koconnuakeolac
08-06-2006, 03:19 AM
Thời gian đuổi nhau chạy trên mái đầu
Cha..........
Bạc trắng tóc mai những hôm nhọc nhằn
Mấy mươi năm bươn bả trên dòng đời
Có vất vả nào cha không nếm trải
Thời gian nhấn những in hằn
Lên nếp nhăn sóng đổ cha tôi
Thời gian hẹn nhau gặp nơi khuôn mặt
Mẹ.........
Thâm quầng con mắt những đêm không ngủ
Lo lắng cho con tươm tất đủ đầy
Đôi gò má hồng xinh thuở trước
Nay hóp lại như giếng nước mùa khô
Thời gian ơi xin chầm chậm giùm tôi
Cho những vất vả của cha.......
...............Tôi kịp ngày nếm trải
Cho những mất mát của mẹ........
...............Tôi bù đắp thương yêu
Mẹ cha ơi xin một lời: Người hiểu
Cả cuộc đời này cảm ơn mẹ cha tôi
Cha..........
Bạc trắng tóc mai những hôm nhọc nhằn
Mấy mươi năm bươn bả trên dòng đời
Có vất vả nào cha không nếm trải
Thời gian nhấn những in hằn
Lên nếp nhăn sóng đổ cha tôi
Thời gian hẹn nhau gặp nơi khuôn mặt
Mẹ.........
Thâm quầng con mắt những đêm không ngủ
Lo lắng cho con tươm tất đủ đầy
Đôi gò má hồng xinh thuở trước
Nay hóp lại như giếng nước mùa khô
Thời gian ơi xin chầm chậm giùm tôi
Cho những vất vả của cha.......
...............Tôi kịp ngày nếm trải
Cho những mất mát của mẹ........
...............Tôi bù đắp thương yêu
Mẹ cha ơi xin một lời: Người hiểu
Cả cuộc đời này cảm ơn mẹ cha tôi