PDA

Xem đầy đủ chức năng : thiên bình mến mời mọi người dzô góp vui



Mèo Lười Cô Đơn
10-06-2006, 03:30 AM
THiên bình tiếp tục làm thơ
Để nay mời đó mọi người nghé chơi
Nay tôi xin thay mặt cười
Mở thêm pic nữa ai vào nhóm ko???

bây giờ nhóm gồm có
1/tongnguyenhuy - hoàng đế
2/thienmy - tiểu muội
3/meo` luoi` - ac' quy
4/bạchlongphi - tiểu tử
5/romeo sitinh - Lang tu
6/ nguoitoiyeu_ chuaheyeutoi - tuankhanh_tk... - siêu quậy

Phong Cầm
10-06-2006, 03:42 AM
Thiên Bình đông dữ vậy ta
Một gia đình lớn toàn là thi ca
Góp thơ vui cửa vui nhà
Để cho vui vẻ chan hoà chốn thơ

proud_momy
10-06-2006, 03:44 AM
Oai' oai' còn iem thì sao

Phong Cầm
10-06-2006, 03:48 AM
Nhắn tin cho họ biết rằng
Vẫn còn đơn lẻ một nàng hằng nga
Thiên bình mau mở cửa ra
Vì chưa hội hết lời ca chân tình

romeo si tình
10-06-2006, 08:19 AM
ái chà tui đổi đại ca
thành ra lãng tử sao chưa ghi vào (minh` doi? thanh` thien binh` lang~ tu? rui`)

phonglantim
10-06-2006, 08:37 AM
Thiên Bình nhóm mới -vui ghê
Mong rằng nhóm sẽ mang về niềm vui
Góp xây bằng những nụ cười
Cho vườn thơ nhỏ ...rạng ngời sắc xuân

Nhưng còn điều rất phân vân
Giới thiệu chút xíu ...cho gần nhau thêm
Ai người nhóm trưởng...lập nên
Ai thành viên nhỏ ...viết lên nụ cười

Bao người nam,nữ ...nhóm ơi
Lập nên nhóm mới ...có mời liên hoan ?
Vườn thơ ...thôi hết tan hoang
Mong rằng nhóm sẽ mang về niềm vui ...

Chào mừng nhóm Thiên Bình ....chúc Thiên Bình luôn vui vẻ và viết nhiều thơ nha ^^

*Rain*
10-06-2006, 09:21 AM
Thiên bình là nhóm chi chi ??
mà sao xôm thế cho tham gia nào
tui sinh ngày 1 tháng 10
thiên bình đưa lối thiên tài ra tay :hehe:

Mèo Lười Cô Đơn
10-06-2006, 07:04 PM
Thiên bình là nhóm nhỏ thôi
Nguyên huy nhóm trưởng mấy người góp vui
Gái trai nhóm có 6 người
Là tên như thế mọi người đọc qua

Cảm ơn lan đã ghé qua
Mong rằng nhóm sẽ mãi cười như nay
Và kia cô bé Proud ...
Mèo chưa đồng ý bé vào nhóm đâu
Vì rằng bé chửa sửa song
Chữ ký và cả nơi mình chú chân ....

Còn kia "*Rain*"đã hỏi ngay
Tên bình tên nhóm là gì hay chi
Thiên bình là chữ thẳng ngay
Dọc ngang trời đất ngang tàn sợ chi
Còn như bạn muốn dzô vui
Xin mời liên hệ với người nhóm tui

tendresses
10-06-2006, 08:15 PM
Xưa nay nghe tiếng đã lâu
Gặp người tôi có chuyện trò đôi câu
Nhưng nào có biết được chi
Thiên bình ai hởi tên gì, làm chi?
Hay là cũng mấy vần thơ
Gặp nhau trò chuyện hàn huyên qua ngày
Và đây 6 vị kia ơi
Hẹn ngày hội ngộ .... cùng tôi chuyện trò.
Xem tài nghệ vị đến đâu
Mà sao quậy phá tan tành thế kia.
Thiên bình ơi... thiên bình
Đợi ta rảnh rổi.... đối thơ cùng người!!!!
Lời này xin hãy khắc ghi
Họp hành đủ cả mà cắt cử người.....

okanobee
10-06-2006, 08:35 PM
Vui lên nhé , bạn bè ơi
Thi thơ , đối lễ , đáp lời đẹp hay
Thiên Bình - nhóm mới xum vầy
Mừng duyên hội ngộ , tình này thắm tươi

PS : Cảm ơn các bạn đã tham gia vào Vườn Thơ HHT . Chúc các bạn vui và mong được đọc những bài thơ hay của các bạn.
Thân mến ,
Oka

Mr.Ngọc
11-06-2006, 05:26 AM
Hồn thơ tôi không bao giờ cạn kiệt
Xin một lần được vào nhóm hiến thơ
Yêu thương nhau hay ghét oán đợi chờ
Hay về tình bạn chẳng mờ theo năm tháng

Mèo Lười Cô Đơn
11-06-2006, 06:36 AM
Xưa nay nghe tiếng đã lâu
Gặp người tôi có chuyện trò đôi câu
Nhưng nào có biết được chi
Thiên bình ai hởi tên gì, làm chi?
Hay là cũng mấy vần thơ
Gặp nhau trò chuyện hàn huyên qua ngày
Và đây 6 vị kia ơi
Hẹn ngày hội ngộ .... cùng tôi chuyện trò.
Xem tài nghệ vị đến đâu
Mà sao quậy phá tan tành thế kia.
Thiên bình ơi... thiên bình
Đợi ta rảnh rổi.... đối thơ cùng người!!!!
Lời này xin hãy khắc ghi
Họp hành đủ cả mà cắt cử người.....


Ơ kìa bạn nói gì chi
Mà mèo chẳng hiểu, thơ người lạ ghê
Thiên bình nhóm đã đông vui
Ai vào thêm nữa thì thời càng hay

Thiên bình nhóm nhỏ đối thơ
KHi nào bạn rảnh thì thời họa vui

thành viên thứ 7 của nhóm thiên bình:
7/ proud_momy - công chúa

tuankhanh_tk265
11-06-2006, 07:53 AM
cần gì 6 vị đại ca
mình tui cũng đủ đối nhà anh thui
đối luôn bi giờ cho vui
chứ chờ hôm khác thì tui bận rùi

phonglantim
11-06-2006, 08:00 AM
Thiên bình là nhóm nhỏ thôi
Nguyên huy nhóm trưởng mấy người góp vui
Gái trai nhóm có 6 người
Là tên như thế mọi người đọc qua

Cảm ơn lan đã ghé qua
Mong rằng nhóm sẽ mãi cười như nay
Và kia cô bé Proud ...
Mèo chưa đồng ý bé vào nhóm đâu
Vì rằng bé chửa sửa song
Chữ ký và cả nơi mình chú chân ....

Còn kia "*Rain*"đã hỏi ngay
Tên bình tên nhóm là gì hay chi
Thiên bình là chữ thẳng ngay
Dọc ngang trời đất ngang tàn sợ chi
Còn như bạn muốn dzô vui
Xin mời liên hệ với người nhóm tui
GIờ thì đã hiểu được thêm
Thiên Bình nhóm ấy -dựng nên vui vầy
Dừng chân ghé lại nơi đây
Lan tui chỉ có vài lời vậy thôi
CHúc cho nhóm sẽ vui cười
Viết vần thơ đẹp người người ngợi khen
Thiên Bình - tên sẽ thân quen
NHững người vào đối ..nhớ tên Thiên Bình

Vui vẻ nha ^^

tendresses
11-06-2006, 08:15 AM
Vào đây tôi đã vào rồi
Mà sao trống vắng mọi người thế kia
Mèo kia uống nước tận đâu
Mà sao uống mải chưa về Mèo ơi
Còn như chư vị nào đây
Về ngay đi nhé tôi đây đợi chờ
Ngồi buồn bóng đá xem vui
Vừa xem vừa đối kể chi... Thiên bình!!!

Mèo Lười Cô Đơn
11-06-2006, 08:19 AM
Ừ thời ai đó nói hay
Tôi thời xin đối nào người bước dzô

tendresses
11-06-2006, 08:27 AM
Bước vô tôi đã đợi chờ
Nào mời cả nhóm hãy cùng Mèo kia.

proud_momy
11-06-2006, 08:32 AM
Nào thì anh đã bước dzô
Và iem Công chúa cùng người họa thơ

tendresses
11-06-2006, 08:40 AM
Họa thơ ôi thật vui thay
Không là Hoàng tử... xin mời trước đi!

proud_momy
11-06-2006, 08:47 AM
bước à nay đã bước qua
Hỏi anh hai chữ tài kìa bao nhiêu????

tendresses
11-06-2006, 08:52 AM
Tài nay có thể biết chăng
Biển kia có biết nước là bao nhiêu
Hay như bờ cát kìa kia
Người ơi đếm thử dùm tôi đi nào

proud_momy
11-06-2006, 08:57 AM
Ô kìa tài đó ba hoa
Mà anh ví cả biển ngoài thía kia
Còn iem tài lẻ họa thơ
Cũng thơ góp ý cùng người đối câu

tendresses
11-06-2006, 09:01 AM
Rồi người sẽ biết thực hư
Chỉ xin nói rổ cho người biết thôi
Thơ tôi vốn tựa tâm tình
Người tôi là thế xin đừng nghĩ suy.

tuankhanh_tk265
11-06-2006, 09:04 AM
ông cứ nghĩ thế là nguy
gái nó sẽ bỏ còn gì là yêu
yêu thì trả biết bao nhiêu
ví như nước biển có điêu không hè?

proud_momy
11-06-2006, 09:08 AM
Tiểu quỉ đối thật là hay
Tôi là công chúa vô tay khen nào
Thôi thì tiếp tục vần thơ
Chúng ta đối thử đè tài nào nha

tendresses
11-06-2006, 09:08 AM
Tôi vẫn là tôi...đâu là ông
Bà con bè bạn hiểu tôi đã nhiều
Còn đây là chuyện gái trai
Yêu đương đâu sợ nắng mai, sớm chiều.

tuankhanh_tk265
11-06-2006, 09:14 AM
thế là ông đã nghĩ liều
yêu là phải để sớm chiều nhớ mong
nếu ai cũng nghĩ như ông
người iu nó bỏ còn mong nỗi gì

(khì khì!!!!!!!!!)

Mèo Lười Cô Đơn
11-06-2006, 09:14 AM
[COLOR="SeaGreen"][Ơ kìa công chúa nhà ta
Viết thơ cũng thật là tài quá ha
Vậy thì mèo sẽ ra đề
Rồi người vào đối được rồi đó nha

Đề rằng đời thật chua ghen
Mấy chuyện nhớ thế thơ tài họa đi/COLOR]

tuankhanh_tk265
11-06-2006, 09:19 AM
bây giờ cũng đã muộn rùi
tui đây xin kiếu cho vui mẹ hiền(về muộn mẹ mắng chít)
chào cả nhà nha

tendresses
11-06-2006, 09:23 AM
Về đi thơ đã cạn rồi
Nữa đêm trằn trọc vần thơ nghĩ hoài....

Cảnh đời ngang trái ai hay
Chuyện to chuyện nhỏ khéo là ghét nhau
Thơ kia đối đáp đôi lời
Chỉ xin góp nhỏ đôi điều mà thôi
Nào đâu có nghĩ như người
Đề ra như thế khác chi bảo người...

proud_momy
11-06-2006, 09:25 AM
Thoai thoai công chúa về đây
Ngày mai gặp lại cùng người hoạ thơ

Mèo Lười Cô Đơn
11-06-2006, 09:29 AM
Ơ kìa ý thế là chi
Mèo lười chảng hiểu cái gì đâu nha
Còn giờ cũng đã đến giờ
Mèo lười đi ngủ ...hẹn người hôm sau

tendresses
11-06-2006, 09:39 AM
Ôi kìa chư vị về ư
Vần thơ bỏ ngỏ đợi chờ sao đây
Thôi thì ngũ nhé ngày dài
Vần thơ chờ đợi ... người ơi.... để dành....

Mèo Lười Cô Đơn
11-06-2006, 06:25 PM
Bây giờ ngày mới đã sang
Nào mời bạn hữu cùng vào đối thơ
đã qua đó mấy bài trước nhỏ
Vậy mèo cười ...cảm nghĩ bạn sao???

tendresses
11-06-2006, 07:01 PM
Nghĩ sao đây mấy dòng thơ nhỏ
Cùng Thiên bình hội ngộ nơi đây
Hôm nay ngày mới bắt đầu
Mọi người đông đủ ta vào cuộc chơi!

Mèo Lười Cô Đơn
11-06-2006, 07:19 PM
Cuộc vui ta lại bắt đầu
Đối từng câu chữ ...giữa ngừi và ta
Tình kìa liệu chẳng phôi pha
Giữa ta và bạn hoạ cùng vần thơ

tendresses
11-06-2006, 07:39 PM
Tình này thử hỏi ai hay
Nếu người biết được ta đây nghĩ gì.
Vần thơ nghe thật thiết tha
Nỗi niền ta sự của ta và người.

Mèo Lười Cô Đơn
11-06-2006, 07:43 PM
Tình này là của riêng ai
May cơ cũng chỉ hoạ tài cho vui
Chứ còn tình chẳng thể phai
Ta là bạn đó ...cứ hoài hoạ thơ

tendresses
11-06-2006, 07:54 PM
Họa thơ ta vốn không ham
Nhưng mà bạn hữu gần xa thân tình
Lại đây ta đã lâu ngày
Hàn huyên tâm sự chuyện đời riêng tư..

Mèo Lười Cô Đơn
11-06-2006, 07:59 PM
Chuyện buồn thì đã bay xa
Ưu tư xưa kể làm gì nữa đâu
Vui thì mèo chẳng ....có chi
Riêng tôi vẫn thủa một mình nhớ ai?

tendresses
11-06-2006, 08:21 PM
Nhớ ai ai nhớ nhớ gì
Mà sao nghe tiếng sầu bi thế này
Này kia vui nhé Mèo ơi
Cùng tôi đối đáp.... hãy cười nhiều nghe.

Mèo Lười Cô Đơn
11-06-2006, 08:25 PM
THôi nè pic này để nghe
KO thì đóng lại mọi người biết đâu
Đây là pic của nhóm chung
Tôi và bạn đó đối gì chuyện riêng

shrek010sky
11-06-2006, 08:54 PM
Được rồi đây chuyên chung chung
Đôi dòng tâm sự đợi người cùng tôi
Nào mời cả nhóm vào đây
Không tôi chiếm hết đất này cho coi.

Mèo Lười Cô Đơn
11-06-2006, 09:00 PM
Ô kìa ai nói khó nghe
Mèo lười bực bội đá người đó nha
Ấy kìa sao cứ ba hoa
Đất này chiếm hữu một mình liệu vui

shrek010sky
11-06-2006, 09:13 PM
Không vui, ừ vắng bóng Mèo
Thiếu đi một nữa sao đành đúng không
Thôi thì xin hẹn ngày vui
Cùng mời cả nhóm vui chung đất này.

romeo si tình
12-06-2006, 01:02 AM
híc híc chẳng dám đất này
ở chung với bạn có ngày chết " hôi "
thôi thì tôi cứ là tôi
ở riêng một nhóm thế thôi đủ rùi

Thienmy
12-06-2006, 01:09 AM
Romeo nói đến lạ chưa?
Một mình một nhóm thì vui nỗi gì?
Thiên Bình rộng mở lối đi
Bạn hiền ghé tới thay My luận bàn!

shrek010sky
12-06-2006, 01:20 AM
Thiên bình tên nhóm là hay
Thiên My ăn nói lời này dễ nghe
Cữa mở tôi ghé lại chơi
Nhà người đi vắng ắt thời vui sao?

romeo si tình
12-06-2006, 01:27 AM
HÌ HÌ chêu chút có sao
anh chàng shrek tự cao mà lì
tớ chêu có chút thôi mì
chớ sao nói vậy cứ gì trách nhau

Thienmy
12-06-2006, 01:27 AM
Thiên bình tên nhóm là hay
Thiên My ăn nói lời này dễ nghe
Cữa mở tôi ghé lại chơi
Nhà người đi vắng ắt thời vui sao?



Thiên Bình nhà mới xây xong
Còn đang bề bộn vòng trong vòng ngoài
Bạn hiền chớ vội chê bai
Thiên My tạ lỗi mời hai chén trà (Lấy trà thay rượu, xin bạn hiền đừng khách sáo!)

romeo si tình
12-06-2006, 01:28 AM
xem tui lính mới mà lìu
số bài tui gởi chẳng nhìu như ai
tính tui là thích một hai
cười vui toét miệng no ai bận lòng
bỏ quá cái tội nói ngông
vì tui là vậy chứ không tui bùn

shrek010sky
12-06-2006, 01:34 AM
Trà thơm ấm đượm tình người
Thiên My cạn chén vui vầy kết giao
Bạn hiền nói thế là sao
Mượn vần thơ hội ngộ Thiên Bình nhà ta.

*Rain*
12-06-2006, 01:35 AM
chơi ngông rồi lại nói ngông
coi chừng cái gông mà Phong Lan cùm
Phong Lan là sếp chơi ngông
ngày xưa cũng bị như ông bi giờ
hồi tâm chuyển ý đi tu
ai di đà phật bi giờ hiền khô :D
khổ thân thằng pe' post liều
làm Phong Lan Tím lại liều như xưa

Ps : A' .. tha cho Rain nha Phong lan :hehe:

Thienmy
12-06-2006, 02:04 AM
Trà thơm ấm đượm tình người
Thiên My cạn chén vui vầy kết giao
Bạn hiền nói thế là sao
Mượn vần thơ hội ngộ Thiên Bình nhà ta.



Sky nói thế nghĩ là
Thiên My không thẹn châm trà kết giao
Trong lòng vui sướng biết bao
Có điều thắc mắc là sao "một nhà"? Sky chưa phải thành viên Thiên Bình sao nói "Thiên Bình nhà ta"?

shrek010sky
12-06-2006, 02:19 AM
Tôi đây không cữa không nhà
Vần thơ hội ngộ Thiên Bình đã lâu
Nay nhờ có chút tâm giao
Trà thơm nâng chén cùng người vui thay.

Thienmy
12-06-2006, 02:31 AM
Tôi đây không cữa không nhà
Vần thơ hội ngộ Thiên Bình đã lâu
Nay nhờ có chút tâm giao
Trà thơm nâng chén cùng người vui thay.


Thiên My ra cửa vòng tay
Thi lễ chào đón Sky đến nhà
Dưới trăng nâng chén đối trà
Trên trời dưới biển chuyện nào cũng vui!

shrek010sky
12-06-2006, 02:37 AM
Chuyện vui thật sự rất vui
Nay vì thiếu vắng một người buồn ghê
Thiên My quả thật tình sâu.
Cùng người nói chuyện vài câu.... tâm tình.

Thienmy
12-06-2006, 02:58 AM
Đã đành lời nói tình sâu
Nay vì thiếu vắng người đâu xa rồi
Mèo Lười trước vẫn đâu đây
Gần như trước mắt lại xa ngàn trùng .....

shrek010sky
12-06-2006, 03:02 AM
Thôi thì nay đã vắng xa
Từ từ Mèo hiểu mội người chờ mong
Còn như thiển ý Thiên My
Cùng tôi hội ngộ một chiều mưa giăng.

khỉ khờ
12-06-2006, 03:09 AM
Khỉ ra câu hỏi hơi khờ
Rằng muốn vao` nhòm phải chờ những chi
Rằng khỉ có phai ra thi
Chứng minh trình độ thế thì khó đây
Nhưng mà vốn thích thứ hay
Nhìn vô khoái khoái " lăn tay " xin vào
Hỏi xem có đc ko nào
Hay là lại bị chào chào bé con
Thế thì Khỉ sẽ rất buồn
Thiên bình hãy trả lời luôn đi nào

Thienmy
12-06-2006, 03:35 AM
Thôi thì nay đã vắng xa
Từ từ Mèo hiểu mội người chờ mong
Còn như thiển ý Thiên My
Cùng tôi hội ngộ một chiều mưa giăng.


Nắng hạ chiều nay gió mưa về
Một cơn giông tố dọc sườn đê
Tao ngộ cũng ai trong mưa giá
Hãy hẹn một ngày nắng mới lên!


Khỉ ra câu hỏi hơi khờ
Rằng muốn vao` nhòm phải chờ những chi
Rằng khỉ có phai ra thi
Chứng minh trình độ thế thì khó đây
Nhưng mà vốn thích thứ hay
Nhìn vô khoái khoái " lăn tay " xin vào
Hỏi xem có đc ko nào
Hay là lại bị chào chào bé con
Thế thì Khỉ sẽ rất buồn
Thiên bình hãy trả lời luôn đi nào


Vào nhóm chẳng phải thi đâu
Bạn chỉ cần nói đôi câu Mèo Lười
Thủ tục cũng dễ dàng thui
Mèo sẽ chỉ dẫn những chi cần làm

shrek010sky
12-06-2006, 03:38 AM
Chiều về hạt nắng tàn phai
Mưa chiều vội đõ cho ai hẹn hò
Cùng người tao ngộ ngày mai
Khi trời nắng đẹp lòng đà ấm lên.

Thienmy
12-06-2006, 03:46 AM
Mong mỏi ngày mai nắng ấm dần
Hẹn hò mong đợi khách sang sông ...

Thienmy
13-06-2006, 03:44 AM
Hôm nay đón gió sao buồn thế
Nắng đã lên rồi khách chẳng sang

@ Sky: Sau đây một thời gian lâu nữa Thiên My không thể online. Nếu có gì cứ liên lạc trực tiếp với mình qua YM, mình sẽ trả lời sau

shrek010sky
13-06-2006, 06:36 AM
Gió buồn vì biết tin người vắng
Cho đến bao giờ hội về đây?

tuankhanh_tk265
13-06-2006, 06:47 AM
người đi mặc kệ người đi
ta iu người khác cần chi mong người
(kha!)

tendresses
13-06-2006, 09:49 AM
Tuấn kia nói thiệt lạ ghê
Người tôi chờ đợi đâu là Tuấn đâu
Mà iu như thế tùy người thôi
Nói làm chi kể làm chi.... đây mừng.

Thienmy
13-06-2006, 07:25 PM
Gió đến đưa buồn người xa vắng
Mang hết buồn đi sẽ trở về
Nếu không chờ được xin cứ việc
Tìm người iu mới đỡ cô đơn!

Mèo Lười Cô Đơn
15-06-2006, 08:13 AM
Ơ kìa ai đó nhớ ai
Ai là kẻ đợi ai người đó đây
Nhưng mà mèo nói rõ ngay
Mèo cười chưa có, ai người tiếng iu
Chớ lên có vội kêu sầu
Mèo lười lúc rảnh quanh về chuyện vui

tuankhanh_tk265
15-06-2006, 08:18 AM
chào mừng mèo đã chở về
sao không vào nhóm chẳng hề vui đâu
vắng mèo nhóm chỉ thấy sầu
trở về mèo nhé cùng nhau:THIÊN BÌNH

Mèo Lười Cô Đơn
15-06-2006, 08:33 AM
Mèo đã về thơ để góp vui
Mong rằng nhóm sẽ ngày ngày tốt lên
Tuấn khanh hãy cố gắng hen
Thiên bình nhóm nhỏ lại càng đông vui

romeo si tình
15-06-2006, 08:41 AM
thật buồn tôi mải ôn thi
nên tôi chẳng thể nói gì cùng ai
mèo đi tôi nhớ mèo hoài
mèo về mèo có biết ai yêu mèo

tuankhanh_tk265
15-06-2006, 08:45 AM
rô ơi rô hãy mau về
một mình tui chẳng có nghề đối thơ

Mèo Lười Cô Đơn
15-06-2006, 08:48 AM
Ôi kìa rô chính tài nghê
Ôi rằng lãng tử thật là kua ai

Hai người hãy cố gắng hen
Nhóm mình sẽ mãi những ngày vui hơn

tuankhanh_tk265
15-06-2006, 08:52 AM
mèo ơi!hãy cứ yên tâm
chúng tôi sẽ cố sẽ làm thật hay
sẽ chờ cho đến những ngày
thiên bình đầy đủ sum vầy làm thơ

romeo si tình
15-06-2006, 09:05 AM
hu hu buồn lắm mèo ơi
sao giờ tan tác mỗi nơi mốt người
phải cho tui bít đôi lời
sao thiên bình lại mỗi người một nơi

Mèo Lười Cô Đơn
16-06-2006, 08:58 AM
Kìa mèo đã trở lại rùi
Bạn hiền nay hỡi ...ta cười nhé thui
Ai người lính mới nghé chơi
Vào nhóm thì hãy cùng người đối thơ

tendresses
16-06-2006, 07:08 PM
Đã về rồi ta nối lại ngày qua
Để vần thơ đừng mòn mởi đợi chờ
Chuyện đã qua xin đừng nhắc lại
Đối thơ vui cho cuộc sống ngày mai.

Mèo Lười Cô Đơn
17-06-2006, 04:16 AM
Mèo cũng mún thơ cười vui mãi
Và bạn hiền nay đã kề bên
Vui lắm đó vì người ngay cạnh
Cũng cười nhiều khi lại họa tài thơ

vethantratim
17-06-2006, 05:28 AM
tài thơ đâu hết gòi....nhóm này mới ra à ! zui tè...lâu ko vào...khác hẳn

Lột Xác
17-06-2006, 06:48 AM
bắt tay cho trọn tiếng cười
Vui thơ cho thỏa người người góp vui

tongnguyenhuy
17-06-2006, 07:25 AM
hoàng đế vắng mặt đã lâu
tình hình của nhóm nông sâu thế nào
có ai mới bước chân vào
có ai giã biệt cuối chào hay không
kẻ nào hiểu rõ tinh thông
xin cho ta biết ta trông mong nhiều

tuankhanh_tk265
17-06-2006, 07:29 AM
hoàng đé thật rõ vô tâm
tui vào trong nhóm tui thầm chào vua

tendresses
17-06-2006, 07:56 AM
Nguyên Huy vì bận về quê
Chuyện riêng của nhóm ắt thời phân vân
Tôi đây chỉ khách sang sông
Vần thơ đối đáp Thiên Bình đã lâu
Nay vì có chút riêng tư
Nhóm thơ đã vội nói câu biệt từ
Người đi, rồi lại người đi
Chỉ còn lại những vần thơ... lạc loài.
Những mong tìm hiểu nguồn cơn
Cùng ngày đoàn tụ sớm hôm .... Thiên bình.
Vần thơ chưa hết sự tình
Xin mời tìm hiểu thành viên của mình.....

romeo si tình
17-06-2006, 09:30 PM
thì ra là thế sự tình
vậy mà tôi hiểu nghĩa tình không ra
trách chi tôi trách người ta
đến nay mới hiểu thì ra trách nhầm
một xin lỗi hai sửa lầm
xin người tha thứ hiểu nhầm bấy lâu

tuankhanh_tk265
18-06-2006, 12:01 AM
cứ tưởng là hắn ôn thi
vậy ra hắn bỏ nhóm đi chơi à
tội này quyết không thể tha
cắt chức hoàng đế thế là vui thôi

Mèo Lười Cô Đơn
18-06-2006, 05:24 AM
Sao mà bạn nói thế nha
Đi đâu cũng thế, chuyện kìa đã qua
THôi thì hãy nghĩ chuyện xa
Thiên bình tên nhóm nay kìa đã vui

Bây giờ vẫn thế cơ mà
Huy ơi về nhóm mèo là hoan hô
Hoàng đế vẫn chức thế mà
Huy làm thơ đối, thiên bình hết lo ......