Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Anh có yêu em nhiều như tình yêu em dành cho anh ko?/???



hoaxuongrong209
11-06-2006, 06:06 AM
Anh ơi! có thể anh sẽ cho rằng em quá đa nghi ko tin vào anh vì hỏi một câu hỏi khờ khạo và ngốc nghếch đến thế.........nhưng em sẽ nói rằng " tin anh rất nhiều " nhưng cũng vì "yêu anh rất nhiều "nên em luôn thắc mắc với lòng mình như thế. Hãy trả lời em anh nhé để 1 lần thôi em thấy lòng nhẹ nhàng hơn , để em có đủ tự tin hơn để làm gì anh biết ko ? để em yêu anh nhiều hơn , hơn những gì mà em nói . Bây giờ nếu cho em 1 điều ước chỉ 1 điều thôi em sẽ ước rằng anh đang ở bên em lúc này để em được dựa vào lòng anh và nói rằng " em thương anh nhiều lắm .......!! "Anh ơi.................

trang_vt
11-06-2006, 06:17 AM
hinh như bạn rất yêu người ta thì phai? nếu yêu thực sự bạn phải đặt niềm tin vào anh ý chứ ,mình nhớ đã đọc được ở đâu đó câu này:"khi bạn muôn yêu mọt người hãy hoc cách tin tưởng vào họ" the bạn nhé .chúc 2 ngưới sẽ mãi yêu nhau

..Xa..
11-06-2006, 07:30 AM
Trong tình yêu ...nhìu khi ko thể bít được tình yêu ngườita dành cho mình là bao nhiu nhìu hay ít ......nhưng chúng ta nên học cách tin vào người ấy tin vào ánh mắt của người ấy...đừng sống trong nghi ngờ.....chỉ cần bạn iu người ấy....điều người ấy iu bạn nhìu hay ko có quan trọng lắm ko???

hà_linh_4ever
11-06-2006, 07:33 AM
hỏi như vậy thì ko nên hỏi nữa ! ko có so sánh kỉu đó trong tình yêu !

langtu_nkc
11-06-2006, 10:16 AM
"...trong tình yêu người ta cứ nói khi yêu ai đừng lên quá thật lòng . trong tình yêu ngưòi ta cứ nói ..."

sắc_màu_tình_yêu
11-06-2006, 07:13 PM
thương à, chứ ko phải yêu sao?

**love 4ever**
12-06-2006, 02:46 AM
Hãy tin vào người mình yêu có như vậy ban mới có thể cảm nhân đủ dc hương vị ngot ngào của tình yêu....chúc ban luôn hạnh phúc!!!!

ke_datinh_codon
12-06-2006, 02:57 AM
Ai đang yêu cũng biết trong tình yêu cần nhất là lòng tin , nhưng ... cũng không thể tránh khỏi những lúc xao lòng . Khi nào bạn cảm thây như vậy hãy chạy đến bên người mình yêu và ôm người ấy thật chặt >>> niềm tin sẽ trở lại đầy ắp trong bạn .Hãy nhớ đừng bao giờ chờ đợi tình yêu đến bên bạn , hãy đi tìm nó .

_7:30_PM_
12-06-2006, 03:00 AM
Anh có yêu Em nhiều như Em yêu Anh kô ?..._Có lẽ kô đâu Anh nhỉ...
Vì sao ưh???...
Bởi...
_Anh biết kô ... Anh lừa dzối Em ... ừh ... Em vẫn tin Anh đấy ...
_Anh làm Em đau ... ừh ... thế màh Em vẫn quan tâm Anh đấy ...
_Anh làm Em khóc ... vậy màh ... Em vẫn luôn nghĩ đến Anh đấy ...
...
Nhiều, nhiều lắm những cái như thế Anh àh ...

Có phải kô?!... Liệu chăng Em quá mù quáng ...
Kô biết nữa ... thật sự là Em kô biết ...
Phải nói thế nào nhỉ ...
Dzẫu cho Anh có làm dzì chăng nữa ... Em ... vẫn luôn yêu Anh ...
Biết rằng mình kô đủ can đảm nói câu này với Anh ... đành type tạm ở đây vậy :) ...

Luv u so ...

Bà Già
13-06-2006, 02:01 AM
Trong TY chẳng bao giờ có sự tin tưởng tuyệt đối cả, nhưng bạn đừng để những hoài nghi làm hỏng đi TY của bạn. Cái gì đến nó sẽ đến. Bạn hãy sống với những hạnh phúc hiện tại của bạn đừng nghĩ nhiều quá mà mang những muộn phiền (vì mình cũng từng hay nghĩ như bạn) Có người nói: "Trong TY ai yêu nhiều hơn người ấy sẽ khổ hơn" nhưng ai cũng muốn có được cái khổ ấy, bạn thấy đấy có ai trách người khổ không hay là chỉ có lòng thương và muốn bù đắp?

::l0vE..1..y0u::
14-06-2006, 06:45 AM
Đừng quá tin tưởng vào tình yêu. Yêu vừa đủ , vừa để tin tưởng. Đừng quá mù quáng về nó như thế. Lời khuyên chân tình đấy

xinh_nên_kiêu
16-06-2006, 07:51 AM
xem ra ai là người yêu của bạn này là thiệt thòi lớn rùi bởi bạn này lúc nào cũng cân nhắc xem đã iu người ta nhìu đến mức nào để có thể giảm bớt đi, fải ko nhỉ

hoaxuongrong209
02-07-2006, 05:52 AM
thật sự cám ơn những lời khuyên chân thành từ các bạn ...........mình sẽ thử 1 lần và mãi mãi tin .....cho dù chỉ toàn là trái đắng..........

các bạn biết đó .......con gái khi yêu bao giờ cũng sống khác với lòng mình ..........yêu anh nhiều mà lúc nào cũng làm ra vẻ tình yêu chỉ trong 1 giới hạn ..........để khi 1 mình với bóng tối mới thấy rằng mình quá ngốc nghếch .......... nhận ra rằng cuộc đời sẽ còn gì la cuộc đời nữa nếu vắng anh .........

Thienmy
02-07-2006, 09:37 PM
Nhưng không phải vì tình yêu mà bạn có thể làm tất cả đâu bạn

::l0vE..1..y0u::
03-07-2006, 07:34 AM
Buồn thật. Người ta cứ buồn vì tình yêu !

greentomato
03-07-2006, 08:42 AM
hông phải con gái khi yêu sống khác với lòng mình đâu bạn ah, yêu một người nghĩa là mình thật sự là mình chứ, sao khác được, đừng bao giừo hỏi xem anh yêu em nhiều hơn hay em yêu anh nhiều hơn, bới vì khi đã yêu người ta ko bao giờ đong đếm, hãy cứ nghĩ rằng em yêu anh nhiều như em yêu anh vây.