Krad ko nói sai :)
thực tế là bạn đang tính toán mà bạn ko thừa nhận !

Máy_bay_giấy
18-06-2006, 08:47 AM
thưa Ngài Krad ! tùy theo cách nghĩ của mỗi người Ngài à ! Ngài nói hay lắm , R rất phục Ngài
giúp đc cho 1 người hơn xây tháp 9 tầng mà.....:) nếu như cứ nghĩ cứ cho đi là phải nhận lại 1 cái gì đó của người đó thì thôi đừng có mà nói lý ra nữa cô bạn Yumi Hảo à . Có vẻ change all rồi đấy nhỉ ? Bài viết của bọn này là thế , có gai gì thì khỏi type vào đây , ko thích thì đi topic # mà reply , bọn này có cần Yumi nói gì đâu . Nhưng tôi chỉ muốn nói với bạn 1 điều , đừng bao giờ đưa tình cảm của mình lên hàng đầu , mà để suy nghĩ cảm nghĩ của người # ra fia' sau , Và cho đi 1 cái gì thì đừng tiếc , đừng nghĩ là phải có lại thứ đó :) chỉ thế thôi ! Tôi rất tự hào vì tôi có những người bạn biết suy nghĩ và hành động lo cho người # , tôi ko nghĩ họ sai hay lố bịch gì cả . Hãy tôn trọng họ ! đừng làm tôi thất vọng về ban. há !
Biết không nên xen dzô Nhưng thấy nó có vấn đề nên mới chen ....ss Yu lèm gì khiến ss Bức xúc we' trời dzạ sao ? Bạn là không ?? Không là bạn ... Thì ra cũng chỉ là thế thôi sao ??? life là thế hả :think: ..hơi nẹng lời á R:blow:
p/s: MBG hok bít ... Chuyện rì giữa R & ssYu Nhưng ..Lời nói của R hơi có .... Vẫn đề ..MBG không reply không được....

endless_love_410
18-06-2006, 08:32 PM
Đúng là có nhiều khi nên chọn lấy sự im lặng. Tự suy nghĩ về những lời nói của mình, quan điểm của mình và quan trọng nhất là lắng nghe những gì người khác nói. Hãy tìm cách thấu hiểu..............

:.>Hamyko<.:
19-06-2006, 03:00 AM
Mọi người chẳng đang nói về Tình người hay sao chứ ? Trong đó có cả sự tha thứ và thông cảm nữa mà ... hi vọng mọi người đừng vì bất đồng ý kiến mà nặng lời với nhau nha ... sẽ không vui đâu ...

Airy Tran
19-06-2006, 06:32 PM
dù nói sao đi nữa thì R chỉ nói sự thật ^ ^ ai bênh ai thì tùy
Ve hiểu sai vấn đề , còn R chỉ nói sự thật , ko có sai gì nên R ko thấy mình có lỗi , hay phải đi xin lỗi này nọ , sorry :) lời nói có vấn đề hay ko thì R biết , Yumi kia bik , và Ve thì bik hay ko thì Ve hiểu
R chỉ nói theo cảm nhận của R , ko thẹn với mình mà !
- cho đi 1 cái gì thì có cần phải có lại 1 cái gì ko ? nếu ta đòi hỏi thì đương nhiên là ta ko nhận lại đc 1 cái gì dù chỉ là cây kẹo , còn nếu ta chỉ biết cho đi những cái mà ta nghĩ là tốt cho mọi người ko đòi hỏi gì cả thì phần thưởng của chúng ta sẽ đc gấp 2 or gấp 3 thì sao ta ? :)

Jiru-Whisky
19-06-2006, 07:17 PM
Đã có 1 người kể cho R nghe 1 câu chuyện " Người Lữ hành nghèo nhất thế giới "

Kể về cuộc hành trình của 1 người khờ ! Vì wa' ngốc nên bị mọi người trong thành phố lừa gạt . Tiền , quần áo , giày dép ... đều mất sạch .
Vì rất ngốc nên chỉ cần người ta nói : " Ông giúp chúng tôi nhiều lắm ...cảm ơn ông ! " thì ông ta đã cảm động đến rơi lệ .
Và ông ta luôn đáp lại " Chúc ông / bà hạnh fuc' " Cuối cùng thì tài sản của cải của ông đều hết sạch , chẳng còn gì kể cả mạnh vải che thân , rồi ông cảm thấy ái ngại và xấu hổ...ông quyết định đi vào rừng sâu . Trong rừng ông gặp yêu wai' , yêu wai' muốn ăn thịt ông...thế là tên yêu wai' đó lại dùng lời lẽ ngon ngọt để lừa phỉnh . Đương nhiên ông ấy lại bị mắc lừa và cho dần từng cánh tay , từng cẳng chân...Kế quả là ông chỉ còn lại cái đầu . Ông còn lấy 2 con mắt của mình cho tên yêu wai' cuối cùng ăn .
Con yêu wai' ấy vừa ăn vừa nói : "Cảm ơn ông rất nhiều , tặng ông cái này " nó đặt xuống đất 1 vật rồi đi . Nhưng cũng chỉ là lời nói dối . Trên mặt đất chỉ để lại 1 mảnh giấy để chữ NGỐC .
Nhưng người lữ hành đó cảm động wa' , nước mắt cứ ràn rụa , ông ấy nói : " Cảm ơn ! Cảm ơn ! Lần đầu tiên trong đời tôi đc tặng wa` . Ôi thật hạnh fuc' , Cảm ơn rất nhiều ! " Vì ông ấy ko còn mắt , nên nước mắt tuôn ko ngừng . Thế rồi ông ấy trút hơi thở cuối cùng trong khu rừng vắng .

Lúc đó , khi nghe xong câu chuyện đó thì R đã nhắm mắt & nghĩ lại câu chuyện của người lữ hành đó . Một người bị mọi người lừa cho đến khi chỉ còn lại 1 cái đầu nhưng vẫn còn khóc và cảm động nói lời Cảm ơn . Sau đó , R cảm thấy ...chà ông ấy thật là dễ thương , thế đấy :)
Mất mát đau thương , đau khổ mọi thứ , đều chẳng có ý nghĩa gì cả. Ông ta chẳng bao giờ nghĩ đến những thứ vật chất hay là chính bản thân của ông .... Dù 1 số người đọc xong câu chuyện này sẽ nói ông ấy thật là ngốc ! Nhưng đối với R ông ta chẳng ngốc 1 tý nào !...R chỉ mong ông ấy đc hạnh fuc' dù có ở đâu đi nữa .
Còn u ? u nghĩ sao ? :)

đau thương , mất mát điều đó ko wan trọng ....và ko có ' nghĩa gì
đúng là ông ấy thật dễ thương , ông ấy ko nghĩ cho mình đc gì , có gì & mất gì mà chỉ mong người # sống tốt là đủ .
Ông ấy thật tuyệt , câu chuyện rất hay !


Biết không nên xen dzô Nhưng thấy nó có vấn đề nên mới chen ....ss Yu lèm gì khiến ss Bức xúc we' trời dzạ sao ? Bạn là không ?? Không là bạn ... Thì ra cũng chỉ là thế thôi sao ??? life là thế hả :think: ..hơi nẹng lời á R:blow:
p/s: MBG hok bít ... Chuyện rì giữa R & ssYu Nhưng ..Lời nói của R hơi có .... Vẫn đề ..MBG không reply không được....
ko phải bức xúc mà là nói cái nghĩa của sự thật
L thấy R ko sai , đọc kỹ rồi sẽ hiểu


- cho đi 1 cái gì thì có cần phải có lại 1 cái gì ko ? nếu ta đòi hỏi thì đương nhiên là ta ko nhận lại đc 1 cái gì dù chỉ là cây kẹo , còn nếu ta chỉ biết cho đi những cái mà ta nghĩ là tốt cho mọi người ko đòi hỏi gì cả thì phần thưởng của chúng ta sẽ đc gấp 2 or gấp 3 thì sao ta ?

phần thưởng giành cho R thì ko phải chỉ gấp 2 or gấp 3...đâu R à , R ko nghĩ là R xứng đáng đc nhiều hơn những thứ ấy sao ? khi nào cũng nghĩ cho người # , mà ko bao giờ lo cho bản thân mình , R đừng nghĩ R làm gì thì L ko biết .... nhưng r làm gì cũng đc , L luôn ủng hộ R , tuy nhiên hãy lo cho sức khoẻ của mình , đó mới là hàng đầu

sành điệu mái ngố
19-06-2006, 07:41 PM
@akite : Thì tất nhiên điều đó là đúng ..nhưng thưa bạn những người ko có tiền như tôi thì làm sao có thể làm gì ngay lúc này để họ ko chết đói .....kể cả họ có chết ngay sau câu nói của tôi thì cũng vậy thôi .Bạn nói vậy là có ý gì chứ ,Thế bạn đã làm được gì hay chỉ viết được 1 bài viết đầy ngôn từ ừ thì cũng thể hiện được ái gọi là tình thương đấy .nhưng bạn ơi người ta có nghe thấy ko hay cũng chỉ là bạn biết và những người như tôi đây biết .Sau bài viết của bạn có lẽ người ta đã gục ngã rồi cần gì đến lời an ủi của bạn .Trước khi reply lại câu trả lời của ng` khác bạn nên đọc thật kĩ vào .Bây giờ thì mình đã hiểu đâu phải những ng` biết viết văn là những người biết làm từ thiện
@ R : viết hay ghê ^____________^ nhưng câu chuyện thì vẫn chỉ là nh~ câu chuyện cái người ta cần là sự thật của những hành động

:.>Hamyko<.:
20-06-2006, 04:35 AM
Mỗi người đều có suy nghĩ ... hành động .... và quan niệm riêng ... nhưng cái chung giữa mọi người là đều thương người ... đều đau xót và nhiều cảm xúc khi chứng kiến những mảnh đời bất hạnh ... đúng không ? Vậy thì mình đừng nói đến ai đúng ai sai nha ...

L : lần đầu Hà thấy L nói chuyện nhẹ nhàng ... chắc là chỉ với R thui nhỉ ...

Airy Tran
20-06-2006, 07:45 AM
L : uh ! ông ấy thật dễ thương ! câu chuyện đó , nó ko bao giờ fai trong tâm trí R . mà R khoẻ mạnh chứ có bịnh gì đâu mà L nói thế chứ ?
P : thì có hành động ở thực tế thì mới dám type ở đây chứ P , như thủ lĩnh của R kìa .... P ! bi giờ ta đương nhiên là ko giúp đc gì nhiều cho những người bất hạnh đó , nhưng dù chỉ 1 sự giúp đỡ nhỏ nhoi cũng đc , tương lai lớn hơn rùi thì đương nhiên sẽ nhiều hơn P nhỉ ? :)
H : ko ai sai ^ ^ ! vậy okay chứ Hà ?

princesssonghyekio
20-06-2006, 07:55 AM
bất chợt gặp những đứa trẻ trên đường. Không biết vì sao tôi không dám nhìn vào mặt nó. Không dám lại gần nó. Liệu tôi có phải là đứa độc ác. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại hành động như thế nữa. Cứ như tôi là một đứa tồi tệ, keo kiệt vậy....................

♥ PlanetVN ♥
20-06-2006, 03:15 PM
Đọc hết những gì mà các bạn nói về chủ đề, Planet nhận thấy tất cả đều không phải là những người vô tâm đối với những mảnh đời bất hạnh trong xã hội này, đó là một điều chắc chắn. Nhưng, hình như chưa có một tiếng nói chung về cách thể hiện và ứng xử của từng người trong mỗi hoàn cảnh. :)
Bây giờ hỏi mọi người, Planet ở TpHCM nè, hè này có ai dám động tay động chân đi làm từ thiện một bữa không??? Hỏi nghiêm túc á!!! :)

anny N
20-06-2006, 03:39 PM
Nói thật là ...không muốn bước vào đây và lên tiếng nữa đâu, vì có vào cũng chỉ thấy triết lý và ...triết lý !( Triết lý ở đây theo như các bạn nói đó là cảm nhận của các bạn và những gì bạn viết ở trên đây rồi cũng sẽ đc đi cùng hai chữ "hành động " chứ ko phải lời nói xuông ! Ok đã hiểu ! ) Nhưng mà Anny lại không có khoái mấy vụ nói đi nói lại,bàn luận tranh cãi mãi ...rồi cuối cùng chẳng ra đâu với đâu cả >.< Đó ! Từ nãy cứ tranh luận hoài mà mỗi người có một cách nghĩ riêng và luôn cho mình là đúng ! Nếu như có người khác nhảy vào nêu ý kiến thì ...Mà thôi ....Anny nghĩ trong tất cả mọi người trong này ai cũng cái lý của mình cả và đều có tầm lòng nhân ái ,muốn giúp một cái gì đó cho những số phận thương tâm kia ! Thôi thì ...nếu có gì thì cũng đừng vì chuyện bé xé ra to ...nhá !
Cái ý nghĩ từ thiện như Planet nói đáng lẽ ra cũng ấp ủ trong đầu Anny bấy lâu nay rồi ...nhưng đáng tiếc rằng hiện giờ ko ở Vn ....Rất khó có thể thực hiện mà nêu ra với mọi người đc ! Giá như giờ ở nhà thì hay biết mấy . Anny sẽ dơ cả hai tay hai chân lên đồng ý với ý tưởng tuyệt vời này :)

Krad
20-06-2006, 06:03 PM
Đọc hết những gì mà các bạn nói về chủ đề, Planet nhận thấy tất cả đều không phải là những người vô tâm đối với những mảnh đời bất hạnh trong xã hội này, đó là một điều chắc chắn. Nhưng, hình như chưa có một tiếng nói chung về cách thể hiện và ứng xử của từng người trong mỗi hoàn cảnh. :)
Bây giờ hỏi mọi người, Planet ở TpHCM nè, hè này có ai dám động tay động chân đi làm từ thiện một bữa không??? Hỏi nghiêm túc á!!! :)
chà cũng hơi khó , mỗi người ở 1 nơi # nhau , thì chỉ có thể làm từ thiện ở những nơi mình sống . ko phải chỉ ở tp HCM mới có những người khốn khó như thế . Muốn lam `hay ko đó là do bản thân mình thôi . ( chà ko ở VN thường xuyên ai biết đc )


Nói thật là ...không muốn bước vào đây và lên tiếng nữa đâu, vì có vào cũng chỉ thấy triết lý và ...triết lý !( Triết lý ở đây theo như các bạn nói đó là cảm nhận của các bạn và những gì bạn viết ở trên đây rồi cũng sẽ đc đi cùng hai chữ "hành động " chứ ko phải lời nói xuông ! Ok đã hiểu ! ) Nhưng mà Anny lại không có khoái mấy vụ nói đi nói lại,bàn luận tranh cãi mãi ...rồi cuối cùng chẳng ra đâu với đâu cả >.< Đó ! Từ nãy cứ tranh luận hoài mà mỗi người có một cách nghĩ riêng và luôn cho mình là đúng ! Nếu như có người khác nhảy vào nêu ý kiến thì ...Mà thôi ....Anny nghĩ trong tất cả mọi người trong này ai cũng cái lý của mình cả và đều có tầm lòng nhân ái ,muốn giúp một cái gì đó cho những số phận thương tâm kia ! Thôi thì ...nếu có gì thì cũng đừng vì chuyện bé xé ra to ...nhá !
Cái ý nghĩ từ thiện như Planet nói đáng lẽ ra cũng ấp ủ trong đầu Anny bấy lâu nay rồi ...nhưng đáng tiếc rằng hiện giờ ko ở Vn ....Rất khó có thể thực hiện mà nêu ra với mọi người đc ! Giá như giờ ở nhà thì hay biết mấy . Anny sẽ dơ cả hai tay hai chân lên đồng ý với ý tưởng tuyệt vời này :)
nói như thế thì... cậu Bi del topic này đi là vừa ^^
mỗi người type thế mà ko ai hiểu ai thì để ko có ích gì

_ Kr nghĩ topic này chỉ mang tính chất khơi dậy tâm lòng thương yêu của mọi người . Không phải triết lý ko thôi , dù đây chỉ là triết lý , nhưng hành động của mỗi người ra sao thì tùy mỗi người . Dù chỉ triết lý ko thôi thì có gì sai ko ? Ai hành động , ai chỉ biết lý triết mà ko làm ? đó chỉ là type ở đây ?!! đọc trong này sao thấy nhiều người ko hiểu gì .... type toàn những thứ nhãm nhí , chê này chê nọ , tóm lại 1 câu : phiền gớm ! ^^


dù nói sao đi nữa thì R chỉ nói sự thật ^ ^ ai bênh ai thì tùy
Ve hiểu sai vấn đề , còn R chỉ nói sự thật , ko có sai gì nên R ko thấy mình có lỗi , hay phải đi xin lỗi này nọ , sorry :) lời nói có vấn đề hay ko thì R biết , Yumi kia bik , và Ve thì bik hay ko thì Ve hiểu
R chỉ nói theo cảm nhận của R , ko thẹn với mình mà !
- cho đi 1 cái gì thì có cần phải có lại 1 cái gì ko ? nếu ta đòi hỏi thì đương nhiên là ta ko nhận lại đc 1 cái gì dù chỉ là cây kẹo , còn nếu ta chỉ biết cho đi những cái mà ta nghĩ là tốt cho mọi người ko đòi hỏi gì cả thì phần thưởng của chúng ta sẽ đc gấp 2 or gấp 3 thì sao ta ? :)
Uni ! Uni tích cực nhiều nhất để rồi bị nói thế ?!!
Uni vẫn thế , hôm trước ta đã nói với Uni rồi , đừng wa' sức hiểu ko ? ^^
đừng type gì nữa Uni , ko ai và ko 1 ai hiểu ---> stop type Uni nhá ?!!!
Uni luôn dễ thương !?



đau thương , mất mát điều đó ko wan trọng ....và ko có ' nghĩa gì
đúng là ông ấy thật dễ thương , ông ấy ko nghĩ cho mình đc gì , có gì & mất gì mà chỉ mong người # sống tốt là đủ .
Ông ấy thật tuyệt , câu chuyện rất hay !

ko phải bức xúc mà là nói cái nghĩa của sự thật
L thấy R ko sai , đọc kỹ rồi sẽ hiểu

phần thưởng giành cho R thì ko phải chỉ gấp 2 or gấp 3...đâu R à , R ko nghĩ là R xứng đáng đc nhiều hơn những thứ ấy sao ? khi nào cũng nghĩ cho người # , mà ko bao giờ lo cho bản thân mình , R đừng nghĩ R làm gì thì L ko biết .... nhưng r làm gì cũng đc , L luôn ủng hộ R , tuy nhiên hãy lo cho sức khoẻ của mình , đó mới là hàng đầu
đúng ! câu chuyện đó ko tệ ^^
người lữ hành đó chắc bây giờ rất hạnh fuc' Rồng à !

CrAzY-devil
20-06-2006, 07:11 PM
vâng ! Bi biết thưa ngài Krad
Bi chưa đọc hết những gì mọi người type trong này
nhưng..... có vẻ ko tốt gì mấy
thôi để tối nay Bi online thì bi del
giờ Bi đi cho kịp nếu trễ thì ko tốt ,
vậy ngài Krad nhá ?
chúc Ngài vui

Jiru-Whisky
20-06-2006, 07:19 PM
nhoveanh : nghĩ vậy sao ?
R : uh , đúng rồi ! có lẽ nhiều người ko thích bọn mình type vậy thì phải R à !
ngài Kr : Ngài type vậy có lẽ đúng ạ ! phiền...đúng là phiền thưa Ngài , ngài có nghĩ làm vậy có vô nghĩa ko ?
thủ lĩnh : có lẽ del thủ lĩnh à ! thấy đúng là phiền ! khi bọn mình mang danh Ác Quỷ mà đi làm mấy chuyện vô nghĩa này rồi để bị nói thế , Delete cho ranh~

Krad
20-06-2006, 08:13 PM
vâng ! Bi biết thưa ngài Krad
Bi chưa đọc hết những gì mọi người type trong này
nhưng..... có vẻ ko tốt gì mấy
thôi để tối nay Bi online thì bi del
giờ Bi đi cho kịp nếu trễ thì ko tốt ,
vậy ngài Krad nhá ?
chúc Ngài vui
ok ! ^^ Bi chăm chỉ làm tốt công việc nhá ?
Ta tin ở Bi


nhoveanh : nghĩ vậy sao ?
R : uh , đúng rồi ! có lẽ nhiều người ko thích bọn mình type vậy thì phải R à !
ngài Kr : Ngài type vậy có lẽ đúng ạ ! phiền...đúng là phiền thưa Ngài , ngài có nghĩ làm vậy có vô nghĩa ko ?
thủ lĩnh : có lẽ del thủ lĩnh à ! thấy đúng là phiền ! khi bọn mình mang danh Ác Quỷ mà đi làm mấy chuyện vô nghĩa này rồi để bị nói thế , Delete cho ranh~
ta nghĩ nó ko hẳn là vô nghĩa
đừng có nóng như thế nữa hiểu ko Rồng ?
nhưng có lẽ del đi là ko sai ^^

Máy_bay_giấy
20-06-2006, 08:50 PM
thật tình đọc lại 5 .. 6 lần roài :rang:.
HiỂU NHẦM ?? :winking:
.........Xin lỗi ... Đâu có nghĩa là mình Làm sai :bath:

^^^^^^^^^ hok cóa chỗ đứng ..:chayle:...I have dream :winking:

Jiru-Whisky
21-06-2006, 01:29 AM
ngài Kr : Vâng ! rồng hiểu !
MBG : ko sai ?
thôi del đi là vừa

-:Zin Suichi:-
21-06-2006, 01:44 AM
Đọc hết những gì mà các bạn nói về chủ đề, Planet nhận thấy tất cả đều không phải là những người vô tâm đối với những mảnh đời bất hạnh trong xã hội này, đó là một điều chắc chắn. Nhưng, hình như chưa có một tiếng nói chung về cách thể hiện và ứng xử của từng người trong mỗi hoàn cảnh. :)
Bây giờ hỏi mọi người, Planet ở TpHCM nè, hè này có ai dám động tay động chân đi làm từ thiện một bữa không??? Hỏi nghiêm túc á!!! :)
nguoi` nào ở đâu thì làm từ thiện ở đó thôi !
sao phải đến tp HCM mới chứng tỏ đc
đây ko phải là chứng tỏ điều gì mà chỉ là Tấm lòng của mỗi người mà thôi


_ Kr nghĩ topic này chỉ mang tính chất khơi dậy tâm lòng thương yêu của mọi người . Không phải triết lý ko thôi , dù đây chỉ là triết lý , nhưng hành động của mỗi người ra sao thì tùy mỗi người . Dù chỉ triết lý ko thôi thì có gì sai ko ? Ai hành động , ai chỉ biết lý triết mà ko làm ? đó chỉ là type ở đây ?!! đọc trong này sao thấy nhiều người ko hiểu gì .... type toàn những thứ nhãm nhí , chê này chê nọ , tóm lại 1 câu : phiền gớm ! ^^

ko sai thưa Ngài Kr !

Airy Tran
21-06-2006, 02:27 AM
nhàm chán wa' :khocnhe: type vậy mà ko ai hiểu ngài Kr ơi !
hix hix , chán wa' !

ý kiến của mỗi người mà làm như....thôi khỏi :chayle: đi chơi cho khoẻ
cái lý đơn giản là đc , mà sao mọi người cứ thix rắc rối , rồi phân tích vòng vo tam quốc thế nhỉ ? chán thiệt rồi ! thủ lĩnh del đi , sao hho thấy thủ lĩnh gì hết , nói giờ này online mà chòi :rain:

CrAzY-devil
21-06-2006, 08:01 AM
ngài Kr đã pm nói là khỏi del , vì Ngài nói : mọi chuyện sao cũng đc
:D , R cũng okie rùi nhá ? :huglove:
bài viết của R rất hay , vì thế ko thể del đc R à !

_Casino_
23-06-2006, 05:34 AM
nhoveanh : nghĩ vậy sao ?
thủ lĩnh : có lẽ del thủ lĩnh à ! thấy đúng là phiền ! khi bọn mình mang danh Ác Quỷ mà đi làm mấy chuyện vô nghĩa này rồi để bị nói thế , Delete cho ranh~
:blow: Rồng ngốc bây giờ nói chả sai gì cả
good good :gian:
Devil thì hãy làm Devil đúng nghĩa
đừng mang trái tim của 1 Angel như thế , phiền lắm ! :dapcom:
-----------

Airy Tran
23-06-2006, 06:21 PM
:D bik đâu mang trái tim giống như của T vậy mà hay ấy chứ :tim:
quỷ đúng là way trở lại là quỷ :blow: no idea ! :D

Jiru-Whisky
23-06-2006, 07:37 PM
hãy là 1 ác quỷ chính nghĩa là ác quỷ
chuyện đó là đúng
mèo ngố : cấm ko đc gọi tôi như thế , đồ ngốc !
R : là thế đó R

Nana nữ quỷ
25-06-2006, 02:16 AM
pa` kon hình như bị sao thì phải :hihi:
đây chỉ là cảm nhận của bọn này thôi mà
sao pa` kon làm gì mà khó thế ? ảnh hưởng đến người # là ko tốt hén :blow:
ngài Krad ra mặt hơi nhiều , phiền ngài thật , xin lỗi ngài

Krad
25-06-2006, 04:05 AM
Usagi ít gặp ^^ có lẽ khi Usa ko cười có lẽ đẹp hơn

storm_desert
25-06-2006, 09:19 AM
[QUOTE=R-riyoko]Đã có 1 người kể cho R nghe 1 câu chuyện " Người Lữ hành nghèo nhất thế giới "

Kể về cuộc hành trình của 1 người khờ ! Vì wa' ngốc nên bị mọi người trong thành phố lừa gạt . Tiền , quần áo , giày dép ... đều mất sạch .
Vì rất ngốc nên chỉ cần người ta nói : " Ông giúp chúng tôi nhiều lắm ...cảm ơn ông ! " thì ông ta đã cảm động đến rơi lệ .
Và ông ta luôn đáp lại " Chúc ông / bà hạnh fuc' " Cuối cùng thì tài sản của cải của ông đều hết sạch , chẳng còn gì kể cả mạnh vải che thân , rồi ông cảm thấy ái ngại và xấu hổ...ông quyết định đi vào rừng sâu . Trong rừng ông gặp yêu wai' , yêu wai' muốn ăn thịt ông...thế là tên yêu wai' đó lại dùng lời lẽ ngon ngọt để lừa phỉnh . Đương nhiên ông ấy lại bị mắc lừa và cho dần từng cánh tay , từng cẳng chân...Kế quả là ông chỉ còn lại cái đầu . Ông còn lấy 2 con mắt của mình cho tên yêu wai' cuối cùng ăn .
Con yêu wai' ấy vừa ăn vừa nói : "Cảm ơn ông rất nhiều , tặng ông cái này " nó đặt xuống đất 1 vật rồi đi . Nhưng cũng chỉ là lời nói dối . Trên mặt đất chỉ để lại 1 mảnh giấy để chữ NGỐC .
Nhưng người lữ hành đó cảm động wa' , nước mắt cứ ràn rụa , ông ấy nói : " Cảm ơn ! Cảm ơn ! Lần đầu tiên trong đời tôi đc tặng wa` . Ôi thật hạnh fuc' , Cảm ơn rất nhiều ! " Vì ông ấy ko còn mắt , nên nước mắt tuôn ko ngừng . Thế rồi ông ấy trút hơi thở cuối cùng trong khu rừng vắng .

Lúc đó , khi nghe xong câu chuyện đó thì R đã nhắm mắt & nghĩ lại câu chuyện của người lữ hành đó . Một người bị mọi người lừa cho đến khi chỉ còn lại 1 cái đầu nhưng vẫn còn khóc và cảm động nói lời Cảm ơn . Sau đó , R cảm thấy ...chà ông ấy thật là dễ thương , thế đấy :)
Mất mát đau thương , đau khổ mọi thứ , đều chẳng có ý nghĩa gì cả. Ông ta chẳng bao giờ nghĩ đến những thứ vật chất hay là chính bản thân của ông .... Dù 1 số người đọc xong câu chuyện này sẽ nói ông ấy thật là ngốc ! Nhưng đối với R ông ta chẳng ngốc 1 tý nào !...R chỉ mong ông ấy đc hạnh fuc' dù có ở đâu đi nữa .
Còn u ? u nghĩ sao ? :)


Câu truyện này rất phi thực tế

Thứ nhất Tôi hỏi bạn: người lữ khách đó có người thân hay không. Nếu ông ta ko, tôi không nói làm gì. Nhưng nếu ông ta có, bạn thử nghĩ xem, cái hạnh phúc mà ông ta có được, cái mà ông ta phải đổi bằng mạng sống của chính mình, có đem lại bất hạnh cho chinh những người thân của ông ta hay không? Chúng ta tồn tại không chỉ một mình chúng ta mà còn vì trước hết là những người thân thiết xung quanh chúng ta đã. Là ông bà, bố mẹ, họ hàng, bạn bè.. rồi mới đến những người xa lạ. Chúng ta không tồn tại một mình. Nhất là khi chúng ta lập gia đình, chúng ta mang thêm trách nhiệm với người khác nên chúng ta không thể hành động như người lữ khách trong truyện kia được

Quay lại chuyện người lữ khách, cái chết hạnh phúc của ông ta sẽ mang lại bất hạnh cho những người thân của ông ta, những người phải khóc vì ông, đau khổ vì ông, và xét trên khía cạnh vật chất thì.. là mất cả những gì mà ông đã cho đi. Bạn có đem toàn bộ nhà của, tài sản đi giúp đỡ những người là nạn nhân của cơn bão Chanchu vừa qua không? hay cũng chỉ giúp trong khả năng có thể của mình. Nếu bạn giúp toàn bộ và ra đường, bạn sẽ hanh phúc như người lữ khách kia nhưng những người thân cảu bạn thì sao? Không ngoài hai chữ bất hạnh và người ta sẽ nhìn bạn như một người....xin lỗi, là ngu.

Thứ 2 là vấn đề "cho trong khả năng có thể": Tôi xin nói, Bill Gates cho rất nhiều bởi vì ông ấy tốt nhưng cũng bởi vì , tài sản của ông ấy cho phép ông ấy làm như vậy. Ông ấy biết cho đúng mực và hạnh phúc đúng mực để không hại đến hạnh phúc của chính mình và những người thân của mình. Trong việc ủng hộ nạn nhân của cơn bão Chanchu, tôi thấy có người chỉ ủng hộ 20000, nhưng với tôi về ý nghĩa hạnh phúc cho đi và mang lại xét trên khía cạnh tinh thần thì không khác gì tiền triệu của của các cơ quan và những người giầu có. Đấy là cho trong khả năng có thể thì mới đem lại hạnh phúc cho người khác (người lạ) mà vẫn đảm bảo được hạnh phúc của mình và những người thân của mình. Đó mới là thực tế.

Thứ 3 là cách cho, cái này liên quan cả đến một số ý kiến đã post khác. Một người không đem lại được hạnh phúc cho rất rất nhiều người. Một người giàu như Bill gates, khả năng đem lại hạnh phúc cho người khác cũng bị giới hạn bởi vấn đề "cho trong khả năng có thể của mình". Vậy phải cho như thế nào mới giúp được nhiều người nhất?

Một người sắp chết đói thì mang cho họ lương thực là đúng. Nhưng khi họ khoẻ lên, đủ sức lao động thì mang cho họ công cụ lao động, dạy cho họ cách kiếm sống, vạch cho họ hướng đi để họ tự nuôi sống chính mình. Như thế, ta sẽ giúp đỡ được nhiều người hơn. Như bạn nào đó, chủ nhân topic thì phải, đã làm, đi dạy học từ thiện chính là cách sd muôn nói. Đó mới là cách giúp đỡ đúng nhất và đem lại hạnh phúc cho tất cả.

Còn như người lữ khách, ông ta cứ cho, cho đến cái cuối cùng, rồi chết, rồi tự cho là mình đã đem lại hạnh phúc cho người ta và mãn nguyện chết trong hạnh phúc. Nhưng thực tế, đay chẳng khác nào cái hạnh phúc kiểu AQ. Vì những người đã lừa ông, nhận mọi thứ trên cơ sở lòng tham, mà đã là lòng tham thì vô đáy, càng nhiều càng ít, biết nhận bao nhiêu mới là đủ, mới khiến họ "hạnh phúc" với cái mình được. Rõ ràng, nếu biết được sự thật, người lữ khách không thể cảm thấy hạnh phúc vì thực tế, ông đã không đem lại được hạnh phúc cho người khác và lại đánh mất luôn hạnh phúc của mình ( nếu ko ngu như vậy ông ấy còn giúp được biết bao người thực sự cần đến ông ) và hạnh phúc của những người thân của minh- những người luôn yêu thương và đau khổ vì ông mất đi.

Tóm lại Truyện này sd thấy bài học khác với bạn nhiều lắm: đó là bài học về cách cho, cho những gì, cho bao nhiêu. Bài học về con người. Bài học về hạnh phúc: hạnh phúc không trọn vẹn khi ta đánh đổi mọi thứ của ta cho người khác. Vì bản thân cái người khác ấy, nếu là người biết suy nghĩ, biết ta đánh đổi mọi thứ để mang lại hạnh phúc cho người ta - là hi sinh hạnh phúc của mình vì hạnh phúc của người ta- chưa biết chừng, đó lại là cái nợ, là cái người ta không muốn nhận. Vì thế, mang lại hạnh phúc cho người khác đồng thời đảm bảo được hạnh phúc của mình và người thân mới là hạnh phúc trọn vẹn cho cả người cho lẫn người nhận[/B]

tigontranghp
25-06-2006, 09:27 AM
[QUOTE=R-riyokoTóm lại Truyện này sd thấy bài học khác với bạn nhiều lắm: đó là bài học về cách cho, cho những gì, cho bao nhiêu. Bài học về con người. Bài học về hạnh phúc: hạnh phúc không trọn vẹn khi ta đánh đổi mọi thứ của ta cho người khác. Vì bản thân cái người khác ấy, nếu là người biết suy nghĩ, biết ta đánh đổi mọi thứ để mang lại hạnh phúc cho người ta - là hi sinh hạnh phúc của mình vì hạnh phúc của người ta- chưa biết chừng, đó lại là cái nợ, là cái người ta không muốn nhận. Vì thế, mang lại hạnh phúc cho người khác đồng thời đảm bảo được hạnh phúc của mình và người thân mới là hạnh phúc trọn vẹn cho cả người cho lẫn người nhận[/B]
Ti gôn đồng ý với ý kiến này :cungly: ,đừng bao giờ nghĩ rằng mình làm cái gì vì người khác... cũng đừng tự đặt ra danh giới giữa sự cho và nhận..... mọi cái chỉ là tương đối và ko có gì tốt bằng ta tìm cách làm cả ta và những người xung quanh đều hạnh phúc ...bằng cách bắt đầu từ chính ta

Airy Tran
25-06-2006, 06:15 PM
Câu truyện này rất phi thực tế
Thứ nhất Tôi hỏi bạn: người lữ khách đó có người thân hay không. Nếu ông ta ko, tôi không nói làm gì. Nhưng nếu ông ta có, bạn thử nghĩ xem, cái hạnh phúc mà ông ta có được, cái mà ông ta phải đổi bằng mạng sống của chính mình, có đem lại bất hạnh cho chinh những người thân của ông ta hay không? Chúng ta tồn tại không chỉ một mình chúng ta mà còn vì trước hết là những người thân thiết xung quanh chúng ta đã. Là ông bà, bố mẹ, họ hàng, bạn bè.. rồi mới đến những người xa lạ. Chúng ta không tồn tại một mình. Nhất là khi chúng ta lập gia đình, chúng ta mang thêm trách nhiệm với người khác nên chúng ta không thể hành động như người lữ khách trong truyện kia được
Quay lại chuyện người lữ khách, cái chết hạnh phúc của ông ta sẽ mang lại bất hạnh cho những người thân của ông ta, những người phải khóc vì ông, đau khổ vì ông, và xét trên khía cạnh vật chất thì.. là mất cả những gì mà ông đã cho đi. Bạn có đem toàn bộ nhà của, tài sản đi giúp đỡ những người là nạn nhân của cơn bão Chanchu vừa qua không? hay cũng chỉ giúp trong khả năng có thể của mình. Nếu bạn giúp toàn bộ và ra đường, bạn sẽ hanh phúc như người lữ khách kia nhưng những người thân cảu bạn thì sao? Không ngoài hai chữ bất hạnh và người ta sẽ nhìn bạn như một người....xin lỗi, là ngu.

Thứ 2 là vấn đề "cho trong khả năng có thể": Tôi xin nói, Bill Gates cho rất nhiều bởi vì ông ấy tốt nhưng cũng bởi vì , tài sản của ông ấy cho phép ông ấy làm như vậy. Ông ấy biết cho đúng mực và hạnh phúc đúng mực để không hại đến hạnh phúc của chính mình và những người thân của mình. Trong việc ủng hộ nạn nhân của cơn bão Chanchu, tôi thấy có người chỉ ủng hộ 20000, nhưng với tôi về ý nghĩa hạnh phúc cho đi và mang lại xét trên khía cạnh tinh thần thì không khác gì tiền triệu của của các cơ quan và những người giầu có. Đấy là cho trong khả năng có thể thì mới đem lại hạnh phúc cho người khác (người lạ) mà vẫn đảm bảo được hạnh phúc của mình và những người thân của mình. Đó mới là thực tế.

Thứ 3 là cách cho, cái này liên quan cả đến một số ý kiến đã post khác. Một người không đem lại được hạnh phúc cho rất rất nhiều người. Một người giàu như Bill gates, khả năng đem lại hạnh phúc cho người khác cũng bị giới hạn bởi vấn đề "cho trong khả năng có thể của mình". Vậy phải cho như thế nào mới giúp được nhiều người nhất?

Một người sắp chết đói thì mang cho họ lương thực là đúng. Nhưng khi họ khoẻ lên, đủ sức lao động thì mang cho họ công cụ lao động, dạy cho họ cách kiếm sống, vạch cho họ hướng đi để họ tự nuôi sống chính mình. Như thế, ta sẽ giúp đỡ được nhiều người hơn. Như bạn nào đó, chủ nhân topic thì phải, đã làm, đi dạy học từ thiện chính là cách sd muôn nói. Đó mới là cách giúp đỡ đúng nhất và đem lại hạnh phúc cho tất cả.

Còn như người lữ khách, ông ta cứ cho, cho đến cái cuối cùng, rồi chết, rồi tự cho là mình đã đem lại hạnh phúc cho người ta và mãn nguyện chết trong hạnh phúc. Nhưng thực tế, đay chẳng khác nào cái hạnh phúc kiểu AQ. Vì những người đã lừa ông, nhận mọi thứ trên cơ sở lòng tham, mà đã là lòng tham thì vô đáy, càng nhiều càng ít, biết nhận bao nhiêu mới là đủ, mới khiến họ "hạnh phúc" với cái mình được. Rõ ràng, nếu biết được sự thật, người lữ khách không thể cảm thấy hạnh phúc vì thực tế, ông đã không đem lại được hạnh phúc cho người khác và lại đánh mất luôn hạnh phúc của mình ( nếu ko ngu như vậy ông ấy còn giúp được biết bao người thực sự cần đến ông ) và hạnh phúc của những người thân của minh- những người luôn yêu thương và đau khổ vì ông mất đi.

Tóm lại Truyện này sd thấy bài học khác với bạn nhiều lắm: đó là bài học về cách cho, cho những gì, cho bao nhiêu. Bài học về con người. Bài học về hạnh phúc: hạnh phúc không trọn vẹn khi ta đánh đổi mọi thứ của ta cho người khác. Vì bản thân cái người khác ấy, nếu là người biết suy nghĩ, biết ta đánh đổi mọi thứ để mang lại hạnh phúc cho người ta - là hi sinh hạnh phúc của mình vì hạnh phúc của người ta- chưa biết chừng, đó lại là cái nợ, là cái người ta không muốn nhận. Vì thế, mang lại hạnh phúc cho người khác đồng thời đảm bảo được hạnh phúc của mình và người thân mới là hạnh phúc trọn vẹn cho cả người cho lẫn người nhận
**trả lời từng cái hén :D
_ đúng thế câu chuyện này đương nhiên là ko có thật trong thực tế...vì đây là câu chuyện ngụ ngôn .
_ ông ta độc thân , ko có gia đình , ko có người thân .
_ đương nhiên là mình ko đem tất cả tài sản mà mình có để cứu nạn nhân của cơn bão Chanchu .... vì tiền và tài sản là của pa & me mình :)
_ câu chuyện người lữ khách này chỉ nói lên cái mà người # gọi là " Cho đi nhưng ko muộn nhận lại 1 cái gì của người # " đương nhiên thực tế là trên hết , ko ai cải về vấn đề này vì tinh thần & tấm lòng của mỗi con người là số 1
_ chủ topic này đúng là type rất đúng và ko sai gì cả ....và ngòi chủ topic này đã giúp và mang lại niềm vui cho nhiều người đáng đc hưởng hạnh fuc' vui vẻ trên thế giới này .
_ những người tham lam , ích kỷ & người lữ khách dễ thương đó...có cái đáng trách và đáng đc thương , và đáng đc hạnh fuc'.... vì đây là câu chuyện ^ ^
_ R đã nói là : câu chuyện đó mang ý nghĩa " cho đi ko cần nhận lại 1 cái gì từ người # " mà !
===> bài viết của bạn rất hay :D mỗi người 1 ý nghĩ khi nghe câu chuyện của người lữ khách đó ..... con người ở thực tế này cũng thế....
thanks đã cho ý kiến


[QUOTE=storm_desert]
Ti gôn đồng ý với ý kiến này :cungly: ,đừng bao giờ nghĩ rằng mình làm cái gì vì người khác... cũng đừng tự đặt ra danh giới giữa sự cho và nhận..... mọi cái chỉ là tương đối và ko có gì tốt bằng ta tìm cách làm cả ta và những người xung quanh đều hạnh phúc ...bằng cách bắt đầu từ chính ta
cái nay` thì No Idea !

Jiru-Whisky
25-06-2006, 07:01 PM
Tóm lại Truyện này sd thấy bài học khác với bạn nhiều lắm: đó là bài học về cách cho, cho những gì, cho bao nhiêu. Bài học về con người. Bài học về hạnh phúc: hạnh phúc không trọn vẹn khi ta đánh đổi mọi thứ của ta cho người khác. Vì bản thân cái người khác ấy, nếu là người biết suy nghĩ, biết ta đánh đổi mọi thứ để mang lại hạnh phúc cho người ta - là hi sinh hạnh phúc của mình vì hạnh phúc của người ta- chưa biết chừng, đó lại là cái nợ, là cái người ta không muốn nhận. Vì thế, mang lại hạnh phúc cho người khác đồng thời đảm bảo được hạnh phúc của mình và người thân mới là hạnh phúc trọn vẹn cho cả người cho lẫn người nhận
là câu chuyện giữ cho và nhận thôi mà

Krad
26-06-2006, 01:53 AM
đúng là chỉ là câu chuyện giữa người cho và người nhận
nói về 1 người lữ khách dễ thương mà thôi
câu chuyện đó của ta đấy ^^ phần tích kỹ thật

hien911
26-06-2006, 02:24 AM
Sức mình là có hạn ,muốn giúp đỡ người ta lắm .Nhưng mình đã làm ra được tiền đâu ,chẳng làm được gì cả?

Akite_for_you
26-06-2006, 07:29 AM
Ai cũng có quan điểm và cách sống riêng của mình, cứ sống thật là mình miễn không trái với lương tâm là được. Topic ban đầu có tên là Tình người sau được đổi lại là Cảm nhận, nói nữa hay hơn nữa thì cũng chỉ đến vậy mà thôi. Xin phép cho akite close topic. Mong các bạn sống tốt!

Volunteer for better life!