Xem đầy đủ chức năng : Mỗi ngày một từ ( Phần II )
anny N
12-06-2006, 01:53 PM
Can đảm !
Xin mượn câu đầu tiên trong bài hát Forever để tiếp tục cho Topic Mỗi ngày một từ do Akite_for_you của chúng ta đã mở ra :
"I stand alone in the darkness
The winter my life came so fast...
Chỉ một câu thôi nhưng cũng đủ để diễn tả cái cái cảm giác của ta bây giờ thế nào !Đêm tĩnh lặng và cô độc. Ta đứng đó, một mình trong bóng tối. Ngắm nhìn những vì sao xa xăm kia, ta tự hỏi liệu cuộc đời ta có như chúng, vụt sáng lên trong khoảnh khắc để lại rơi vào trong bóng tối vĩnh cữu ngàn vạn năm?....
Sự cô độc nó đáng sợ thật đấy ! Nó là cái gì mà ai ai trong chúng ta ít nhất cũng một lần mắc phải ? ....Ta đã quá mềm yếu và nhu nhược trước tất cả mọi việc đã và đang diễn ra .Và nhất là cũng đã quá nhút nhát , luôn luôn sợ sệt trước một thứ gì đó để rồi không thể rời bỏ khỏi cái vỏ ốc ấy ....Can đảm ! Ta cần một sự can đảm và An ơi mày hãy mạnh mẽ lên ! Tao tin mày sẽ làm được mà !
P/S : Cũng cám ơn Planet lắm ! Nhờ có Planet tiếp sức và động viên mà An cũng nhận ra cái mình đang thiếu đó là sự can đảm và An cũng lấy ngay từ này để mở cái Topic này đó ! :hihi:
♥ PlanetVN ♥
12-06-2006, 02:21 PM
Khởi đầu: Một sự khởi đầu mới... Một sự khởi đầu mới... Phải nhắc 2 lần mới được... :D Thử sống một thời gian không có internet xem mình có sống được không??? Xưa nay, net với mình là một phần tất yếu của cuộc sống. Nhưng bây giờ, tạm xa thế giới thân iu này xem có sống nổi không!!! :lelele: Mai, àh không, hôm nay sẽ bắt đầu... Một sự khởi đầu mới... :rain:
Ps: Hihih... Cám ơn An nhiều nghe!!! :huglove: Có một nơi để mọi người chia sẻ tâm sự... :)
everthsame
12-06-2006, 02:48 PM
im lặng-- trong cuộc sống đôi khi có đôi lúc chúng ta nên im lặng để lắng nghe, nếu bạn cứ nói thì bạn sẽ để mất đi cơ hội để nghe ngưởi khác nói..................
anny N
12-06-2006, 05:20 PM
Kết nối !
Planet ơi ! Planet out và đi ngủ rồi mà An vẫn còn đến thăm lại cái topic này đấy ! Giờ đã sang một ngày mới rồi ,vậy có nghĩa là không phải mỗi ngày hai từ nhé !
Vào đây rồi và nhận ra một điều thú vị lắm đấy ! An có từ "Can đảm" & Planet có từ " Khởi đầu" , hai từ kết bối lại được thành cái câu mà Planet nói với An đó :"Một sự can đảm sẽ là khởi đầu của một thành công. " An sẽ nhớ mãi câu này ! :) Thôi ,chúc Planet ngủ ngon và có một giấc mơ về người ấy thật đẹp nhé ! Á mà mai mốt không khai ra đó là ai ,An kill Planet luôn đó hà :D2
speaker
12-06-2006, 05:21 PM
Bùi Nhùi !!!
Cuộc sống như 1 đống bùi nhùi đen xì và vướng víu trước mắt , ko tìm đc ra lối thoát , đen tối và vướng víu
Lost.
12-06-2006, 09:37 PM
Bình yên
Lâu lắm mới có cái cảm giác ấy.............có phải chăng khi người ta có chút niềm tin thì người ta sẽ bình yên hơn không nhỉ?
Mình đã có niềm tin từ những trái tim khác , có lẽ cũng chỉ là ăn ké thôi nhưng cũng đủ để mình có chút vốn liếng cho con đường tiếp theo cần đi qua............
Hứa hẹn
Một lời hứa hẹn không chắc có thực hiện đc không nhưng khi đã có chút niềm tin kia tai sao ta không chờ đợi cho lời hứa hẹn đó thành sự thật nhỉ, tại sao không chứ....
nu_hit_le
12-06-2006, 11:20 PM
niềm tin : đối với tôi niềm tin quan trọng nhất vì niềm tin tôi có thể yêu thương người ấy nhưng cũng có thể vì hai chữ ấy tôi bị sụp đồ về một người nào đó
N_27/12
13-06-2006, 04:04 AM
Lưỡng lự
Tự nhiên hôm nay mình lại cảm thấy như thế, nhiều lúc cũng không hiểu chính mình đang nghĩ gì, mỗi lúc một kiểu, rồi lại thấy lưỡng lự...chán
lys_rain
13-06-2006, 10:07 AM
Kết thúc
Có khởi đầu rồi sẽ có kết thúc.Nhưng làm thế nào để mọi thứ thật sự kết thúc được đây?Một sự kết thúc đau đớn còn hơn nỗi đau không có điểm kết!Khởi đầu đã khó nhưng kết thúc còn khó hơn nhiều lắm.
Lang thang
13-06-2006, 10:49 AM
::: Niềm tin và Hy vọng :::
Tất cả những việc, đều có sự bắt đầu và kết thúc, đều có cả những sự lưỡng lự, kể cả những giây phút đầy hứa hẹn, hứa hẹn cả cuộc đời , hứa hẹn cả con tim vì một người .
2 từ Gian Dối sẽ xuất hiện và làm mọi thứ càng tồi tệ hơn , nhưng hãy suy ngẫm một lúc . Nhìn về phía trước, đâu đó một con đường có 2 chữ Niềm Tin & Hy vọng ! Dù ít hay nhiều nhưng đó sẽ là những thúc đẩy mạnh nhất để giúp chúng ta vượt qua được khó khăn mà nhìn về phía trước ! Niềm tin : tin vào những gì chúng ta làm, tin vào cuộc sống tin vào khả năng của chính mình, cộng vào hy vọng, dẫu có khó khăn cách mấy 2 chữ Hy vọng sẽ mang lại cho bạn được những kết quả của ý trí và lòng can đảm .
Chúc tất cả tốt đẹp và chúc cho em được vững vàng hơn nhé anny !
endless_love_410
13-06-2006, 08:13 PM
^_* Ngốc nghếch^_*
Sao nhiều lúc mình ngốc nghếch thế nhỉ? Nhưng có lẽ cuộc sống có những
giây phút như vậy thì mới thú vị. Để khi nghĩ lại --> mỉm cười :) . Ngốc nghếch đôi
lúc thật dễ thương. 1 kẻ ngốc :gladd: .... Là ai........
N_27/12
13-06-2006, 08:44 PM
Nóng
Hôm nay mình thấy nóng quá, bức bối quá
Lạ
Mình thấy con người mình lạ thật, không biết là mình không hiểu nổi mình hay cố tình không hiểu, chẳng lẽ trái tim mình lại có nhiều ngăn đến thế?
nu_hit_le
13-06-2006, 08:44 PM
tình cờ . trên chuyến xe buýt gặp một kẻ vô tình mà bít . thấy thật tình cớ . tình cờ cùng lớp học . tình cờngồi cùng bàn . tình cờ quen nhau và cũng tình cờ thấy xao xuyến . chỉ tình cờ thôi nhưng làm ta thay đổi . một phút tình cờ và bít bên ta có rất nhiều bạn bè ........... mọi người không muốn thấy mắt ta buồn đâu .............một kẻ tình cờ làm ta hạnh phúc
Phong Linh
13-06-2006, 09:52 PM
Lo âu
Càng ngày càng phạm phải nhiều sai lầm hơn,nhưng lại ko thể nói cho ai cả... Hình như sắp phải chia tay với nơi này rồi...
Mỗi lần bước ra khỏi nhà là trong lòng đè nặng một nỗi sợ...
Có thể cảm thông không ? Hay đã trở nên xấu xa đến mức mọi người ai cũng phải chán ghét rồi... Ta chỉ là một nỗi thất vọng mà thôi!
Cái gương
Ta là ta, ta ko muốn làm một cái gương và không bao giờ trở thành một cái gương hết cho nên đừng có coi ta như một cái gương ! MỖi người đều có một tính cách riêng cho mình, đừng bắt người này phải giống với người nọ dưới cái lốt ngụy tạo là "học hỏi,bắt chước những cái hay" ... Nếu có 1 cái gương bày ra trước mặt,ta chỉ muốn đập vỡ nó ! Vỡ nát !!!
Akite_for_you
13-06-2006, 09:58 PM
Mỉm cười!
Give me a shoulder, I'll smile with you :)
_Winter_
13-06-2006, 10:02 PM
Mới ...
Một sự đổi mới bên ngoài sẽ làm bạn trở nên khác biệt ... Nhưng con người thật của bạn vẫn sẽ là bạn mà thôi , hãy làm cho con người thật ấy một vẻ đẹp đáng quý trọng nhé ... Đó chính là vẻ đẹp của tâm hồn ... :)
Lost.
13-06-2006, 10:05 PM
Ưhm Mỉm Cười!!!!!!
Saol ại không nhỉ............đã thấy nó về lại nguyên trạng đích thực của ý nghĩa cần mang rồi..........
Cảm ơn
Lời cảm ơn cho những người đã ở bên.
Cho một trái tim đã sưởi ấm trái tim ta
Cho chính tâm hồn mình đã tự nguôi ngoai cho ngày hômnay thanh thản hơn ngày hôm qua
Nhớ nhớ quá một nụ cười, nhưng tin và một ngày mai
the_warm_winter
14-06-2006, 12:02 AM
hi vọng: Nếu ta không còn hi vọng nữa, liệu ta còn sống được hết ngày hôm nay để đón đợi ngày mai không. Ta ơi, phải hi vọng chứ.
tea_young
14-06-2006, 02:00 AM
Khóc ...
Một giọt nước mắt cho một sự Khởi Đầu ... But if you wanna cry ... Cry on my shoulder ... :)
tigontranghp
14-06-2006, 02:03 AM
HẠNH PHÚC là một chiếc lá
Âm thầm nảy lộc đêm đông
BUỒN ĐAU là một chiếc lá
Rụng trong nhựa úa mai hồng.
NHỚ MONG là một chiếc lá,
Run vô cớ giữa lặng không
HỜN GHEN là một chiếc lá
Vỡ đã tắt gió trong lòng
CÔ ĐƠN là một chiếc lá
Lay lắt mãi giữa cành không
TÌNH YÊU chỉ năm chiếc lá
Mà làm thành một cơn giông
lys_rain
14-06-2006, 03:34 AM
Đợi:Đợi cả ngày nhưng không có một tin nhắn,một cú phone nào cả.Gọi thì lại nhận được câu đáng ghét vô cùng:"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được."Lys à,lys sẽ cố như thế này đến bao giờ nữa?
N_27/12
14-06-2006, 03:50 AM
Nhớ
Vừa đọc được bài 5 chiếc lá, nhớ về một thời quá khứ của mình, khi mà mình nghĩ việc gì cũng đến thật dễ dàng, nhưng thực sự không phải thế...
May
Mình cảm thấy thật may vì mình đã quyết định như vậy...
Mây Phiêu Lãng
14-06-2006, 09:02 AM
Nghỉ ngơi...
Mệt mỏi rồi, phải nghỉ ngơi chứ nhỉ?!...Nhưng hình như đã nghỉ ngơi quá mức cần thiết rồi thì phải...Nên biết nghỉ ngơi, và biết dừng việc nghỉ ngơi lại thôi...:)
Ngày mai mình sẽ viết từ khởi động...:)
Lãng quên_Inna
14-06-2006, 09:13 AM
" Sỉ nhục "
Nghe sao nặng nề quá ,có lẽ vậy mà cứ ám ảnh trong đầu em mãi ....Từ hôm ấy ....từ cái hôm anh nói ra câu ấy ,giữa chúng ta dường như càng có sự xa cách hơn ! Ừm ...lỗi cũng là của em ...em đã đùa quá trớn để rồi sau này mới nhận ra . Nhưng nếu không có sự kết thúc trước mấy hôm đó ,có lẽ em có nói ra câu ấy cũng chẳng đến nỗi làm anh phải bận tâm đến vậy . HHT giờ lạnh lẽo quá khi giờ đây ,mỗi khi em vào đây chỉ còn biết lang thang khắp nơi mà ko hiểu mục đích mình vào đây làm gì ....Hai ta giờ có gặp nhau ở NN cũng như hai kẻ xa lạ như chưa từng quen biết ....Có lẽ em không nên ở lại đây còn hơn ......!
Akite_for_you
14-06-2006, 09:18 AM
Bình tâm!
Nhắm mắt và lấy lại sự bình tĩnh vốn có đi nào. Đang quá bất bình tĩnh, đang quá nao lòng rồi đấy. Hãy bình tâm nào, dù khó khăn hay thất bại nào rồi cũng sẽ qua thôi, cố lên, cố lên nào!
phonglantim
14-06-2006, 09:35 AM
Can đảm Can đảm lên nào ta ơi...có gì đâu mah nghĩ ngợi nhiều thế nhỉ ....Ta ơi ...nhiều lần mi tự quyết định mọi chuyện rồi ..có sao đâu ...sao mi phải buồn thế chứ ..sao mi lại thất vọng thế chứ ...Mi có còn là mi nữa ko ? Bạn bè bảo mi hôm nay khác ...khác lắm ...khác đến mức nào nhỉ ....chỉ là hơi thất vọng ...chỉ là hơi buồn ...chỉ là hơi ..khó nói ...một tẹo thôi mah ...có gì đâu ...can đảm lên nào ...ta biết ..mi làm được đấy ....hít một hơi thật dài .....thở mạnh ....và bắt tay vào làm mọi việc thôi ....cứ gan 1 lần ...sẽ ko sao ....cứ cười lên nào ...cười ...
tea_young
14-06-2006, 07:17 PM
Bỏ Cuộc ...
Có nên bỏ cuộc ... Ngoài kia hình như k có một chút Ánh Sáng ... :rain: ... Àh ừh ... Hay là thế ... :rain:
N_27/12
14-06-2006, 08:10 PM
Chán
dẫu biết không nên như thế, nhưng lí trí là một đằng, còn tình cảm lại là chuyện khác, chẳng hiều sao tình cảm và lí trí lại không đi cùng nhau, thậm chí nó lại đối lập nhau nữa...
Sunshine*
14-06-2006, 08:18 PM
Sợ hãi...
Cứ mỗi lần ai bảo mình "hỏi", là không biết tại sao trong lòng lại cứ run lật bật, miệng không nói ra được 1 câu nào, cứ lắp ba lắp bắp.
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chán nản....
Chán...buồn....không muốn làm gì nữa. Từ lúc đi học về tới giờ, coi Germany và Poland đá xong. Chạy lên phòng lại online, online hoài cũng chán. Chẳng có ai chat cả, dạo này ko thấy Bi hay Trang lên nhỉ..:think: Chán quá đi thôi, homework còn chưa xong. Cứ ngồi nghĩ hè này không được về, lại buồn, chẳng muốn làm gì hết cả đâu.
sUp3r Sh0cK
14-06-2006, 09:36 PM
No heart
.......nó đã chai cứng rồi thì phải ......chẳng mảy may cảm giác yêu thương ra làm sao .....mõi ngày ta nhận vào mình những lời hối thúc và cả những lồi trách cứ từ 1 nơi xa xôi nào đó.......mình chập nhận lắng nghe nó và chẳng cần đáp trả lại.....dù là 1 cái '' à há ''.......'' người bảo tôi yêu người nên yêu bằng trái tim ....nhưng trái tim tuyệt vời của tôi đã hóa đá rồi ''
...........Not feeling
kể từ ngày mommy đi '' về bên ấy '' ....mình chẳng còn biết sợ là ji` nữa...........mỉnh chỉ biết làm việc và sống hết mình với công việc ........hình như mình là ai đâu ah'.........kg tôi là tôi của ngày hôm nay.....bởi vì tôi đã khác hôm qua ........tôi của hôm nay là No heart not feeling
storm_desert
14-06-2006, 09:39 PM
Chết.
Huhuhuhuhuuhuhuhhuhuhuhuuhuhuhuhuhuhuhuhuuhuhuhuhu huhuhuhuhuhuhuhuhuuhuhuh, vừa học vừa xem WC, chiều nay đi thi chỉ có chết thôi:khocnhe:
nick-nack
14-06-2006, 09:41 PM
Mơ
Chẳng đầu chẳng cưối thế mà cũng làm kẻ dở hơi phải nghĩ vẫn vơ! Bực thật!
Phong Linh
15-06-2006, 02:16 AM
Ngớ ngẩn
Đi xe trên đường mà cái đầu thì chẳng biết là để nơi đâu >.< Thiếu chút nữa thì cái ô tô kia... Vẫn chưa tỉnh, vượt 1 cái đèn đỏ một cách vô thức >.< Không cố tình nhưng mà...hixhix...
Tình hình này mà cứ tiếp diễn thì vài ngày nữa nhập viện wa' ... Đầu óc lúc nào cũng lâng lâng trên mây,chẳng chú tâm đến cái gì cả...
Ngủ
Trong 3 ngày mà ngủ chưa đầy 10 tiếng, ngủ trưa còn dài hơn cả giấc tối... Tự nhìn gương mặt mình mà thấy thật là đáng lo ngại...
Sao mình không phải là con trai nhỉ >.< Con trai khoẻ hơn con gái,con trai tự do hơn con gái, con trai ko phải lo lắng đến gương mặt của mình nhiều như con gái,con trai ko bị bắt làm những chuyện đáng chán ngán như vào bếp giống con gái ,và còn rất nhiều rất nhiều chuyện nữa :rain:
storm_desert
15-06-2006, 05:39 AM
Ngắc ngoải
Bó chiếu với bà dạy địa lý kinh tế thế giới. Cho ôn thì một đằng, cho làm bài một nẻo. Hixx, mà bà ý cho theo y hệt cái quyển sách bà ý viết. Cái kiểu dạy và cho đề như thế thì bà ý đi dạy cấp 3 cho rồi.
Mình thì chết chả chết, sống chả sống, ngắc nga ngắc ngoải hi vọng đến ngày trả bài được 5 để qua môn này:khocnhe:
Gà xinh
15-06-2006, 06:34 AM
Chán như con gián
Hôm nay mình học nhưng con bạn nó có $ thế là mí đưac rủ nhau tới BIgC chơi
lys_rain
15-06-2006, 10:41 AM
Cố gắng
Phải cố chứ,không thể bỏ cuộc được.Yêu là không bỏ cuộc và nuối tiếc.Đừng bỏ cuộc.Khi cảm thấy điều gì quan trọng với mình,phải cố gắng thật nhiều để giữ lấy chứ.Hãy cố nhé,khi đó dù mọi việc như thế nào cũng không phải tiếc vì mình đã làm hết sức rồi mà.
Phong Linh
15-06-2006, 10:58 AM
larme...
Em bảo là em sẽ không phiền phức đến thế đâu nhưng mà sao lúc này lòng buồn đến thế,chỉ muốn gọi điện để nghe những lời an ủi ấy ... Em rắc rối, em phiền nhiễu.Ai là bạn của em,người đó thật khổ.
N_27/12
15-06-2006, 10:17 PM
Vui
Lâu lắm mới thấy mình có cảm giác thế này, sao mà thoải mái thế không biết, buổi học cuối tuần kết thúc, mình sẽ được nghỉ 2 ngày, về quê, có lẽ thế.
sUp3r Sh0cK
16-06-2006, 02:31 AM
ĐƠN GIẢN
Hãy đơn giản hóa tất cả mọi chuyện...........ta sẽ thấy mình thoải mái và bình thản hơn ......chuyện ji` đến thì sẽ đến....đi rồi sẽ đi.....vậy thôi ....
oxy_hi
16-06-2006, 03:39 AM
Khoảng lặng!
Tôi nghĩ trong cuộc sống sẽ có những lúc bạn cần sự yên tĩnh để ngẩm lại những gì mình đã trải qua...để tìm một chút bình yên giữa cuộc sống xô bồ, ồn ã chạy vụt qua thật nhanh trước mặt bạn! Như là nốt lặng giữa một bản nhạc!
nhoc_kyo
16-06-2006, 04:13 AM
Nhiều lúc tự hỏi cuộc sống là gì ?vui hay buồn ?
Có người nói cuộc sống là một chuỗi ngày dài đau khổ, có người lại nói cuộc sống là những tháng ngày tươi đẹp đang chờ ta khám phá !
Đối với tôi , nó là một thứ hợp chất phức tạp mà con người ta đang nhọc công nghiên cứu và phải chật vật lắm mới ứng dụng được nó !
N_27/12
17-06-2006, 01:40 AM
Bình thường
Thực sự không có một từ gì có thể dùng để miêu ta ngày hôm nay của mình hay hơn từ bình thường, nó không có biến động gì quá lớn, không vui cũng chẳng buồn...
storm_desert
17-06-2006, 07:45 AM
Games
Cả ngày hôm nay chả làm được gì ngoài việc chơi games Hiệp khách. Hỏng mất, hỏng mất!
anny N
17-06-2006, 07:51 AM
Học
Hai ngày nữa thôi ....lại đi học ! Học ! Học! Và vẫn là ...Học ! :rain: Còn 6 tuần đi học nữa thôi ....cố lên ! Chính xác là còn ....30 ngày đi học nữa ko tính thứ 7 / Cn ! Ôi trời ....may hôm nay nó mưa cho một trận ko thì chết ngốt :rain: Mát hẳn đi ! Hix !
*nh0c h0c y3u*
17-06-2006, 08:30 AM
Đợi chờ
Đợi mãi chờ mãi sao người cứ vô tình thế, đến bao giờ nữa đây :rain:
N_27/12
17-06-2006, 08:56 PM
Khó nghĩ
Thực sự mình không biết tối nay mình đi xem ca nhạc kiểu gì, chán ghê, nhờ ông anh thì ngại quá, mà rủ ông ấy đi thì ông ấy kêu buồn, nhờ đón thì cũng không được, nói chung là... khó nghĩ
♥ PlanetVN ♥
17-06-2006, 11:59 PM
Ngẩn Ngơ: hôm nay, có nhiều chuyện thật khó hiểu. :dien: Chả hiểu nổi đời...
Người Phương Xa
18-06-2006, 02:16 AM
Cộp: Hix... Tiếng gì thế nhỉ??? Tiếng mình va đầu vào cái màn hình computer vì buồn ngủ. Ôi, mệt mỏi... Buồn ngủ quá đi mất!!! Hixhix... Mình chết sớm mất... :loccoc:
N_27/12
18-06-2006, 04:27 AM
Sợ
Mình thấy rất sợ, mình vừa làm vỡ cái gương, người ta nói thế là không tốt, chết rồi...
vui :
gặp dc người mình yêu thì tất nhiên là muốn vỡ tung con tim rùi
storm_desert
18-06-2006, 09:57 AM
850
Vậy là xong, hức hức, Ý ởi là Ý, Croit ở là Croit, huhuhuh:khocnhe: vậy là kết thúc WC rùi
lys_rain
18-06-2006, 10:52 AM
Đau
Cái cổ mình đau từ hôm qua đến giờ,k biết mai có đỡ không còn đi thi nữa chứ.Lòng cũng đang đau quá,thất vọng về một người quá nhiều rồi.Như thế mà gọi là bạn sao?
storm_desert
18-06-2006, 12:45 PM
Đôi Dép
...............
Tôi yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung.
Hai mảnh đời thầm lặng bước song phương
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Sẽ dừng lại là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.
N_27/12
19-06-2006, 10:23 PM
Buồn
không hiểu vì sao mình lại phải buồn về những điều đó, có lẽ mình kém cỏi thật, dù mình có cố gắng đến đâu rồi thì cũng không bằng được người ta, mình buồn...bây giờ, mình chẳng còn là gì nữa...
Phong Linh
20-06-2006, 04:58 AM
Đêm
may mà còn có những trận bóng chia sẻ cùng em những đêm thật là dài,may mà còn có Tuấn,Tú và BB cùng em nếu ko sẽ rất buồn bã,mặc dù cứ đến trận thứ 3 là mấy đứa nó ngủ lăn quay ra ^^
Đến 4h thì mệt rồi,lúc đó giấc ngủ ko cần tìm cũng tự khắc đến ^^ Thích wcup thật !!!
phonglantim
20-06-2006, 07:21 AM
Thất vọng
Hình như bây giờ ta đang rơi vào tình trạng như thế ...cần 1 đièu gì đó cho những gì ta đã trải qua....cần 1 chút niềm tin...mà sao khó quá...
Thất vọng
Lại một lần nữa ta như thế ....ngày mai ơi..liệu còn bao nhiêu lần ta phải thất vọng nữa đây.?? Ta cố gắng xây dựng mọi thứ ...rồi lại phải đứng nhìn nó sụp đổ ...Uhm...ta thật là ....chẳng biết giữ hạnh phúc cho riêng mình ...ta thật là...
Thất vọng
...Nhiều lắm ai ơi....
anny N
20-06-2006, 10:04 AM
Nóng !
Bức bối đến khó chịu ,nóng quá !!! Muốn đi ăn kem mà không có ai đưa đi ăn nà ....:rain: Nhớ ...nhớ lần có một người bảo với mình khi nào về dắt đi ăn kem Tràng Tiền đấy ! Kem Cốm ...ngon tuyệt cú mèo ....:rain:
Lục lọi cả cái tủ lạnh mà không thấy sót lại cái nào ....:rain: Chắc ông bô đêm qua giải quyết gọn nhẹ hết chỗ đó rồi ....Không thèm để dành cho mình ....:rain:
Hic.....Nóng ! Kem !Kem ơi là kem......!!!:rain: Bật nhạc lên thật to cho đỡ nóng vậy ! Ballad ....ballad ới ời ơi......đang cần mày làm bạn với tao nà .....:rain: - Imagine me without you !!! :rain:
....type blue rồi mà lại lon ton vào sửa lại ,hôm nay.....NÓNG ....chơi luôn quả ĐỎ RỰC .....hoành tráng !!!!Chắc ko sao !Mấy khi ....Dùng blue mãi rồi ...nay thay đổi tí ! Mặc dù ghét đỏ vô tội vạ ....:rain:
Loser
20-06-2006, 10:10 AM
nhớ ...............
có khi đến cả tuần rùi ko gặp nó .....nhớ kinh dị ...nhớ dã man ....nhớ tàn bạo :( ....:1_question:
Lost.
20-06-2006, 09:02 PM
DOMINO
Uh làm lại nhé, nhớ đến Domino.........đã vất vả lắm mới sếp đc nó để rồi....cơn gió chết tiệt làm mọi tứ tung hoàng hết .................không sao
LÀM LẠI
Thì gắng một lần nữa thôi mà.........không vấn đề gì ........sẽ là một khỏang thời gian dài lắm đây nhỉ .............uiii....gắng lên nào ...........yyyyaaahh!!!!!!!!
phong_phiêu lãng
20-06-2006, 10:09 PM
NHỚ:
Anh nhớ tiếng , anh nhớ hình , anh nhớ ảnh
Anh nhớ em , anh nhớ lắm em ơi!
Hàn Cát Nhi
20-06-2006, 10:20 PM
Vui ...
Uhm ...hôm nay Cát thực sự vui vẻ và hạnh phúc ...Cát đã được trở về nhà rồi ...lại được nhõng nhẽo với mẹ yêu rồi
Giận :
Hôm qua mình rất buồn và giận cậu lắm . Có nhiều lý do , người lớn đâu có hiểu ý và sự suy nghĩ của con nít . Thật kô công bằng khi họ kô tìm hiểu kỹ nguyên nhân . Ko biết đến lúc nào mình mới có thể nói lên ý kiến phản bác lại dc , đau và tức quá
N_27/12
21-06-2006, 08:23 AM
Buồn + thất vọng
Chưa bao giờ cảm thấy trống rỗng như lúc này, ước có một người bên cạnh, một bờ vai để tựa để sẻ chia
lys_rain
21-06-2006, 08:29 AM
Gió
Chiều nay là một buổi chiều đẹp đấy chứ.Gió,gió rất mát.Gió thổi bớt cả những khó khăn trong lòng.Nhẹ lòng.
N_27/12
21-06-2006, 08:51 PM
Vô cảm
Mình lại có cái cảm giác ấy,nó đến sau khi mình buồn về một chuyện gì đó, giờ thì có lẽ hết rôi..
Lost.
21-06-2006, 09:50 PM
THẤT VỌNG
Nghe chừng hơi cay cay nhưng cũng tỏ tường được mấy phần .........
Không sao ổn cả thôi mà .................
Rồi mọi thứ cũng sẽ
QUÊN LÃNG
Tất nhiên rồi.
Không khó đâu tôi nhỉ!!!!!!!!!!!!!!!!
Phong Linh
21-06-2006, 10:52 PM
Bất cần
Bỏ ngoài tai mọi lời khuyên bảo...
Chẳng muốn quan tâm ai và cũng chẳng muốn ai quan tâm đến mình...
Thích ở một mình hơn là có bạn bè...
Tắt đt vì ko muốn liên lạc với ai...
Chán ghét
Có nói gì thì cũng chẳng lọt tai đâu,vô ích thôi,hết thuốc chữa rồi!
Những mưa những nắng những gió chẳng ai hơi đâu mà quan tâm nữa! Mặc kệ ra sao thì ra
Vô cảm
Chẳng cảm thấy gì cả,đôi mắt ko nhìn thấy gì ,con tim ko thể cảm nhận được...
Tuổi Hồng
21-06-2006, 10:52 PM
Tìm: Tìm mãi số serials mà không ra... :type: Hỏng hết!!! Cao thủ cracker đâu hết rùi ấy nhỉ??? :loccoc: Hừm,... Mình không tin là mình lại không thể lục tung cái thế giới mạng này ra... :type: Đi tìm tiếp nào... :chayle:
anny N
22-06-2006, 03:31 AM
Cú !
Vậy đó hả ? Xỏ xiên ..chơi khăm nhau đến thế cơ đấy ? Cảm thấy nhục quá nên thành ra hèn vậy sao ?:so_funny:
Được !!!! Thích chứ gì ?????? Chơi luôn !!!!!! :so_funny: Không biết ai là người đầu têu ra đấy ???:so_funny:
♥ PlanetVN ♥
24-06-2006, 03:20 PM
Đêm Cuối: Ừh,... Đêm nay... đêm không trăng sao... một đêm dài... ta lại lang thang... Chỉ một đêm nữa thôi... Hết.
It's Never Too Late
24-06-2006, 08:30 PM
Xa
Phải xa một ai đó .. một thời gian ... Buồn nhưng biết làm sao được .. Chỉ biết nói : " Chúc cậu thành công và hẹn gặp lại .. :)
mot_nguoi_dau_kho
24-06-2006, 08:53 PM
Chán chường
đơn giản hai chữ ..có thể hiểu đc tâm trạng của nó bây giờ như thế nào rồi ....
Akite_for_you
26-06-2006, 09:24 PM
Unknown!
Im lặng - Bưồn - Giận! Và mưốn xin lỗi một người nào đó mà chả biết phải làm gì, nên đành .. kệ, cho giận lưôn!
storm_desert
26-06-2006, 09:28 PM
Giận
ứ thèm người nào đó xin lỗi, chỉ muốn có lời giải thích đàng hoàng thoai:D
N_27/12
26-06-2006, 09:32 PM
KHó nghĩ
Thực sự bây giờ chưa biết nên làm gì, trót đâm lao phải theo lao thôi...
Tiểu Băng
27-06-2006, 01:49 AM
Thành Công Bước 1: Mình đã tìm ra cái cần tìm. Xem nào:
Price.........................................$3.9 5
Storage Space...........................80 GB
Bandwidth Traffic Per Month.......800 GB
Đi kiếm tiền nữa là ổn. :chayle: Chưa bao giờ mình muốn có nhiều tiền như bây giờ... :type:
N_27/12
27-06-2006, 03:14 AM
Muốn
Bây giờ mình muốn thật nhiều, muốn làm nhiều việc, muốn có một mùa hè thực sự ý nghiã và đáng nhớ, nó đã trôi qua 1/3 rồi mà vẫn chưa đâu vào đâu, muốn nhưng chưa thực hiện được...chán quá.
lys_rain
27-06-2006, 03:57 AM
Nhanh
Vẫn nói là thời gian trôi nhanh lắm nhưng hôm nay mới nhận ra thời gian trôi nhanh như thế nào.Vừa mới hôm nào đi thi đại học mà mấy hôm nữa đã đi làm giám thị,đi trông thi rồi đấy.Nhanh thế nhỉ.3 năm.Lys đã làm được những gì trong 3 năm ấy nhỉ.Lys đang lãng phí cuộc sống đấy lys ạ.
Gà xinh
27-06-2006, 05:58 AM
Chán:
Mọi thứ đang quá chán chường với mình.
Từ thàng bạn thân tới Pooh của mình
Why?
Akite_for_you
28-06-2006, 05:22 AM
Invisible!
Chẳng thanh minh với ai đó đâu.
Chẳng thèm bưồn vì ai đó nữa.
Chẳng thèm giận.
Im lặng.
Im lặng.
Và im lặng!
sUp3r Sh0cK
28-06-2006, 05:37 AM
Ảo Vọng
Một thế giới ảo .......mang theo những suy nghĩ đôi lúc cũng hư ảo........những suy tưởng mơ hồ .........thì sao .....vẫn còn đó những đam mê gắn chặt vào cái ảo đó.......trong đó có ta
N_27/12
28-06-2006, 07:04 AM
Thất vọng
Thất vọng... vì chưa làm được điều như mình mong muốn.
nghỉ
Nhiều khi làm việc luôn tay , học ko ngừng . Nếu có một lúc nào đó , tất cả mọi người đều dành cho nhau dù ít nhất chỉ 10phút thôi , thì lúc đó cảm nhận về thời gian trôi qua thật chậm . Nghỉ là một điều cần quan tâm
anny N
29-06-2006, 10:04 AM
Sống
Ta lại tìm ra lý do sống tiếp
Cố gắng hơn, suy xét nhiều hơn
Tự trò chuyện với bản thân, biết bao đêm ko ngủ
Gắng kiếm tìm một chút ý nghĩa cho cuộc sống này.......
lys_rain
29-06-2006, 10:07 AM
Nản chí
Đúng là từ này đây.Lys à,lys dễ bỏ cuộc quá.Không thể nản chí nhanh thế được.Cố lên nào.Cố nhé.
anny N
29-06-2006, 10:12 AM
Bi quan
Uhm ! Có lẽ cũng là vì từ này đây ! :rain: Lắm lúc tự nhủ rằng phải sống sao cho lạc quan như bao người khác mà không đc ! Nó ...nó như bám chặt vào tính cách mình vậy ....! Bi quan ...nó có thể giết chết tất cả những hy vọng và trong bao vấn đề đang vây quanh mình ....Ghét ! Ghét quá đi ! Mày biến ngay ra khỏi con người tao đi,có đc ko hả ??? >.<
Lá & Gió
29-06-2006, 10:20 PM
Tin ........................
mình đã từng hi vọng, thất bại .....buông xuôi ..mệt mỏi ...nhưng 1 người vẫn dạy mình phải biết tin .......................
N_27/12
30-06-2006, 04:05 AM
Happy birthday !
Muốn gửi lời chúc này đến đứa bạn thân của mình và ông anh trai đáng kính, 1/7 , chúc cho cả 2 người đều vui vẻ :D
Akite_for_you
30-06-2006, 05:06 AM
Petit mais dur!
Cái vết thương bé xíu mà làm mình đau kinh khủng. Trầy trụa hết cả bàn tay, ghét thật!
9 trang! Close topic!
N_27/12
30-06-2006, 09:42 AM
Vui
Hôm nay anh mình về, đương nhiên là vui hơn mọi ngày rồi :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.