PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình Yêu .......



..Xa..
11-06-2006, 06:58 AM
Anh à
......Anh out rồi......tự nhiên em muốn viết thư cho anh .....em nhớ anh nhìu lém.....iu anh nhìu lém....Hôm nay anh vui nhìu phải ko ...vì giờ đây ss ấy là của anh rồi mà.....ss ấy cũng vui lém ....em thấy thế .....Còn em .....tất nhiên là em sẽ ko vui như wedding của mình nhưng thấy anh vui và ss ý vui em cũng cảm thấy ấm lòng một chút ...có cảm giác đã làm được cho anh một điều gì đó .
Mỗi sáng tỉnh giấc anh nói giá như người đánh thức anh dậy là em ....còn em ....mỗi sáng thức giắc giá như mở mắt ra thấy anh cười với em .Những cái giá như ấy đẹp quá anh nhỉ ....anh nói sẽ có lúc như thế ...em chỉ có thể cười...vì thật sự là em ko chắc chắn được điều ấy.....em ko biết có thể ở bên anh hạnh phúc như thế hay ko .....tất cả bây giờ với em chỉ là muốn thấy được nụ cười của anh.....nụ cười ấy rất đẹp ..đúng rất đẹp ......:huglove:
Nếu được sinh ra một lần nữa anh muốn là gì .???? Còn em ...em mướn mình là cây để ko bao giờ phải xa những người em yêu quý.........ko phải xa anh.......còn anh thì sao???
Bây giờ quanh anh có em ..có ss Hà ..ss Bi ...có được như thế này mãi ko nhỉ......dù là em ko tin vào hai từ mãi mãi nhưng em mong ......chúng ta có thể ở bên nhau vui vẻ như thế này
Em iu anh iu anh nhứt :huglove:

..Xa..
12-06-2006, 02:53 PM
Anh à .....anh chưa đọc được những dòng này của em .....anh bận phải ko .......anh cũng ko có vô diary nữa mà ......em nhớ anh nhìu lém......Anh và em gặp được nhau ít quá ...một tuần có một lần .....anh buồn lắm ..giá như được ở bên anh nhỉ......
Hôm qua em mơ thấy anh đấy.......em mơ.....em được nghe tiếng anh nói quá voice anh nói" em co nghe thấy ko ...em " em nghe được có đó thì thức dậy chnas thế ,,,,ngủ lại coi có mơ thấy nữa ko nhưng ..chả mơ thấy nữa ,,,hic...nhưng cũng vui ...vì em nghe thấy anh nói ...anh thấy ko tại em chưa được nghe giọng anh nên mơ thế đó ....:lelele:
Vậy là mình sắp có nhà mới đấy diary mới mà ....mong là diary mới sẽ vui hơn nhìu nhìu anh nhỉ .......
Hôm nay em đi chơi anh ạ...lâu rồi mới đạp xe đi lòng vòng ...vui lém .......mát ơi là mát....hôm nay anh có đi chơi đâu ko ta ??? thui 10h52 tối rồi ...em đi ngủ đấy ......mong lại mơ thấy anh ...iu anh :huglove:

khôn thế hả ngốc ?
13-06-2006, 08:28 AM
Cứ tin đi rồi sẽ thấy Xa nhỉ?? Hãy cứ mơ đi ....Xa .... vì ai đó đã nói với ss là có hai thế giới mà không gì là không thể xảy ra là trong giấc mơ và trong Tình yêu .////Ừ Vẫn biết là ít ai tin vào từ mãi mãi ...nhưng vẫn phải sống hết mình và yêu hết mình ....Dù còn một giây chúng ta vẫn phải yêu cuộc sống ...Xa nhỉ ......?? ss mến Xa nhiều /

..Xa..
13-06-2006, 11:12 AM
ước mơ.....em sẽ ước mơ......và em tin giấc mơ ấy sẽ thành hiện thực ....một giấc mơ đẹp.....phải ko ss.....em yêu người ấy.....yêu hơn cả em nữa......em ko muốn nghĩ đến lúc chia xa......sẽ cố gắng thật nhìu......để có thể ở bên ......và nếu nhỡ như ko thể ......em vân xsex luôn luôn giữ trong tim em một ngăn chắc chắn cho người ấy....ko bao giờ phai......tình yêu của em .....
Em cảm ơn ss nhìu ....động viên em .......

CrAzY-devil
14-06-2006, 02:14 AM
Anh xin lỗi em nhá ? bây giờ anh mới biết là mình có thư , anh cũng đâu chú ý gì đâu ! anh rất vui khi nhận đc thư của em ! Anh rất cảm ơn em vì chuyện đó , :huglove: dzợ thui khi nào cũng đáng yêu hết :D
Em muốn đc làm Cây vậy thì anh muốn mình đc làm Gió vậy chắc vui lắm đây :tim: hihihi lãng mạng thật . Hôm trươc , chỉ chát đc với em có 1 tý , cũng chán ! Anh cứ tưởng em giận anh nên bỏ anh lại chứ ai ngờ em lại type thư cho anh :huglove: Mỗi tuần gặp có 1 lần :rain: thật là wa' ít , ít wa' ấy . Anh có mua Mic về nhưng lại xài ko đc , nên hôm đó ko chat voice với em , chán thấy mồ :rain:
thui lần sau chắc đc dzợ nhỉ ? :huglove:
Anh văn chương đã ít , vậy mà khi nãy type thiệt là dài và xúc tích nó lại mất tiêu , đành type lại nên....

:.>Hamyko<.:
14-06-2006, 02:18 AM
Bé Xa mến ... đến hôm nay ss mới có thời gian ngồi vào computer đọc thư của em viết cho anh ấy ... lá thư này được type vào đúng ngày cưới của ss đúng không em ? ss xin lỗi em nhiều lắm ... vì đã có lúc ss chỉ nghĩ đến anh ấy ... mà quên mất em ... mỗi khi online gặp anh ... là ss lại chẳng quan tâm đến gì hết ... ss như thế không đáng iu tí nào phải không em ? em muốn thấy nụ cười của anh ấy mỗi sáng thức dậy à ? ss thì chỉ muốn nhìn anh ấy ngủ thui em ạ ... hơi khác nhau 1 tí nhỉ ... nhưng mà chúng ta đều có 1 mục đích chung là làm cho anh vui ... ss nói không sai chứ ... Khi nhận lời làm vợ anh ấy ... nghe giọng em ... dù em cười nhiều nhưng ss có thể cảm nhận được nỗi buồn của em ... biết nói gì đây ngoài lời cảm ơn và xin lỗi thật nhiều ... cám ơn em vì đã đồng ý cho anh ấy có 1 ngăn trong tim giành cho ss ... xin lỗi em vì đã sớt đi phần nào tình cảm của anh ấy ... mà lẽ ra đó là của em và Bi ... sẽ không có gì lạ nếu như trong mỗi chị em mình có 1 điều ganh tị nhỏ nhỏ đúng không em ? Tương lai đó ... chúng ta đều nhìn thấy được ... dù có được bên anh hay không ... chúng ta cũng cố hết sức em nhé ... ss sẽ luôn bên em ...

*nh0c h0c y3u*
14-06-2006, 03:37 AM
Cảm động thiệt mọi người đều dành rất nhìu tình cảm cho anh ấy , chắc anh ấy sẽ hạnh phúc lắm ........hãy cứ giữ những ước mơ thật đẹp cho riêng mình nhá :huglove: với tình yêu của mình mọi người xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp nhứt............iu mọi người nhìu lém :hun:

..Xa..
14-06-2006, 01:10 PM
Anh .....em nhớ anh quá .....cả ngày nay ...cứ muốn gặp anh ....ngồi một nơi mà hồn một nẻo......em cứ nghĩ anh ko chịu vô mà đọc nữa chứ.....cái tật hem sửa đọc tin nhắn mà hem chú ý gì hít trơn.....em bảo hôm nay nah mà hem vô đây nữa chắc em xóa cái nè luôn rồi mai mốt chả thèm viết nữa....nhưng anh vô đây rồi nè....vui lém.....
Anh là gió .....em là cây vậy thì gió ko được bay đi đâu hết ở bên cây mà thui.....gió có bít hem ........gió lãng mạn cây cũng lãng mạn........iu cây nhìu lém.......
Em ko có giận mà .....muốn nói chuyện với anh nhìu....nhưng hem thể .....giá như........>< Em muốn nghe giọng anh lém.....nghe anh nói cho em nghe nhưng điều từ lâu em ko nghe thấy.....nhưng lời anh muốn nói với em
Mà sao hht dạo này chập thế làm em ko được đọc những lời anh viết cho em.....ghét thế.....anh iu ....giá như bi giờ anh ở đấy........em muốn ôm anh quá...........:huglove: anh iu


ss Hà.....vâng lá thư này đúng ngày cưới của ss ......em ngồi buồn nên type cho anh ấy lá thư.......em cũng có hơn gì ss đâu mỗi khi anh ý online là em chả làm được gì cả.....ngồi nói chuyện với anh thui....hôm bữa là ngoại lệ ...làm wedding cho anh và ss .....ss có muốn biết cảm giác của em khi làm xong cái wedding đó ko .......tự nhiên cảm thấy như em vừa mất mát một cái gì đó .....một thứ mà em ko thể níu giữ lại nổi ....nên em phải để thứ ấy đi ...... ss ạ .........đừng xin lỗi em ....vì ss ko có lỗi...cũng ko cần cảm ơn em vì đó là những gì ss đáng được hưởng ss hỉu ko ........ss chỉ cần ở bên anh ấy là được ....em bít ss có thể mang đến cho anh ấy nhưng thứ mà emko mang đến được......nhưng thứ mà em ko có .........ss đã hứa sẽ ở bên anh ấy trọn đời phải ko ........ss phải giữ lời hứa nghe ko ^^


nhóc học iu : uhm cảm ơn em .....nhưng ước mơ ấy sẽ cố để có thể thực hiện được....một giấc mơ hạnh phúc.....và em cũng sẽ hạnh phúc phải hem ??? :huglove:

trochoitinhyeu
14-06-2006, 07:50 PM
Trời ui, không biết ai mà hạnh phúc thế không biết

:.>Hamyko<.:
14-06-2006, 08:03 PM
Bé Xa ... cũng là con gái ... nên ss hiểu được cảm giác của em lúc đó ... vì ss biết tình cảm của em giành cho anh ấy là rất thật ... thế nên việc chia sẻ anh với thêm 1 người khác nữa ... đúng là khó chấp nhận em nhỉ ... nếu là ss thì ss cũng sẽ như em thui ... nhưng hãy nghe ss nói thế này nhá ... em không mất đi anh ấy ... Gió sẽ vẫn bên em ... ôm em vào lòng ... không phải là em không níu giữ được ... chỉ là vì ... ss muốn chạy theo anh ấy ... anh ấy thật sự muốn ở bên em đấy bé Xa à ... ss chẳng làm được gì như em nói đâu ... từ lúc quen anh cho đến lúc này ... ss vẫn chưa làm gì ... ss nói thật đấy ... thế nên khi chưa là dzợ anh ... ss đã từng muốn rời xa anh đấy thui ... nhưng còn hiện nay ... và sau này ... dù thế nào ... ss cũng sẽ ở bên anh ấy ... em cũng thế đấy ... ss cũng sẽ ở bên em ...

trung17990
14-06-2006, 08:33 PM
Đọc cảm động ghê ..................

Airy Tran
15-06-2006, 06:35 PM
:tim: tình yêu thật đẹp , thủ lĩnh ơi ! thủ lĩnh có fuc' lắm đó , đúng là thủ lĩnh của bọn em có # :huglove: hãy biết trân trọng nó nhá thủ lĩnh đẹp chai ! Dù ko nói thế nhưng R biết chắc thủ lĩnh ko bao giờ làm ai phải thất vọng hay buồn đâu phải ko thủ lĩnh ? R chỉ muốn nói là thủ lĩnh rất là tuyệt và 3 người vợ của thủ lĩnh cũng tuyệt luôn ! :tim: mãi như thế này , đừng bao giờ xãy ra chuyện gì là cute rùi :D bé Huyền cố lên ! à tin nhắn của em send cho R , nó mất tiêu rùi , tin nhắn dài kin , nhưng đọc chưa đc :dapcom:

:.>Hamyko<.:
16-06-2006, 02:33 AM
Minh đúng là rất tuyệt ... Bi cũng tuyệt ... bé Huyền lại càng tuyệt hơn ... chà ... ngẫm nghĩ lại ... hình như mình chưa có gì hết ta ...

CrAzY-devil
16-06-2006, 02:58 AM
Anh thix đọc thư , nhưng anh lại ko bik phải type gì đây :rain: văn chương của anh hạng bad nên chỉ type đc vài chữ , em thông cảm cho anh nhá dzợ nhỏ ? :huglove:
là gió thì luôn ở bên cạnh cây rùi , lãng mạng cực kỳ :D
Anh cũng ko bik khi nào mới đc ôm dzợ nữa hiii nói ra thế này thấy cũng kỳ , ở bên này ôm hay kiss cũng chuyện bình thường ..... ko bik khi về lại VN anh làm thế thì có bị ăn tát ko nữa :rain:
Anh nhận đc nhiều tỉnh cảm vậy , anh cũng có nhiều lúc anh lại sợ...sợ mình lại đánh mất nó....Phương , Hà , Huyền :huglove: 3 cô dzợ thật là dễ thương !
R : uh ! mà M tốt dzậy sao ? :huglove:
dzợ 2 : dzợ cũng tuyệt mà :D

:.>Hamyko<.:
16-06-2006, 03:48 AM
Anh nói thế ... chẳng khác nào mí lần anh kiss tạm biệt là chuyện bình thường sao ta ... ? Bên đó như thế là bình thường ... thế bắt anh thay đổi được không nhỉ ? Anh sẽ không đánh mất bất cứ gì cả ... vì 3 chúng em ... đều muốn ở bên anh ... thật mà ...

..Xa..
16-06-2006, 10:49 AM
Em bít gió vẫn ở bên em ......và có lẽ luôn luôn ở bên em.....em chỉ là cảm nhận được mình mất đi một phần nào đó....chỉ lúc ấy thôi mà ss ....còn bi giờ thì ko .....tất cả chúng ta luôn ở bên nhau ......ss nhỉ......Sao ss lại nói ss chưa làm được gì cho anh ấy....nhìu chứ ss ....em thấy thế mà......^^

ss R : em cảm ơn ss .....động viên em nhìu lém......lát em sẽ gửi lại tin nhắn cho ss .....hì.....

Anh: ở bên em ôm hay kiss cũng là chuyện rất bình thương.....nhưng thèng nào mà ôm em thì em tát thẳng tay:D chỉ hun chồng thui .....chồng nhỉ.....Ôm á.....sẽ có lúc thui mờ phải hem......2 chúng mình chả nói sẽ cùng hi vọng là gì đúng hông gió .....
Em tìm thấy trong nắng nụ cười của anh .....tìm thấy trong gió ...vòng tay anh ....tiếng nói của nah ..nụ hôn của anh ......em iu gió nhìu lém....iu anh nhìu lém ...anh bít hem ..... Nếu anh ko bít giữ những phút giây hạnh phúc này lại chắc chắn anh sẽ mất no...vì thế cố mà giữ hén anh iu ....

:.>Hamyko<.:
17-06-2006, 02:32 AM
Chà ... ss làm được gì cho anh á ... bé Huyền thấy thế nào nhỉ ? nói ss nghe được không ? Chuyện em và Minh đã hi vọng ... chắc chắn sẽ có ... ss cũng tin là như thế ...

..Xa..
17-06-2006, 12:45 PM
ss...ss làm được gì cho anh ấy...chỉ có anh ấy là người hỉu rõ nhất mà thôi ......em chỉ nhìn thấy được là anh ấy cần có ss ở bên anh ấy......ss à trong chúng ta hình như ss là người có cơ hội gặp anh ý ở ngoài ..nhìu nhất đấy ....vì ss ở miền Nam mà phải hem..còn em ....ở bên nè ko bít khi nào mới về.....nhưng chắc chắn ...em sẽ được gặp anh áy sẽ cố gắng dù chỉ một lần thôi...trời ko phụ em đâu ss nhỉ .........
Anh .....em nhớ anh.......hôm nay anh ko online .......em mệt mỏi quá anh à......buồn nữa.....nhìu......ngày mai em sẽ ko được gặp anh ...hỉu dùm cho em .......em ko muốn như thế......em muốn ở bên anh ...ngay bi giờ.....nhưng hình như anh ko nghe thấy......anh đang làm gì nhỉ.....có nhớ em ko ???............
Có một điều hình như em chưa bao giờ nói với anh thì phải.......em cần có anh ở bên em .....ko hỉu từ khi nào ấy nhỉ......chỉ bít rằng ..em cần có anh ....iu anh nhìu lém....

..Xa..
18-06-2006, 06:15 AM
Anh à.....em nhớ anh lắm....anh ko online rồi...có chuyện gì ta???hôm nay em ko vui ....buồn anh ạ.....giá như có anh ở bên em...anh sẽ làm cho em cười phải ko......Em cứ nhìn lên trời hoài...nhìn nắng hoài để thấy được nụ cười của anh ...và em cũng cười.... anh có thấy em cười với anh ko hả??? Chủ nhật mà buồn thấy mồ luôn.....mệt quá....

:.>Hamyko<.:
19-06-2006, 02:24 AM
ss cũng không biết mình đã làm được gì cho anh nữa ... vì anh chẳng khi nào nói ... nhưng biết để làm gì em nhỉ ... chỉ cần điều đó mang lại niềm vui và hạnh phúc cho anh là được ... phải không em ? Uh ... em nói đúng ... ss là người có nhiều cơ hội được nhìn thấy anh nhiều nhất trong 3 chị em mình ... vì ss ở miền Nam ... nhưng em yên tâm đi ... M có nói với ss ... khi M về ... bằng mọi cách ... sẽ gặp cả 3 dzợ , chỉ cần 3 dzợ ở VN ... M nhất định tìm đến mà ... em chẳng phải nói với ss là 2 năm nữa em về sao ? Thế thì lo gì nữa em ... em không những thấy M 1 lần mà là rất rất nhiều lần ấy chứ ... em nhớ Minh nhiều thật ấy nhỉ ... ss không nhớ anh ấy nhiều như em đâu ...

..Xa..
19-06-2006, 11:52 AM
Uhm thì em vẫn hi vọng đó ss .....sẽ có lúc thôi .....ss nhỉ.....Anh ấy nói sẽ tới tìm tất cả hả ss .....hì..vui ghê .Em chắc là ss cũng nhớ anh ấy như thế thui ...có khi còn nhìu hơn em nữa á
Hôm nay anh cũng ko online .....anh làm gì thế...có bao giờ thế này đâu...hay là có chuyện gì ...lo quá..anh ui...anh làm ơn online dùm em đi...cho em khỏi lo

:.>Hamyko<.:
20-06-2006, 04:31 AM
Đúng là ss nhớ anh rất nhiều ... nhưng dường như ... chỉ khi 1 mình ss mới có thể tự do nghĩ đến anh ... mọi chuyện ss đang mắc phải ... khiến ss mệt mỏi và nhức đầu lắm ... cả tuần nay ... cứ chiều tối ... đầu ss đau lắm ... không phải nhức đầu bình thường ... vì chỉ đau nhói phần bên trái thui ... ss cũng không biết mình đang bị gì ... nhưng dù thế nào đi nữa ... ss cũng sẽ cố gắng ... cố gắng để còn được gặp anh ... gặp em ... gặp ss Bi nữa chứ ... đúng không ? Em đừng lo nữa nhá ... anh không sao đâu ... ss cũng không biết gì hết ... nhưng ss Bi nhận được tin nhắn của anh thì ắt là anh không sao rùi ... chỉ mong là anh không nhờ bạn anh nhắn tin giùm thui ...

..Xa..
22-06-2006, 12:30 PM
ss em thật sự là mong ss phải đi bác sĩ đi .......phải đi để bít mình bệnh gì chứ .....ss có hỉu ko ??? chứ cứ như thế nè thì ko ổn một chút nào hết.....em lo ghê lém.....
Uhm em bít là anh ko sao rồi ....hôm đó em cũng nhận được tin nhắn ss ạ.....anh bận nhìu.....hôm nay cũng ko online luôn chả bít là anh bận gì nhỉ ???

...sad_tango...
22-06-2006, 02:09 PM
Ui dza !
Pon chen ái ... :D
Đã wua page 3 rùi cơ ah pe' Xa ...
Thật ra thì lá thư nè và tất cả những lá thư của pe' Xa viết ST đều chưa đọc hết trọn vẹn ... chỉ đọc gọi là có đọc vì sao bik ko ... ... vì dù ss có đọc hay là ko thì ss cũng bik đc 1 điều rằng ... em yêu M rất nhìu phải hoh nè ... hì^^.
Thiệt ra kái tính nhìu chiện của ss đúng thiệt là có đánh chít cũng ko có chừa :rain: ... em thấy đó ... dù trong kái family pe' nhỏ nhưng tràn đầy hạnh phúc của em ko có ss ... nói đúng hơn là ko ai bik ss (trừ em^^) nhưng còn ss thì ngược lại thì phải ... ko hẳn là bik tất cả về họ nhưng cũng đủ hiểu ... ... hì ...
Gia đình em hạnh phúc lém ... ss cũng mong cho nó mãi hạnh phúc như vậy ...
Kì tích mà ... yên tâm đi ...
Believe .

:.>Hamyko<.:
23-06-2006, 02:24 AM
Hôm qua ... ss đã không gượng được nổi ... ss bị đưa vào bệnh viện ... trước giờ ss chưa bao giờ bị thế cả ... đến tối về ... mệt lắm ... bị chích đau ... lại còn 1 đống thuốc đem về nhà ... bác sĩ bảo nhập viện để dễ trị bệnh nhưng vì ss không cho ba mẹ biết nên ... nhưng mà không sao đâu ... ss có nói với anh ss rùi ... anh ss sẽ lo cho ss ... em đừng lo ha ... Hôm nay ss có nhận được tin nhắn của Minh ... nhưng hình như không phải Minh gửi ... vì Minh dù thế nào đi nữa cũng không nói toàn tiếng Anh ... nhiều khi ss cảm thấy buồn vì pass của Minh có khá nhiều người biết ...

..Xa..
23-06-2006, 12:53 PM
chị 2 ....hem ngờ chị 2 vô đây với em.....em vui lém....Hằng ngày em cứ lải nhải quanh tai chị hoài về anh ấy....mở mồm ra là nói về cái family bé nhỏ nè của em....nên chị bít hít trơn hít chọi tất cả mọi chuyện....nhưng hình như nhìu khi nói lắm quá chị nhàm ^^ iu chị nhìu lém á.....dù chả khi nào nói ra :D nhưng chắc chị chả ngạc nhiên đâu nhỉ .......Chị nè Kỳ Tích chắc chắn sẽ có ...cả em và chị chắc chắn sẽ làm được kỳ tích ấy chi ạ ..tất cả ch úng ta đều tin phải ko ....???
Chị Hà......Chị à.....em thiệt sự là hem lo cũng ko được nữa.....chị phải trị cho khỏi bệnh chị bít chưa.....em hỉu là chị ko hợp với ba mẹ chị nhưng đến mức này mà ko cho ba mẹ bít ko.... ko nên một chút nào chị hỉu ko ...làm ơn đi chi....Mà hôm nay em ko nhận được tin nhắn của Minh chị ạ .....có lẽ ..mà em cũng ko bít nữa nhắn toàn tiếng anh thì thiệt sự là hem hỉu ...vì ít khi anh ý nói tiéng anh với em .......SS ạ thiệt sự là ss nên nói với ba má đi xin ss đó ...

...sad_tango...
23-06-2006, 01:41 PM
:so_funny: ... ấy đừng gọi tớ là chị 2 nghe kì chết ... lại còn iu ST nữa :so_funny: ... đúng thiệt là ko có gì ngạc nhiên ... nhưng mà pe' Xa mà iu ST là M ghen á ... ST sợ bị oánh ghen lém bik hoh ... Ss vô topix của em thì có rì đâu ... vui lém hả ... vậy bữa sau ko vô nữa ... chiện gia đình em ss xen vô chi ... bị mang tiếng tội lém :rain: ... Với cả lại ss là ngừi bik lắng nghe ... tuy nhiên kái tính cứng đầu thì ko hết đc nhưng mà ... hỏi thiệt ... có ss bên cạnh em thấy sao ??? (hơi lạc đề thông cảm)

@ nhoveanh: hì,lần đầu tiên viết cho ss,thật sự thì cứ đứng đằng sau mãi cũng ko có đc mà nhất là chiện nè.Ss có bệnh,điều đó là một chiện bùn ko chỉ riêng ss mà là tất cả mọi người.Vì vậy ss nên cho ba mẹ bik ... dù sao cũng ko giấu mãi đc ... ss phải khoẻ mạnh ,hỉu chứ.Kó sức khoẻ là có tất cả ... mà tất cả ở đây bao gồm nhìu lắm ss bik ko ... Đừng koi thướng sức khoẻ của mình ss nha ...

..Xa..
23-06-2006, 02:05 PM
có ss ở bên cạnh vui lém chứ...nè nhá thứ gì cũng nói được nè..tam sự hết.....hem có ss bên cạnh chả hỉu em sao nữa....thiệt đó.....em vốn dĩ là đứa lém mồm mờ.....nên nói sướt thui......phải hem ss .....mà hỏi lại ss ...em ở bên cạnh ss ss thấy làm sao ..có thấy phiền hem......có ghét em hem .....Ơ mà em bảo ss vô đây em vui thế mà ss nói ss ko vô nữa là sao hả........Bít lắng nghe......hì...nhìu khi em nói .....nhìn mặt ss thì có vẻ đang nghe rất ...rất là chăm chứ....nhưng mà thiệt ra thì đang nghĩ đi đâu ....phải hem.....nhưng mà chả sao.....ngồi đó nghe me nói là được
ss Hà ...đó ss nghe chưa....chị 2 em cũng nói thế đo
Thui bi giờ đi ngủ....nhớ anh quá...mong là mơ thấy anh nha.....iu anh ....thương anh

:.>Hamyko<.:
24-06-2006, 03:36 AM
Có lẽ là ss cũng không giấu được gia đình lâu ... vì chẳng lẽ cứ trốn ở nhà anh trai miết sao ... nhưng mà ss sẽ chờ cơ hội để nói ... thế bé Huyền và ST đã yên tâm chưa nhỉ ? ... bi giờ thì ss tạm ổn rùi ... chỉ chưa ăn được nhiều thui ... và vẫn đang bị chích thuốc ... khổ thân ss ... Những lúc bị bác sĩ tiêm thuốc ... ss đau lắm ... ss không dám khóc ... mà chỉ cắn răn gọi tên Minh thui ... không biết anh có nghe được không ?
Mấy ngày nay ... trên VTV1 buổi chiều chiếu bộ phim " Những ngã rẽ cuộc đời " ... hay ghê ... và nhân vật chính rất giống anh ... tính cách ... đam mê ... chỉ khác ... nhân vật trong phim đua xe để kiếm tiền đóng học phí và lo cho người bà bị tâm thần ... còn anh ... anh đua xe vì niềm đam mê ... Anh ấy cũng phá ổ của các băng nhóm , cũng đánh lộn , hay nói cách khác là đại ca ... giống anh ghê nhỉ ... Nhưng cái mà em nói là giống anh nhất là gì anh biết không ? Là nhân vật đó rất thương người , thương động vật , và hơn hết , nhân vật đó có trái tim ấm áp như anh , luôn có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh ... Khi nhân vật đó rơi nước mắt vì nhận được tin bà đã mất ... em chợt nghĩ ... có khi nào anh khóc không ? Chắc là có ... nhưng anh sẽ giấu đúng hem ?

::SKELETON_BLOOD::
24-06-2006, 05:31 AM
1 người con trai mà tới 3 người con gái iu.............như thế thì cò vẻ quá sướng nhỉ:D........nhưng tình cảm của mấy bạn có vẻ hạnh phúc quá........ghen tị thật:D

Chipchipvn
24-06-2006, 09:47 AM
Thực sự buồn lây với nỗi buồn của mấy người này.....:(
nhoveanh: Dù chẳng quen mấy người.Nhung mong nhoveanh mau khoẻ mạnh ,phải ăn nhiều vào nhé để có sức khoẻ ngày ngày còn vào đây viết thư cho M của ấy nữa chứ ,đúng hem nào :D Chúc mau khoẻ manh nha.

..Xa..
24-06-2006, 01:48 PM
uhm ss hứa nha.....phải nói đó ...ko được giấu ...vì dù sao anh trai cũng ko thể lo hoài cho ss được......thương ss bị chích đau...em ghét bị chích lém toàn uống thuốc thui .....ẹc..mỗi lần đi chích là....kêu tùm lum tùm la.....Mà ss ui...ss bị bệnh gì thế.....em chứa bít nữa nè.....mí hum nai Minh hem online....ko bít anh ấy có bít là ss mệt ko nữa...
Em bít là có những lúc anh khóc..vì kon zai thì cũng có cảm xúc người ta nhìu khi khóc vì bị tổn thương chứ ko phải vì yếu hèn phải ko anh ...Anh nè ....em muốn nói cái này....đôi vai của người con gái nhìu khi cũng có thể làm vơi bớt đi một chút gì đó đau thương trong tim anh ...nên ........nếu như khi nào anh buồn hãy nói với em ...vai của em tuy ko chắc chắn nhưng cũng có thể cho anh mượn được phải ko anh ^^
Anh ...đói với một ai đó có thể anh chỉ là một người nhưng đối với em ..anh là cả thế giới ....em bít có thể trong thế giới ấy có những nơi em chưa thể tới có những nơi em chưa từng bít đến .......nhưng em tin...... sẽ có lúc em có thể hỉu hết được ...thế giới trong anh bình lặng hay sóng gió...phải ko anh .....??? em iu anh nhìu lém.....


Tính gửi lại có chủ đề.....hic..hem đỏi được là sao .....chán
Anh à....dừng như lúc nào em cũng thấy anh ở bên em thì phải...nhìn đâu cũng thấy anh ..ngồi đó...đứng đó..luôn luôn cười với em...nhưng mà tại sao khi em bước tới.....ôm anh thì anh lại bỏ em đi...nói đúng hơn là biến mất...bỏ em đi....tại sao ko ngồi yên ở đó ..bên em.....như gió...luôn luôn kề bên...nhưng đến khi chạm tới thì...biến mất...Nhìu lần như thế em thật sự thấy chán nản...em sợ.....sợ anh ko ở bên em .....Em muốn anh ôm em...những khi em buồn..những khi em cảm thấy cô đơn..nhưng....em chỉ có thể làm như thế...đặt tay phải lên vai trái của em để yên đó...đặt tay trái lên vai phải em để yên đó...nhắm mắt và xiết thật chặn....anh à...em chỉ có thể tự ôm lấy mình mà thôi...rồi tưởng tượng bóng hình anh...lặng lẽ.....Em ngốc quá phải ko anh ???thiệt sự là quá ngốc.....nghĩ linh tinh mần chi....để tự buồn một mình.....bít là anh ko thể ở bên em mà.....

¯|¯ïN
24-06-2006, 09:02 PM
Tình đơn phương với K hả Linh :rain:???Tội nghiệp em tui,ss phải công nhận em chung tình thật :)

chieumuapleiku
25-06-2006, 12:40 AM
tinh yeu la vet dao dam vao tim , nen toi ko muon bi dam dau (*_*)http://img90.imageshack.us/img90/1597/672934wg4oq.gif

..Xa..
25-06-2006, 03:34 AM
ss ơi em bi giờ đâu có thể nói là đơn phương hả ss .....1/3 dù em chỉ có một phần 3 trái tim ấy thui ......dù chỉ một chút nhớ thương anh ấy gửi cho em thui ..em đâu có thể nói là em đơn phương được hả ss .....cảm ơn ss nhìu.......chung tình ....em ko bít đâu......><

..~*Sunshine*~..
25-06-2006, 05:15 AM
Hay thật nha ........ghen tị với ai có người yêu vậy đấy :chayle:

:.>Hamyko<.:
26-06-2006, 03:03 AM
Chắc là Minh không biết ss bị bệnh đâu em ... mà nếu Minh không biết chắc sẽ tốt hơn ... nếu không Minh lại lo lắng nữa ... sẽ chẳng làm gì được thì khổ ... ss đã nói với gia đình rùi ... nói với mama ... kết quả là ss bị mắng và bị đánh vào mặt 1 cái ... tức cười em nhỉ ... nói và không nói ... ss thấy chẳng có gì khác nhau cả em à ...
Ss cũng nghĩ Minh đã từng khóc ... nhưng mà nếu nói ra ... thì chắc chắn chồng chúng ta sẽ chối cho xem ... hihihi ... thui thì cứ để anh ấy thoải mái ... khóc với ai cũng được ... em nhỉ ... mà em để ý không ... mắt Minh to lắm ... lại đẹp nữa ... nếu mà khóc thì ... chà chà ... chắc chị em mình ngất xĩu mất thui ...
Hà không sao ... thank chipchip nha ... không quen thì bi giờ quen rùi đó chipchip nhỉ ...

emyeuanhmaimai
26-06-2006, 05:40 AM
Hix mấy anh chị nói cái gì mà ss cái gì mà tùm lum em hông hỉu gì hết....hix

*nh0c h0c y3u*
26-06-2006, 08:09 AM
Hà đang ốm nên fai để ý đến sức khoẻ nha đừng suy nghĩ nhìu mà bệnh thêm đó .........cả bé Xa nữa nha .......2 người fai khoẻ thì M mới dzui chứ .......nếu ko M sẽ lo cho 2 người đó :huglove: khoẻ để còn type nhựt ký dzúi thư cho M chứ :huglove:

..Xa..
26-06-2006, 01:48 PM
Vậy là ss nói với gia đình rùi à ....má ss mắng là phải thui tại ss ngốc mà....bệnh mag ko chịu nói với má.....má lo cho chị thui ....đừng buồn......Mà má bít rùi vậy chị có vô dziện điều trị ko? em nghĩ vô đó rùi mới hít bệnh được mà chị .......cố gắng nha chị ...em thương chị lắm.......hic.....làm sao bi giờ.....minh hem bít gì hít trơn.......ko ở bên ss lúc này được chắc ss buồn lém....nhưng anh ý sắp về rùi ss à.....yên tâm nhá ss....
Uhm chắc là anh ý khóc sẽ xí lém á....nhưng mà chị em mình hem có tẽ xỉu được đâu ...anh ý khóc htif chắc là muốn chạy tới ôm anh ý vào lòng á ss
SS Linh: dzạ em thank ss ......em bít gồi ^^

CrAzY-devil
26-06-2006, 06:55 PM
page 4 :rain: bây giờ anh mới vào đọc.....đọc thư sướng thật :D
nhưng còn type lại thì có lẽ anh ko biết type gì....vì ngôn ngữ của anh hơi bị khiêm tốn
yêu dzợ nhỏ lắm :huglove: mà kỳ nhỉ ? ai nói anh khóc thế ? con trai như anh mà khóc :rain: coi chừng anh giận mà anh khóc thật đó nhá ? :D lúc anh khóc chắc ông trời sẽ khóc theo we' hehe mà dzợ nhỏ , dzợ 2 & dzợ cẢ cũng khóc theo thui heheh ! đc 2 dzợ type thư dài như thế này anh vui lắm...onl đc 30p mà ngồi wa' dzờ rùi :hun:

thansk pa` kon ủng hộ.....em gái nữa :huglove:

boy_handsome
26-06-2006, 07:06 PM
giá như ai đó là bạn trai của bạn, hẳn sẽ rất hạnh phúc

CrAzY-devil
26-06-2006, 07:20 PM
:rain: dzợ nhỏ tui có chồng rồi...cân` gì bạn trai nữa

шITс|+
26-06-2006, 11:59 PM
.....lá thư dễ thuơng ghê.............:hihi:

:::dEvIl:::
27-06-2006, 12:02 AM
:hihi: anh zai nổi cơn ghen nè...anh zai phỉa bít gìn giữ những tình cảm mà vợ anh dành cho anh đó nghen

...sad_tango...
27-06-2006, 11:51 AM
có ss ở bên cạnh vui lém chứ...nè nhá thứ gì cũng nói được nè..tam sự hết.....hem có ss bên cạnh chả hỉu em sao nữa....thiệt đó.....em vốn dĩ là đứa lém mồm mờ.....nên nói sướt thui......phải hem ss .....mà hỏi lại ss ...em ở bên cạnh ss ss thấy làm sao ..có thấy phiền hem......có ghét em hem .....Ơ mà em bảo ss vô đây em vui thế mà ss nói ss ko vô nữa là sao hả........Bít lắng nghe......hì...nhìu khi em nói .....nhìn mặt ss thì có vẻ đang nghe rất ...rất là chăm chứ....nhưng mà thiệt ra thì đang nghĩ đi đâu ....phải hem.....nhưng mà chả sao.....ngồi đó nghe me nói là được


oài , ... đã định nghĩa rõ 3 kái từ bik lắng nghe của ss chưa mà ngồi đó ba hoa ...Nói cho em bik nhá ... lắng nghe là 1 chiện còn hỉu hay ko lại là chiện khác .... :so_funny: ... Mà nè,dù cho tui có nghe hay ko thì cũng bik rõ rằng .... mối tình của pe' Xa mặn nồng tới cỡ nào ... Còn chiện đầu óc ST để chỗ khác thì nếu ko tự nói ra thì ... Thánh bik.:rain: .... Mà thui,lạc hết cả đề rùi ... mod del sợ lém ...
M hum nai mới vô ah,chéc busy hả? Đọc xong mấy bức thư chéc mệt lém nhỉ ... mệt nhưng mà vui phải ko nè? Pe' Xa lát nữa onl ,thấy M onl rùi là sướng lém ...
Chúc hạnh phúc !!! :D

:.>Hamyko<.:
28-06-2006, 02:59 AM
Bé Xa thương ... ss sẽ không nhập viện đâu em à ... ss sẽ ở nhà ... điều trị tại nhà ... vì ss sẽ không chịu nổi khi nằm viện 1 mình đâu ... với lại ... ss vẫn khoẻ mà ... không sao đâu ... em đừng lo nữa nhé ... Hôm nay Minh vào type trả lời cho em rùi đó ... em có vui không ? Mà hình như Minh chỉ xem trang đầu thui em nhỉ ... thui kệ ... chồng mình đang bận mà ... uh ... Minh ghen với người lạ kìa , em thấy không ? Sướng nhất là em rồi nha ...

..Xa..
28-06-2006, 03:00 PM
Anh...anh online rồi...type típ rồi em vui ghê lém....Mà nah nè..lần sau ..ko cần viết là văn bad hay ngôn ngữ ít nữa nhá....em bít rùi mờ...viết hoài.......iu nhắm cơ:huglove:
Mà em với ss Hà c hỉ là đang đoán coi anh có bao giờ khóc ko thui mờ..đã nói cái gì đâu...ss Hà nói đúng ghê...thể nào anh cũng trối:D Mà kon zai khóc htif làm sao ...chả nhẽ anh buồn chuyện gì đó anh cũng ko được khóc à....Anh khóc..em khóc theo anh mần chi..cho nah mượn vai thui...còn em thì hem khóc...mắt em nó khóc thui ....Tim em nó khóc thui..chớ em có khóc đâu ..:D :lelele:
Mí hôm ko gặp anh nên chỉ kòn bít viết thư cho anh ..để anh lên anh đọc..vì em bít anh thick đọc thư mà....sẽ type nhìu hơn...vì chuyện gì cũng muốn nói với anh hít ...:huglove: Vô đây anh ko cần type dài cũng được vì em bít là nah bận mà..chỉ cần anh dành chút thời gian đọc thư của em là được rùi....iu anh nhìu lém :huglove:
boy_handsome: hì thank ...tớ hem cần có bạn trai ..cần có ox iu vấu của tớ thui .....
lát vào típ..

ss wet: thank ss ...lâu ghê mới thấy ss
ss envi: :D chồng em ghen á ss...hì hì...hay ghê ....
ss Hà: ss ko nhập viện??? uhm điều trị ở nhà coi có vẻ ko bằng bịnh viện nhưng như thế ss sẽ ko buồn.....với lại cũng như nhau cả ss ạ...ss nghe chưa Minh nói ss phải diệu trị cẩn thận đó..ko Minh buồn... Hum ni anh ý vô rùi..em vui lém ạ...thấy ấm ấp ghê lém.....iu ghê cơ....

ss Sad:ss lấy lý do sợ mod del ko trả lời câu kia là sao hả......hem bít âu trả lời đi...mà eo oi...nghe cái câu ..."...mối tình của bé xa...đến cỡ nào...! mà buồn cười thế.....dù sao cũng thank ss iu vấu......oi mà đi ngủ thui ..má ...chít kon

:::dEvIl:::
28-06-2006, 10:17 PM
uhm` chùng em ghen kìa...đọc đi thì thấy :haha::haha:

:.>Hamyko<.:
30-06-2006, 02:45 AM
Hình như ss hơi kém nhỉ ... đọc thư bé Xa type ... ss hâm mộ ghê ... em viết cho Minh nhiều thật đấy ... ss thì ... hình như bi giờ hông biết viết gì cho Minh nữa ... chỉ muốn gặp Minh thui à ... hic hic ...

..Xa..
30-06-2006, 01:36 PM
ss envi: dzạ em đọc thấy rồi...chài oi....chi đâu mà ghen hả ss.....anh ý... ấy mà....:D
ss Hà...kém chi....ss viết nhìu khi hay hơn em ....ý nghĩa hơn em đó chớ.....chi mà hâm mộ em .....em cũng muốn gặp anh ý..mà sao....hem được nè><

CrAzY-devil
01-07-2006, 01:14 AM
be' envi : anh đâu có ghen :D....hehe....anh cũng nhớ em gái lắm

dzợ nhỏ & dzợ 2 : mỗi lần vào h2t đều có thư và tin nhắn...sướng thật.... đọc xong những gì dzợ type cho chồng...chồng vui lắm :huglove: muốn kiss nhưng kiss ko đc :D.....à dzợ biết kỉu hôn Eskimo ko ? nếu hho bik thì khi nào chồng nói cho nhá :tim:

bé ST : :huglove: hoh mệt ! :D....

:::dEvIl:::
01-07-2006, 01:23 AM
:hehe: tưởng anh zai quên bé...cám ơn anh zai nhé

CrAzY-devil
01-07-2006, 01:26 AM
dzợ nhỏ & dzợ 2 : 2 dzợ đều viết thư giỏi......hay như thế mà , ko nên khiêm tốn chứ :D dù thư có dzỡ hay gì đi nữa thì chồng cũng rất vui :huglove: tin chồng chứ ?

pe' envi : ko quên mà ! đã làm anh trai của em thì anh sao mà quên đc...phải hho? :huglove: a.....` ko đc nói cảm ơn hiểu hho? :rain:

:::dEvIl:::
01-07-2006, 02:03 AM
trùi sao hok được cảm ơn nè :hehe: thui nghe lời anh zai hok có cảm ơn :hehe:
Bé Xa thấy anh online chắc bé vui lém đó

thienthantinhyeu
01-07-2006, 02:08 AM
sao mà cảm động thế
lãng mạng quá

:.>Hamyko<.:
01-07-2006, 02:16 AM
Vậy là thêm 1 ngày nữa anh online rùi đó bé Xa ... em vui chứ ... chồng mình đúng là đáng iu em nhỉ ... ss cảm thấy ... nói thế nào đây nhỉ ... vui có ... buồn có ... nhưng mà hình như vui nhiều hơn ... em yêu Minh ... ss cũng yêu Minh ... điều đó vẫn quanh đây ... có nghĩa là ... bình thường thui ... nghe hay em nhỉ ... yêu anh là 1 điều tự nhiên ...
Anh ... xin lỗi anh vì em đã không nghĩ nhiều đến anh như bé út nhà mình ... anh không giận em chứ ... em tin anh ... mãi mãi tin anh ...

..Xa..
01-07-2006, 07:31 AM
Thì đó ..bít là anh vui ..nên mới ngồi mà type đó.......kỉu hôn gì cơ Eskimo em ko bít ..khi nào chỉ em nhá.......:huglove: mi anh cái ..... nhớ anh hem chịu nổi....Mà được anh khen thư hay vui quá......Tin ..lúc nào cũng tin anh hít......em đã nói với anh rồi còn gì....luôn luôn tin anh ma.......
ss Hà....anh online em vui lém....ss à...mà ss Hà..ko được nói xin lỗi chứ......ko thick từ đó.....em nghĩ đến anh ấy nhìu thì ss cũng nghĩ đến anh ấy nhìu chứ bộ ...bít hem
ss envi: dzạ .....tại chúng em ko thick lém 2 từ cảm ơn và xin lỗi nghe khách sáo quá mờ

..Xa..
01-07-2006, 02:10 PM
Đã có lúc..em gọi anh là anh 2 .....đã có lúc em coi anh là một người bạn....... Còn bi giờ thì sao ??? là chi .......:1_question: Anh nói mong rằng đến một ngày nào đó KLinh'prince sẽ xuất hiện vậy bi giờ người đó là ai ....Anh này ..nhìu chuyện kì lạ lắm...có nhìu khi em cứ tưởng rằng tất cả sẽ kết thúc....nhưng lại phát hiện ra đó mới là lúc bắt đầu ....... Anh có thấy thế ko anh ??? Chúng ta ...em bi giờ thiệt sự ko bít là iu anh từ khi nào....nhưng chắc chắn ko phải từ lá thư đầu tiên..hùi đó...chỉ là "...." thui ..ai ngờ....iu thiệt ..mà lại còn iu nhìu như thế nè nữa chứ.......Ko hỉu từ bao giờ ...em cần có anh ở bên em......khó trả lời...vậy thì thui ...khỏi trả lời......vì em cũng chả hỉu nữa......
Nhìu khi em sợ ......em sợ ta mất nhau ....em xin lỗi ..nhưng chỉ là em sợ thiệt mà......bít làm sao

CrAzY-devil
02-07-2006, 01:35 AM
bé envi : okay ! anh biết chứ :huglove: thanks em nhá cô em gái nhỏ

dzợ 2 : anh khi nào cũng yêu dzợ của anh mà :huglove: đừng so sánh gì nhá dzợ 2 nghĩ nhiều hay ko nghĩ nhiều thì ko wan trọng :D quan trọng là trong --> :tim: có anh là đc
dzợ nhỏ : kỉu hôn Eskimo :1_question: thui để lần sau anh nói cho 3 vợ nghe luôn hén :D bi giờ hho có tiện ! đúng thế em đã từng gọi anh là anh 2 và anh cũng chúc em vui vẻ sẽ tìm đc ur'Prince , nhưng bi giờ h ur'Prince lại là anh.....thú vị em nhỉ ? :D
Anh biết chứ..... anh nhận đc lá thư đầu tiên của em...anh ko lấy làm gì là ngạc nhiên , vì anh thường nhận đc những lá thư như thế ! và anh biết lúc em type thư cho anh chỉ là thix anh thôi , chứ ai lại yêu người chưa nói chuyện với nhau 1 lần bao giờ ! thôi ! QK rùi bi giờ là HT há :huglove:

:.>Hamyko<.:
02-07-2006, 02:41 AM
uh ... ss sẽ không xin lỗi nữa ... em nha ...
Anh ... tại sao lại không được so sánh ... ? Vì anh như thế mà ... thui ... hông nói nữa ... lại bắt đầu nói nhảm nữa rùi ... chán thật ...

..Xa..
03-07-2006, 12:37 PM
uhm thú vị lém......vì người đó lại là anh.......QK....HT.....mong là đẹp........nhưng sao bi giờ...em thấy......buồn......ko phải vì anh.....chỉ là em buồn....ko lý do...vậy thui.....

..!!!..
04-07-2006, 01:46 PM
Mình vô đây làm gì nhỉ......lạ thiệt ..Xa ơi....ta ơi.....

CrAzY-devil
04-07-2006, 06:22 PM
làm cho em buồn phải đi lập nick # anh xin lỗi em nhá Huyền , anh luôn thấy mình có lỗi mà thôi !

:.>Hamyko<.:
05-07-2006, 01:51 AM
Tại sao lại là anh vậy ? Còn Huyền ... sao em lại lập nick mới ?

..Xa..
05-07-2006, 04:50 AM
anh......Anh có lõi gì đâu nào....chỉ tại lúc đó anh mệt thôi mà.......với lại ..em còn nhìu chuyện khác..chứ đâu riêng chuyện nè....
ss Hà...à..hôm qua em chập nên.....hì..hem có chi đâu ss.......:D

:.>Hamyko<.:
07-07-2006, 03:23 AM
Thế á ? Nghe cách em nói ... chắc em có buồn nhỉ ... thôi em à ... đừng thế nữa nha ... hứa với ss ha !