PDA

Xem đầy đủ chức năng : mưa



miaka
11-06-2006, 04:39 AM
mưa ơi
mưa cứ rơi.....
lòng ta buồn...
tái tê....
mưa ơi....
mưa đừng rơi...
ta buồn...
lạnh lẽo...
mưa ơi , ta nhớ...
người đã xa rồi....
ta chỉ còn lại một mình...
một mình....
với mưa......

Mèo Lười Cô Đơn
11-06-2006, 06:56 AM
Tôi ngồi nhớ ngày xưa mơ mộng
Hồn vẫn cười ôi đó cơn mưa
Tôi với ai khi xưa mộng thế
Chiếc dù cười nay đã xa xưa

uh_um_er_yeah
11-06-2006, 07:20 AM
Có những hạt mưa rơi nửa đêm,
Bay bay _ phất phất _ đến bên thềm
Ru êm giấc điệp bao người ngủ,
Đâu biết ngoài trời _ có mưa đêm !

Tôi cũng chỉ là _ một hạt mưa !
Lang thang trời đất _ thuộc gió đưa
Sáng mai tỉnh giấc bao người thức
Đâu biết ngoài trời _ đêm có mưa !

miaka
16-06-2006, 04:32 AM
mưa ơi mưa rơi...
lòng tả tơi....
gió heo hút thổi nỗi nhớ xa xôi....
đêm tối....
quạnh hiu....
nhớ ai sao mưa rơi không thôi..
đêm chơi vơi...

romeo si tình
16-06-2006, 07:29 AM
hạt mưa rơi mang theo dòng lệ thắm
mang lòng người mang những lỗi sầu tư
mang theo tình chỉ một mình tôi biết
và một mình tôi mang hết khổ đau

tendresses
16-06-2006, 09:00 AM
Mưa ơi...
Sao vội vàng...
Đổ
Để người về...
không được....
Mưa ơi....
Sao mãi giăng....
ngập lối...
Để người đi.... đừng vội.
Mưa ơi...
Mưa có biết....chăng là
Nhờ có mưa....
cùng người....
nói chuyện....
Nhờ có mưa....
cản đường về....
Ta mong...
Mưa to.... to lên...
Kìa....
Mưa ơi!!!!
Đừng tạnh.

Mèo Lười Cô Đơn
16-06-2006, 09:04 AM
Ôi kìa mưa đó cứ rơi
Ai mong khắc khoải mưa hoài thế nha
Còn mèo nói nhỏ mưa nghe
Rơi gì lắm thế, tạnh đi mèo cười

Chứ còn mưa cứ mãi rơi
Mèo ngồi khắc khoải nhớ hoài ngày xưa
Xưa thì hai đứa cứ vui
Nay mưa rơi mãi mèo ngồi khóc than

tendresses
16-06-2006, 09:26 AM
Mưa ơi...
Sao vô tình không hiểu...
Để người về....
Lặng lẽ.... mình tôi.
Kia mưa ơi.....
sao vội vàng....
ngừng đổ...
Để người về....
Nhớ.....
Ngày xưa.....
Kìa ....
Mưa ơi....
Hãy đổ....
Để người về..... cuối phố...
Cho quên đi .... nỗi nhớ....
Cho vơi đi .... nỗi sầu....
Để cho tôi....
thầm....
nhớ....
Mưa.....
rơi.....
Để cho tôi....
một mình....
ngồi ngắm....
Mưa ....
rơi....

uh_um_er_yeah
17-06-2006, 07:02 PM
Ta đứng chờ người dưới cơn mưa
Xa kia phố vắng gió lưa thưa
Nghe vừa lạnh con tim tê tái
Sóng trong lòng ai oán từng câu

Ta đứng chờ người dưới mưa ngâu
nước tung toé giọt toả muôn mầu
Ngước xa mong bóng hình người đến
Ngẫm miệng thì thầm hỏi người đâu...

voyeuchong_TloveT
17-06-2006, 09:18 PM
Mưa đến làm chi cho tối trời
Mưa rơi thấm lạnh trong hồn tôi
Mưa rơi rải rác buồn man mác
Mưa đến bao giờ mưa mới thôi?

uh_um_er_yeah
18-06-2006, 12:29 AM
mưa khuya ơi sao mưa buồn muôn thưở
mộng ban đầu tôi nhớ mãi không quên
mưa về đâu cho tôi gởi đôi lời
nhắn cùng ai đôi dòng tâm sự này...?

tuankhanh_tk265
18-06-2006, 12:45 AM
mưa là chi nữa mưa ơi
để người khóc mãi người đi lấy chồng

miaka
18-06-2006, 05:25 AM
tự nhiên lòng buồn xa xôi quá
mưa tan trên khóm lá...
mưa tan trong lòng.....
mưa ơi....

uh_um_er_yeah
18-06-2006, 06:40 AM
Đêm mưa
gió thổi
Cây cối
xào xạc
Quật vào nhau từng đợt từng đợt
Như khóc như than bể dâu cho sự đời

Ngày
Mưa tạnh
Gió vi vu
lá nhè nhẹ đưa
Như ru ai sau những hồi đau xé
Ánh nắng vàng mang về bao yêu thương......

tongnguyenhuy
18-06-2006, 08:23 AM
cứ mỗi lúc mưa rơi
là thấy đời cay đắng
người đi vào xa vắng
để mình giữa biển khơi

tendresses
18-06-2006, 07:11 PM
Mưa đừng rơi mưa ơi
Bóng người cũ đâu rồi
Không còn bên ta nữa
Mưa sẽ làm chơi vơi

Đừng rơi nữa mưa ơi
Tim ta phủ băng rồi
Mưa đừng làm chất chứa
Lòng này trong buông lơi

Xin mưa đó đừng rơi
Bởi không còn nhau nữa
Mắt ai buồn tựa cửa
Ngắm một trời xa xôi

uh_um_er_yeah
18-06-2006, 08:00 PM
Ngày xưa vui những cơn mưa
Thơ ngây chỉ biết buồn lưa thưa buồn
Nay mây sầu nhỏ lệ buông
Ngoài kia mưa đổ trong hồn mưa bay

Ngày xưa vui với ngàn mây
Thơ là vương vấn câu say câu cười
Nay thơ già cỗi lười tươi
Vườn thi thơ đổ hồn phơi thơ buồn ...

miaka
20-06-2006, 04:53 AM
mưa buồn...
gió buồn...
nước mắt tuôn....
lòng buồn...
trời buồn....
ngày xưa xa rồi..
mưa ngâu...
mưa ơi...
trời ơi...
khóc mãi sao...