PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bắt đầu ngày mới bằng một nụ cười ....



biiiiibiiiii
11-06-2006, 03:31 AM
Thử tưởng tượng, bạn là một người đàn ông có gia đình hạnh phúc. Vào một buổi sáng nọ, con bạn đã làm đổ tách cafe lên người bạn. Bạn giận dữ mắng nó và cãi lộn với vợ bạn. Bạn chạy lên nhà lấy cái áo, hôm nay bạn có một cuộc họp rất quan trọng ở cơ quan. Vợ bạn thì vội bã đi làm, bạn đưa con bé đến trường, bạn đến cơ quan trễ 20 phút, trưởng phòng khiển trách bạn.

Về nhà bạn thầm nghĩ hôm nay là một ngày xui xẻo nhưng hãy thử nghĩ lại coi, nếu bạn nói với con bạn rằng: Không sao đâu con và cười với nó thì chắc rằng bạn đã không cãi lộn với vợ bạn, bạn lên lầu lấy áo, đưa con tới trường vui vẻ và cuối cùng bạn đến cơ quan sớm 5 phút.

Vậy tại sao ta lại không bắt đầu một ngày mới bằng một nụ cười :)


Bạn nhớ type tiếng Việt có dấu và không sử dụng từ lóng, tiếng lái khi post bài trong Cảm Nhận Cuộc Sống. Hãy giữ lại vốn tiếng Việt thuần khiết của mình trước khi đánh mất nó. Đây là lần đầu bạn post bài trong CNCS nên Akite đã edit và không xoá bài của bạn, mong bạn chú ý hơn khi post bài vào lần sau!


Moderator
akite_for_you

N_27/12
11-06-2006, 04:15 AM
Bạn ơi sao không gõ tiếng việt vậy, khó đọc quá à

Câu truyện này cho thấy : những bất ngờ, khó khăn chỉ chiếm một phần nhỏ cuộc sống của bạn, nó không quan trọng , quan trọng là thái độ của bạn với nó ra sao.

Tears
11-06-2006, 08:45 AM
BẮt đàu bằng 1 nụ cười ...vậy kết thúc ...có còn là nụ cười nữa ko ??? Kết thúc sẽ là gì được nhỉ ???? Cười để quên đi những lo lắng ...cười để xua tan những suy nghĩ trong lòng ...nhưng hình như ko thể nào cười mãi ...cuộc sống nhiều điều để nghĩ ...ai biết ...