PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hãy cảm ơn ... !!!



It's Never Too Late
08-06-2006, 03:11 AM
HÃY CẢM ƠN !!!


Mùa hè , nắng chiếu xuống tấm lưng trần đang đổ mồ hôi trên đường về nhà của bạn , khó chịu quá chừng ... Hãy cảm ơn , vì nắng giúp bạn biết rằng , nơi bạn đang sống còn có ánh mắt trời .
Con đường xa quá , mỏi nhừ những bước chân , thật không thể hiểu nổi tại sao mình có thể đi bộ một quãng dài như thế từ nhà đến trường ... Hãy cảm ơn , vì bạn nhận ra rằng , mình có cả đôi chân lành lặn để đến trường , về nhà , để tung tăng nhảy nhót bạn ạ ... !!!
Căn nhà chật chội , hàng hoá ba mẹ chất đầy nhà . Ban ngày hầm hập , ban đếm không có chỗ để sinh hoạt , chơi đùa ... Hãy cảm ơn , vì bạn nhận ra rằng , bạn có cả một tổ ấm để sống , để yêu thương , nghĩa là bạn giàu hơn nhiều người khác rồi đấy ...
Điểm 3 to tướng , rõ ràng mình đã cố gắng nhiều , tại sao thế nhỉ !!! ... Hãy cảm ơn , vì bạn nhận ra rằng mình cần cố gắng hơn nữa , cần nhận ra phương pháp học tập của mình có sai nơi nào không , và biết đâu , bạn là người chiến thắng từ điểm ba xấu xí đó , nhỉ !
Bạn bè giận hờn , một ngày thật kinh khủng ... Hãy cảm ơn , vì bạn còn có những cung bậc cảm xúc vui buồn hờn giận , còn có bạn bè để lắng nghe , chia sẻ . Thật quý biết bao ...
Ghét vô cùng mỗi sáng bị kêu dậy sớm , ngồi vào bàn học bài , mệt mỏi quá trời ... Hãy cảm ơn , vì bạn còn được quan tâm , bạn có biết còn nhiều người đã không đón bình minh được như bạn . Hãy vui vì điều đó ... !!!
(st)

Cảm nhận của riêng mình .... !!! :)
Một bài văn có ý nghĩa sâu sắc để nói lên niềm hạnh phúc của một con người bình thường , khoẻ mạnh ... Và bạn biết không , hãy trân trọng cuộc sống này nhé vì nhiều người đang ước được đi học , đươc sống trong một tổ ấm , ..... như bạn đấy :)

ShadowSunset
08-06-2006, 04:22 AM
:type:

HÃY CẢM ƠN !!!


Mùa hè , nắng chiếu xuống tấm lưng trần đang đổ mồ hôi trên đường về nhà của bạn , khó chịu quá chừng ... Hãy cảm ơn , vì nắng giúp bạn biết rằng , nơi bạn đang sống còn có ánh mắt trời .
Con đường xa quá , mỏi nhừ những bước chân , thật không thể hiểu nổi tại sao mình có thể đi bộ một quãng dài như thế từ nhà đến trường ... Hãy cảm ơn , vì bạn nhận ra rằng , mình có cả đôi chân lành lặn để đến trường , về nhà , để tung tăng nhảy nhót bạn ạ ... !!!
Căn nhà chật chội , hàng hoá ba mẹ chất đầy nhà . Ban ngày hầm hập , ban đếm không có chỗ để sinh hoạt , chơi đùa ... Hãy cảm ơn , vì bạn nhận ra rằng , bạn có cả một tổ ấm để sống , để yêu thương , nghĩa là bạn giàu hơn nhiều người khác rồi đấy ...
Điểm 3 to tướng , rõ ràng mình đã cố gắng nhiều , tại sao thế nhỉ !!! ... Hãy cảm ơn , vì bạn nhận ra rằng mình cần cố gắng hơn nữa , cần nhận ra phương pháp học tập của mình có sai nơi nào không , và biết đâu , bạn là người chiến thắng từ điểm ba xấu xí đó , nhỉ !
Bạn bè giận hờn , một ngày thật kinh khủng ... Hãy cảm ơn , vì bạn còn có những cung bậc cảm xúc vui buồn hờn giận , còn có bạn bè để lắng nghe , chia sẻ . Thật quý biết bao ...
Ghét vô cùng mỗi sáng bị kêu dậy sớm , ngồi vào bàn học bài , mệt mỏi quá trời ... Hãy cảm ơn , vì bạn còn được quan tâm , bạn có biết còn nhiều người đã không đón bình minh được như bạn . Hãy vui vì điều đó ... !!!

Cảm nhận của riêng mình .... !!! :)
Một bài văn có ý nghĩa sâu sắc để nói lên niềm hạnh phúc của một con người bình thường , khoẻ mạnh ... Và bạn biết không , hãy trân trọng cuộc sống này nhé vì nhiều người đang ước được đi học , đươc sống trong một tổ ấm , ..... như bạn đấy :)


Không biết nói gì hơn :

-Xin Cám Ơn-

Bài viết cool lắm bạn

Hận tình
08-06-2006, 10:07 AM
Cảm ơn chính bản thân mình thì hơn

It's Never Too Late
15-06-2006, 07:38 PM
Cảm ơn , 2 từ nói lên nhiều điều lắm .
Bạn đang bước đi trên con đường cuộc đời của bạn , trong những ngày tháng tươi đẹp nhất , hãy trân trọng chúng , hãy rèn luyện cho mình những đức tính tốt nhất , hãy cảm ơn cuộc sống này vì đã sinh ra bạn , nhé !!! :)