hoaithudl
12-06-2006, 05:33 PM
có một câu chuyện kể rằng vào 1 thời xa xưa ...không phải là xa xưa mà là một câu chuyện của ngày nay ..có một cô gái sống ở 1 thị trấn nhỏ . nằm cạnh bên dòng sông lam hiền hòa của mảnh đất sứ nghệ ...cô gái bước vào tuổi 17 đẹp đẽ và mang trong mình nhiều ước mơ hoài bão , rồi 1 ngày cô được bố cô cho về quê ...lần đầu cô ra bắc và cung nơi đó cô đã gặp được 1 người mà khiến cho trái tim cô phải sao xuyến trong lòng ...đó cũng là lần đầu tiên cô biết yêu cô đã có những giây phút thật hạnh phúc bên người mà cô yêu những giây phút đó thật tuyệt vời trong cuộc đời của cô , cuộc vui nào rồi củng có lúc tàn , gặp gỡ nào cũng có lúc phải chia ly...thời gian cô ở quê đã hết đến lúc cô phải ra về cô đã buồn biết bao nhiêu khi phải xa người mình yêu như vậy ...hằng ngày cô vẫn thường xuyên lên mạng và nói chuyện với người đó ....nhưng 1 thời gian sau cô không còn liên lạc được với người đó nữa cô đã rất buồn và đau khổ cô đã tìm mọi cách để liên lạc với người đó nhưng đều vô ích , cô đã cố gắng quên đi tất cả vượt qua tất cả để sống mà không nghĩ gì đến người đó nữa. nhưng rồi.......................
3 năm sau , trong 1 lần về quê cô lại gặp lại người đó , tình yêu 3 năm nay cô luôn chôn kín trong lòng bây giờ lại trỗi dậy trong trái tim cô ...nhưng trong lúc cô tìm lại được hạnh phúc bấy lâu nay cô luôn tìm kiếm thì chính lúc này cô phải xa rời người cô yêu mãi mãi ..anh đã mắc 1 căn bệnh hiểm nghèo và thời gian sống của anh không còn bao lâu nữa cô đã khóc cạn hết nước mắt và hiểu ra được vì sao 3 năm qua anh không liên lạc với cô .....giờ đây cô đã khóc cạn hết nước mắt để rồi cô không thể nào bước chân vào tình yêu được nữa , trái tim của cô chỉ có bóng hình anh mà thôi , không bao giờ cô quên được anh mặc dù cô đã muốn quên đi để tìm lấy tình yêu khác nhưng vẫn không thể nào được .
quá chán nản với cuộc sống đau buồn , cô đã tìm mọi cách để quên nó đi ...cô đã lao vào cuộc chơi như 1 kẻ cuồng dại , cô đã yêu rất nhiêu nhưng ở nơi đó đều không có tình yêu .để quên đi mối tình năm xưa cô đã phải trả giá thật cao cho cuộc đời của cô ...khi ngoảnh lại thì bây giờ tất cả đã quá muộn màng đối với cô ..........
3 năm sau , trong 1 lần về quê cô lại gặp lại người đó , tình yêu 3 năm nay cô luôn chôn kín trong lòng bây giờ lại trỗi dậy trong trái tim cô ...nhưng trong lúc cô tìm lại được hạnh phúc bấy lâu nay cô luôn tìm kiếm thì chính lúc này cô phải xa rời người cô yêu mãi mãi ..anh đã mắc 1 căn bệnh hiểm nghèo và thời gian sống của anh không còn bao lâu nữa cô đã khóc cạn hết nước mắt và hiểu ra được vì sao 3 năm qua anh không liên lạc với cô .....giờ đây cô đã khóc cạn hết nước mắt để rồi cô không thể nào bước chân vào tình yêu được nữa , trái tim của cô chỉ có bóng hình anh mà thôi , không bao giờ cô quên được anh mặc dù cô đã muốn quên đi để tìm lấy tình yêu khác nhưng vẫn không thể nào được .
quá chán nản với cuộc sống đau buồn , cô đã tìm mọi cách để quên nó đi ...cô đã lao vào cuộc chơi như 1 kẻ cuồng dại , cô đã yêu rất nhiêu nhưng ở nơi đó đều không có tình yêu .để quên đi mối tình năm xưa cô đã phải trả giá thật cao cho cuộc đời của cô ...khi ngoảnh lại thì bây giờ tất cả đã quá muộn màng đối với cô ..........