PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tập làm thơ " tình ...tính ...tang"



Cỏ xanh
12-06-2006, 01:08 AM
Thay lời anh nói

Biển lặng thầm đếm kỉ niệm không tên
Anh xa em, mênh mông sầu và nhớ
Chuyện ngày xưa, một thời yêu lầm lỡ
Để giờ này, ngờ nghệch khóc lặng câm

Anh vẫn biết trăm lần tình vô tội
Mình chia tay, anh có lỗi gì đâu,
Câu yêu thương bồng bềnh như sóng nước
Em vội vàng, quay gót bước sang ngang

Bến yêu xưa, nay lạnh vắng hoang tàng
Anh đứng đó, ngỡ ngàng trong kỉ niệm
Lửa tình yêu nguôi dần và tắt lịm
Dù tim anh, nhựa sống vẫn dâng tràn.

Hãy một lần cho anh được vỡ tan
Như bọt nước vỡ oà theo biển cả
Hãy một lần cho anh được khám phá,
Một tình yêu trọn vẹn chẳng chia lìa.


************************************************** *********

sUp3r Sh0cK
12-06-2006, 01:16 AM
Tiếc chi một giấc mộng vàng
Bởi cơn bão tố đã mang xa vời
Tình ta nay đã buông trôi
Còn chi người hỡi...một thời mộng mơ

Vương mang chi mãi chữ "chờ"
Đễ mà trách mãi "hững hờ" với nhau
Làn môi nồng ấm ban đầu
Chỉ là vết tích nỗi đau kéo dài

Mơ chi hai chữ "trúc mai"
Bởi vì môi đã thở dài oán than
Quên em một chuyến sang ngang
Đễ mình gạt lệ sang trang chuyện tình

Trời khuya lối mộng không hình
Còn chi người hỡi chuyện mình nợ duyên
Xin anh hai chữ muộn phiền
Đem về em đốt làm duyên tình buồn

Cỏ xanh
12-06-2006, 01:16 AM
Lấy bút làm thơ

M: Một hôm lấy bút làm thơ
Giận ai, ai giận vu vơ nhỏ cười
Ấy chời ...hở mười cái răng :D
Ông tơ thấy vậy phán rằng: " - Nhỏ yêu"
Sẵn tay ổng nối duyên hồng
Nên đôi, nên lứa, mừng hông? - nhỏ khờ :content:

F: Nhỏ mừng lắm chớ sao hông
Tự dưng đầu óc nhỏ quay mòng mòng mòng
Tính tang tình đến thật hông
Bâng quơ tự hỏi cho lòng tính tang ....:2u:

sUp3r Sh0cK
12-06-2006, 01:23 AM
F: Tính tang nhỏ đã yêu rồi
Cho nên nhỏ mới hở mười cái răng
Tính tang tình tính tình rằng
Nhỏ yêu nên cứ cái răng hở hoài ....:D

M: Ái chà cô nhỏ hôm nay
Biết nhung , biết nhớ đến ai rồi ah`
Ái chà cô nhỏ ghê nha
Hèn chi thơ thẩn vào ra chốn này :D
..............

hi Cỏ Xanh mạn fep' fa' vài câu cho vui đừng giận nha

Cỏ xanh
12-06-2006, 01:47 AM
Í chời, hỏng ngờ "bờ ró mịt" (Promise) reply :D, làm CX trở tay hong kịp :D. Ở lại cụng ly:cungly: >>> làm thơ tiếp, ai cho bỏ đi:D


Rượu nồng một chén nâng ly cạn
Bạn hữu lâu ngày mới gặp nhau
Nâng ly tâm sự bầu tâm sự
Chuyện đời, chuyện nước, chuyện mai sau
Chuyện cô hàng xóm thời đi học
Vội bước sang ngang - bỏ tình đầu
Mười năm dăng dẳng thưở mười năm
Mười năm tình vỡ tim ai vỡ
Một buổi ban sơ nhuộm chút sầu:sosad::sosad:

sUp3r Sh0cK
13-06-2006, 12:04 AM
Nào cùng nâng chén rượu đào
Mừng thay bằng hữu gặp nhau chốn này
Chuyện đời , chuyện nước lâu nay
Cơm canh cũng đủ qua ngày bạn ơi .....

Nói chi cái ngữ chuyện đời
Ba chìm bảy nỗi chín hồi lênh đênh
Tình xưa như thác wa ghềnh
Mười năm ôm trọn mông mênh đợi chờ .....


Người xưa giờ đã xa bờ
Đã sang thuyền khác hững hờ tình tôi
Mười năm...mười năm qua rồi
Biết người hạnh phúc như lời chúc xưa ???????
...................

:cungly: dzô...dzô ........khà ...đã.....làm tiếp đi bằng hữu.....

Cỏ xanh
18-06-2006, 01:07 AM
Hổm giờ CX bận thi HK nên hông dzô được,so' rì, so' rì :D

Độc hành

Lạnh lùng, lẻ bóng, bước cô liêu
Nắng nhạt chiều buông cảnh tiêu điều
Xa xăm bến vắng lòng hiu quạnh
Nỗi nhớ niềm riêng sầu chạnh sầu
Lờ lững mây trôi, mây về đâu ?
Heo hắt gió đông buồn thấu lạnh
Tình đầu ly biệt, thôi đành bỏ
Ngẩn mặt trông xa lệ tuôn dài:sosad:

uh_um_er_yeah
18-06-2006, 06:34 AM
...?
Ai thổi khúc tiêu sầu vạn dặm
Ta ngồi đây suy ngẫm mà đau
Trời kia vàng vọt xanh xao
Yến Oanh đôi ngả xiết bao ngậm ngùi

Rượu ngon uống một mình vẫn chán
Vắng bạn hiền ngao ngán lắm thay
Nay về ta lại cầm tay
Một chung uống cạn cho say men tình ..