Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ngày dầu tiên '' đi làm ''



zuzu
10-06-2006, 07:37 AM
Tui - một thằng con zai 17 tủi ... nhà thì chẳng nghèo khó gì ...so với mấy đứa bạn cùng lớp thì gia cảnh nhà tui cũng thuộc loại kha khá ... nhưng chẳng biết từ lúc nào tui muốn tự tui lo "kinh tế " cho chính mình ...và rồi tui đã thử sức mình bằng một công việc khá nhẹ nhàng trong một tiệm sách nọ ... ngày làm 4 tiếng ... sướng như tiên , chủ tiếm sách ấy là 1 người mà tôi hết sức ngưỡng mộ ...tui biết anh từ năm tui học lớp 6 ... lúc đó cái quán của anh chỉ là cái tiệm sách nhỏ,chỉ có vài ba quyển sách ,vài quyển truyện cho thuê , trời mưa to một chút là ước hết cả ... hơn thế nữa anh còn là một người tật nguyền ... đôi chân của anh không được như bình thương ...nhưng anh đã vượt lên số phận , nay anh đã có trong tay 2 tiệm sách và 1 công ty nho nhỏ ...nếu tui là anh chắc tui sẽ không làm được điều vậy. Ngày đầu tiên đi làm anh đã chỉ cho tui rất nhìu kinh nghiệm sống , và cái cảm giác lần đầu tiên đi làm đó thật là hạnh phúc ... giờ nghĩ lại mà thấy tiếc ... ước gì ngày nào đi làm cũng là ngày đầu tiên thì sướng biết mấy ...nó giống giống với cảm giác ngày đầu tiên được đến trường ...nhưng khác là ngày đầu tiên đi học thì khóc còn ngày đầu tiên đi làm thì được cười thỏa thích .

N_27/12
10-06-2006, 07:47 AM
Chúc mừng ngày đầu tiên đi làm đã thành công rức rỡ nhé :D
ước gì mình cũng tìm được một việc làm nhẹ nhàng như bạn để tận hưởng cái cảm giác đó .

lys_rain
10-06-2006, 10:45 AM
Nghe bạn kể mà lys thích thật.Ngày đầu tiên lys đi làm là làm luôn ở công ty của bố nên thực ra cảm giác cũng không có gì ấn tượng.Dù sao cảm giác rằng mình có thể tự lập(dù chỉ một phần nhỏ thôi) cũng rất cool.

heo sữa
10-06-2006, 12:34 PM
hờ hờ... tui thì hết tháng này là bắt đầu bắt tay vào công việc chính thức rồi!!! cảm giác đấy sướng thật!!! hùi trước có đi làm thêm nhìu! nhưng chưa thực sự có cảm giác như vầy!!! Chia sẻ cùng nha!!!

anny N
10-06-2006, 02:47 PM
Mấy bữa nay thấy ông bô lải nhải hết xiền suốt ....! Chắc tình hình thế này có lẽ Hè này không bay về nữa ...tiệt kiệm chút ít năm sau về cũng đc :rain: 15 tuổi rồi ....Cái tuổi chưa nhất thiết phải đi làm mà vẫn là tuổi ăn tuổi lớn ....Uhm...đối với đa số bạn bè trang lứa là như thế nhưng mình....có lẽ năm nay ko về thật . Ở lại kiếm cái Job nho nhỏ ngày làm mấy tiếng trong dịp nghỉ Hè này ....:rain:!

tiểu bối
10-06-2006, 07:18 PM
1 khởi đầu suôn sẻ.Chúc mừng bạn ngày đi làm đầu tiên với nhiều tiếng cười
Tb cũng ghen tị với bạn lắm

zuzu
10-06-2006, 08:05 PM
Thanks mấy U nhìu nhìu nha...làm chỗ mình thích lắm ... tha hồ mà tán chuyện với khách...hì .....

endless_love_410
10-06-2006, 09:50 PM
Bạn thích thật. Có thời gian đi làm lại được gia đình ủng hộ.
Tớ thì năm sau thi Đại học, hè đi học suốt, có tìm được việc như bạn
cũng không đủ thời gian. Đêm thì lại lang thang trên hht post bài tùm lum,
toàn thiếu ngủ :)
Chắc phải đợi lên đời Sv thui :hihi:

♥_Vampire_♥
10-06-2006, 11:56 PM
Đi làm hay thật,nó làm ta quên đi cảm giác buồn chán,dù làm 1 công việc nặng hay nhẹ cũng đều làm cho ta vui vì lúc nào cũng có người để nói chuyện để vui đùa,nhưng mà nên vừa đi làm vừa đi học,cái này điều hòa sẽ làm cho ta cảm thấy năng động hơn,với lại đi học được quậy phá thoải mái,còn đi làm phải nghiêm chỉnh nên không được quậy nhiều lắm,nhưng tóm lại là cho ta nhiều niềm vui,nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống

tigontranghp
11-06-2006, 04:44 AM
mình cũng đã đi làm thêm được nửa năm , tất cả đều rất tuyệt , cảm giác có thể tự kiếm ra tiền đóng học, tự mua cho bản thân những thứ mình muốn , mua quà tặng ba mẹ những ngày lễ bằng tiền của mình làm ra,,,,,,tất cả tạo cho mình cảm giác mình đã trưởng thành.,,,có chút gì đó kiêu hãnh trước những đứa bạn cùng tuổi nhưng đến tháng vẫn phải "chờ" tiền bố mẹ.....

zuzu
12-06-2006, 08:40 AM
Ờ đúng zại...có làm ra tiền mới bít cách tiêu tiền ... nhưng tiền mình kiếm được hàng tháng chỉ đủ để chi tiêu vặt ... còn chuyện đóng học phí v.vv thì chắc lo ko nổi ...hì

♥ PlanetVN ♥
12-06-2006, 11:30 AM
Ngày đầu tiên à??? :) Hihihih... Những điều gì đầu tiên luôn khiến chúng ta phải nhớ mãi... :) Planet nhớ như in cái ngày đầu tiên mình đi học, ngày đầu tiên gặp người ta, ngày đầu tiên xa nhà, ngày đầu tiên vô HHT, ngày đầu tiên biết đến thế giới mạng này... Đều là kỷ niệm hết!!! :huglove:
Ngày đầu tiên đi làm... Xin chia vui với bạn đấy!!! Bạn tự làm được tiền để nuôi sống bản thân. Còn mình, vẫn chỉ biết ngửa tay xin tiền mẹ... :duh: Ngày đầu tiên đi làm, nhất định mình sẽ nhớ như bạn vậy... Đó là một ngày thật ý nghĩa.