Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : i hate you !!!!



hot_ice-cream_cup
11-06-2006, 05:50 AM
anh ơi, anh có bik rằng, em iu anh nhìu lắm?
anh biết thừa ấy chứ, nhưng anh có thèm để ý đâu?tất cả những ji`, em cố gắng làm, đều bị anh gạt phắt đi, như thể nó là vô nghĩa. anh coi em chả ra cái dek ji` hết!
những lúc em cần có anh ơ bên, thì anh không hề xuất hiện, hay có mặt àm lờ như em không tồn tại trên đời này. em chán ngán cái kiểu phải chạy theo đuôi anh, bám càng anh lắm rồi, em cũng là con người, em đáng được mọi người khác iu thương, anh chả là cái ji` hết, anh chỉ là con số không trong tâm trí em lúc này, dù rất yêu anh, dù luôn nhớ anh, nhưng thà em là một người lạnh giá còn hơn là đẻ anh đối xử như thế!, không đáng chút nào anh ạ!chấm dứt nhé anh, em không muốn tiếp tục phải như thế này nữa! không muốn phải làm nô lệ cho tình yêu , có thể mọi người sẽ nói em không biết đâu tranh cho tình yêu của mình, là không quyết tâm, hay thế nào đi chăng nữa! nhưng em thà như thế còn hơn là phải chịu đựng anh, từng giờ từng phút càng yêu anh, em càng thấy cược đời thật vô nghĩa! thà em đi kưa thèng khác , dzui hơn là iu kiểu này :hihi: bibi kưng, sau nài gặp lại đừng tiếc ji` đã hem iu em thật sự nha!

karatedo_violet
12-07-2007, 02:09 AM
ấy ơi!!!!!em nhớ ấy lém!ko bít ấy có nhớ em hok?????
ấy đừng buồn nữa,khi nào đi Phan Thiết về,em sẽ mua wà cho ấy nha!
ấy đừng khóc nữa,ấy mà khóc là em khóc theo đó!!!uh

nhớ ấy nhìu lém!!!!!!
và thương ấy nữa.........i love you(forever)